Kawaikereba Hentai demo S...
Hanama Tomo Sune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương đặc biệt

2 Bình luận - Độ dài: 547 từ - Cập nhật:

Sayuki: "Ah, Keiki-kun?"

Keiki: "Sayuki-senpai, có chuyện gì sao?"

Sayuki: "Nếu như chị đầu thai chuyển sang kiếp khác trở thành một con chó"

Keiki: "Ah, chó? Tại sao lại là chó?"

Sayuki: "Tuy nói là chó, nhưng chị phải xác nhận một chút, đó là chó nhà. Bởi vì chị cảm thấy chó nhà trải qua cuộc sống rất vui tươi. Không chỉ bảo đảm rằng có ổ chăn, mà còn đối với chủ nhân làm nũng thì có thể nhận được đồ ăn, thậm chí ngay cả đi vệ sinh cũng giao cho chủ nhân xử lí ha? Đây cũng là lí do ngay cả những người Neet hay lười biếng cũng sẽ giật mình đây"

Keiki: "Cũng có những con chó có thể đang làm việc đó thôi, ví dụ như là chó săn hoặc là chó dẫn đường"

Sayuki: "Vậy cũng không được, quá bận rộn cũng không tốt. Hơn nữa, dường như trở thành chó hoang cũng sẽ rất vất vả nên việc này chị cũng gạt bỏ. Chị chỉ đơn thuần muốn làm một con nhà bình thường mà thôi"

Keiki: "Cái nguyện vọng đầu thai chuyển kiếp đó chẳng tốt một chút nào.......Ngay cả thần linh cũng sẽ giật mình thôi"

Sayuki: "Cho nên chị mới nói Keiki-kun, chị nghĩ bắt đầu từ bây giờ, chị sẽ bắt đầu luyện tập để phòng bị cho việc đầu thai trở thành chó nhà"

Keiki: "Luyện tập trước khi xảy ra việc đó?"

Sayuki: "Không sai. Cho nên Keiki-kun có muốn cho chị ăn tuyệt ● mĩ không"

* tuyệt ● mĩ (tạm dịch vì tôi tra từ điển câu này không có nên đành để như vậy)

Keiki: "Được chứ. Bởi vì senpai đã nói cho dù như thế nào cũng đều muốn ăn, cho nên em đã mua được salad hương vị tuyệt ● mĩ ở cửa hàng tiện lợi"

Sayuki: "Etou, chị"

Keiki: "Sao?"

Sayuki: "Hiện tại chị đang giả thiết bản thân là con chó, mà Keiki-kun là khổ chủ. Cho nên chị muốn xin Keiki-kun, thân là khổ chủ, đút cho chị ăn tuyệt ● mĩ"

Keiki: "Oh, hóa ra là ý đó. Được thôi, dù sao em cũng không có chuyện khác"

Sayuki: "Vậy thì, đầu tiên bóc vỏ ra, đồ ăn ở bên trong sẽ lộ ra"

Keiki: Lời giải thích kì lạ kia là gì đây (bên cạnh đó tuyệt ● mĩ vừa lộ ra).....Được rồi, mời chị ăn"

Sayuki: "Chị sẽ không khách khí đâu.....Chụt chụt"

Keiki: "Chờ một chút!? Chị ăn kiểu gì vậy!? Tạo sao chị phải liếm đi liếm lại tuyệt ● mĩ vậy!?"

Sayuki: "Ah, cái này, cái này thật tuyệt.....Keiki-kun......Thật thô bạo"

Keiki: "Chị là đang nói tuyệt ● mĩ sao!? Thật thô bạo là chỉ tuyệt ● mĩ đúng không hả!?"

Sayuki: "Ara, vẻ mặt em lại đỏ như vậy, khổ chủ, em kì quái lắm nha"

Keiki: "Senpai mới là người kì quái ấy!"

Nhìn thấy kouhai phản ứng, cô vui vẻ mỉm cười.

Ở trong câu lạc bộ thư pháp tại một trường cao trung nào đó, luôn luôn chỉ có hai người kia.

Senpai biến thái cùng với kouhai tốt bụng, họ tranh cãi ầm ĩ và trải qua khoảng thời gian vui vẻ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
CVTER
:v
Xem thêm