Han-Ryuu Shoujo no Dorei...
Kaburagi Haruka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở Đầu

Mở Đầu 1: Truyền Thuyết

15 Bình luận - Độ dài: 855 từ - Cập nhật:

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Từ thuở sơ khai, một Hạt Giống Duy Nhất tồn tại trên thế giới.

Đi cùng với Hạt Giống bao trùm tất cả mọi thứ, một khoảng không vô tận nơi không có gì tồn tại.

Đó là toàn bộ thế giới lúc bấy giờ.

Nhưng, một ngày nọ, Hạt Giống nguyện cầu một điều ước.

“Tôi muốn đâm chồi.”

Nhưng để đâm chồi, lại không đủ vật chất tồn tại trên thế giới này.

Ánh Sáng.

Không Khí.

Mặt Đất để rễ mọc.

Do đó, Hạt Giống bắt đầu tách ra từ bên trong nó những thứ như vậy. Nó đem đến Ánh Sáng, tạo ra Mặt Đất, và điều hòa Không Khí.

Từ các vật chất cơ bản, Nước đã được sinh ra và cùng với Nước, sinh vật sống cũng dần xuất hiện.

Không muốn những “Đứa Con” mới sinh của mình lạc trong màn đêm vĩnh hằng của bầu trời. Nó đã tạo ra thêm mặt trăng và mặt trời.

Và trong cái thế giới được tạo ra bởi Hạt Giống này, nó mọc lên từ trái tim của lục địa, bén rễ, vươn lên một cách cao lớn và trở thành một đại thụ.

Đại thụ trở thành ngôi nhà cho những “Đứa Trẻ”, cung cấp nơi trú ẩn ngay bên trong cơ thể nó để che chở chúng.

Không lâu sau đó, các sinh vật dần dần trưởng thành. Nhiều chủng loài bắt đầu trỗi dậy. Sự phong phú của chúng vượt xa cả trí tưởng tượng của Đại Thụ.

Và rồi một ngày nọ, Sinh Vật với trí thông minh cao hơn xuất hiện từ trong các loài. Bọn chúng là những sinh vật đã đứng lên cai trị của các loài còn lại. Chúng chiến đấu với những chủng tộc khác và đem chiến tranh tới với thế giới.

Nhìn thấy khung cảnh hỗn mang xảy ra, Đại Thụ trở nên buồn bã. Nó đã quyết định tạo nên những vị [Thần] để có thể giám sát chúng.

Và thế là các vị Thần đã được sinh ra.

Thần Mặt Trời: Horus

Thần Nước: Eir

Thần Gió: Hastur

Thần Trôi Dạt: Levi

--------Và vị thần Hủy Diệt: Yuuri

Họ là Thần. Nói một cách khác, họ có toàn quyền với con người. Họ chia thế giới ra thành nhiều đất nước khác nhau và đặt dấu chấm hết cho mọi cuộc chiến tranh xảy ra.

Rất lâu trước kia, Đại Thụ đã từng được gọi là Cây Thế Giới. Và trở thành một trụ cột tín ngưỡng. Các Vị Thần tuân lệnh Cây Thế Giới, và hòa bình trải rộng khắp mọi nơi… hoặc là có vẻ như vậy.

Một ngày nọ ở vùng đất của phương Bắc, một sinh vật được tôn thờ là Ma Vương bỗng xuất hiện. Vào lúc đó thế giới dường như đã trở nên tách biệt với Cây Thế Giới và phát triển độc lập theo ý mình.

Ma Vương muốn được một vị trí giữa các Vị Thần. Nhằm mục đích thay thế Cây Thế Giới, hắn đã hạ quyết tâm chiếm lấy Đại Thụ.

Trên đỉnh của Đại Thụ, là một sự cô đặc sức mạnh của Cây Thế Giới: “Mầm Cây” tồn tại ở đó.

Các vị thần liền trang bị vũ khí cho bản thân để chống lại Ma Vương. Chung tay lại với nhau, nhiều người đã đứng lên chiến đấu.

Tuy nhiên… sức mạnh của họ là không đủ, tên Ma Vương đã thành công lấy được Mầm Cây. Kẻ thống trị thế giới dường như đã thay đổi ----- Ngay khoảnh khắc ấy, một vị thần tự xưng mình là “Thần Hủy Diệt” đã khiến cho sức mạnh ấy bị lung lay.

Sức mạnh của Thần Hủy Diệt, đã tiêu diệt được Ma Vương… theo sau là Cây Thế Giới cũng bị nổ tung.

Với việc Cây Thế Giới bị phá hủy mất một nửa, thế giới như mất đi trái tim của đấng sáng tạo và tín ngưỡng. Nhiều người rơi vào tuyệt vọng.

Trong tương lai, cuộc chiến này được người dân truyền miệng nhau gọi là “Cuộc Chiến Vĩ Đại Giữa Thần và Quỷ”. Và là một câu chuyện được kể lại cho các kể thế hệ sau như một kinh nghiệm quý báu.

Thế giới của con người vẫn chưa thể yên bình trở lại, thời gian cần thiết để hiện thực hóa điều đó là rất dài.

Lại nói đến những Ma Thú của phương Bắc, chúng cũng mất luôn người đứng đầu là Ma Vương của mình. Và chúng ta nên nghĩ rằng sự suy yếu đó của chúng chỉ là một phước lành giả tạo.

Cứ như vậy, con người cũng đã khôi phục lại hòa bình cho thế giới.

Thời gian cứ trôi đi, 500 năm sau Cuộc Chiến Vĩ Đại Giữa Thần và Quỷ, chúng ta đã tới được hiện tại.

Từ một truyền thuyết được thuận lại bởi người kể chuyện vô danh.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thế giới của yuuri bị hủy diệt sau 500 năm và phải bắt đầu lại từ đầu
Xem thêm
Ủa giủi thành thần r còn sống ko có xuất hiện trong này ko
Xem thêm
Tự nhiên nghĩ lại quá khứ của thần hủy diệt bị rape 6 tháng...
Xem thêm
Bị rape thật hả bác ._.
Xem thêm
@Loli Is My Life: Vậy là bác chưa đọc Hakai me no Yuuri?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
sao tôi thấy như bộ này kể về con rồng Fafnir quá :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
sắp xong mở đầu 2 rồi bác, cỡ mốt tôi sẽ đăng, chương này khá dài, tầm 3k5 từ lận, còn mai thì sẽ có chương 22 Yuuri nhé :))
Xem thêm
@AkaNeko: mốt tôi sẽ đăng, và 5 tháng sau vẫn chưa thấy đâu, cảm quan về thời gian của trans có gì đó kỳ lạ
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
AUTHOR
Chị lại phá hoại cuộc đời đứa nào nữa...
Xem thêm