• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Phần 2

5 Bình luận - Độ dài: 456 từ - Cập nhật:

Xóa nhầm nên đăng lại thôi, chứ không có chương mới đâu

--------------------

Lăng mộ Yutith.

Đại lăng mộ cổ đại nằm dưới đồng bằng hoang vắng phía bắc vương quốc Ruxe.

Không ai biết tại sao và làm cách nào nó được xây dựng. Kết cấu bên trong cũng là bí ẩn. Trong lăng mộ có đầy các quái vật undead- như xác sống- làm nó thành nơi cày lv lý lưởng của linh mục.

Xác sống không phải quái vật lý tưởng để săn.

Điểm kinh nghiệm thì ít, và còn gây khó chịu với mấy đòn gây hiệu ứng bất lợi như độc hay tê liệt, làm cả các chiến binh đầy kinh nghiệm cũng ghét đánh với chúng.

Thật ra, có nơi tốt hơn để cày lv, và hầu hết các lính đánh thuê và thợ săn đều tới đó. Tuy nhiên, nhóm anh hùng không phải là nhưng kẻ dễ nhụt chí.

1 tháng đã qua từ khi anh hùng Naotsugu Toudou được triệu hồi. Toudou sỡ hửu vô số bảo hộ từ các vị thần và tinh linh, như là anh hùng, cậu không do dự hi sinh vì chính nghĩa.

Điều khiển được một trong các tinh linh lửa mạnh nhất là nguyên tố sư Limis Al Fiedia.

Aria Rizas, một kiếm sĩ sỡ hữu kiếm ma pháp của vương quốc, có khả năng chiến đấu với quái vật hung tợn bằng kiếm pháp xuất chúng.

Được thêm vào nhóm lúc ở rừng Vale là cây băng giá hóa hóa thành gái tên là Glacia. Cùng với sự kết hợp của trí tuệ và lòng dũng cảm, họ tiến thẳng vào mây đen trước mặt, điều mà một nhóm bình thường sẽ không hiểu được.

Dừng trước nhà thờ đã mua thêm vật phẩm cần thiết, cả bản đồ, Toudou và mọi người đi vào đại lăng mộ.

Bên trong, họ gặp gỡ bóng tối và khí độc, bọn undead hèn hạ khát máu và cả hồn ma. Dù đây là lần đầu vào đại lăng mộ, không gì cản được họ tiến lên.

Trước khi được triệu hồi, Toudou có cuộc sống yên bình, không có kinh nghiệm chiến đấu. Tuy nhiên, vương quốc đã trao cho cậu kiếm thánh có khả năng chia tách trời đất, vũ khí được truyền qua bao đời anh hùng, và giáp thánh có thể chống chịu lửa của rồng. Cùng với các trang bị, Toudou thể hiện sự can đảm y như các anh hùng cũ.

Nói thật thì dù không có các trang bị thánh thì Toudou cũng sẽ không do dự.

Tại sao? Bởi vì tiến thẳng tới đối mặt nỗi khiếp sợ là bản chất của anh hùng.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
Là cô chứ, biết nó là nữ rồi mà
Xem thêm
Sao trans cứ dịch như nó là zai ấy nhỉ?
Xem thêm
V:
Dù sao cũng thanks trans
Xem thêm