• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Yuusha Dakedo, Maou Kara Sekai Wo Hanbun Moratte Uragiru Koto ni Shita

Chương 9 - Anh hùng mà không làm việc thì cũng chỉ là rác rưởi mà thôi!

1 Bình luận - Độ dài: 1,477 từ - Cập nhật:

Solo by: Kuroyami

Re-up chap 9 chứ không phải chap mới đâu. Chap 14 được 2/3 rồi lên page để đọc sớm nhất link để nơi comment cho thánh lười copy và paste

Tại đấu trường của ma giới [Kettel]

[Tên ta là Drago! Một trong Tứ Thiên Vương! Anh Hùng, ta sẽ giáo huấn ngươi!!]

[Er… Đúng là một kẻ nóng tính.]

Anh hùng đã từng đối mặt với Tứ Thiên Vương.

Lần trước anh đến đây để chiến đấu với ma giới.

[Vậy, Thằn lằn-kun, sao cậu lại giận dữ vậy?]

[Ta không phải là thằn lằn! Mà là Long Nhân tộc!]

Anh ta có một dấu ấn chỉ có ở tận cùng thế giới gọi là Rồng của Rồng.

Trong chủng tộc của mình, anh ta được xem là Long Nhân Tộc.

Trên đôi cánh lớn đó, khuôn mặt ấy làm tôi nhớ đến loài bò sát, và chiếc đuôi giáng xuống mặt đất giống như lần đối đầu trước.

Quả là một cơ thể khủng lồ

Tia lửa bắt đầu xuất hiện từ miệng của Drago, và nhìn thẳng vào người anh hùng.

[Ngoài ra, con rồng lửa kia, đừng coi thường ta đấy!]

[Với một giọng khí thế, trông ta có giống muốn đùa không vậy, và ta không giỏi nói chuyện với những người thằng trẻ trâu như ngươi.]

Anh hùng bỗng nhìn về phía sau với biểu cảm kì lạ.

Ngoài hai người họ, Tứ Thiên Vương, còn có cả ma vương nữa.

[Drago lớn tuổi hơn anh đấy, anh hùng, nhưng việc này là do tính cách cả anh chứ không phải tuổi tác đâu]

Ma vương trông có vẻ không hài lòng

Cô ấy khó chịu vì thuộc hạ của mình cứ quấy rầy người mình yêu.

Tuy nhiên, việc này sẽ không dừng lại ngay cả khi nàng kết thúc trận đấu.

Vì cô tin anh hùng sẽ không thua, chính vì thế trận đấu sẽ được tiếp tục.

[Xin lỗi, anh yêu, là do lũ thuộc hạ của em…]

[ Anh không phiền đâu, anh sẽ bỏ qua tất cả nếu ma vương ngoáy tai cho anh]

[… Ểeee, được thôi, em sẽ làm! Em sẽ ngoáy tai cho anh mà.]

Anh hùng sờ vào đôi má đang ửng hồng của ma vương – người đang hạnh phúc và che mặt mình lại.

Xen vào khoảnh khắc ấm áp của hai người Drago lên tiếng:

[Ta đã nói dừng việc cư xử như một đứa trẻ trước mặt ma vương-sama đi tên kia, tự trọng của một dung giả đâu rồi] (trans: liemsilost)

[…GATO sao?]

[Đừng đánh đồng ta với ngươi! Ta đang điên tiết việc ma vương-sama không chịu làm việc vì bận NUÔNG CHIỀU ngươi đấy!!!]

Nghe nguyên nhân Drago khó chịu với mình, gương mặt anh hùng hóa đá…

[Vậy sao, ta không có ý như vậy, đúng là không nên để công tư lẫn lôn.]

[Im mồm, cảm xúc của ngươi không liên quan, vấn đề làm ma vương-sama không chịu làm việc!!!]

[Ug… Không còn cách chối cãi rồi…]

[Mặc dù lúc này chỉ là cãi nhau, nhưng ma vương cũng không thể nói gì Drago được] (trans: bị thuộc hạ nói trúng tim đen cãi hộ)

Thay vì nghe Drago phàn nàn, tôi lại nhìn sang hướng khác và nghĩ về ngày mai

(trans: trốn tránh trách nhiệm à… Liêm sỉ đâu rồi…. à LIEMSILOST mà)

[ Ma vương-sama, thần đã nói bao nhiêu lần ngài phải chú ý rồi nhỉ? Để bắt kịp tiến độ thì hãy làm việc một chút đi]

Bên cạnh ma vương là một trong Tứ Thiên Vương – Succubus Yumeno đang thì thâm bên tai cô ấy.

Từ nhiều năm trước, có vẻ như hành vi của hai người bọn họ là có vấn đề.

[Ta nghĩ sẽ không phải là vấn đề nếu ta có chút tự do đâu, đây là một cách hay để hiểu rõ nhau hơn mà.]

[Chẳng phải là Tamano đó sao!? Ta sẽ không mắc lỗi như vậy đâu. Đúng, đó là do anh hùng đối xử với ta rất tốt nên nó rất xấu, ta không làm gì sai cả.]

[ Vâng vâng, Ma vương không làm gì sai cả]

Ma vương vừa khóc như một đứa trẻ vừa ôm Tamano – Một trong Tứ Thánh Vương, một cô gái đẹp với chín đuôi đang nhẹ nhàng xoa đầu ma vương.

Tamono, là cháu gái của một người trong Tứ Thánh Quốc, là chị gái của ma vương. Việc ma vương mặc kimono cũng là do ảnh hưởng từ cô ấy.

[ Nói gì thì nói, đây quả là một sự kiện thú vị, người đàn ông xứng đôi với ma vương -sama là một người anh hùng. Ngoài ra, Drago là thành viên mới và có tiềm năng nhất trong Tứ Thiên Vương, đó là những gì thần nghĩ.]

Và còn có những người khác như, giống như Skeleton đang lau chùi xương cốt cũng cũng đồng tình.

Đó là một cảnh khá biến thái khi một bộ xương đeo cà vạt. Nhưng hành vi đó như một phép lịch sự nên không ai dám nói gì.

Khi bị soi mó bởi nhiều người như thế, anh hùng cũng phải ngậm chặt môi.

[ Vậy, ngươi muốn làm gì ta? Nhưng mà sẽ bất khả thi nếu kêu ta làm việc, ta đã thấy được niềm sung sướng khi làm hikikomori rồi]

[RÁC RƯỞI!!!] (trans: gắt gắt)

[ Nhanh thế…. Phũ vl]

Nhưng mà, vì không thể chối cãi nên chịu thôi.

Hiện tại, anh hùng chỉ là tên cặn bã ăn bám ma vương mà thôi

[Đừng có xàm ngôn như ngươi không thể làm việc nữa! Ít nhất, đừng làm phiền ma vương – sama! Ta chỉ yêu cầu từ kẻ như ngươi từng đó thôi!!]

Drago ngay từ đâu cũng chẳng trong mong gì vào anh hùng rồi.

Tôi hỏi mình có thể làm gì khác không nhưng không được.

[Yêu cầu gì mà vô nhân đạo thế]

Yêu cầu đó hiện tại với một Hikikomori như anh hùng lúc này chả khác gì án tử cả. Với anh hùng, ma vương chính là ánh sáng của ĐẢNG…. nhầm của tâm hồn anh ấy. Không có cô anh sẽ chết. Vào chính lúc ấy, anh hùng đã rơi vào trụy lạc, suy đồi về đạo đức và nhâm phẩm

[ TA… TA sẽ không để lũ các ngươi xen vào cuộc sống hạnh phúc của ma vương với ta đâu!!!!!!]

[ Ơ cái đ….Thằng này]

Sự nhẫn nhại của Drago đã tới đỉnh điểm!!!

Anh hùng có thể làm một tên rác rưởi nếu không gây hại, nhưng có vẻ hắn không có chút biểu hiện hối hận hay khôi phục nào.

o0o

Ngay tại ma giới.

Niềm tin của mỗi người thể hiện bằng nắm đấm

[Nói gì đi nữa, chỉ cần ngươi thua ta thì ngươi không hề xứng đáng với ma vương-sama! Tới đi, ANH HÙNG!!!!]

[Chỉ là một con thằn lằn to xác! Ta là anh hùng trước Tonokora, ta đã một mình gank nhân giới đấy! Một con thú bốn chân như ngươi định hấp diêm ta sao, BA…KA!] ( câu gốc của nó đây ai dịch đc báo trans: 「上等だトカゲ野郎が!! こちとら前は勇者として、たった一人で人間界守ってきたんだぞおらっ!? 四天王最弱のお前が勝てると思うなよ、バーカ!

Nắm đấm của hai người xung đột nhau, trận chiến đã bắt đầu.

Mặt đất xung quanh họ đã bị phá hủy ạo thành những gợn sóng, và hai người đã bị đẩy ra xa bởi chính phản lực mà nắm đấm của mình gây ra.

[Chỉ là một loài bò sát mà sát thương lại khủng thế này ư!]

[Ta là một con rồng nhưng đỡ lấy đây heyy ahhhhhhh’

[ Không phải vẫn là bò sát sao?]

[ Rồng là rồng, đừng đánh đồng ta với chúng!]

「龍は龍である!! 爬虫類でひとくくりにするなっ!」

Drago bay lên trời chuẩn bị cho đòn tiếp theo

Hắn chuẩn bị tung tuyệt kĩ- Hơi thở chết chóc của LONG TỘC

[Chết cháy đi!]

Quả cầu lửa bay xuống. Anh hùng đã tránh được nó trong gang tấc, nhưng dư chấn vẫn gây ra sát thương lên anh ấy.

Đuổi theo ngọn lửa mà anh hùng phóng, nó đã phá hủy vùng xung quanh và tiếp cận Drago.

追いかけっこに勇者は笑いながらも、地を駆けてドラゴへと接近する。

[Khá ấn tượng đấy ]

Người anh hùng sau khi hồi phục từ vết thương đã quay lại trận chiến

Drago không nhận nhượng mà tiếp tục tấn công vào anh hùng-người đã trở nên yếu thế

[Đừng khinh thường LONG TỘC!!]

Nắm đấm lại giao nhau, hai người đều bay ra xa.

Sức mạnh ngang nhau nhưng có vẻ về tốc độ thì lại nhỉnh hơn anh hùng một chút, tuy nhiên Drago có lẽ không quan tâm đến việc đó

Quả nhiên danh hiệu Tứ Thiên Vương không phải để trưng!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận