Kawaikereba Hentai demo S...
Hanama Tomo Sune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 01: CLB thư pháp này có một rắc rối

18 Bình luận - Độ dài: 10,805 từ - Cập nhật:

Phần 1

Sáng hôm sau, Keiki đang đi bộ đến trường như bình thường với cô em gái Mizuha kế bên cậu ta.

“ Chuyện này có vẻ như sẽ trở nên khá điên rồ đấy. Ý anh là chuyện Nagase-san tham gia vào CLB chúng ta tạm thời.”

“ Anh nói đúng rồi ha. Không ngờ chúng ta lại thu hút sự chú ý từ thành viên hội học sinh....”

Trong lúc Airi quan sát CLB thư pháp, Keiki có nghĩa vụ quan trọng trước mắt. Đầu tiên là dọn dẹp những nghi ngờ của cô ấy về việc Keiki là ‘ Harem King’. Hai nữa là bảo vệ rất nhiều bí mật mà mỗi cá nhân thành viên CLB có. Nếu cậu ta mà thất bại một trong hai nhiệm vụ thì CLB rất có khả năng sẽ bị giải thể ngay lập tức.

“ Tại sao anh lại phải trải qua tất cả những chuyện này chứ? Anh là nạn nhân bị tấn công bởi một bầy những cô gái thỏ cơ mà...”

“ Đó đúng là một sai lầm ngớ ngẩn ấy. Đâu ai ngờ Nii-san lại thật sự đến cùng với một người từ hội học sinh.”

“ Anh cũng đâu có ngờ Mizuha biến thành cô gái thỏ đâu.”

“ Em dễ thương hăm?”

“ Em đáng yêu kinh khủng ấy.”

“ Fufu, thật tốt khi anh thành thật như thế. Chỉ cần nói với em khi nào anh muốn thấy lại nó nha? Em sẽ trở thành cô gái thỏ cho anh bất cứ khi nào anh muốn luôn.”

“ ...Nghiêm túc hả?”

Sau khi tán tỉnh nhau như thế, họ đến trường. Mỗi người họ mang đôi giày đi trong nhà vào rồi tiến tới lớp học. Mặc dù Keiki và Mizuha là anh trai và em gái, họ học cùng năm nên là lớp bọn họ ở cùng một tầng.

“ Như anh đã nói với em ngày hôm qua, em tốt hơn hết là kìm nén những cái ham muốn biến thái của mình cho đến khi việc kiểm soát của Nagase-san kết thúc , được không? Vậy nên là hãy luôn mặc quần lót khi em đến trường, okay?”

“ –Eh?”

“ Hmmm?”

Trong khi hai người họ đang đi bộ lên cầu thang, Mizuha bất ngờ dừng lại. Thấy cô bé đã dừng lại, Keiki quay người lại đối diện với Mizuha chỉ để thấy cô bé căng thẳng động đậy đùi của mình, ép chúng vào nhau—

Khi Keiki thấy cảnh này, một linh cảm xấu tấn công cậu ấy.

“ ...Umm, Mizuha-san? Sao em lại bồn chồn như thế?”

“ Thì, anh biết đó, em đang ở cái tuổi mà con gái trở nên hơi chút nổi loạn ấy...”

“ Nghĩa là?”

“ Thẳng thắn mà nói thì....Em đang không mặc quần lót lúc này.....”

“ Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeey?!”

Nói những điều trên là kẻ thích khoe hàng, người đi đến trường học mà thường xuyên không mặc quần lót.

“ Mizuha, lại đây!”

Để tránh kịch bản trường hợp xấu nhất, cậu ấy nắm lấy tay cô bé và kéo cô ấy vào một bên hành lang trống mà không có ai xung quanh.

“ Onii-chan của em sẽ không tha thứ cho em nếu em tận hưởng cuộc sống trường học mà không mặc quần lót em biết không?!”

“ Vậy thì anh sẽ mặc nó vào cho em lần nữa hả, Nii-san?”

“ Eh?!”

Khi cậu ấy nghe yêu cầu bất ngờ của cô bé, Keiki thốt ra một tiếng lầm bầm ngạc nhiên. Khi anh trai của mình đông cứng người, Mizuha nhìn thẳng vào cậu ấy với đôi má hồng và đôi mắt mong chờ.

[ Đừng nói với mình..... Đây là kế hoạch của con bé từ đầu nha?]

Đã có một lần trước đây Keiki bị ép buộc mặc quần lót cho Mizuha và có vẻ như cô bé không thể quên cái cảm giác sung sướng lúc đó.

“ Liệu.... Nii-san có vui lòng mặc quần lót cho em không?”

“ Uuuuuu....”

Cậu anh trai siscon này thì lại yếu mềm trước mong muốn của cô em gái cậu ta. Dù cho ước muốn đó có to bự thế nào đi nữa thì nghĩa vụ của Onii-chan là làm theo.

“ N-Nhưng mà....Không phải quá nguy hiểm khi làm việc đó ở chỗ đông đúc như trường học thế này sao?”

“ Việc đó thậm chí còn tốt hơn cho em nữa.”

“ Ehhhh....?”

Cô bé có vẻ thậm chí còn hào hứng hơn nữa nếu rủi ro cao. Tuy nhiên Keiki không thể lờ đi cái tình trạng của những việc làm lúc này.

[ Mình nên làm gì đây....?!]

Việc này xảy ra vào khoảnh khắc cậu anh trai siscon đang trên bờ vực tuyệt vọng. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua họ từ cánh cửa sổ mở gần đó. Như một cậu con trai đang chọc ghẹo cô gái cậu ấy thích ở trường tiểu học, cơn gió đẩy váy của Mizuha từ phía sau lên—

“ Uoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

Để nhắc lại thì Mizuha đang không mặc bất cứ cái quần lót nào hôm nay. Thay vì quần lót, bạn có thể thấy thoáng qua tất cả mọi thứ nếu váy cô bé bị nâng lên thế này.

Ra một quyết định trong nửa giây, Keiki kéo váy xuống với đôi bàn tay của chính cậu ấy. Nếu ai đó mà trông thấy việc này thì nó chắc chắn trông không gì khác là một nam sinh cao trung đang nắn bóp mông của một nữ sinh.

u29877-405fe109-9554-40e0-a400-a270972b73a1.jpg

“ ....Nii-san, sáng sớm thế này mà anh bạo quá à.”

“ Anh không muốn nghe những lời đó từ một người thật sự không mặc quần lót đến trường đâu!”

“ Nếu anh có thể, kéo em lại chặt hơn chút đi.”

“ Em làm như anh sẽ làm thế vậy? Sẽ ra sao nếu ai đó thấy chúng ta như—“

“ .....Kiryuu-senpai?”

“ Ahh....”

Trước khi cậu ấy kịp nói xong câu, tình huống cậu ấy đang lo sợ đã xảy ra. Airi, người vô tình đi ngang qua đang nhìn cậu ấy với đôi mắt băng giá.

“ Làm những việc như thế này vào lúc sáng sớm.... 30 điểm dâm dục.”

“ Cái quái gì trên thế giới này là điểm dâm dục vậy?!”

Airi lấy ra một cuốn sổ và bắt đầu viết vào.

“ Sao cũng được, em hiểu lầm rồi! Anh chỉ đang giữ váy em gái của anh xuống vì một cơn gió mạnh thổi qua thôi!”

“ Em gái hả?! Thật sự anh có thể biến thái đến mức nào vậy, Senpai! Anh thậm chí còn ham muốn dục vọng với em gái mình hả?”

“ Anh không phải là đứa biến thái ở đây!!!!”

Kẻ biến thái thật sự là Mizuha, người đã đến trường mà không mặc quần lót.

May mắn thay, cậu ấy bằng cách nào đó đã có thể làm hài lòng Airi với lời giải thích ‘ Anh bảo vệ quần lót của em gái mình khơi cơn gió mạnh’. Tất nhiên thì hoàn cảnh thật thực tế là ‘ Anh bảo vệ cái háng trần trụi của em gái mình khỏi cơn gió mạnh’, nhưng  nói như thế sẽ chỉ như tự bắn vào chân mình thôi.

[ Liệu mình thật sự có thể bảo vệ bí mật của mọi người không khi mà chỉ một sự cố này thôi đã gần như rất nghiêm trọng rồi?]

Nhân tiện thì Keiki đã thành công khuyên Mizuha mặc quần lót vào ở trong toilet nữ.

Sau một vài diễn biến nhất định, lớp học kết thúc ngày hôm đó. Đúng như những gì cô ấy đã tuyên bố ngày hôm trước, Airi đã đến phòng CLB thư pháp.

“ Tôi là Nagase Airi từ hội học sinh. Kể từ hôm nay trở đi, tôi sẽ tham gia vào hoạt động CLB của mọi người để điều tra mọi người.”

Sau khi xong màn chào hỏi, ánh mắt cô gái lướt qua căn phòng. Tính cả Keiki thì mọi thành viên CLB đang có mặt. Để kể tên thì có Sayuki, Yuika, Mao và dĩ nhiên là Mizuha, tất cả đang ngồi xung quanh chiếc bàn trên chỗ nghỉ ngơi lót chiếu tatami,vẽ những con chữ với cây bút vẽ của mình.

“ Hmm.... Các người đang thực hiện công việc CLB thật sự không giống mong đợi.”

“ Dĩ nhiên. Đây là hình ảnh khi bọn chị làm việc chăm chỉ đấy.”

“ Đừng vội mừng. Mọi CLB sẽ làm việc CLB của họ một cách nghiêm túc thôi.”

Dẫu vậy, cả Keiki cũng phải đồng ý là họ trông như một CLB bình thường. Thông thường, Sayuki sẽ viết những ham muốn khổ dâm của cô ấy lên giấy, Yuika sẽ vẽ cuốn sách tranh bạo dâm của mình mà trong đó chàng hoàng tự bị bắt làm nô lệ bởi cô công chúa và Mao sẽ làm việc với bản thảo BL manga của cô ấy. Nếu bọn họ mà làm những việc đó trước mặt Airi thì không nghi ngờ gì về việc CLB này sẽ bị giải thể. Đó là tại sao mà ngay khi Airi thông báo ý định điều tra CLB của cô bé, họ phải nghĩ đến những biện pháp đối phó, cụ thể là ‘ Nhiệm vụ cấm sự biến thái’, thứ mà về cơ bản bao gồm việc họ phải hành động như những thành viên CLB thư pháp bình thường sẽ làm.

“ Nhân tiện thì, Kiryuu-senpai sẽ không viết gì cả à?”

“ Anh giống như một quản lý của CLB này vậy.”

“ Eh...? CLB thư pháp cần quản lý à?”

“ Anh ở đầu hầu như để dọn phòng và chuẩn bị những thứ khác.”

“ Ahh, vậy là một cậu trai chạy vặt của nhóm. Một công việc hoàn toàn phù hợp với Senpai, theo tôi nghĩ.”

Trong khi nói những lời đó với vẻ đùa giỡn, Airi thể hiện nụ cười đầu tiên trong ngày của cô bé. Lưỡi cô ấy thì vẫn độc địa như mọi lúc nhưng nụ cười của cô bé khiến điều đó hoàn toàn xứng đáng.

“ Nhưng đúng như những gì em mong đợi từ Tokihara-senpai. Em hoàn toàn không quen với thư pháp nhưng em có thể thấy có sự khác biệt như thế nào.”

“ Chị cảm thấy vinh dự bởi những lời của em.”

Thừa hưởng những kĩ năng từ cha của cô ấy và đến từ một gia đình tập trung vào thư pháp, cô ấy là một người giỏi thật sự. Nét vẽ của cô ấy choáng ngợp đến mức không ngạc nhiên khi cô ấy đã thắng giải đặc biệt trong cuộc thi với bài vẽ của mình trước đó. Với kĩ năng của cô ấy, nó trông gần như là những con chữ đang chuyển động qua tờ giấy vậy.

“ Nhưng mà sao chủ đề lại là ‘ Một con chó trung thành’ vậy?”

“ Vì chị cảm kích chúng do sự trung thành của chúng. Chúng quý trọng chủ nhân của mình và chị muốn tìm thấy ai đó mà chị có thể trung thành với như thế.”

Để dịch ra tiếng Việt thì  cô ấy đang nói là ‘ Chị muốn trở thành một con chó’ nhưng vì Airi không biết bản chất khổ dâm dữ dội của cô ấy nên là cô bé chỉ gật đầu với “ Em hiểu rồi”.

Dĩ nhiên Keiki không có ý định tiết lộ là cô bé đã hoàn toàn bị lừa. Cậu ấy thay vào đó chỉ quan sát cô bé khi cô ấy đến chỗ Yuika.

“ Và Koga-san viết ‘ Sự tôn sùng’ tôi thấy rồi.”

“ Vì Yuika thích những người tử tế và thấu hiểu. Họ phải làm mọi thứ cho Yuika, lắng nghe bất cứ thứ gì cô ấy mong muốn.”

Hay những gì em ấy thật sự nghĩ là: ‘ Tôi thích những tên khốn ngoan ngoãn. Yuika thích kiểu đàn ông không than vãn và sẽ lắng nghe bất cứ yêu cầu nào của cô ấy với một nụ cười trên khuôn mặt họ.’

“ Kiryuu-senpai đang vẽ— Ah, nếu em dùng họ thì e, sẽ nhầm anh trai với em gái mất.... Để tránh điều đó, em sẽ gọi Kiryuu-senpai nam là ‘ Kyuuri-senpai’ “ ( Kyuuri=trái dưa leo)

“ Xin đừng...”

Cậu ấy không muốn có cái tên giống với một loại rau củ mùa hè đâu.

“ Cứ gọi chị là Mizuha. Mọi người cũng gọi chị là Mizuha mà.”

“ Em hiểu rồi. Vậy thì... bức của Mizuha-senpai có tựa đề là ‘ Giải thoát’”

“ Chị không muốn bị kìm hãm bởi nhiều thứ, em thấy đó.”

Mizuha-senpai nói điều đó trong khi động đậy eo mình. Kẻ thích khoe hàng rõ ràng cảm thấy hơi bị hạn chế vì cô ấy bị ép phải mặc quần lót hôm nay.

“ Của Nanjou-senpai được gọi là.... ‘ Trái chuối’? Chị có tình cờ thích chuối không vậy?”

“ Không phải bất cứ chuối nào đâu. Chúng phải dày và mập mạp. Đặc biệt nếu chúng có một đường cong đẹp. Như vậy thật sự sẽ khiến máu chị căng tràn.”

“ Tại sao việc đó khiến máu chị căng tràn vậy?”

“ Đừng để ý cô ấy. Và còn Nanjou, sao cậu không tập trung vào công việc của mình nữa đi nè ha?”

Keiki mạnh mẽ tắt đài mangaka BL người mà thường hay sử dụng chuối của đàn ông làm tư liệu. Và với điều đó, Keiki đã thề với bản thân không bao giờ để Airi ghét đàn ông thấy doujin của Mao. Kịch bản tình huống xấu nhất là cô bé sẽ trở nên điên loạn chỉ với cái bìa thôi.

“ Vậy là thậm chỉ cả những cách chơi chữ này cũng thể hiện một chút cá tính, tôi hiểu rồi.”

Airi đang nhìn xung quanh những tác phẩm khác của các thành viên CLB thư pháp lần nữa đầy kính sợ khi Sayuki gọi tên cô ấy.

“ Nagase-san, sao em không thử viết gì đó đi?”

“ Eh?”

“ Chỉ theo dõi bọn chị thôi thì hơi chán, đúng không?”

“ Không, em đang làm nhiệm vụ lúc này, vậy nên....”

“ Cậu nói vậy nhưng mà rõ ràng chỉ vì cậu đang sợ mọi người sẽ cười nếu chữ thư pháp của cậu xấu, đúng không?”

“ Muu....”

Khi Yuika cùng tuổi khiêu khích cô ấy, Airi ép chặt đôi môi mình lại.

“ ....Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thử một lần vậy.”

Cô bé có vẻ ghét thua cuộc và cô ấy cởi giày ra để bước lên chiếc chiếu tatami, mượn lấy chiếc bút từ Sayuki.

“ Ara ara, không tệ, Nagase-san.”

Chữ mà Airi viết là ‘ Sự thành thật’ và thậm chí cả Keiki cũng nghĩ là nét vẽ của cô bé trông khá điêu luyện.

“ Con trai thành thật là kiểu của em à, Nagase-san?”

“ Không, em không viết nó với nghĩa đó.... Dù gì thì em cũng ghét đàn ông nói chung mà.”

“ Thật vậy sao? Kể cả Keiki-kun hả?”

“ Để xem nào. Trên cả việc là con trai, em ghét Kiryuu-senpai bất trung đến mức em cảm giác như muốn ói vậy.”

“ Đây là lần đầu tiên có người nói như thế về mình....”

Mặc dù sự tự tin về bản thân của Keiki đã nhận sát thương lớn từ lời bình luận kia, hoạt động CLB vẫn tiếp tục mượt mà. Giữa lúc đó, Mao trở nên chán ‘ Trái chuối’ và bắt đầu viết ‘ Gậy thịt’, ‘ Tượng dương vật’ và những từ kinh khủng khác, Mizuha viết ‘ Của Nii-san’ trên đùi cô bé và gửi Keiki một tấm ảnh, và Sayuki cùng với Yuika bắt đầu cãi nhau không lời với những từ như ‘ Ngực phẳng’, ‘ Gái bò’, ‘ Con mèo vụng trộm’, ‘ Gái heo’, và vân vân. Nhưng trước khi Airi có thể nhìn thấy chúng thì Keiki đã gạt chúng đi rồi.

“ Ara, Koga-san, sao em không nắm cây bút vẽ nhẹ nhàng hơn chút nè? Nếu em muốn, Senpai tốt bụng này đây sẽ sẵn lòng chỉ em liền”

“ Không cần thiết đâu. Chỉ cần tập trung vào tác phẩm của chị thôi, Phù thủy-senpai.”

Sau khi nghe sự lựa chọn về tự vựng của Yuika, một dấu hỏi hiện lên trên đầu Airi.

“ Tại sao Tokihara-senpai lại là ‘Phù thủy-senpai’ vậy?”

“ Đó chỉ là nickname thôi. Tóc của Sayuki-senpai dài và đen nên nó gợi em nhớ đến phù thủy đúng không?” Keiki cố gắng làm trơn tru mọi thứ.

“ Ahh, thì ra ý cậu là vậy.”

“ Dù vậy đó không phải là nickname. Nó giống nói xấu hơn” Yuika nói

“ Yuika-chan... Anh đã cố hết sức với câu đó để cải thiện rồi mà.”

Khi Keiki than phiền với Yuika, cô bé lè lưỡi ra với cậu ấy. Với Keiki việc nói xấu của cô bé là thứ gì đó tự nhiên ở thời điểm này rồi nhưng Airi trông như cô ấy đã tìm ra gì đó không mong đợi.

“ ... Vậy đây là cách Koga-san cư xử ở CLB”

“ Nagase-san, em quen với Yuika-chan hả?”

“ Quen là một cách để nói. Chúng tôi là bạn cùng lớp.”

“ Eh, thiệt hả?”

“ Dù vậy chúng tôi hiếm khi nói chuyện. Koga-san lúc nào cũng đọc sách ở lớp học vì vậy nên tôi có hơi ngạc nhiên khi thấy cô ấy thế này.”

“ Yeah, Yuika-chan có hơi khó để tiếp cận mà....”

Bây giờ là chuyện khác nhưng mà trở về lúc mà họ gặp nhau lần đầu tiên, cô bé cư xử rất lạnh lùng với Keiki khi cậu ấy cố tiếp cận cô bé.

“ Umm... có ổn không nếu tôi hỏi một câu?”

Airi đặt ra những từ này với tất cả các thành viên CLB, trừ Keiki.

“ Với mọi người ở CLB thư pháp, sự hiện diện của Kiryuu-senpai là kiểu gì với mọi người vậy?”

“ “ “ “ .... “ “ “ “

Khoảnh khắc sau đó, tất cả những cô gái bị hỏi trao đổi ánh mắt với nhau. Bọn họ rõ ràng đều biết là nếu họ đưa ra một câu trả lời sai hay vội vàng thì hỗn loạn sẽ mở ra.

“ Đ-Để xem nào... Em ấy là một Kouhai đáng yêu và dễ ghẹo.”

“ Anh ấy là Senpai mà Yuika có thể dựa dẫm vào.”

“ Cậu ấy là bạn cùng lớp chị có thể nói chuyện cùng.”

“ Anh ấy là một anh trai tốt bụng.”

Keiki thở ra một tiếng nhẹ nhõm khi bọn họ đều đưa ra câu trả lời bình thường. Cậu ấy thật sự rất vui vì ý định thật sự của bọn họ muốn cậu ấy trở thành chủ nhân, nô lệ và hơn thế nữa không bị rò rỉ ra.

“ ....Hmm? Dù đó là Kiryuu-senpai mà chúng ta đang nói đến thì anh đúng thật là đang được khen, tôi hiểu rồi.”

“ Và Nagase-san trông khá không hài lòng vì việc đó nhỉ.”

“ Hmph, sự huênh hoang của anh sẽ không kéo dài lâu đâu khi tôi cuối cùng sẽ vạch trần danh tính thật của anh!” viên thanh tra nói trong khi chỉ ngón tay cô ấy vào Keiki đang trong điệu bộ tự tin về bản thân.

Đó vẫn là bí ẩn với Keiki tại sao cô bé lại bị ám ảnh với tất cả những chuyện này.

“ Vì giờ chúng ta trở lại vấn đề chính, chị sẽ nhân cơ hội này dạy Keiki một chút về thư pháp và cách giữ bút vẽ. Chỉ hôm nay, chị sẽ xài cây bút ở chỗ đó nha—okay?”

“ Chị có thể không giơ tay đến háng em như thế được không vậy?!”

“ ?! K-Kiryuu-senpai thật sự là một playboy!”

“ Em sai rồi, okay! Đây chỉ là một trò đủa của Sayuki-senpai thôi, thế thôi!”

Mọi chuyện tiếp tục diễn ra với lối tương tự sau đó và mặc dù danh tính thật sự của các cô gái đã rất gần việc bị lộ ra, họ bằng cách nào đó đã sống sót qua ngày đầu tiên của cuộc thẩm tra của Airi.

Phần 2

Tại ngôi trường cao trung tư nhân Momosawa mà Keiki và những người khác theo học, đồng phục của nữ sinh là khác nhau tùy theo bậc học.

Với trang phục mùa hè của họ, ruy-băng được dùng để nhận dạng năm học trong khi đó váy thì được dùng trong mùa đông. Ruy-băng cho năm nhất là xanh lá, năm hai là màu be và năm ba là màu xanh biển. Khi mà mùa bắt đầu chuyển sang tháng 10 thì đó là thời gian để thay đổi sang đồng phục mùa đông.

Hiện tại, mọi thành viên của CLB thư pháp đang ở trong một quán cà phê gần đây để họp. Chủ đề của họ thì dĩ nhiên là Nagase Airi, người đã thanh tra CLB vài ngày qua.

“ Haah.... Cảm giác như chị đang là tù nhân lúc này vậy” Sayuki thở dài.

“ Dù sao thì con người đó cũng đến gần như là mỗi ngày...” Yuika bình luận, gật đầu đồng ý.

Kế bên Yuika là Mao đang hút chiếc ống hút nối với li cà phê đá và đối hiện bọn họ là anh em nhà Kiryuu.

“ Cái cuộc giám sát này sẽ kéo dài bao lâu nữa vậy nè...?”

“ Thật xấu hổ nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng nó vào lúc này. Chúng ta phải thật sự cẩn thận  để sự biến thái của mọi người không bị lộ ra. Nếu việc đó xảy ra, CLB thư pháp thật sự chắc chắn sẽ bị giải thể.”

“ ....Đó rõ ràng là một vấn đề thật sự.”

“ Đó sẽ là vấn đề khi mà tớ không thể làm việc với bản thỏa của mình ở phòng CLB nữa.”

“ Không, cậu cũng có thể chỉ cần ngưng hết thôi.”

Bản thảo manga BL tởm lợm của cô ấy vô tình lọt vào tầm nhìn của cậu ấy hết lần này đến lần khác. Keiki thật sự ước cô ấy sẽ kìm nén việc đó.

“ Thì, với hiện tại, em ấy vẫn chưa phát hiện ra chúng ta và chuyện đó sẽ không thay đổi gì nếu mọi người đều kìm nén mấy cái ham muốn biến thái của mình.”

Có lẽ cuộc nói chuyện về việc giải thể CLB đã khá là hiệu quả vì ngay cả Sayuki cũng khá bình tĩnh những ngày qua. Thậm chí có thể nói là Keiki đã có thể tận hưởng cuộc sống học đường khá bình thường nữa.

“ Mọi người cũng có thể chỉ cần từ bỏ sự biến thái của mình, sau đó thì chúng ta sẽ không phải lo lắng về chuyện này nữa.”

“ Em đang hơi đòi hỏi việc bất khả thi ở đây đấy. Không ai có thể ngăn cản ước muốn của chị trở thành thú cưng của Keiki-kun được đâu!”

“ Ngay sau khi cuộc giám sát của hội học sinh xong xuôi, Yuika chắc chắn sẽ biến Keiki-senpai thành nô lệ của em ấy!”

“ Rõ ràng rồi ha~”

Việc cải tạo những cô gái biến thái thật sự sẽ không phải là một thành tựu dễ. Và trong khi Keiki đang thở dài từ bỏ, Mizuha lên tiếng.

“ Tại sao Nagase-san ngay từ đầu lại cương quyết với việc giải thể CLB thư pháp thế nhỉ? Em ấy nói việc đó là để bảo vệ đạo đức trường học nhưng chẳng phải em ấy đang thực hiện nó có hơi nghiêm túc quá sao?”

“ Đúng là em ấy có hơi cương quyết với bọn mình....”

Khởi đầu của mọi chuyện là khi Keiki bị tấn công bởi những cô gái thỏ lúc đó. Nhưng việc la rầy bọn họ có lẽ là đủ rồi. Có lẽ cô bé có mục đích nào đó bên cạnh việc bảo vệ đạo đức của trường học?

“ Có thể cô bé ấy chỉ đơn giản là thích Keiki-kun thôi?”

“ Eh?”

Giả thuyết của Sayuki kéo Keiki hoàn toàn trở lại hiện thực. Và có vẻ như những cô gái khác cũng không bỏ qua việc đó.

“ ....Có phải vậy không, Keiki-senpai?”

“ Kiryuu?”

“ Nii-san...?”

“ Umm...”

Khi cậu ấy bị lườm bởi Yuika, Mao và Mizuha, mồ hôi lạnh chảy xuống trán cậu ấy.

“ V-Việc đó có hơi bất hợp lý, đúng không? Dù sao thì em ấy có vẻ ghét em nhiều đến mức em ấy muốn ói luôn mà.”

“ Keiki-kun cứng đầu phủ nhận việc đó. Đã ghi chú.”

“ Việc này nghe như là em có tội vậy...”

“ Ai biết được? Có lẽ em sẽ thấy tốt hơn nếu em ói ra, với bản thân em ấy.”

“ Thôi giờ bỏ đi cái phần ói đó đi, mọi việc thật sự không phải như thế đâu.”

Dù Keiki đã cố gắng nói với bọn họ là họ đang kết luận vội vàng nhưng những cái nhìn chằm chằm ngờ hoặc không hề dịu đi dù chỉ một chút. Khu vực này của quán cà phê đã hoàn toàn biến thành một căn phòng thẩm vấn.

“ –Chị hiểu rồi. Vậy thì, chúng ta hãy cứ giả định là Nagase-san có một mức độ cảm xúc nhất định hoặc thậm chí hơn với Keiki-kun, okay?”

“ ....Việc đó lại hợp lý. Nếu nhỏ ấy có cảm giác lãng mạn cho Keiki-senpai thì dĩ nhiên là nhỏ sẽ giận dữ về cái sự cố cô gái thỏ rồi.”

Yuika đồng ý với giả thuyết của Sayuki.

“ Yeah, nếu đó là người con trai mà cậu thích thì cậu sẽ ghét nếu cậu ấy bị bao vây bởi những cô gái khác mà” Mizuha nói đáp lại.

“ Dĩ nhiên là tớ sẽ cảm thấy bực bội nếu đứa con trai tớ có cảm tình được va chạm thân mật với những cô gái khác trong lúc hoạt động CLB rồi. Nếu là như thế thì sẽ hợp lý khi mà em ấy cố gắng thủ tiêu CLB.”

Và rồi Mao cho sự nghị ngờ của bọn họ một cú đẩy cuối cùng để đưa ra lí do sẽ giải thích những hành động của Airi.

“ Nếu điều thật sự là như thế thì tớ không thể chấp nhận nó. Người yêu của Keiki phải là con trai.”

“ Cậu không cần lo. Tớ không có ý định có bạn trai đâu Nanjou.”

Nhưng Keiki đã suy nghĩ về khả năng này rồi. Sau hội thao, trước cái sự cố cô gái thỏ, cậu ấy có thể cảm nhận là tình cảm của cô bé cho cậu ấy đã tăng lên. Nhiều đến mức mà Airi-ghét đàn ông đã tự mình mời cậu ấy đến hội học sinh. Nếu cậu ấy giả định việc cô bé có cảm xúc lãng mạn cho cậu ấy thì tất cả những hành động của cô bé sẽ hợp lý.

Đây thật sự có thể là cơ hội của Keiki để cuối cùng cũng có một người bạn gái dễ thương như Shouma đã thành công dạo gần đây.

“ Ah?! Keiki-kun vừa mới cười nhếch mép kìa?!”

“ Keiki-senpai?! Nhỏ đó thì có gì tốt hả?!”

“ Kiryuu.... Cậu là đồ tồi nhất...”

“ Nii-san? Anh không được phép ngoại tình, okay?”

“ Mọi người thật sự chỉ luôn nói bất cứ thứ gì mình muốn mà...”

Đây là những gì cậu ấy nhận được gì có những ảo tưởng hường phấn. Cậu ấy đã hoàn toàn quên mất việc đó nhưng có một tình cảnh mà Keiki phải giải quyết trước khi cậu ấy có thể tự thân có được người yêu. Thậm chí nếu cậu ấy có thành công có được một cô bạn gái đáng yêu trong một tương lai gần thì những con người biến thái ở CLB thư pháp rõ ràng sẽ không để yên. Để có thể ngăn chặn việc đó xảy đến, cậu ấy đã đi đến ‘ Kế hoạch giảm biến thái’ nhưng vẫn chưa có được tiến triển tốt nào trong việc đó cả.

“ Cuộc sống học đường của mình thật sự trông nghiệt ngã lúc này....”

Với lúc này, Keiki quyết định tập trung vào rắc rối trước mắt mình, cụ thể là cuộc giám sát của Nagase Airi. Sự căng thẳng của mọi người sẽ đặt đến điểm vỡ ra sớm thôi vì vậy nếu mọi thứ cứ tiếp diễn thế này thì sẽ chỉ là vấn đề thời gian đến khi ai đó không thể kìm nén và sẽ lộ ra những ham muốn biến thái của mình.

“ Thiệt chứ, mình nên làm gì với việc này đây....?”

Cuộc điều tra của Airi và việc những cô gái khác không có dấu hiệu gì tiến triển với việc thay đổi... quá nhiều thứ trôi nổi trong đầu của Keiki. Vậy nên để ngăn đầu mình nổ tung ngay và luôn, cậu ấy quyết định tạm thời sẽ quên hết mọi thứ đi.

Phần 3

“  Hôm nay chúng ta cùng cố gắng nhé... Huh? Không có ai ở đây hết?”

Đó là một ngày sau buổi họp mặt khẩn cấp của họ ở quán café. Khi Keiki đi đến phòng CLB, cậu ấy được chào đón bởi sự tĩnh lặng tuyệt đối. Cửa sổ thì đang mở và có hai cái cặp đang nằm trên ghế vậy nên ai đó hẳn phải ở đây trước đó nhưng cậu ấy không thấy bất cứ ai ở đây lúc này. Keiki đoán mấy người kia chắc là đã đi mua chút nước uống hoặc đi toilet rồi. Với lúc này, cậu ấy quyết định đặt cái cặp của mình xuống và ngồi vào chiếc ghế trống. Khi cậu ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu ấy cảm nhận được một cơn lạnh chạy dọc sống lưng mình.

“ Achoo! Ugh.... Hôm nay có hơi lạnh nhỉ....”

Cả người cậu ấy run lên vì lạnh và Keiki lục lấy bịch khăn giấy của mình ra để lau mũi. Và miếng khăn giấy đó lại trở thành miếng cuối cùng trong bịch.

“ Đó là miếng cuối cùng rồi huh...? Có lẽ bọn mình còn chút khăn giấy trong tủ.”

Rất nhiều đồ đạc thường được trữ trong tủ. Từ những vật liệu liên quan đến câu lạc bộ đến những vật thiết yếu hàng ngày.

Và như thế, chuyện đó xảy ra khi cậu ấy đứng dậy để mở tủ.

“ ... ...Ah”

“ ... ... ...Eh?”

Bên trong chiếc tủ là Nagase-san mà mọi người đều quen thuộc.

“ Uwaaaaaaaaaaaaaaaah?! N-Nagase-san?!”

“ Psst! Anh to mồm quá đấy! Người ta sẽ đến nhìn bây giờ!”

Cô gái với mái tóc hai bím màu cây lanh và bộ đồng phục năm nhất.

“ Chính xác thì em đang làm gì ở đây vậy hả Nagase-san?”

“ Chuyện đó... Umm...”

Airi xấu hổ nhìn đi chỗ khác. Chỉ ngay sau đó, hai người họ nghe tiếng động phát ra từ bên ngoài phòng CLB.

“ –Máy bán hàng tự động của trường ở xa thật ấy. Họ ít nhất cũng phải để 1 hay 2 cái ở tòa nhà CLB chứ.”

“ –Yuika nghĩ đó là khoảng cách hoàn hảo cho Phù thủy-senpai, người rõ ràng cần tập thể dục nhiều hơn.”

Họ nghe tiếng của Sayuki, phàn nàn về vị trí của máy bán hàng tự động và Yuika, người đang nhân cơ hội này để đâm chọt cô ấy. Nhưng trước khi Keiki có thể quay ra chào hai người kia, khi mà bước chân bọn họ đang nhanh đến gần—

“ Việc này không ổn! Kiryuu-senpai, nhanh vào trong đi!”

“ Eh? ....Uwah?!”

Tay cậu ấy bị nắm bởi Kouhai của cậu ấy và Keiki bị kéo vào bên trong tủ. Không có bất cứ cơ hội nào để cậu ấy phản kháng và Airi ngay lập tức đóng cửa tủ lại. Chỉ vừa khi mà họ xong việc giấu cơ thể mình thì cánh cửa phòng CLB mở ra.

“ ...Oh, có vẻ như vẫn chưa có ai ở đây cả.”

“ Nhưng mà có một cái cặp khác ở đó kìa, thấy không?”

“ Em nói đúng. Rõ ràng là người đó đi toilet rồi.”

Trong khi đang đối thoại như thế, cả hai người họ ngồi vào chiếc ghế của mình và bắt đầu uống bịch nước trái cây trên tay. Vẫn chưa biết chính xác những gì đang diễn ra, Keiki đưa mặt ra khỏi cái tủ và thì thầm nhỏ với Airi.

“ Và tại sao anh cũng phải trốn vậy?”

“ Nếu tôi để Senpai ở đó, anh chắc chắn sẽ nói với họ về tôi. Bây giờ thì cứ giữ im lặng đi.”

“ Không, nhưng mà cái tư thế này nó...”

Họ bị mắc kẹt trong một không gian rất chật lúc này. Trong tình cảnh hiện tại, họ thực tế là dính chặt vào nhau, gần như là đang ôm nhau vậy và cảm giác mềm mại ở phía tay phải cậu ấy có khả năng là đùi của cô bé.

“ Hey?! Anh đang chạm chỗ nào của em đó?!”

“ Anh không thể làm gì khác trong cái không gian chật hẹp này chẳng phải sao?!”

“ Uuuuugh.... Điều này là xấu nhất. Tại sao nó lại phải xảy ra chứ....?”

“ Không, đó hoàn toàn là những gì anh muốn nói.”

Bây giờ khi mà họ trở nên như thế này, họ không có lựa chọn nào khác ngoài trốn cho đến khi Sayuki và Yuika rời phòng một lần nữa. Nếu họ thấy Keiki ở trong tư thế này, họ sẽ chẳng thèm nghi ngờ mà tổ chức phán xử luôn. Trong khi một giọt mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng của Keiki chỉ vì tưởng tượng ra việc đó, Airi cũng bắt đầu bồn chồn.

“ Umm.... hơi thở của anh chạm tôi nó rất là không thoải mái nên là anh có thể vui lòng ngừng thở được không?”

“ Việc đó thật sự quá là vô lý!”

“ Ah, đồ ngốc! Anh la lớn quá đó!”

“ Ah, anh chỉ vô tình...!”

Cậu ấy hối hả ngậm miệng lại và kiểm tra bên ngoài cái tủ thông qua những cái khe trên cửa.

“ ...Oh? Chị vừa nghe tiếng gì đó thì phải?”

“ Vậy sao? Dù thế thì Yuika đâu có nghe bất cứ thứ gì đâu.”

“ Lạ thật.... Có lẽ là chị nghe lộn”

“ Phù thủy-senpai này, bộ chị bị điếc ở tuổi này sao?”

“ Koga-san thật sự là một cô bé vô lễ đó. Sao em không thể đáng yêu hơn chút vậy hả? Thiệt tình.”

“ Yuika không có bất cứ tình yêu nào để bố thí cho Phù thủy-senpai đâu.”

Keiki đã lo lắng là cậu ấy đã khép lại số phận của mình rồi nhưng sự bộc phát của cậu ấy hoàn toàn chỉ là đòn bẩy cho một cuộc chiến khác của hai người bọn họ.

“ Phù thủy-senpai cũng vậy. Chẳng phải dạo gần đây chị có trở nên hơi mạnh bạo quá sao? Chị lên tục ép ngực mình vào Keiki-senpai.... Chị thật sự kiêu ngạo chỉ vì có bộ ngực bự.”

“ Việc có ngực bự không phải là vần đề gì mà em cũng biết đúng không? Vả lại Keiki-kun thích chúng bự, chẳng phải sao?”

“ Điều đó là thật sao? Chỉ mới gần đây thôi, Keiki-senpai đã khen Yuika bằng cách nói ‘ Việc đó thật sự hưng phấn vì có cảm giác như anh đang làm điều gì đó sai trái vậy’ “

Ngay khoảnh khắc đó, nét mặt của Airi thay đổi. Cô bé trông như đang nhìn rác thải của nhân loại vậy.

“ ... Kiryuu-senpai?”

“ Em sai rồi, okay? Anh chỉ muốn nói với em ấy là kích thước không phải là mọi thứ thôi.”

Sự thật là ngực bự thì rất tuyệt vời nhưng ngực bé cũng có vẻ hấp dẫn yêu kiều của riêng mình. Và trong khi Keiki bận đấu tranh triết lý nội tâm về việc đó thì cuộc trao đổi của Yuika và Sayuki tiếp tục.

“ Sao cũng được, vấn đề là ngay cả ngực của Yuika cũng có giá trị riêng của nó.”

“ Hmph, tiếng hống của kẻ thua cuộc.”

“ Ah, chị vừa mới khịt mũi với Yuika sao?! Chị đang trêu em đấy à?!”

“ Nếu em có nhiều phiền phức đến thế với chúng thì có muốn chị dạy cách để khiến tụi nó bự lên không?”

“ Cái gì?!.... K-Không, đây chắc chắn là bẫy.”

“ Nó hoàn toàn là sự thiện chí đơn thuần thôi. Cũng như việc độ dài ciu là một chủ đề khó xử với bọn con trai thì ngực cũng như thế với con gái chúng ta.”

“ Phù thủy-senpai...”

Nhìn thấy Kouhai của mình nheo mắt, người Senpai dịu dàng cười với cô bé.

“ Biết không, người ta nói tụi nó sẽ lớn lên bự hơn nếu em cứ nắn nó ở tuổi nhỏ ấy.”

“ Yuika đúng là con ngốc khi hi vọng tràn trề! Làm như chuyện như thế sẽ thật sự có bất kì kết quả nào vậy!”

“ Hmm, em không bao giờ biết trừ khi thử.—Tuy thế, chị sẽ là người thực hiện công việc nắn nót hôm nay.”

“ Eh? –—Hey, cái—?! Hyaaan!?”

Giây sau đó, âm thanh rên rỉ ngọt ngào hấp dẫn thoát ra từ miệng Yuika. Sayuki, người đã đứng lên và ra phía sau Kouhai của cô ấy hiện đang bắt lấy cảm giác từ ngực Yuika với cả hai tay cô ấy.

“ Hey, Phù thủy-senpai?! C-Chị không thể.... Ahnn?!”

“ Fufu, vậy là em để lộ ra âm thanh đáng yêu thế này nếu cảm thấy sướng à, chị hiểu rồi.”

Yuika cố phản kháng nhưng cô bé không thể thắng về mặt sức mạnh vì đối thủ là Sayuki. Cuối cùng, cô gái tóc vàng đã hoàn toàn bị thuần phục bởi kẻ quấy rối biến thái là nữ.

[ Quả là một cảnh tượng tuyệt vời để chiêm ngưỡng...]

Một người đẹp nắn bộ ngực của một người đẹp khác là một món quà từ thiên đường. Cứ như là cậu ấy đang theo dõi thứ gì đó không nên và điều đó làm tim Keiki chạy nước rút. Nhưng vì phản ứng của Yuika quá sinh động nên là cậu ấy không thể tiếp tục theo dõi được. Keiki quay ánh mắt trở lại bên trong của chiếc tủ chỉ đề nhìn thấy khuôn mặt đỏ của Airi, người đang theo dõi khung cảnh đang diễn ra trong vui sợ lẫn lộn.

u29877-e9ef49c0-5026-4761-b7ed-9348e88a1c46.jpg

“ Awawawawa...”

Cô bé phát ra những âm thanh không thể giải thích với ngôn ngữ con người, cơ thể em ấy thì run dữ dội nhưng Keiki không biết liệu đó là vì giận dữ hay hưng phấn. Có lẽ ảnh hưởng của khung cảnh này là quá mức cho tính cách nghiêm túc của cô bé.

“ –Thiệt chứ! Chị có cho nó nghỉ không vậy hả?!”

“ Chị xin lỗi. Do là phản ứng của Koga-san đáng yêu quá nên chị có hơi thích thú quá.”

“ ...Phù thủy-senpai, chị đồng tính à?”

“ Thô lỗ quá đó. Chị thích con trai.”

Yuika ném đôi mắt nghi ngờ vào Sayuki, nhưng cô ấy bình tĩnh phủ nhận sự nghi ngờ của cô bé. Và như thế, khoảng thời gian phục vụ đã kết thúc.

Sau đó, hai người họ uống phần nước còn lại và rời phòng. Keiki và Airi chắc chắn không để phí cơ hội này vậy nên bọn họ bước ra khỏi tủ.

“ Anh vừa thấy thứ gì đó đáng kinh ngạc....”

“ Đúng là vậy.... Nhưng mà nếu không có đứa con trai nào xung quanh thì con gái thường làm những thứ như thế.”

“ T-Thiệt à....?”

Dù Keiki thật sự bị hấp dẫn về việc đó, vẫn có thứ gì đó vương lại mà cậu ấy phải biết.

“ Giờ thì, có thể giải thích với anh tại sao em lại trốn trong tủ không, Nagase-san?”

“ Uuu.... vậy là anh không quên.”

“ Dĩ nhiên là không....Thì, biết rõ Nagase-san rồi nên rõ ràng việc đó là để em có thể tìm ra bằng chứng anh là một sự ảnh hưởng xấu hay thứ gì đó như thế.”

“ ... ...”

Khi Keiki lên tiếng về sự nghi ngờ của cậu ấy về động cơ của cô bé, Airi dời ánh mắt ra chỗ khác. Rõ ràng là không có bất cứ thủ phạm nào ngoài kia mà dễ bị nhìn thấu như thế này.

“ Việc em làm việc của mình nghiêm túc như thế là tốt nhưng mà chẳng phải việc này đi có hơi xa sao?”

“ Uuu...”

“ Việc trốn trong một chiếc tủ như thế này cũng hơi nghi vấn nữa, em không nghĩ vậy sao?”

“ Uuuu...”

“ Thành thật mà nói nó thật sự cũng không công bằng nữa.”

“ Uuuuuuuu....”

Keiki bắt đầu tiếp cận cô bé với logic.

“Em không thể làm khác được chẳng phải sao?!”

Khi cô bé bị dồn vào góc bởi Keiki, Airi hét lên với lệ trong đôi mắt.

“ Em đồng ý là việc này rất kì cục! Nhưng mà em không còn cách nào khác! Sau tất cả.... E-Em không thể cho phép Kiryuu-senpai ở chung với mấy cô gái ở CLB thư pháp được!”

“ Eh?”

“ Kiryuu-senpai, anh là đồ ngốc!”

“ Ah?! Nagase-san?!”

Không thèm lắng nghe lời biện minh của Keiki, Airi vụt ra khỏi phòng CLB. Bị bỏ lại một mình, Keiki chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cánh cửa mở, bối rối.

“ ...Nagase-san ghét khi mình ở với những cô gái khác của CLB?”

Có phải sự ghen tị là lí do cho cảm giác ghét đó hay không? Xem xét việc đó, cuộc nói chuyện về việc Airi có thể có cảm giác lãng mạn với Keiki xuất hiện trong đầu cậu ấy. Nhưng trở lại lúc đó, cô bé đã thẳng thắnphủ nhận khả năng đó, nhưng mà....

“ Liệu đây có khả năng là flag cho ‘ Airi route’ không...?”

Dĩ nhiên là cậu ấy không nhận được câu trả lời nào cả. Ngay cả khi cậu ấy gởi email cho Airi, cậu ấy cũng không nhận được thư hồi đáp.

Phần 4

Ngày hôm sau, sau khi lớp học kết thúc. Keiki đang ngồi trên một chiếc ghế dài ở sân trường, đầu óc cậu ấy lạc lỏng khi cậu ấy nghĩ về những gì đã xảy ra gần đây. Tất nhiên, đầu tàu chính của những suy nghĩ là về Airi. Hình ảnh nét mặt cô bé khi vụt chạy ra khỏi phòng học, gần như khóc, vẫn không rời khỏi đầu cậu ấy.

“ ....Cô bé cũng không đến phòng CLB hôm nay....Có lẽ mình đã nói hơi quá rồi.”

Đến tận bây giờ thì cậu ấy đã làm Airi giận dữ không chỉ một lần. Nhưng vì tình cảnh lần này quá phức tạp nên cậu ấy không thể hiểu nỗi tại sao cô bé phản ứng như thế.

“ –Ôm nè~”

Đó là tại sao mà việc được ôm từ đằng sau bởi phó chủ tịch hội HS có thể là một hình phạt được gởi xuống từ trên thiên đàng.

“ Umm....Fujimoto-san, cậu đang làm gì vậy?”

“ Tớ phải nạp lại năng lượng sau tất cả chuyên này chứ. Ngửi ngửi.”

“ Đừng có nói vậy trong khi đang hăng hái hít hà tớ chứ!”

Cậu ấy né Ayano, người vẫn đang ôm chặt lưng cậu ấy. Cô gái bất ngờ nhượng bộ và ngồi xuống kế bên cậu ấy. Và một con mắt không bị che bởi mái tóc cô ấy đang nhìn thẳng vào Keiki.

“ Kiryuu-kun, cậu trông hơi buồn ấy.”

“ Ahhh, thì, tớ đại loại có tranh cãi với Nagase-san... Em ấy vẫn đến hội học sinh mà đúng không? Em ấy có hành độc kì quặc gì theo hướng nào đó không?”

“ Tớ có thể nói là em ấy giống như mọi lúc.”

“ Tớ hiểu rồi...”

“ Cậu không cần phải lo lắng đâu. Tớ không nghĩ là Airi sẽ bắt đầu giận Kiryuu-kun đâu.”

“ Sao vậy?”

“ Airi nói với tớ trước đây là khi em ấy gặp rắc rối, cậu đã đến cứu em ấy.”

“ Ahh....”

Trở lại lúc hội thao, Keiki đã mang quần lót bị con mèo hoang trộm của Airi trở lại. Biến cố này là đòn bẩy giúp Airi trở nên thân với Keiki.

“ Vì Airi không có mối quan hệ tốt với con trai nên đây là lần đầu tiên tớ thấy con bé nói chuyện với một người như thế. Em ấy rõ ràng là hạnh phúc vì cậu cứu em ấy lần đó ấy, Kiryuu-kun.”

“ ... ...”

“ Đó là tại sao mà em ấy chắc chắn không thể để thứ này như vậy. Cái cuộc sống harem của cậu ấy.”

“ Cho cậu biết, tớ không có đang sống một cuộc sống harem ở đây.”

Vì Ayano cũng là thành viên cùng hội học sinh với Airi, cô ấy rõ ràng đã nghe nhiều thứ từ cô bé.

“ Nhưng mà tớ hiểu rồi... Vậy ra đó là tại sao mà Nagase-san lại giận dữ vào lúc đó.”

Rõ ràng là vì Airi tin tưởng cậu ấy. Việc đó chứng minh bởi sự thật là cô bé là người mời Keiki vào hội học sinh. Dù vậy, Keiki đã phản bội sự tin tưởng của cô bé. Không có sự chân thành nào bên trong một đứa con trai bị tấn công bởi bốn cô gái trong trang phục cô gái thỏ cả. Vì niềm tin của cô bé với cậu ấy rõ ràng là khá cao nên là nỗi đau sau khi bị phản bội cũng như thế.

“ Airi có tính cách đúng là hơi khó chịu thật.” Ayano nói.

“ Y-Yeah...”

“ Một khi em ấy mở trái tim mình ra thì em ấy khá là đáng yêu ấy.”

“ Tớ tự bản thân biết điều đó.”

“ Đó là tại sao tớ muốn cậu làm lành với em ấy. Đó chắc chắn là vì lợi ích của em ấy thôi.”

“ Fujimoto-san...”

Trái tim của Keiki được sưởi ấm khi thấy nụ cười tốt bụng và dịu dàng của Ayano.

“ Tớ sẽ đi nói chuyện với Nagase-san.”

Bất cứ giá nào thì vấn đề sẽ không tự bản thân nó biến mất. Cậu ấy không biết liệu có thể làm lành với cô bé không nhưng điều quan trọng là cậu ấy chấp nhận thử thách.

Sau khi nghe được Airi hiện đang ở phòng hội học sinh từ Ayano, Keiki ngay lập tức đi đến đó để gặp cô bé. Thông tin của cậu ấy là đúng và người trước mặt cậu ấy rõ ràng là Airi, nhưng mà....

“ Không ngờ em ấy lại ngủ gật...”

Đi vào phòng hội HS, Keiki thấy Airi đặt đầu mình lên bàn, sâu trong thế giới những giấc mơ. Dường như các thành viên khác của hội HS đã ra ngoài, chắc chắn là đang làm công việc hội HS của họ. Chiếc laptop đang chạy kế bên Airi và màn hình hiện lên rất nhiều bức ảnh.

“ Chẳng phải đây....... là những tấm ảnh từ CLB thư pháp sao?”

Sayuki và Yuika quét mực lên giấy, Mao và Mizuha nói chuyện với nhau, và nhiều hơn nữa.

“ Nhắc mới nhớ, em ấy luôn có chiếc camera ở bên mình...”

Airi luôn hăng hái chụp ảnh bất cứ khi nào cô bé thanh tra CLB thư pháp.

“ Nhưng mà mấy bức ảnh này hơi....”

Cổ của Sayuki khi cô ấy cột tóc đuôi ngựa, khoảnh khắc khi Yuika đang cắn ống hút nước trái cây, vô số những hoàn cảnh khá là riêng biệt.

“ Hmmm?”

Cảm thấy có gì đó hơi sai, Keiki lén nhìn chiếc laptop. Hiện trên màn hình sáng lờ mờ, có một danh sách tài liệu mở, và Keiki nhìn thấy hai cái gắn tên ‘ Sayuki’ và ‘ Yuika’.

“ Tại sao tên của họ lại ở đây chứ....?”

Keiki chịu thua sự tò mò của mình và cậu ấy mở nó lên, chỉ để hối tiếc ngay sao đó.

Bên trong căn phòng CLB, chiếu sáng bởi ánh mặt trời, Yuika phát ra những tiếng rên ngọt ngào khi mà bộ ngực trần của cô ấy bị chơi đùa một cách dịu dàng.

“ Hyaauu?! Hmmm...Ahh...”

“ Fufu, thật là một giọng đáng yêu. Chị không nghĩ là Koga-san sẽ phát ra âm thanh rên rỉ như thé.”

Nói điều đó với vẻ hạnh phúc, Sayuki tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực của Yuika từ phía sau lưng cô ấy. Cả hai người bọn họ đều chỉ đang mặc quần đùi, và hai chiếc áo ngực, vớ, và những chiếc quần áo khác thì rải rác xung quanh phòng. Tất nhiên, hai người bọn họ là những người duy nhất trong phòng mà không có ai khác để phá hỏng cuộc vui của họ. Những ngón tay dịu dàng của Sayuki chơi đùa với bộ ngực khiêm tốn của Yuika và những tiếng rên đáng yêu tiếp tục lấp đầy căn phòng.

“ Fuah?! K-Không thêm nữa...?!”

Khi đã đến giới hạn của mình, Yuika phát ra một tiếng hét. Cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái ôm của Sayuki, đôi chân cô ấy chịu thua và Yuika ngã đổ lên bàn. Hơi thở nóng và ướt át thoát ra từ miệng của Yuika và đôi má thường ngày màu trắng hiện đang có màu giống như mặt trời lặn. Nhưng đôi mắt đẫm nước của cô ấy tiếp tục nhìn vào Sayuki, như thể đang mong đợi.

“ Koga-san..... Thật sự ổn chứ?”

“ Vâng.... Yuika sẽ cho Phù thủy-senpai lần đầu của cô ấy.”

Đi với lời thổ lộ đó, Yuika chậm rãi cởi chiếc quần đùi của cô ấy ra.

“ Fufu, đúng là một cô gái ngoan. Như là phần thưởng—Chị sẽ cho em một tấm vé một chiều đến vùng đất của khoái lạc.”

Thì thầm những lời đó đáp lại, Sayuki làm theo và cởi chiếc quần ngắn của mình ra. Cô ấy dịu dàng hôn cổ Yuika. Và lia những ngón tay qua chỗ quan trọng nhất của Kouhai của cô ấy, những cảm giác khoái lạc bị cấm bắt đầu—

“ O-Okay....”

Bị tấn công bởi cơn nhức đầu gớm ghiếc, Keiki phải đặt một tay lên trán mình. Cái câu chuyện về tình yêu bị ngăn cấm này hiện lên trên màn hình—đó là một câu chuyện rất dâm dục và sai trái của hai cô gái trần trụi chơi đùa với nhau.

“ ....Vậy là Nagase-san viết cái tiểu thuyết biến thái thế này....”

Vì Keiki chỉ biết một Airi nghiêm túc, việc này là một tiết lộ rất tai tiếng. Những bước của sự việc rõ ràng đã giải thích những bức ảnh bất thường mà Keiki thấy trước đó.

“ ....Hmm? Aiiiiiii?”

Có lẽ đó là để đáp lại giọng nói của Keiki nhưng Airi nhẹ nhàng mở mắt.

“ Ahh, chào buổi sáng, Nagase-san.”

“ Kiryuu-senpai?! Sao anh..... Chờ đã, ahhhhhh?! Anh đang nhìn cái gì vậy?!”

“ Laptop của Nagase-san?”

“ Đừng có mà xem laptop của người khác như thế! Thật là sai trái mà!”

“ Người sai trái ở đây rõ ràng là Nagase-san nhé! Trong khi anh thì đang lo lắng vì em không ghé thăm phòng thì em lại đang ngồi viết cái tiểu thuyết dâm đục này ở văn phòng hội HS! Anh thật sự không ngờ đấy!”

“ V-Việc đó.... Thấy hai người đó như thế trong phòng CLB.... Cảm hứng của tôi cứ không ngừng tuôn trào vậy nên tôi phải viết chúng ra.....”

Kouhai đỏ mặt trước mặt cậu ấy bằng cách nào đó gợi cậu ấy nhớ đến người bạn hủ nữ cậu ấy biết.

“ Và đừng có mà nói nó là tiểu thuyết dâm dục! Tất cả những thứ này là những cử chỉ linh thiêng giữa con gái đó!”

“ Cử chỉ linh thiêng...”

Khi thấy những lời nói của Airi trở nên méo mó hơn trong tích tắc, một khả năng chợt đến trong đầu Keiki.

“ Nagase-san.... Em là người ở bên kia con đường à?”

“ K-Không?! T-Tôi chỉ thích khi hai cô gái thân mật với nhau thôi! Chỉ nhìn điều đó thôi là đã quá đủ rồi! Tôi không muốn bản thân như thế!”

“ Anh hiểu rồi....”

“ Đừng có nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc đó! N-Nó thật sự không phải là như vậy đâu, okay?!”

“ Dù anh có hay không có nghĩ về em theo cách đó thì khoảnh khắc anh thấy thứ này, anh đã xếp loại em là một kẻ biến thái rồi.”

“ Một kẻ biến thái?!”

Dù gì thì cô bé cũng chỉ là một Nanjou Mao đảo. Tất tần tật mà nói, cô bé không hơn gì khác ngoài một tác giả Yuri.

“ Vậy thì lí do em muốn giải thể CLB thư pháp là...”

“ Tôi đã nói với anh ngay từ đầu rồi chẳng phải sao? Tôi không thể cho phép bàn tay lệch lạc của anh làm cho những cô gái chịu khổ được vậy nên tôi phải cứu bọn họ. Tôi không thể cho phép một cậu trai thanh thiếu niên như anh tận hưởng những cô gái đó cho riêng mình, và bắt họ làm theo những sở thích của anh.”

“ Đúng là nực cười mà...”

Lí do cô bé muốn giải thể CLB thư pháp không phải vì cảm giác lãng mạn cho Keiki và kết quả của sự ghen tị mà hóa ra là vì cô bé không thể chịu đựng thực tế là vua harem Keiki đang chơi đùa xung quanh những cô gái trong sáng.

“ Nhưng rồi tại sao em lại mời anh vào hội HS? Hội học sinh cũng đầy những cô gái, đúng không?”

“ Tôi có thể ngăn cản anh làm bất cứ thứ gì với họ nếu anh ở ngay dưới mũi tôi, đúng không?”

“ Ahhhh, vậy là anh vẫn bị đối xử như là một sinh vật đáng sợ...”

Lời mời rõ ràng có ý nghĩa như là biện pháp phòng chống tội phạm.

“ S-Sao cũng được! Xin đừng nói với ai khác về chuyện này, okay?! Tôi cũng đang giữ bí mật việc này với tất cả mọi người ở hội học sinh đó!”

“ Làm như thể anh có thể nói với họ về công việc đáng sợ này của em vậy.”

Cậu ấy không bao giờ có thể nói với Yuika và Sayuki là họ đã bị sử dụng như là người mẫu cho một tiểu thuyết yuri. Bọn họ thậm chí chắc chắn sẽ không tin cậu ấy ngay từ đầu.

“ Mặc dù khá là đáng tiếc khi sở thích của tôi bị tiết lộ với Keiki-senpai.... Thì, thôi cứ vậy đi. Dù sao bản thân tôi cũng có kế hoạch gọi Senpai tới đây sớm.”

“ Anh?”

Khi Keiki nhắc lại câu hỏi, Airi đáp lại một nụ cười khi cô bé gật đầu.

“ Thật ra thì—Tôi đã tìm thấy con át chủ bài sẽ cho phép tôi giải thể CLB thư pháp.”

“ ... ... Eh?”

Và Keiki sẽ tự mình trải nghiệm xem con át chủ bài thật sự mạnh đến thế nào.

Khoảng 20 phút đã trôi qua sau việc tiết lộ sự biến thái. Tokihara Sayuki có mặt bên trong văn phòng hội HS, bị gọi đến thông qua thông báo phát thanh khắp trường. Cũng như khi Keiki bị kéo đến đây, Takasaki Shiho đang ngồi ở cùng một chỗ như trước đó, với Airi kế bên cô ấy. Keiki và Sayuki ngồi đối mặt hai người kia.

“ ....Vậy thì tại sao tôi lại bị gọi lên đây thế này vậy?”

“ Không có gì phải lo lắng đâu. Việc này sẽ kết thúc sớm thôi”, Airi đáp lại câu hỏi của Sayuki, “ Việc mà chúng ta ở đây để làm là nói về tương lai của CLB thư pháp.”

“ ...Ý em là gì?”

“ Với giờ thì, em muốn chị xem qua cái này.”

Nói điều đó, Airi đặt lên bàn hai tờ giấy nhỏ. Cả hai đều có kích cỡ của một hóa đơn 10.000 yen

“ Đây là.... hóa đơn?”

“ Hóa đơn cho bốn bộ đồ cô gái thỏ, thứ được mua bằng tiền ngân sách của CLB.”

“ Em nói gì cơ?!”

Kiểm tra 2 cái hóa đơn trong hốt hoảng, Keiki thấy một cái cho một bộ đồ cô gái thỏ vào tháng 6 trong khi cái còn lại thì cho 3 bộ đồ mới mua gần đây. Bộ đơn lẻ rõ ràng là lúc mà Yuika lần đầu gia nhập vào CLB.

“ ....Sayuki-senpai? Đây là thế nào vậy?”

“ E-Em sai rồi, okay?”

“ Nhìn vào mắt em khi nói chuyện với em nè.”

Đàn chị của Keiki không dám nhìn vào mắt cậu ấy. Một mình điều đó thôi đã là bằng chứng việc Airi đang nghi ngờ là sự thật.

“ Và tại sao em lại có được nó vậy, Nagase-san? Chúng đáng lẽ phải được giấu ở phía sau lưng hộc tủ chứa vật liệu chứ.”

“ Chỉ mới gần đây, em đã thực hiện một cuộc kiểm toán cho tất cả các CLB liên quan đến văn hóa, đúng không?”

“ Yeah, thứ mà đáng lẽ xảy ra vào cái ngày sự cố bunny girl.”

Mặc dù có nhiều thứ đã xảy ra vào lúc đó, có vẻ như Airi vẫn đến và kiểm tra sau khi sự việc ổn định lại.

“ Vào lúc đó, tôi đã nhờ Tokihara-senpai lấy ra những hóa đơn cho thiết bị CLB và tôi thấy chúng lẫn trong đó. Chị ấy rõ ràng muốn giấu chúng trong đó.”

“ Thật là sai lầm ngớ ngẩn...”

Một sự tự hủy đẹp đẽ. Tốt đến nỗi mà chị ấy không thể tìm được bất cứ lời biện hộ nào.

“ Chúng ta không thể cho phép ngân sách CLB quý giá bị lãng phí cho những thứ thế này. Shiho-senpai, em tin là việc này đáng nhận một hình phạt thích đáng.”

“ Mmmhmm, yeah...”

Ngay cả Shiho, người đã cố gắng hết sức để bảo vệ CLB, rõ ràng không thể bỏ qua việc này.

“ Việc này thật sự cần sự giải thể.”

“ K-Không thể nào?!”

“ Dĩ nhiên. Ngân sách CLB ở đó là để hoạt động CLB thành công, và không phải để bị lãng phí vào trang phục cô gái thỏ.”

“ Anh/Chị không thể phản lại những lí luận đó.”

Cả hai học sinh từ CLB thư pháp đi đến kết luận giống nhau.

Câu chuyện kết thúc rồi. Họ không thể làm gì cả vào lúc này—

Đó là áp lực lớn thế nào mà cuộc điều tra của Airi đã đưa lên bàn và hành động của Sayuki thành thật mà nói là ở phía sai.

“ Bây giờ thì, để chúng ta báo việc này cho cố vấn và nhờ họ làm những gì cần thiết để giải thể CLB thư pháp.”

“ Chờ đã, Nagase-san!”

“ Kiryuu-senpai?”

Mặc dù đây hoàn toàn là do tự mình gây ra nhưng CLB thư pháp là một nơi quan trọng với Sayuki. Người con gái đã cố gắng hết sức để bảo vệ nó sau khi những Senpai mà cô ấy quý trọng tốt nghiệp. Vì Keiki biết điều này, cậu ấy không thể giữ im lặng.

“ Trong trường hợp này, lỗi rõ ràng là nằm ở bọn anh. Nhưng mà CLB thư pháp là một nơi không thể thay thế đối với Sayuki-senpai. Anh sẽ làm gì đó về phần tiền bạc,vậy nên chúng ta có thể không vội kết luận mọi thứ ở đây được không?”

“ Keiki-kun...”

Thì, Keiki hầu như chỉ cố trông ngầu lòi thôi. Nhưng mà thực tế không tốt bụng như cậu trai đã hi vọng.

“ Kiryuu-senpai sẽ trả cho thứ này sao? Mấy bộ đồ cô gái thỏ đó khá là mắc đó anh biết không?”

“ Khá mắc?”

“ Một bộ trong chúng có giá khoảng 20.000 yen.” (Arthas: khoảng 4 triệu 3 VND)

“ 20.000 yen?!”

Khi cậu ấy kiểm tra hai tờ hóa đơn lần nữa, cậu ấy thấy tổng chi phí cho cả bốn bộ là vào khoảng 80.000 yen. Thứ gì đó mà một nam sinh cao trung như cậu ấy không bao giờ có thể mơ mà mua được.

“ Thứ chị đặt là những bộ đồ thỏ được làm đặc biệt với chất lượng cao. Chị đã nghĩ là chị cũng nên chọn cái tốt nhất khi mua chúng.”

“ Cái sự ham thích kì cục gì vậy?!”

“ Nhân tiện thì vì họ đã phải đặc biệt làm phần ngực của bộ cô gái thỏ của chị, kết quả là nó tốn thêm 5000 yen.”

“ Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeey?!”

Lý do cho 5000 yen thêm là bộ ngực quá khổ của cô gái. Vào khoảng khắc đó, Keiki thật sự muốn trừng phạt cô ấy vì hai cục thịt thừa đó.

“ Nếu anh có thể trả lại nó ngay lập tức thì đó sẽ là câu chuyện khác, nhưng mà tôi không thấy có bất cứ lí do nào chúng tôi phải cho anh cơ hội để trả lại nó sau, hoặc trả góp. Việc đó sẽ không công bằng với những CLB đã nghiêm túc sử dụng ngân sách của mình.”

“ Ku....”

Airi không cho họ bất cứ hi vọng le lói nào ngay từ đầu. Họ cũng không có căn cứ để thương lượng. Nhưng người đã đưa tay ra cứu giúp là—

“ ...Hey, Airichan? Không phải sẽ ổn khi cho họ chút thời gian sao?”

“ Shiho-senpai?! Chị bất ngờ nói cái gì vậy?!”

Airi không thể tin đôi tay của mình. Dĩ nhiên, điều đó cũng tương tự cho Keiki.

“ Sự thật là sử dụng ngân sách CLB cho những thứ thế này không thể qua mà không trừng phạt nhưng Tokihara-san trông như đang kiểm điểm việc đó rồi. Và Kiryuu-kun cũng đã giúp đỡ rất nhiều hội HS dạo gần đây, đúng không?”

“ Việc đó....”

Airi chần chừ trong giây lát nhưng rồi thở ra một tiếng chịu thua.

“ ....Em hiểu rồi. Tôi sẽ cho các người chút thời gian để trả lại ngân sách.”

“ Ooohh...”

“ ...Haah...”

Được nhận sự cứu rỗi mà họ cần, cả hai trở ra một tiếng nhẹ nhõm.

“ Nhưng các người chỉ có đến cuối tháng để trả lại nó thôi.”

“ Anh hiểu rồi.”

Vì đây là đầu tháng 10 nên họ có khoảng 1 tháng.

“ Tuy nhiên, Shiho-senpai, em nghĩ CLB thư pháp vẫn cần một vài hình thức hình phạt nào đó. Nếu không cho bọn họ hình phạt thích đáng, chúng ta sẽ  là đang thể hiện sự thiên vị với họ.”

“ Yeah, thật ra thì, chị đã có một vài suy nghĩ về việc đó.”

Cười khúc khích, chủ tịch hội HS tập trung ánh mắt vào cậu trai duy nhất hiện diện trong phòng.

“ Như là hình phạt cho đến khi khoản nợ được chi trả, Kiryuu-kun sẽ là thành viên tạm thời của hội học sinh.”

“ ...Eh?”

Và như thế, Keiki đã bị bán đi như một khoản vay cho hội học sinh cho đến khi phần nợ có thể được chi trả.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Xung quanh main không ai bình thường cả: Đàn chị với máu M,kouhai cùng máu S,cô bạn cùng lớp là hủ nữ,cô em gái xinh ngoan nhưng thích khoe hàng với a trai,một thằng đẹp trai nhưng lolicon,một bà chị stalker siêu khủng thêm một cô nàng nghiện mùi mồ hôi nam giới và giờ là thêm e này nữa:)))
Xem thêm
TRANS
Bộ này đúng là chẳng có ai bth cả :))
Xem thêm
cmn bọn m bị điên rồi,mỗi một bộ 20.000 yên,cmn!!!
Xem thêm
ước j trong lớp mấy đứa xinh tsundere yêu mình
Xem thêm
tự dưng h t mong xung quanh cs 1 đứa biến thái (trừ hủ nữ ra) để t hốt
Xem thêm
Tên chap này parody bộ clb mỹ thuật đúng ko nhỉ
Xem thêm
T bắt đầu cảm thấy nghi ngờ tất cả con gái xung quanh t sau khi đọc xong cái này!!
Xem thêm
không chừng một em nào đó trong lớp ngày đêm trong ngóng bác chơi gay với thằng nào đó như Mao ;VVV
Xem thêm
@Arthas: Bác làm t sợ rồi đấy, t vẫn còn ám ảnh mấy ngày trước, mặc dù sắp phải đi thi nhưng 3h sáng t vẫn xem phim rồi xem bộ Boku no pico, từ đấy t ám ảnh vler :v
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Chẳng có cô nào bình thường cả =))
Xem thêm
Hóng các fetish của mấy em khác :))
Xem thêm