Cưng có yêu bà mẹ mà đòn...
Inaka Dachima Iida Pochi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu: Câu trả lời của một chàng trai nọ.

2 Bình luận - Độ dài: 197 từ - Cập nhật:

[Câu hỏi: Mẹ con bạn có sống hòa thuận với nhau không?]

Cũng bình thường.

[Câu hỏi: Bạn có hay nói chuyện với mẹ bạn không? Thường thì nói bao lâu?]

Cũng bình thường.

[Câu hỏi: Gần đây có điều gì mẹ bạn làm gì cho bạn vui không?]

Không có.

[Câu hỏi: Gần đây có điều gì mẹ bạn làm gì để bạn buồn không?]

Bị gọi bằng tên ở nhà thì đúng là có hơi khó chịu.

[Câu hỏi: Bạn có hay đi đâu đó, ví dụ như là đi mua sắm, với mẹ mình không?]

Không đời nào.

[Câu hỏi: Bạn có muốn giúp đỡ mẹ mình không?]

Còn tùy lúc.

[Câu hỏi: Bạn có biết mẹ mình thích gì không?]

Làm việc nhà và săn các mặt hàng giảm giá.

[Câu hỏi: Bạn có biết mẹ mình ghét gì không?]

Gián trong nhà bếp.

[Câu hỏi: Mẹ bạn có tốt không?]

Cũng tốt.

[Câu hỏi: Mẹ bạn có xấu không?]

Cũng có điểm xấu của riêng mẹ.

[Câu hỏi: Nếu cùng nhau phiêu lưu thì liệu hai người có sống hoà thuận hơn được không?]

Chắc là không? Mà cũng chẳng chắc nữa.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận