• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Văn

Chương 04: Hơi muộn một chút để vào mẫu giáo rồi.

13 Bình luận - Độ dài: 900 từ - Cập nhật:

Thời gian hai năm đã trôi qua thật nhanh.

Chúng tôi sớm sẽ lên năm tuổi và cuối cùng sẽ bắt đầu đi học mẫu giáo trong năm này.

"Bố mẹ muốn các con trải nghiệm tự mình giao tế trong một môi trường tập thể là như thế nào.”

Đó là lý do để chúng tôi đi học.

Trước khi tiếp tục, chúng tôi sẽ không tới một trường mẫu giáo liên cấp I-II-III danh tiếng như những gì bạn thấy những tiểu thư trong truyện tranh thường làm. Nó chỉ là một trường mẫu giáo bình thường.

Lý do cho điều ấy khá là đơn giản. Bởi chúng tôi chưa tròn năm tuổi và không thể đăng ký vào các trường tư cho đến khi ta đủ năm tuổi. Vì vậy, chúng tôi không thể ghi danh vào chương trình học mẫu giáo của họ.

Cả cha và mẹ tôi luôn nói rằng “Nhất định là phải trường tư.” Nhưng có vẻ tâm lý đó không áp dụng cho bậc mẫu giáo. Vì vậy, quyết định đó là chúng tôi sẽ đi đến một trường mẫu giáo bình thường.

"Chào. Các con này !! Hôm nay chúng ta có 4 người bạn mới gia nhập nhóm Gấu.

Và với phần giới thiệu đó, tôi bước vào trước tiên theo sau là Aashi, Mahiru và Yoru. Ba chị em của tôi tỏ ra đầy lo lắng trong khi biểu hiện của tôi vững vàng hơn nhiều.

Ngược lại với những cảm xúc như vậy từ các chị em tôi, lớp học càng lúc càng ầm ĩ. Họ đều nói về một điều tương tự nhau: chính là vẻ bề ngoài của chúng tôi.

“Wooah. . . . Khuôn mặt của họ kìa!"

"Cả bốn người họ đều giống hệt nhau…”

Cả bốn chị em chúng tôi là nhóm sinh tư cùng trứng. Thực tế thì, không chỉ khuôn mặt của chúng tôi giống nhau, tôi và các chị em của mình cũng để kiểu tóc giống hệt nhau. Trên hết, cách duy nhất để phân biệt bốn chị em là giọng nói của chúng tôi.

Đồng thời vì vậy, thậm chí onii-sama của chúng tôi thậm chí không thể phân biệt nổi chúng tôi khi mới nhìn và chỉ có thể phân biệt chúng tôi cho đến khi mà chúng tôi nói. Nếu chúng tôi không nói một lời nào, có thể sẽ không thể phân biệt được chúng tôi với nhau. Chỉ bởi vì bốn người chúng tôi trông giống hệt nhau.

Sẽ là không hợp lý khi mong đợi những đứa trẻ đang tràn đầy sự tò mò sẽ không chú ý đến.

“Được rồ...ồi! Các con. Hãy yên lặng !!. . . . Bây giờ hãy tự giới thiệu bản thân nhé!!

Vâng, tình huống hiện nay là con gái đầu tiên Asahi nên lên trước, nhưng chị ấy không đủ can đảm để nói trước, thực tế là chị ấy đang trốn đằng sau lưng tôi... Điều này không thể khác được, nó thật thật dễ dàng đối với tôi, vì vậy tôi sẽ đi lên trước.

“Tên tôi là Nishi-Yotsutsuji Yuudachi. Tôi là con gái thứ ba trong bốn chị em. Mặc dù tôi chỉ ở đây trong một khoảng thời gian ngắn, xin hãy vui lòng đối xử tốt với tôi.”

Tôi nói chuyện một chút, hy vọng điều đó sẽ làm chị em tôi giảm bớt căng thẳng. Tôi vỗ lưng của Asahi để chị ấy thoải mái hơn. Sau đó, từ Asahi rồi tiếp tục đến Mahiru, và cuối cùng là Yoru. Nó trở thành giờ chơi khi họ hoàn thành màn giới thiệu.

Lũ trẻ con lập tức vỡ òa và chạy vòng quanh sân chơi. Chúng tản ra xung quanh khắp cả sân làm những việc của riêng chúng một cách vui sướng.

Ngay cả các chị em tôi cũng hòa nhập với một vài đứa trẻ khác, kết bạn được một số người rồi. Khả năng giao tiếp của trẻ em rất kỳ diệu. Điều đó sẽ ổn thôi . . . Thôi chết, tôi đã quên rằng tôi không có một trái tim trẻ con, tôi không thể kết bạn dễ dàng được như vậy!

Trong khi tôi đang nhìn xung quanh bằng đôi mắt ghen tị, Một cô bé chạy đến chỗ tôi.

“Xin lỗi bạn, bọn mình sẽ chơi đuổi bắt! Tham gia với bọn mình nhé! Nó vui lắm đó!"

Một cô bé với đôi mắt long lanh và nụ cười lấp lánh.

u6436-eb4e9963-887b-47ee-a242-282ac1e1c9ec.jpg

. . . . Thật không công bằng. Tôi không thể từ chối một bé gái có nụ cười rạng rỡ như vậy.

"Huh. . . . .Tôi hiểu. Tớ sẽ tham gia."

“YEAH! Được rồi, giờ bạn làm đỉa [note13003] nha!"

“Hở?!”

"Mọi người ơi! Yuu-chan là đỉa đấy! Chạy trốn đi!"

Ôi ya ~ ~! Lũ trẻ đang chạy trốn. Vằ còn Yuu-chan nữa ư?

Tôi hoà nhập tốt? Với trẻ mẫu giáo á?

“Hahaha. . . .Tôi nghĩ nó thế này thật tốt. Ok, tớ đuổi đây này!”

Tôi sau đó chạy nước rút thật hết mình về phía cô bé, với tất cả sự cố gắng và hoàn toàn say mê trò chơi đuổi bắt đó mà chẳng phải lo lắng gì về tuổi tâm lý của mình, để sự xấu hổ lại để giải quyết sau.

Ghi chú

[Lên trên]
Đỉa: hay quỷ, ma, cướp, trộm...blah blah. Người mang nhiệm vụ truy đuổi những người chơi khác trong trò chơi đuổi bắt.
Đỉa: hay quỷ, ma, cướp, trộm...blah blah. Người mang nhiệm vụ truy đuổi những người chơi khác trong trò chơi đuổi bắt.
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

TRANS
Tks trans
Xem thêm
Sao art bé loli quen vậy == lấy trong Công việc Long Vương đúng ko :)
Xem thêm
Lớn tuổi thì thấy ngại thôi chứ mấy cái trò đuổi bắt này chơi vui lắm :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cũng phải ạ
Xem thêm
Loli is unbreakable
Xem thêm
AUTHOR
chấm
Xem thêm
Huấn luyện làm gái từ nhỏ, không gãy mới lạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
sau khi gãy thì sẽ tự nối liền thành một dạng thẳng mới thôi =))
Xem thêm
Đã gãy ( hàng đã qua kiểm tra)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sorry, gần Tết nên bận gấp hai ngày thường.
Xem thêm
Sắp gãy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Trans cũng sắp broken đến nơi rồi.
Xem thêm