Kawaikereba Hentai demo S...
Hanama Tomo Sune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09

Chương kết

12 Bình luận - Độ dài: 937 từ - Cập nhật:

Chiến dịch trước cuộc bầu cử tiếp tục mãi cho đến ngày trước ngày cuối cùng của tuần: thứ năm. Keiki và Mizuha đang thong thả đi bộ đến trường, giống như mọi khi.

“ Hôm nay đúng là lạnh thật ha.”

“ Đã là tháng 12 rồi mà.”

Thời gian vẫn trôi nhanh như mọi khi và còn khoảng một tháng nữa cho đến sự kết thúc của một năm. Ngay sau khi cuộc bầu cử kết thúc sẽ là thời điểm cho những bài kiểm tra giữa kì. Sau đó sẽ là giáng sinh, giao thừa và kì nghỉ đông. Bầu trời trông hơi xám hôm nay, như thể trời có thể bắt đầu mưa bất cứ giây phút nào. Thời tiết thậm chí đủ để khiến bạn cảm thấy lạnh. Mizuha đang mặc một chiếc áo khoác mỏng trên bộ đồng phục bình thường của cô bé nhưng đôi bờ má của cô ấy đã chuyển thành hơi đỏ một chút chỉ thoáng sau khi họ rời khỏi nhà.

“ Em tự hỏi không biết năm nay có đổ tuyết không” Mizuha nói.

“ Có lẽ” Keiki đưa ra một câu trả lời mơ hồ.

Họ đã sống ở thành phố này một khoảng thời gian dài rồi nhưng thật sự không đổ tuyết nhiều như thế. Nếu có, nó có thể xảy ra hai hay ba ngày mỗi năm. Và thậm chí nếu đổ tuyết thì tuyết cũng tan chảy khá sớm sau đó.

“ Có vẻ như có nhiều tuyết ở chỗ ông bà lắm đó.”

“ Em thấy trên tin tức rồi. Họ hầu như có rất nhiều tuyết mỗi năm.”

“ Anh cá là em thậm chí không thể sống ở đó đó, Mizuha, vì em nhạy cảm với cái lạnh lắm mà.”

“ Ahaha, chắc chắn là không rồi.”

Với một nụ cười mỉm, Mizuha thay đổi chủ đề.

“ Nii-san hôm nay anh có giúp với cuộc bầu cử nữa không?”

“ Yep, kế hoạch là như thế.”

“ Dù sao thì mai cũng là ngày bỏ phiếu mà ha.”

Ngày sau ngày hôm nay đánh dấu ngày cuối cùng của tuần lễ bầu cử. Kế hoạch là các ứng cử viên sẽ có một cuộc phát biểu ở phòng thể dục và mọi người sẽ ngay lập tức bỏ phiếu sau đó.

“ Cố gắng hết sức nha, okay? Em cổ vũ cho anh đó.”

“ Cảm ơn em.”

Dĩ nhiên Keiki đang dự định giúp đỡ Ayano thắng. Tuy nhiên, có một việc vẫn còn kẹt trong tâm trí cậu ấy.

[ ...Liệu Onizuka-san có đang ổn không?]

Cậu ấy đã trao đổi thông tin liên lạc với Inui-senpai nhưng nghe như là Inui đã hoàn toàn không thể liên lạc với Megumi. Cô ấy đã cắt đứt bất cứ kiểu liên lạc nào như thể cô ấy dự định hoàn toàn phớt lờ cậu ấy vậy. Điều đó chắc chắn có nghĩa là thậm chí sẽ còn khó khăn hơn nữa với Keiki để tiếp cận cô ấy. Khả năng rất cao là cô ấy thậm chí sẽ chạy trốn khỏi bạn cùng lớp của mình. Chỉ Keiki biết về việc hai người bọn họ thật ra có những cảm xúc dành cho người còn lại. Cậu ấy đã cố gắng hết sức để đưa họ đến với nhau nhưng việc đó đã thất bại một cách ngoạn mục. Có chăng, bây giờ họ thậm chí xa nhau hơn nữa thôi. Cậu ấy phải chịu trách nhiệm cho việc đó.

Cậu ấy không thể cho phép Megumi trở thành hội trưởng hội học sinh với sự hiểu lầm hiện tại của cô ấy được. Cậu ấy phải giúp đỡ bọn họ khám phá ra những cảm xúc của người còn lại và giúp dẫn dắt Fujimoto đến chiến thắng.

“ Mình đoán là mình không còn lựa chọn nào khác ngoài bứt tốc vào ngày cuối nhỉ...?”

Ngày hôm trước, CLB báo chi đã thực hiện một cuộc thăm dò tỉ lệ chấp thuận khác và nó không thay đổi nhiều kể từ cuộc thăm dò đã được công bố vào thứ hai. Đúng như Airi đã nghi ngờ, nhóm chống đối những mối quan hệ lãng mạn không tăng xa hơn chút nào nữa. Nếu họ thành công vượt qua bài phát biểu vào thứ sáu, Ayano có lẽ sẽ thắng với hơn nửa số phiếu bầu và cô ấy có lẽ sẽ trở thành hội trưởng hội học sinh kế tiếp.

Về phần Megumi, họ có thể chỉ cần phải bình tĩnh giải thích sự việc sau.

“ ...Hmm? Chuyện gì đang diễn ra vậy?”

“ Có nhiều người tụ tập ở đằng đó kìa.”

Khi cậu ấy đến tòa nhà của trường với Mizuha họ thấy một số lượng lớn mọi người đang tụ tập quanh bảng đen ở lối vào học sinh.

“ Ah, Kiryuu-senpai! Chúng ta gặp rắc rối rồi!”

“ Nagase-san?”

“ Xin hãy nhìn cái này đi!”

Airi nhanh chóng nắm lấy cổ tay Keiki và kéo cậu ấy về phía bảng đen.

“ Nhìn đi!”

“ ...Eh?”

Hai bức tranh được treo lên, cố ý che đi tấm poster bầu cử của Ayano.

“ Cái gì thế này...?”

Tấm ảnh bên phải cho thấy Keiki đang được Ayano ôm kế bên máy bán hàng tự động. Tấm ảnh bên trái cho thấy Shiho đang giữ lấy đầu Keiki và kéo nó vào ngực của cô ấy.

Dưới cả hai tấm ảnh, có một dòng chữ đen in đậm.

‘Kiryuu Keiki ở lớp 2B bắt cá hai tay!’

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

rốt cuộc mọi chuyện cx toàn do th main tự làm rối tung lên rồi tự giải quyết, nhưng nhiều pha cx hài thật :)
Xem thêm
Toang , toang thật rồi!!!!
Xem thêm
Diss, t tưởng trình chụp ảnh chỉ có Ko với hai bím là chuyên chứ nhể?
Xem thêm
Mà, mọi chuyện trở nên rắc rối hơn cũng toàn do chính bản thân thg main tự làm cả...
Xem thêm
???????????? toang cực mạnh :))
Xem thêm
Toang thật rồi =)) kì này hội phó toang theo luôn rồi =))
Xem thêm
1 pha bóp dái team địch ngoài ý muốn.
Và giờ ăn phản dmg. Kèo này gỡ sao đây =))
Dự là còn nhiều ảnh scandal nữa với clb thư pháp.
=))
Xem thêm
Toang cực nặng,đời main giờ nát lắm luôn rồi. Em nó trả thù hơi bị độc đó nhá :v
Mà sao chụp được nhỉ,phải tàm cỡ Airi hay khoải mới làm nổi trò này chứ?
Xem thêm