• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cuộc sống của một nô lệ thật chẳng dễ dàng

Chương 05: Nhiệm vụ thú vị đầu tiên - Khởi hành

20 Bình luận - Độ dài: 2,370 từ - Cập nhật:

Mối quan hệ giữa tôi và con mèo Lulu đã thay đổi một chút. Cho phép tôi kể bạn nghe chính xác thì nó thay đổi như nào nhé.

"Ah, sempai! Để em giúp chị!"

Thành ra thế này đây.

... Tại sao?

"Ưm... Em xin lỗi vì đã nói những lời quá đáng ngày hôm qua!"

Trưa hôm sau, Lulu vừa vẫy đuôi vừa xin lỗi tôi. Tôi lắng nghe câu chuyện của em ấy, có vẻ như đây là hậu quả do việc dạy dỗ của các tay buôn, bởi vì cuộc chiến tranh hạng giữa các nô lệ rất khốc liệt. Họ chỉ nhăm nhe chiếm lấy sự ưu ái từ chủ nhân, sẵn sàng "đá" đối thủ ngáng đường mình. Cô nàng này cũng bị ám ảnh bởi việc đó.

Mặc dù tôi chẳng hề có những suy nghĩ như thế... Maa, dù sao cũng cùng là nô lệ với nhau, thế nên tôi hiểu cái cảm xúc "mình phải làm gì nếu bị vứt bỏ đây?" mà. Ngưng đào sâu vấn đề này rồi hòa hợp nhé!

Nhìn vậy thôi chứ em vẫn còn đang sợ run lên kia kìa.

Cảm xúc của em ấy đã thay đổi khi chứng kiến cảnh tôi đường đường chính chính đối mặt với tên chủ nhân vẫn còn đang sung mãn. Dù cái lúc tôi đến cứu em, tôi cũng run lắm chứ bộ, nhưng bằng cách nào đó thì cũng cứu được rồi. Tuy cái giá phải trả hơi đắt, nhưng có được em làm đồng minh là món hời lớn đấy. Một mối quan hệ hợp tác dài lâu thì sẽ dễ dàng hơn nhiều mối quan hệ tồi tệ.

Lulu nhận làm kouhai của tôi, em ấy quả nhiên là một đứa trẻ thành thật. Giờ thì mọi vấn đề trong cái nhà này, kể cả tên chủ nhân đáng sợ đó, hai chúng tôi sẽ cùng nhau đương đầu, gánh nặng của tôi sẽ được san sẻ bớt.

Dựa vào phản ứng của Lulu, tôi đã rất sốc khi nhận ra rằng mình bằng cách nào đó đã quen với ham muốn của chủ nhân. Maa, mấy ngày nay em ấy cũng rất năng nổ trong chuyện ấy, rồi cũng sớm quen thôi.

Ở thế giới này, được ăn ba bữa, được ăn vặt, nhưng chỉ có một giấc ngủ ngắn và bị mắc kẹt trong cơ thể một đứa con gái... thì nó cũng không phải một mức giá hời lắm đâu.

Cuối cùng sau khi trải qua nhiều thứ, tôi đã có được cho mình một kouhai đáng tin cậy, háo hức quá đi! Cứ như thế này, chúng tôi sẽ tiếp tục rèn luyện nâng cao sức mạnh. Phải! Đây là một cuộc cách mạng nhằm đảo ngược thứ bậc trong nhà. Tôi vẫn chưa từ bỏ đâu!

Tên khốn biến thái đó đã làm rất nhiều thứ kinh khủng, hắn chơi đùa với cơ thể của tôi. Mối thù này ta nguyện vạn kiếp không quên! Cứ hưởng thụ nốt đi tên gian lận, dù cho đối thủ của ngươi chỉ là nô lệ nhưng đừng vội chủ quan, chắc chắn ngươi sẽ phải hối hận! Rửa cổ rồi đợi bổn nương đến đi...!!!

"Lulu, hãy cùng nhau cố hết sức để đè bẹp tên biến thái đó nào!"

"Eh!? À... Vâng! Em hiểu rồi, em sẽ cố hết sức để có thể phục vụ chủ nhân giống như sempai vậy!"

Hả? Méo phải thế!

"Lần này anh quyết định nhận một nhiệm vụ hộ tống, anh muốn chúng ta đi cùng nhau."

Lúc xế chiều, trong khi tôi và Lulu đang uống trà ăn bánh với bầu không khí yên bình. Chủ nhân - người vừa trở về - tuyên bố ngay lúc mở cửa. Tôi là một giống loài hiếm đấy, cho tôi ra ngoài có ổn không vậy?

"Em có thẻ hội rồi, nên chỉ cần đừng rời khỏi anh hay Lulu thì sẽ không vấn đề gì đâu."

"Vâng! Em sẽ bảo vệ sempai!"

... Giờ tôi lại là người được bảo vệ à?

"Quên không nói, Lulu khá mạnh đấy, cô ấy có thể ngang đẳng cấp với một mạo hiểm giả."

E, em cũng là một kẻ gian lận hả...?! Tôi đã nhỡ lơ là chỉ vì ẻm là kouhai. Mà kể ra thì, em ấy có thể vung vẩy thanh Levantine - thứ tôi thậm chí còn không nhấc nổi.

Xung quanh tôi toàn là những kẻ gian lận không à...

Vậy thì, để chuẩn bị cho chuyến đi, Lulu được trang bị giáp da nhẹ cùng trường kiếm dành cho chiến binh, còn tôi là chiếc áo choàng có mũ trùm. Cả hai người đó đều nói vũ khí quá nguy hiểm dành cho tôi. Nhớ mặt tôi đấy!

Sau khi kiểm tra lại trang bị, chúng tôi rời khỏi nhà, tôi giấu tai trong mũ trùm và lặng lẽ theo sau chủ nhân, nhờ ơn cái mũ mà tôi không bị chú ý gì nhiều.

Khi chúng tôi đến điểm hẹn ở cổng thành phía bắc, đã có một cô pháp sư tóc đỏ, mắt đỏ đứng cạnh xe hàng rồi, bên cạnh cô là một nữ kiếm sĩ tóc xanh dương.

Ngay cái thời điểm thấy chủ nhân tôi xuất hiện, họ đã bồn chồn hết cả lên. Có lẽ nào, à không, nhớ lại thì hẳn tên ác quỷ này đã dựng flag thành công với hai cô gái đó rồi nhỉ? Tên gian lận này, ngươi còn định quyến rũ bao nhiêu cô gái nữa, các mạo hiểm giả nam khác đang ghen tị và nhắm đến cái mạng ngươi đấy.

Tôi nghĩ rằng hắn ta tốt hơn hết không nên nói chuyện với những cô gái này một cách quá tình tứ. Đừng hiểu lầm, tôi không có ghen tị gì hết nhé! Quả nhiên nên dừng chuyện này ở đây thôi, kể cả có bị nhắm đến thì hắn vẫn tự vệ được mà.

"Hôm nay mọi người cùng nhau cố gắng nhé, đây là nô lệ của anh, Sora và Lulu."

"... Hân hạnh, Rebecca."

"Clarise"

"Lulu, nô lệ của Shuya-sama, từ giờ hòa thuận với nhau nhé!"

Màn chào hỏi có vẻ đã bắt đầu khi tôi vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ,... Úi, tia lửa điện tóe lên dữ dội giữa Lulu và các nữ mạo hiểm giả. Cả hai bên mau dừng lại đi... À rế, lần này Lulu còn chẳng thèm diễn kịch luôn, không dùng đến dù chỉ một nửa thực lực. Trực giác phụ nữ đang cố mách bảo tôi điều gì đó...[note13409]

"Sora, hân hạnh được gặp các bạn."

Tôi sợ co rúm người lại trong khi khẽ cúi chào. Tình hình trở nên tồi tệ mất rồi, cô kiếm sĩ Rebecca đó đã ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tại sao mọi người đều hiếu chiến thế?... Không, thật sự đấy, làm ơn dừng lại đi, tôi yếu lắm.

"Sempai, hãy dạy cho chúng một bài học ngay tại đây."

"Dừng lại đi Lulu, chuyện này thật là vô nghĩa. Không cần tốn công làm gì."

Tôi vuốt ve trấn tĩnh Lulu đang ở trạng thái chiến đấu. Tôi không hiểu tại sao những cô gái kia lại thèm khát tình yêu của tên ác quỷ này đến vậy? Tôi có thể thông cảm nếu họ là một nô lệ - người không biết ngày mai mình sẽ ra sao. Sớm thôi, hãy để họ tự tìm ra sự thật tàn nhẫn đó.

Ah... Có thể vì mạo hiểm giả cũng là những con người sống mà không rõ nay mai. Nếu nhìn nhận theo cách đó thì tương lai của họ cũng rất bấp bênh, và chủ nhân tôi - người vẫn chưa có một đối tượng cụ thể - có vẻ là mục tiêu tốt.

"Qu...quả nhiên là sempai mới có thể tự tin đến vậy. Quá rõ ràng rồi, Shuya-sama chỉ thích mình sempai thôi nhỉ."

"Suy diễn kiểu quái gì thế hả?"

Lulu, sao em lại nhìn chị với ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ đó hả, chị không hiểu! Ahhh... Hai bà kia cũng nhìn tôi chằm chằm rồi, đừng hiểu lầm, tên ác quỷ đó chỉ đơn giản là thích Elf thôi.

"Nn, co... con nhóc này á?"

"Chậc, thế mà cứ tưởng ta đang đi trước các người một bước rồi chứ!"

Rebecca ngạc nhiên đến đông cứng người khi biết mối quan hệ giữa tôi và chủ nhân. Maa, quả thực bây giờ tôi trông khá xinh đẹp, dù chỉ mới 11 tuổi.

Hai bả ngay từ đầu đã nhắm đến Lulu - người có lực chiến cao hơn, nhưng nhờ ơn lời tuyên bố ban nãy, giờ đây sự chú ý nó chuyển hết sang tôi rồi. Chẳng lẽ... Lulu, em muốn chị bị nhắm vào hả? Em muốn họ nhắm đến chị dù chúng ta là đồng minh à?

"Thật đáng tiếc quá đi... Nhưng mà với hai người thì, đừng mơ đến việc làm thỏa mãn được Shuya-sama."

Sao em lại tỏ thái độ coi thường họ và nói những lời khiêu khích thế? Lulu, em đang là một nô lệ đấy, giá trị của chúng ta chẳng gì ngoài vật nuôi của chủ nhân, cẩn thận mồm miệng đi.

"Nói dối... Con nhóc tì này á?"

"L..làm gì có chuyện Shuya lại thích mẫu con gái thế này chứ? Khoan, đợi đã, tôi cảm thấy có một luồng ma thuật cường đại tỏa ra từ con nhỏ này. Quá khập khiễng so với tuổi của nó, có khi nào..."

"Nó cố tình che mặt, chủng bán nhân à... Là bán Succubus !?"

"Ồ, hợp lí đấy! Có thể nó đã quyến rũ Shuya! Chuyện này thật đáng ngờ mà!"

Không phải thế, mấy người hiểu lầm rồi, tôi vô tội. Tôi vô tội thật mà, thế nên làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch ấy nữa.

"Cuối cùng cũng hiểu rồi... Nó đếch phải con người!"

Ể !?

"Kukukuku!"

Chuyện gì đang xảy ra vậy, mấy người định làm gì?

Khi tôi vẫn còn đang sững sờ vì chưa bắt kịp tình hình thì một giọng nói vang lên từ sau lưng chúng tôi. Giọng nói đó thuộc về người chắc chắn có khả năng phá vỡ tình huống khó xử này, là chủ nhân, tôi được cứu rồi!

"Chuẩn bị khởi hành đi thô... Này! Mấy em làm gì vậy!?"

"Shu, Shuya, đừng! Nó là bán Succubus đấy, đừng để nó đánh lừa anh! Chắc chắn nó đã dùng tà thuật hay gì đó để quyến rũ anh rồi!'

Mấy người lái ngày càng khét hơn rồi đấy. Vừa mới thò đầu ra khỏi nhà đã bị quy chụp là bán Succubus, tui khóc mất, tui khóc luôn đây! Ai đó mau làm rõ vấn đề chủng tộc của tôi đi.[note13408]

"Em đang nói cái gì vậy?"

Chủ nhân làm một khuôn mặt vô cùng khó hiểu khi nghe những lời của ả pháp sư. Nhìn tôi rồi lại nhìn mấy cô gái, cuối cùng hắn cũng méo miệng hiểu ra vấn đề. Mấy bả đang hiểu lầm hơi bị to, nên ngươi mau giải thích đi.

"... Anh thích cô bé này nên mới mua, chủng tộc chẳng liên quan gì cả. Vả lại, dăm ba cái tà thuật quyến rũ làm sao ăn thua với anh, các em biết rõ mà."

Ể !?

"Kh...không thể nào!"

Chủ nhân tự ý đặt tay lên vai tôi. Sao thế, ngươi định bỏ lại vụ chủng tộc của ta cho ai giải thích bây giờ hả?

"Là sở thích cá nhân của Shuya, đúng không?"

"Ờ, chuẩn đấy."

"Một bé Succubus loli..... Ế! Biến thái!"

"Chẳng sao, toàn bộ đàn ông đều là lũ biến thái cả thôi!"

Đợi đã, gượm chút đã, tại sao câu chuyện tôi là một bán Succubus bị lờ đi luôn rồi!? Đây không chỉ ở mức độ thiệt hại do tin đồn đâu, tình hình rất nghiêm trọng đấy, tôi sẵn sàng làm đơn kiện luôn đấy!

"Đợi một chút đã..."

"Nếu họ biết có một Elf trên phố thì sẽ gây ra biến động lớn đấy."

À, ừm, thế thì không ổn thật... Mà đừng hòng lừa ta, Goblin rồi thì Dwarf rồi thì cả đống thứ khác cũng được mà. Mấy chủng tộc đó toàn loli, tại sao phải nhất thiết là Succubus chứ hảảả....?

"Tôi không phải là Succubus, mà là Gob...bubulbu..."

"Thế nên là, xin đừng làm gì nô lệ của anh nhé."

Tôi, tôi đã bị hắn bịt miệng nên không nói hết câu được, hiểu nhầm rồi, hiểu nhầm rồi! Tin đồn tôi là Succubus sẽ nhanh chóng lan truyền khắp các con phố mất!

Hơn nữa, cô pháp sư đó vẫn còn thù địch lẩm bẩm "Ta sẽ thanh trừng quỷ dữ" với lại "Em sẽ cứu anh Shuya" kia kìa, tôi sợ quá!

Cô ta là cái loại đang ở giữa ranh giới việc trở thành Yandere, mà mục tiêu chính là tôi chứ ai, đến lúc đó biết phải làm sao? Tình hình tôi bây giờ cứ như đang nhảy múa với mấy lưỡi kiếm kề cổ ý.

"Sempai, mấy con chó thua cuộc đó ghen tị với mình kìa, thích ghê!"

Làm ơn đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa Lulu, họ nghe thấy thì sao?

【KẾT QUẢ】

-----------------------------

◆ ------------- ★ 【Sora】 - ★ 【LuLu】 - ★

[◇ MAX COMBO} - ◇ 【0】 ---- ◇ 【0】 ---- ◇

[◇ TOTAL HIT} ---- ◇ 【0】 ---- ◇ 【0】 ---- ◇

-------------------------------------------------------------------------------------- -

[◇ TOTAL-EXP} - ◆ 【082】 - ◆ 【013】 - ◆

-----------------------------

【Tổ đội】

[Shuya] [Lv 26] HP372 / 372 MP630 / 630 [Bình thường]

[Sora] [Lv 1] HP 17/17 MP 30/30 [Bình thường]

[LuLu] [Lv 20] HP 272/272 MP 22/22 [Bình thường]

---------------------

【Kỉ lục】

[MAX COMBO] >> 12

[MAX HIT] >> 12

---------------------

【Tóm tắt】

"Fufufufufu......."

"Thật tuyệt vì được thoát khỏi hắn, nhưng mà lần này tôi cũng vẫn éo ngủ được do sợ ả pháp sư."

Ghi chú

[Lên trên]
Nếu ai vẫn nhớ thì, loài Elf ở thế giới này tuyệt chủng rồi nên méo ai nghĩ Sora là elf, mà nghĩ ngay sang chủng khác có tai nhọn
Nếu ai vẫn nhớ thì, loài Elf ở thế giới này tuyệt chủng rồi nên méo ai nghĩ Sora là elf, mà nghĩ ngay sang chủng khác có tai nhọn
[Lên trên]
Ý là lần này, trước mặt chủ chủ nhân mà Lulu lại chỉ diễn với chưa tới một nửa khả năng => công khai thù địch ngay từ đầu luôn
Ý là lần này, trước mặt chủ chủ nhân mà Lulu lại chỉ diễn với chưa tới một nửa khả năng => công khai thù địch ngay từ đầu luôn
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Ủng hộ Trans hết mình
Xem thêm
Đọc ổn cố tiếp tục nhé trans
Xem thêm
Hay mà. Đọc rất mượt
Xem thêm
Chap đầu tiên ko có hit nào
Xem thêm
Mik tưởng là harem yuri của Sora chứ. Cayyyyyyy
Xem thêm
Đọc rất dễ hiểu, văn phong tốt và câu văn cũng rất trôi chảy.
Mình nghĩ ko cần edit đâu.
Xem thêm
Tui chờ bộ này hoài. Eng éo sub nữa mà raw đọc đc tạm tạm
Xem thêm
Dịch raw đc như này là ngon rồi. Hi vọng ad ko cho bay
Xem thêm
Thank
Ad dịch hay mà sao bị trảm đc chứ
Xem thêm