Kawaikereba Hentai demo S...
Hanama Tomo Sune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12

Chương mở đầu

11 Bình luận - Độ dài: 1,511 từ - Cập nhật:

Trans: manhchi123 (Vũ Mạnh Chí)

Tôi dịch ngoại truyện là chính, còn chương này tôi dịch support thôi nhé ae! Xin cảm ơn! 

------------------------------------

Tầm 9 giờ tối, vào một ngày chủ nhật bình thường ở khoảng nửa cuối tháng.

Sau khi đã tắm rửa xong xuôi, Airi mặc bộ quần áo ấm bình thường ở nhà rồi quay trở lại phòng của mình.

Cô ấy buông thõng mái tóc màu nâu xuống rồi ngáp dài ── bài tập về nhà của ngày hôm nay cũng đã hoàn thành, nên tiếp theo cũng chỉ còn việc đọc tiểu thuyết yuri và đi ngủ thôi. Khi cô ấy đang bước về phía tủ ván ép dùng để làm giá sách thì nhận ra màn hình điện thoại đang sáng đèn.

"Ể, Ayano-senpai và Mitani gửi tin nhắn."

Người gửi là hai thành viên trong hội học sinh, Mitani Rin và Fujimoto Ayano.

Với tinh thần phụ nữ là trên hết, cô ấy quyết định bấm vào tin nhắn của Ayano đầu tiên.

『Cũng bởi dạo gần đây chị không thể tìm Kiryuu-kun để cảm nhận việc sạc pin tiếp tế, nên ham muốn cũng chưa thể nào thỏa mãn được. Hu hu....』

"Ayano senpai..."

Thật sự thì nội dung này...cũng chẳng biết phải nhắn lại kiểu gì nữa.

Cuối cùng thì chị ấy mong muốn được đáp ứng lại điều gì, khi vạch trần ra niềm yêu thích mùi hương của bản thân như thế chứ?

"Mặc dù chị ấy là một người senpai tốt, nhưng thi thoảng cũng sẽ nói ra vài lời kì lạ như vậy nhỉ...."

Tuy bình thường chị ấy rất nghiêm túc và kiên định, nhưng chính sự biến thái thi thoảng phát tác này lại khiến người khác phải hơi đau đầu.

Tuy nói vậy, nhưng dù sao chị ấy vẫn là senpai đáng kính và là cấp trên mà bản thân tôn sùng.

『Chị cố lên! Những điều tốt đẹp nhất định sẽ xảy đến!』. Thôi thì cứ nhắn lại như thế để động viên chị ấy đã, cũng để tránh cho việc không lễ phép.

Sau đó, Airi mở tin nhắn của từ người bạn cũng học năm nhất là Mitani.

『 Cậu có biết nên làm gì để có thể theo đuổi tuýp người senpai ngực to và nhã nhặn tốt hơn không?  』

"Mình biết thế quái nào được nhỉ? Sao cậu ta vẫn chẳng thay đổi gì thế, cứ hỏi mấy chuyện không có chuẩn mực như vậy..."

Nói thẳng ra thì đây không phải là chuyện nên đem ra để hỏi bạn nữ cùng lớp.

Thứ nhất, rốt cuộc tuýp người senpai ngực to và nhã nhặn là chỉ ai? Với cả, việc Mitani có khúc mắc trong tình yêu cũng chẳng liên quan gì đến mình cả.

Vỗn dĩ Airi cũng có thể không cần quan tâm, nhưng với tính cách của Mitani, nếu Airi cứ bỏ qua như vậy, không khéo một lúc nữa cậu ta sẽ nhắn tin để oanh tạc cho đến khi nhận được câu trả lời mới thôi. Thế nên, cô vẫn trả lời lại  một câu ngắn gọn rằng: 『người đến từ hành tinh ngực, mời cậu về với hành tinh ban đầu của mình đi.』.

Sau đó, Airi đặt điện thoại lại vị trí ban đầu trong khi cầu nguyện cậu ta sẽ không nhắn tin lại nữa.

“Mình thật sự không thể chịu đựng nổi Mitani nữa rồi!”

Cũng bởi Mitani nhắn tin không có chuẩn mực nên bầu không khí tươi đẹp lúc vừa mới tắm xong cũng đã biến mất hết rồi.

Cho nên mình mới ghét mấy loại nam sinh không biết nói chuyện như vậy ── cô ấy thầm nghĩ.

"Đúng rồi, không biết bên Yuika thế nào rồi?"

Chuyện này mới đáng để lo lắng, chứ chuyện yêu đương của Mitani thì chẳng có gì quan trọng cả.

Bạn cùng lớp kiêm bạn thân của Airi, cũng chính là cô gái tóc vàng xinh đẹp Koga Yuika.

Hiện tại thì cô ấy đang yêu đơn phương Kiryuu Keiki của CLB thư pháp, còn Airi cũng vì cổ vũ cho tình yêu của cô ấy mà dùng hết mọi cách để giúp đỡ, nhưng mà…

“Rõ ràng không thể tha thứ cho Kiryuu-senpai được…Anh ấy dám bỏ qua lời tỏ tình của Yuika mà không có lời hồi đáp gì trong gần một tháng…”

Airi có oán trách như này cũng là chuyện dễ hiểu.

Trong đêm giáng sinh của ngày đó, Yuika đã lấy hết sự can đảm để tỏ tình, vậy mà người được tỏ tình kia lại giữ câu trả lời, và cứ giữ thế cho đến tận bây giờ.

Với một người vô cùng quý mến Yuika như Airi thì cô ấy rất tức giận trước thái độ không thẳng thắn đó.

"Nhưng cho dù Kiryuu senpai có chậm hiểu như thế nào, một khi Yuika đã dốc sức theo đuổi, thì anh ấy chắc chắn cũng không thể chống lại được."

Airi nói vậy rồi lấy một bức ảnh chụp từ trong ngăn bàn.

Đó là một trong những bức ảnh mà ngày trước cô ấy đã nhờ Ootori Koharu chụp lại, vì để làm số tay giới thiệu vắn tắc về nhà trường. Trong ảnh là Yuika và Keiki đứng cạnh nhau ở phía trước trường học.

Ở bên cạnh senpai đang bối rối là Yuika với nụ cười bẽn lẽn. Chẳng biết có phải vì được đứng ở bên cạnh người trong lòng hay không, mà gương mặt đỏ bừng của cô ấy trông có vẻ rất vui ──

"Không được rồi...Yuika xinh đẹp tựa như thiên thần giáng trần thế này..."

Airi vô ý thốt ra suy nghĩ của mình.

Yuika thật sự rất đáng yêu.

Bình thường cô ấy đã dễ thương sẵn rồi, một khi lộ ra biểu cảm đang chìm đắm trong tình yêu thì lại càng dễ thương đến chết người. Điều này khiến cho trái tim của Airi như sắp tan vỡ vì cảm giác ngưỡng mộ.

"Yuika hấp dẫn đến mức nếu là nam sinh bình thường thì chắc chắn không thể chịu được rồi..."

Dù với một người cùng giới tính như Airi thì trong mắt cô ấy, Yuika cũng đáng yêu vô cùng.

Nếu đổi lại là nam sinh thì nhất định là đã ra đi ngay tại chỗ rồi.

Được tỏ tình bởi cô gái xinh đẹp như thế này, ngoài việc gật đầu đồng ý hẹn hò thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cả.

"Cho dù có là Kiryuu senpai thì chắc hẳn cũng sẽ thích Yuika thôi..."

Mặc dù Airi cũng không rõ vì sao anh ấy lại chưa trả lời ngay, nhưng gần đây Yuika cũng đã kìm hãm máu S của bản thân lại và tiến công anh ấy rất nhiều lần, không sớm thì muộn, đáng ra Kiryuu-senpai phải thất thủ mới đúng chứ.

Nếu được cô gái xinh đẹp như vậy thổ lộ tình cảm mà vẫn chẳng đổ thì người đó rõ ràng không phải là đàn ông rồi.

Tuy rằng Airi cũng thấy rất tức giận khi nghĩ đến cảnh Yuika hẹn hò với nam sinh, nhưng nếu Yuika có thể hạnh phúc thì cô ấy cũng vui rồi.

"Thế nên anh hãy ngoan ngoãn nghe lời và mau chóng hẹn hò với cô ấy đi..."

Airi nói vậy rồi dùng búng ngón tay vào trán của nam sinh trong bức ảnh.

Từ nay về sau, hai người là Yuika và anh ấy có thể trải qua khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc, chỉ cần anh nói một câu OK là xong. Thật sự thì chẳng hiểu anh ấy cảm thấy không hài lòng gì với cô gái xinh đẹp như Yuika.

"Ể...?"

Cô ấy cũng chẳng búng trán được nam sinh mà mình ghét được bao lâu thì bỗng có tiếng rung nhỏ phát ra từ điện thoại đặt trên bàn.

Airi lại cầm điện thoại lên rồi liếc nhìn, nhưng lần này cô ấy nhận được tin nhắn đến từ thiên thần.

"Yuika gửi sao? Chẳng lẽ có tiến triển gì mới rồi hay sao?"

Nếu đúng như vậy thì thông tin này cũng đến quá đúng lúc rồi.

Airi vẫn nhớ rõ là các thành viên của CLB thư pháp đã đến núi tuyết để tập huấn vào thứ bảy. Trong khoảng thời gian đó, có lẽ Yuika và Keiki đã nảy sinh chuyện gì đó thì sao.

Cô ấy nhếch miệng rồi ấn xem nội dung tin nhắn đang hiển thị.

"...Ể?"

Nhưng sau khi xem xong tin nhắn, biểu cảm của Airi lại trở nên đơ cứng.

『 Hôm nay tớ bị Keiki-senpai từ chối rồi.』

"Không thể nào..."

Tin nhắn cũng giống như dự đoán, đúng là có liên quan đến chuyện tình cảm của Yuika. Nhưng nội dung thì lại thông báo về sự kết thúc của một mối tình, hoàn toàn trái ngược với những gì mà Airi mong đợi.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Ae có thể cho tôi biết lịch dịch đc ko
Tôi cấn quá r
Xem thêm
Nhưng mà thank trans
Xem thêm
Vẫn ko thấy ai tem :)
Xem thêm
cảm ơn ông đã giúp trans chính của bộ truyện này nhé
bên WN Seirei Gensouki ông thầu sao rồi ^^
Xem thêm
cho tui hỏi xíu là hết anime đến chap nào v
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
AUTHOR
Đã lâu...Rất lâu....lâu lắm rồi mới có thể đọc tiếp bộ này.Cảm ơn Trans rất nhiều.
Xem thêm