Kawaikereba Hentai demo S...
Hanama Tomo Sune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Chương kết

12 Bình luận - Độ dài: 1,121 từ - Cập nhật:

Đó là một ngày nào đó với chỉ còn vài ngày nữa còn lại trong tháng 11.

Địa điểm là tầng bốn của một căn hộ, trong một căn phòng bên trong nhà Nanjou. Sau khi đã nhét hết đồ của cô ấy vào va li, Mao lau mồ hôi khỏi trán mình với một tiếng “Phew~”

“ ...Được rồi việc chuẩn bị đã hoàn thành!”

Đã kha khá thời gian trôi qua kể từ khi cô ấy bắt đầu đóng gói đồ đạc của mình và thời gian lúc này đã gần 9 giờ tối rồi. Lí giải cho việc chuẩn bị thì ngày mai, chuyến đi chơi của trường sẽ bắt đầu.

“ Chuyến đi chơi của trường... thông thường mình sẽ thấy chán nhưng đó là một cơ hội tốt để gần gũi với Kiryuu hơn. Nếu mình mà không cẩn thận, cậu ấy có thể sẽ bị mấy cô gái khác cướp đi mất...”

Sự cố mà Keiki và Takasaki Shiho ở trong một mối quan hệ mờ ám vẫn còn mới trong kí ức của cô ấy. Mặc dù cô ấy biết tất cả chỉ là một lời nói dối vì kẻ bám đuôi đã quấy rầy Shiho nhưng họ có thể đã thật sự bắt đầu hẹn hò nếu mọi chuyện diễn biến xấu đi. Nhìn thấy việc đó như thế, Mao đã quyết định đã đến lúc để hành động. Dù sao đi nữa, Keiki có thể không ý thức được nhưng cậu ta thật ra khá được yêu mến. Dù gì thì con số kẻ địch trong tình yêu với Mao đang cũng tiếp tục tăng lên mà. Không nghi ngờ gì khi mà trong tương lai gần, Keiki một lúc nào đó sẽ bắt đầu hẹn hò với ai đó ở CLB thư pháp hoặc thậm chí là hội học sinh.

“ Nhưng trong suốt chuyến đi chơi chủ tịch và Yuika sẽ không thể cản trở tụi mình.”

Trong sự kiện này chỉ có học sinh năm hai tham gia. Vì lẽ đó, những đối thủ duy nhất mà cô ấy có lần này là Mizuha và Ayano. Vì Mao đã luôn phải để ý đến nhiều tình địch nên dĩ nhiên cô ấy sẽ nhảy vào một cơ hội như thế này.

“ Mình nhất định lần này sẽ đi cùng tên ngốc kinh khủng đó khắp nơi!”

Và như thế, Nanjou Mao đã chuẩn bị cả trái tim và hành lý của cô ấy cho chuyến đi.

*

Cùng lúc đó, Mizuha đang chuẩn bị trong nhà Kiryuu. Mizuha đang lẩm bẩm với bản thân trong khi nhét đồ thay và đồ dùng hằng ngày vào cặp cô ấy.

“ Haah... dạo gần đây, không có gì thật sự xảy ra giữa mình và Nii-san hết...”

Việc duy nhất đáng đề cập là lúc mà cô ấy tiếp cận cậu ấy trong khi mặc đồ bơi trường vào lúc cậu ấy tắm. Cô bé thật sự đã cố gắng hết sức nhưng đó là chưa đủ để làm lay chuyển trái tim anh trai cô ấy. Đúng như đã hứa, cô ấy đã kìm nén việc hôn và cô ấy thậm chí còn mặc quần lót đi học dù cho việc đó khiến sự căng thẳng của cô ấy tích dồn lại (dù là cô đã sống sót với chiếc quần lót hơi dâm đãng hơn một chút). Tất cà những điều này có nghĩa là Mizuha hiện tại đang thèm khát tình cảm từ anh trai cô ấy.

“ Ahh, mình muốn ôm Nii-san. Mình muốn anh ấy ôm mình. Mình muốn anh ấy vỗ đầu mình. Mình muốn anh ấy hôn mình... và nếu có thể, thậm chí là vượt qua nó luôn...”

Cô ấy muốn kết nối với con người khác giới mà cô ấy yêu. Đó là việc mà mọi con người mong muốn và không có gì xấu hổ về nó.

Vấn đề là cách mà cô ấy có thể đạt được kết quả cuối cùng đó. Ngay lúc này, sống cùng với người ấy dưới cùng mái nhà gần như là cực hình cho cô ấy.

“ Mà, mình sẽ không thích nếu Nii-san là kiểu biến thái liên tục tấn công mìnhđâu...”

Cô ấy muốn cậu ấy chỉ nhìn cô ấy. Cô ấy không muốn cậu ấy tia những cô gái khác.

“ Giờ thì...”

Vẫn còn một vật cuối cùng mà Mizuha vẫn chưa nhét vô cặp cô bé. Đó là một chiếc túi nhựa viyl nhỏ chứa một cái bao cao su. Ánh mắt cô bé nghiêm trọng khi cô bé nhìn xuống nó.

“ C-Chỉ để đảm bảo thôi! Mình không nghĩ là mình sẽ cần đến nó vì mình biết Nii-san nhưng mà không bao giờ biết được việc điên rồ gì có thể xảy ra đâu ha! Mình phải chuẩn bị!”

Không biết mình đang biện minh với ai, cô ấy nhanh chóng nhét món đó vào cặp mình.

*

Cũng cùng một lúc, bên trong phòng tắm nhà Fujimoto, Ayano thở ra một tiếng khi cô ấy ngâm mình vào bồn tắm.

“ Kể từ ngày mai sẽ là chuyến đi của trường...”

Tất cả những gì cô ấy có thể nghĩ đến là sự kiện sắp tới.

Thông tin bên lề thì cô ấy đã đóng gói đồ đạc của mình xong rồi. Cô ấy đã thông qua danh sách những đồ dùng cần thiết và đã xong việc kiểm tra cuối cùng, đảm bảo không có gì thiếu.

u29877-30b5c34d-1572-4556-ad56-b296ba969236.jpg

Việc duy nhất vẫn khiến cô ấy lo lắng là không có gì xảy ra với cậu con trai đó.

“ Mình phải nói với Kiryuu-kun trong chuyến đi...”

Trong chuyến đi đó, Ayano có việc gì đó rất quan trọng phải nói với cậu trai ấy.

“ ...Không còn thời gian nữa.”

Sự rút ngắn của giới hạn về thời gian khiến cho hội phó hoảng hốt. Cô ấy đã ước nói được với cậu ấy sớm hơn nhưng cô ấy chưa bao giờ thật sự tìm được một cơ hội và đã liên tục dời việc đó lại. Nhưng bây giờ cô ấy đã chạm đến hạn chót.

“ Mình phải nhanh chóng lên... và nói với cậu ấy...”

Khi cô ấy nghĩ vể khoảng thời gian cô ấy còn lại, cô ấy biết đây có thể là cơ hội cuối cùng của mình.

“ Mình cần Kiryuu-kun dù cho có chuyện gì đi nữa...”

Nanjou Mao, Kiryuu Mizuha và Fujimoto Ayano. Tất cả bọn họ đều có những tình cảm lãng mạn với cùng một chàng trai. Tấm màn đã được vén lên trên chuyến đi chơi với trường định mệnh của họ.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Liêm sỉ cũng vút hết rồi,giờ chả biết làm sao các gái mới câu dẫn được main nữa. Thật sự là bộ này main nhắm mắt chọn đại ai cũng đều xứng đáng cả....
Xem thêm
Chuẩn rồi..
Khỏi cưới hốt hết về 1 nhà ở chung được rồi :))
Xem thêm
Theo thứ tự t mún end nhất là: Sayuki — Mao — Mizuki — Ayano — Yuuhi — Yuika — Shiho — Airi
Xem thêm
Yuika is the best
Xem thêm
Vẫn có Yuhhi à :))
Xem thêm
Vậy tập 9 là tập cuối hả trans?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
CVTER
chưa bạn ơi
Xem thêm
Cúng tran con gà
mong ra chương mới ????
Xem thêm
Ủng hộ em gái đê :)) có em như này thì hết sẩy =))
Xem thêm
Có vẻ hot nhưng chắc một tháng nữa mới có tiếp :(((
Xem thêm