Tensei Shitara Slime datt...
Fuse Kawakami Taiki (magaka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⁂ ARC ⁂ Cuộc Chiến giữa Rồng Và Chúa Quỷ

Chap 165: Bánh răng lệch

9 Bình luận - Độ dài: 3,629 từ - Cập nhật:

Người dịch: Long

Edit: Mèo Rừng

-------------------------------

Đến giờ tin tức vẫn chưa về tới Đế Quốc.

Nhưng với dân chúng Đế Quốc, không biết có khi lại hơn.

Những binh sĩ Đế Quốc, hay có thể nói, những thành viên gia đình họ yêu quý tiến quân đến Tempest, tất cả đều đã bị tiêu diệt một cách bí ẩn.

Một đội quân đến cả triệu người, lẽ nào họ có thể thất bại được.

Họ sẽ hoàn thành ý nguyện của Hoàng Đế chiếm lấy phương Tây; ai cũng môt lòng tin rằng một ngày nào đó, ngài sẽ thốngnhất vùng đất này.

Ở phía Đông Bắc rừng đại ngàn Jura, ác long Veldora nay không còn hùng mạnh như xưa, chẳng còn gì khiến họ e sợ nữa cả.

[note8909]

Dưới triều đại của Hoàng Đế tôn kính, đoàn viễn chinh vĩ đại nhất đã xuất binh.

Đây là những gì dân chúng nghĩ. Không ai mong đợi họ sẽ gặp chút khó khăn gì chứ đừng nói là thất bại.

Không còn ai sống sót, mà thậm chí còn chẳng có ai đặt chân được tới các quốc gia phía Tây, tất cả đều đã vong mạng trong rừng đại ngàn Jura. Trong thâm tâm chẳng ai có thể mường tượng nổi viễn cảnh ấy.

Yuuki nhận báo cáo, hắn cười nhăn nhở.

Đội quân gần một triệu người được điều đi, có khi chúng còn đủ sức tiêu diệt Chúa Quỷ Rimuru...... nhưng ai ngờ lại thành ra bị tận diệt thế này.

Trên giấy tờ thì tất cả đều chết sạch, không chừa một ai.

Chúa Quỷ Rimuru chết, quân đội Đế Quốc chịu tổn thất nặng nề, đó là tình huống lý tưởng nhất.

Tình huống đó chính là phe Chúa quỷ Rimuru và quân Đế Quốc làm thiệt hại lẫn nhau.

Khi cả hai bên đều chịu những thương vong nặng nề, thì hắn sẽ câu được một chút thời gian như kế hoạch hắn vạch ra.

Đầu tiên hắn sẽ khơi dậy một cuộc đảo chính trước khi tàn quân của Đế Quốc trở về, sau đó hắn sẽ tiêu trừ nốt tàn dư của Quân Cơ quân đoàn để hình thành nên một bộ máy ổn định.

Và trong lúc họ câu kéo thời gian để khôi phục những tổn thất do Chúa Quỷ Rimuru, hắn sẽ tận dụng thời gian đó để nắm lấy Đế Chế.

Khi hắn mở ra và đọc báo cáo, không những Chúa Quỷ gần như không chịu tổn thất mà thậm chí nó còn là sự áp đảo từ một phía.

Dù quân đoàn của hắn không mất một ai, nhưng trò xếp hình mà hắn khổ tâm tất thảy đều cháy rụi.

Đây là một tình huống hắn không ngờ tới.

Nhưng điều sửng sốt nhất là hắn không ngờ nổi lực lượng của Chúa Quỷ Rimuru đã lớn mạnh đến chừng nào.

「Không thể nào.....cả một đại quân mà hắn san bằng đơn giản đến thế.」

「Đúng là thật khó tin.....một đội quân như thế, chúng đáng nhẽ phải mạnh bằng quân lực của 3 Chúa Quỷ cộng lại.」

「Không, chỉ là so với Thập Đại Quỷ Vương thời của cô thôi, tầm cỡ của Octagram bây giờ là có hơi bất thường.

Ví dụ tên Leon này, hắn vẫn đang giấu tiềm lực của mình mà vẫn để ra chiến lực là một quân đoàn ma pháp kỵ sĩ.

Chưa kể Milim nổi danh đơn thương độc mã nay cũng đã thu nhận về Karion và Frey, hai cựu Chúa Quỷ làm thuộc hạ.

Cũng có Chúa Quỷ đang mở rộng lãnh địa của mình, và giờ hắn là chủ nhân của rừng đại ngàn Jura.

Tất nhiên còn có kẻ mạnh nhất là tên Guy, cùng với Dagruel và Ruminas có bè cánh lớn nhất bên ngoài quân lực của riêng chúng nữa.

Vậy chẳng phải là những tên yếu còn mỗi Ramiris và Dino thôi à?」

「.......Cũng phải.」

Có vẻ ban đầu ả [note8910] định phản bác Yuuki, nhưng sau khi nghe giải thích thìtrông ả cũng hiểu ra.

Đúng là tình hình hiện tại đã khác so với thời ả còn làm Chúa Quỷ.

Mặc dù chiến lực của chúng cũng đã hao mòn trong trận chiến với đám thiên thần, nhưng Dagruel và Ruminas vẫn mạnh phi thường.

Nhưng còn với những tên Chúa Quỷ chân ướt chân ráo, dù có thu nạp thuộc hạ tới mức độ nào đó thì muốn sống sót đượccòn khó.

Chuyện tương tự cũng xảy đến với Kagari, hay nói cách khác là “Chú Thuật Vương (vua nguyền rủa) [note8911] ” Kazarim.

Mà quan trọng hơn là chỉ chăm chăm kiếm thêm thuộc hạ thì cũng vô ích. Bằng chứng là thất bại của Clayman.

Với những kẻ mạnh tới một ngưỡng nhất định, đội quân chỉ cậy đông chẳng là cái đinh gì với chúng cả.

Mà nếu có ai hỏi, trong Quân Cơ quân đoàn cũng có những kẻ lão luyện tương đối mạnh, nhưng sao chúng không đóng góp được gì thì cũng chẳng biết trả lời thế nào.

Mà có vẻ Chúa Quỷ Rimuru không đích thân ra trận mà chỉ có các thuộc hạ của hắn tiêu diệt quân Đế Quốc thôi.

Theo lời của Miranda lúc đó trông tàn tạ hết sức, ả sợ rằng có những ma nhân thuộc cấp Chúa Quỷ nằm dưới trướng của hắn.

Chúng không còn bị rằng buộc bởi quy luật gì cả, như vu của loài quỷ vậy, là dạng tồn tại tối thượng, ấy thế mà chúng vẫn đi theo một Chúa Quỷ, riêng điều đó thôi đã vượt quá tưởng tượng của Kagari rồi.

Hỏi rằng ai làm được như thế thì trong đầu ả ta chỉ nghĩ được duy nhất “Ám Hắc Hoàng Đế (vua bóng tối) [note8912] ” mà thôi.

「Cơ mà, chuyện vui hơn rồi đây.

Bây giờ quân Đế Quốc cũng đang bắt đầu trận chiến chính diện thứ hai với Ruminas.

Tin Calgurio thất bại vẫn chưa truyền tới, Ma Thú quân đoàn của Gladim và các phi thuyền vẫn đang tiến về phía Bắc.

Giờ việc phòng ngự của thủ đô được giao phó cả cho Hỗn Thành quân đoàn.

Nói cách khác, chỉ cần ta muốn, nắm lấy trung tâm của cả Đế Quốc là chuyện trở bàn tay.

Không cần cẩn trọng việc Quân Cơ quân đoàn trở về nữa thì phải làm sao cho thật hoành tráng vào.」

「Thế ý là....lấy thủ cấp Hoàng Đế khi hắn đang ngủ, kiểu thế đấy hả?」

「Ờ. Kiểu thế đấy! Là đảo chính đấy!」

Những mời đó khiến Kagari phải nở nụ cười hoài nghi.

Mang loạn lạc đến thế giới này chính là ước nguyện của Kagari dù bằng bất cứ cách nào.

Dẫu mọi chuyện không như dự đoán của Yuuki, nhưng thế không có nghĩa chúng đang gặp bất lợi,

Hay nói đúng hơn, đây chính là cơ hội để đoạt lấy Đế Quốc.

Kế hoạch đã được vạch ra, kể cả thất bại cũng đều được tính hết.

Yuuki biết rõ điều đó. Cuối cùng hắn vẫn sẽ là ngư ông đắc lợi.

「Tôi hiểu rồi. Vậy thì giờ tôi sẽ đi chuẩn bị.」

Nói rồi, Kagari đứng dậy.

Coi bộ sắp bận rộn rồi đây, ả nghĩ và nụ cười trên mặt lại càng đậm hơn.

Gương mặt của ả, như đang thèm khát thêm máu và đau thương, nó như nhuộm bởi sắc quỷ quyệt.

Nhìn Kagari rời đi, Yuuki lại chìm vào suy tư.

Mặc dù sự phát triển của Chúa Quỷ Rimuru là nằm ngoài dự tính của hắn, song bây giờ hắn phải tạm gác lại đã.

Còn bây giờ...hắn đã xác nhận được rằng quân Đế Quốc đã thất bại. Thêm nữa, hắn cũng biết được về sự phát triển bất thường về chiến lực của phe Rimuru.

Như vậy thì......những chuyện về sau hắn cũng chỉ biết đoán mò mà thôi.

‘Tên đó’ sẽ hành động.

Với những chuyện thế này, kẻ tối cường ấy hẳn sẽ không ngó lơ.

Quân Đế Quốc có diệt vong cũng chẳng phải vấn đề; đúng hơn là diệt vong thật thì hắn càng thích.

Miễn kéo được Chúa Quỷ Rimuru xuống mồ thì có là ai cũng không quan trọng.

「Giờ thì, anh sẽ làm gì đây? Rimuru-san....

Tôi muốn xem anh sống được bao lâu lắm. Cả hai cùng ôm nhau chết thì mới càng tuyệt hơn.

Ít nhất thì nếu Guy lo được Rimuru thì chỉ cũng bớt một chuyện phải lo.

Giá mà anh làm Guy bị thương được thì hay lắm.」

Đúng vậy.

Nếu cậu ta đã mạnh đến mức này thì Guy Crimson chắc chắn sẽ hành động.

Chuyện đã tiến xa tới mức đó rồi.

Cho đến giờ thì kế hoạch vẫn đang đúng hướng, thay đổi thêm một chút thì sẽ tiếp tục không thành vấn đề.

Yuuki nhìn quanh Chloe, người không phản ứng gì khi nghe hắn nói rồi hắn cười nhẹ.

Chỉ còn 2 mệnh lệnh nữa thôi.

Nhưng còn tới 3 kẻ địch.

Nếu 2 trong số đó triệt tiêu lẫn nhau thì mong muốn của hắn sẽ thành hiện thực mà không cần lộ ra lá bài tẩy của mình.

Mọi chuyện hơi vượt quá dự đoán của hắn, nhưng vẫn đang diễn biến tốt đẹp.

Yuuki hào hứng nghĩ kĩ hơn về kế hoạch tương lai.

Nhưng để thao túng hết thảy mọi chuyện là một công việc khó nhằn.

Lắp lại bánh răng lệch không phải chuyện dễ, chuyện đã vượt quá tầm tay của Yuuki và bắt đầu đi theo hướng hắn ta không lường nổi.

♢♢♢

Sau khi báo cáo lại với Yuuki, Miranda nhanh chóng chuẩn bị để rời thủ đô.

Là một thành viên của quân đội, đào ngũ trước kẻ địch đáng tội tử hình.

Ả đã lấy danh tính này để ngụy trang, thế mà lại thành ra thế này.

Đây là vị trí ả đã mất bao công mới leo lên được,

Ấy vậy nhưng nó lại trở thành cái cùm giữ chân ả, mỉa mai thay.

Là một trong những thủ lĩnh của tổ chức ngầm Cerberus, thì dù có chạy trốn cũng chẳng phải chuyện ả cần lo.

Một tổ chức ngầm bén rễ tới mọi quốc gia hệt như Hiệp hội Tự do vậy, thế nên kiểu gì cũng có thành viên của ‘Cerberus’ đang ẩn nấp.

Dĩ nhiên, trong thủ đô này cũng có những tổ chức tương tự tồn tại, nên ả dự định sẽ im hơi lặng tiếng một thời gian, tìm thời cơ để trốn về phía Tây.

Ả chỉ còn chút xíu nữa thôi là dụ được Calgurio rồi, với sự quyến rũ của “người phụ nữ”, cố thêm ít nữa là ả đã có thể nắm Quân Cơ quân đoàn trong tay rồi. [note8913]

Có là Chúa Quỷ mà Damrada dè chừng thì với đại quân triệu người được điều binh bố tướng tốt thì cũng chẳng có gì phải sợ....

Đánh đuổi Chúa Quỷ và chiếm lây phương Tây.

Sau đó, ả sẽ thao túng Calgurio , và rồi sẽ được đắm mình trong vinh hoa phú quý tại Đế Quốc này.

Ả đáng nhẽ phải khải hoàn trở về, mang theo một tương lại hứa hẹn.

Vậy nhưng giờ đây ả đang phải gói ghém đồ đạc để lẩn đi trong đêm, làm cái trò chuồn lủi này...thật quá sức nhục nhã.

Tất cả cũng chỉ tại tên Yuuki đã đánh giá thấp Chúa Quỷ Rimuru, mà còn tên Calgurio vô dụng quá thể.

Damrada nhất nhất tuân lệnh Yuuki, nhưng Miranda chỉ làm theo hắn vì ả thấy hắn hữu dụng.

Chỉ là, vì Yuuki là kẻlập ra Cerberus, vậy nên thao túng được hắn mới có giá trị.

Bởi sức quyến rũ của “người phụ nữ” với hắn không có tác dụng, ả mới phải nghe theo hắn. [note8914]

Mà có thể nào, bây giờ phải ưu tiên trốn đi được cái đã. Sau khi báo cáo xong thì ả cũng được phép trốn đi rồi.

Trước tiên phải tìm chỗ an toàn cái đã, còn hơn là ấm ức mấy thứ vô nghĩa.

Ả nghĩ vậy, nhồi hết đồ đạc vào một cái túi, trốn khỏi nhà ả trong màn đêm ở Đế Quốc.

Trong cái bóng tối sâu thẳm của thủ đô.

Nhờ hưởng lợi từ những nền văn minh khoa học, đèn đường đã được dùng thay cho đèn lồng. Nhưng dù thế cũng không thể soi sáng hết mọi ngóc ngách được.

Thủ Đô Đế Quốc vẫn đang trên đà phát triển, muốn xóa sạch bóng tối là chuyện của tương lai.

Trong bóng tối ấy, Miranda lặng lẽ rời đi.

Dù không bằng Damrada và Vega, nhưng vẫn là một đầu não của Cerberus, Miranda vẫn có trình độ nhất định.

Ả đang lén lút lẩn trốn, nhưng Miranda nghĩ rằng cũng không có gì phải lo cả.

Nhưng chính điều đó dẫn đến thất bại của ả.

Không hẳn là lỗi do Miranda sơ ý, mà do có một người đàn ông cản đường ả.

Giá như ả bỏ lại hết của cải mà lẩn đi càng nhanh càng tốt, có khi ả đã thoát được người đó.

Tuy nhiên ả tự tin rằng mình là một đầu não nên đã đối mặt với người đàn ông đó và nên nó trở thành sự thất bại của ả.

Người đó là Tatsuya Kondo.

Là một kẻ thuộc tình báo, hắn là một con người bí ẩn không ai biết nhưng hắn lại biết mọi thứ sau bóng tối của thủ đô này.

「Muộn thế này rồi cô còn định đi đâu vậy?」

「Ara? Chẳng phải Trung Úy Kondo đây sao!」

Đột ngột chòi ra trước mặt ả thế này, rồi còn khiến ả phải dừng lại nữa, Miranda giấu đi sự bối rối và trưng ra một vẻ ngoài điềm tĩnh.

Nhưng ả vẫn lo ngại và cảnh giác xem có ai ở xung quanh để xác nhận Tatsuya chỉ có một mình.

Không có ai khác ở gần đây vả. Sau khi xác nhận rằng Kondo một mình, ả có hơi vững dạ.

Hắn đến đây một mình chẳng khác gì nói ‘hãy giết tôi đi’ cả.

Nếu trên tổng bộ đã biết được việc ả đào ngũ thì sẽ to chuyện khi chúng cử người theo đuôi ả.

Nếu chạy đến phía Tây còn bị đám gián điệp săn đuổi, thì ả xin kiếu cái cảnh sống mà ngày ngày nơm nớp lo sợ bị ám sát ấy đi.

Thế thì Miranda phải giết hết những kẻ biết chuyện rồi.

Ả sợ rằng Krishna đã dùng một vật phẩm ma pháp nào đó để báo cáo tình hình.

Nhưng ả cũng nghĩ không có vẻ gì chuyện mình bỏ đi bị báo về.

Cuối cùng ả kết luận rằng có lẽ tin đội quân bị tận diệt đã báo về, nên canh phòng của Đế Quốc được tăng cường, Miranda cũng hiểu điều đó.

Thành ra đụng phải tên rắc rối nhất trong cả cái vụ tình báo đúng là như hạch, nhưng cũng không có vẻ gì tiếp viện sẽ đến.

Nếu ả giết Kondo tại đây, trốn khỏi thủ đô sẽ dễ thở hơn nhiều.

Ngay lập tưc, Miranda quyết định.

Miranda không biết trong mắt Kondo ả thế nào, nhưng ả đã quyết phải diệt trừ hậu họa.

Nói cách khác, ả quyết định sẽ giết Kondo.

「Cô là cố vấn Miranda của đoàn trưởng Calgurio đúng không?

Sao đang giữa trận chiến mà cô lại trở về thủ đô Đế Quốc thế này?」

Đáp lại câu hỏi nghiêm túc của Kondo,

「Tôi sợ quá, Trung Úy Kondo ơi!

Thật ra, tôi vừa nhận lệnh mật của Calgurio-kakka [note8915] và quay lại thủ đô――」

Miranda tiến lại gần ông ta trong lúc trả lời, và sấn vào lòng Kondo.

Ả đang tận dụng cái quyến rũ của ‘người phụ nữ’, để dụ dỗ người đàn ông này.

Cách thức quyến rũ thông thường của ả là dùng〈Hương thủy hệ chú thuật (Lời nguyền nước hoa) [note8916] 〉và 〈Ảo Thuật Hệ [note8917] 〉để mài mòn khả năng tư duy của mục tiêu trong lúc áp đảo chúng.

Trong lúc gã ôm ả lại, Miranda còn ếm lại thêm vài lần, và sớm thôi, hắn sẽ tự nguyện quấn lấy ả mà không cần làm thế này nữa.

Dù có là đoàn trưởng Quân Cơ quân đoàn cũng không cưỡng lại được bùa chú của Miranda. Một Trung Úy nhỏ nhoi thì làm gì có cửa chứ.

Miranda tin chắc vậy, ả vòng tay ra sau lưng Kondo.

Ả ấn bộ ngực khiêu gợi của mình vào Kondo trong lúc quyến rũ hắn, ả đang đợi Kondo thả lỏng ra.

Chỉ cần Kondo mất cảnh giác,

(Fufun, tưởng đâu là một gã nghiêm túc lắm chứ, ai dè cũng chỉ thế này)

Ả cười thầm trong đầu.

(Được rồi, cứ ôm ta đi, đến khi ngươi là vật sở hữu củ――)

Đó là những suy nghĩ cuối cùng của Miranda.

Mặt không biến sắc, Kondo rút lại khẩu súng lục ông vừa bắn vào thái dương Miranda.[note8918]

default.png

Ông đã biết hết những gì cần biết rồi.

Đọc được tâm trí của kẻ thù thông qua tiếp xúc vật lý, đó là Unique Skill 『Giải Độc Giả (đoán ý)[note8919] 』.

Ý định của Yuuki, mục tiêu của Miranda, và cả sự thật rằng quân Đế Quốc không còn một ai sống sót.

Đọc hết tất cả chỗ đó còn chưa mất đến một giây.

Và rồi, dù đã đọc qua ngần ấy thứ, nhưng gương mặt của ông cũng chẳng hề có phản ứng gì.

Với ánh mắt nhàm chán, ông lẩm bẩm,

「――Đảo chính à. Thật ngu xuẩn.」

Sau đó ông liếc qua cái xác rồi bỏ đi.

Các thành viên cục tình báo sẽ lo cái xác của Miranda sau, họ sẽ không để lại chút dấu vết nào.

Bóng đêm của thủ đô đen tối và sâu thẳm, những gì xảy ra trong bóng tối thì vĩnh viễn nằm lại trong bóng tối.

♢♢♢

Guy táo tợn bật cười và đứng dậy.

Hắn đã nghe được một tin bất ngờ.

Dino được cử giám sát hành vi của Chúa Quỷ Rimuru, ấy thế mà hắn lại hữu dụng tới không ngờ.

Thật hiếm có với một tên lười như Dino.

「Tôi bị đá khỏi chỗ của Dagruel rồi, nên tôi muốn ăn nhờ ở đậu chỗ của Rimuru.....

Anh viết cho tôi một lá thư giới thiệu được không?」

Hắn thực sự dám đến đây nói thế.

Cái thằng lười đó thích gì làm nấy, cả nghìn năm rồi mới có chuyện thế này.

Trong trận chiến với đám thiên thần, thi thoảng hắn cũng hợp lực với Dino để lo mấy tên phiền phức, ngoài ra thì cũng không còn ký ức gì với hắn nữa.

「Nếu có chuyện gì thì nhớ báo lại cho ta đấy nhé?」

Gần gũi quá mức với người khác là cách Dino sống quá ngày.

Với kẻ tối cường như hắn, thực sự thì hắn cũng không cần gián điệp làm gì, nhưng để hắn neo lại đây thì cũng phiền.

Bỏ qua Guy đã, Velzado sẽ không bao giờ chấp nhận. [note8920]

Hớ hênh là Dino chết liền.

Người duy nhất Velzado công nhận chỉ có Leon mà thôi.

[note8921]

Mất đi một con tốt có giá trị cũng chẳng vui vẻ gì, nên hắn chọn viết đại một lá thư giới thiệu. Nhưng rồi....

Dino báo cáo về thật.

Một vài Công tước quỷ đã quy hàng hắn, và đại quân một triệu người của Đế Quốc bị tàn sát, hắn nói thế.

Đây rõ ràng là bất thường.

Thế giới này đã công nhận hắn và Rudra là hai kì thủ trong trò chơi thống trị này rồi, ấy vậy mà vẫn có một kẻ đặc dị [note8922] mọc ra phá rối sự cân bằng ấy.

Nhân loại của Rudra, ma vật của Guy, của ai thì thuộc về người nấy.

Mỗi người đều có một cộng sự là Long Tộc, còn đứa em út Veldora là kẻ không thuộc phe nào để trò chơi thêm phần kịch tính.

Nhưng một kẻ khác Veldora đã phá vỡ cân bằng xuất hiện, một kẻ đặc dị.

Cũng may là tên đó cùng phe với hắn, một Chúa Quỷ.

Là kẻ mạnh nhất không tính hắn và Milim, tên Chúa Quỷ này sở hữu Ultimate Skill “Vua Phàm Ăn Beelzebuth”, Rimuru.

Bằng bất cứ giá nào cũng phải khiến tên đó hợp tác, phải khiến nó trở thành quân tốt của hắn.

Có vẻ như đợi hắn phát triển thêm là không cần thiết nữa rồi.

Để Rudra ăn được thì cứ kệ thôi, nhưng tình hình bây giờ không đơn giản như vậy.

Nếu hắn hợp tác thì tốt. Còn không, Giết!

Đi gặp bên đó có khi là ý hay, hắn nghĩ vậy, và Guy bắt đầu hành động.

「Ara, nghe vui nhỉ?」

Hắn gật đầu và quay ra hỏi Velzado,

「Cô muốn đi cùng à?」

Đôi mắt lạnh băng lấp lánh bí ẩn của Velzado nhìn Guy.

「Ừ, đúng thế. Cũng lâu rồi tôi chưa gặp thằng em.」

Cô nở một nụ cười băng giá.

Vậy là quyết đinh rồi.

Hai người nhanh chóng rời “Cung điện Shirokori [note8923] ” và bay vào vùng đất bão tuyết rít gào với cái lạnh thấu xương.

Tên bạo chúa đã cất cánh, hướng tới Ma Quốc Tempest.

Ghi chú

[Lên trên]
(“東北” nghĩa là “Đông Bắc”, nhưng tác giả dùng “鬼門”, nghĩa đen là “quỷ môn”, trong văn hóa Nhật và một số nước thì Đông Bắc là hướng không may, nên người ta dùng từ này để ám chỉ hướng Đông Bắc, và trong câu này thì ý tác giả cũng muốn nói đến điềm xui khi Đế Quốc cho quân đến Tempest feed soul cho Rimuru)
(“東北” nghĩa là “Đông Bắc”, nhưng tác giả dùng “鬼門”, nghĩa đen là “quỷ môn”, trong văn hóa Nhật và một số nước thì Đông Bắc là hướng không may, nên người ta dùng từ này để ám chỉ hướng Đông Bắc, và trong câu này thì ý tác giả cũng muốn nói đến điềm xui khi Đế Quốc cho quân đến Tempest feed soul cho Rimuru)
[Lên trên]
(Trans: Kazarim đang lấy form là Kagari, là nữ nên Yuuki xưng hô với lão như phụ nữ, còn thực chất là vô tính, nhưng thôi để là nữ cả đi cho thống nhất/ chủ yếu là tui hông nhớ hồi trước dùng cái gì :3)
(Trans: Kazarim đang lấy form là Kagari, là nữ nên Yuuki xưng hô với lão như phụ nữ, còn thực chất là vô tính, nhưng thôi để là nữ cả đi cho thống nhất/ chủ yếu là tui hông nhớ hồi trước dùng cái gì :3)
[Lên trên]
(呪術王__カースロード: Curse Lord)
(呪術王__カースロード: Curse Lord)
[Lên trên]
(暗黒皇帝__ロード・オブ・ダークネス: Lord of Darkness)
(暗黒皇帝__ロード・オブ・ダークネス: Lord of Darkness)
[Lên trên]
(Trans: Chia buồn với chị, anh ấy mới gia nhập team lolicon rồi chị ạ XD)
(Trans: Chia buồn với chị, anh ấy mới gia nhập team lolicon rồi chị ạ XD)
[Lên trên]
(Chia buồn tập 2..... Thuyền Yuuki x Leon nhiều người chèo lắm chị ạ :v)
(Chia buồn tập 2..... Thuyền Yuuki x Leon nhiều người chèo lắm chị ạ :v)
[Lên trên]
(閣下__Kakka: Các hạ)
(閣下__Kakka: Các hạ)
[Lên trên]
(香水系呪術__Perfume curse)
(香水系呪術__Perfume curse)
[Lên trên]
(幻術系)
(幻術系)
[Lên trên]
(Trans: Poor Miranda, chia buồn tập 3, đụng trúng thành phần quá cứng....)
(Trans: Poor Miranda, chia buồn tập 3, đụng trúng thành phần quá cứng....)
[Lên trên]
(解読者: “giải” trong “giải thích”, “độc” ở đây là “đọc”, “giải độc” nghĩa là “giải mã” chứ không phải là giải thuốc độc :v__リーディング: Reading)
(解読者: “giải” trong “giải thích”, “độc” ở đây là “đọc”, “giải độc” nghĩa là “giải mã” chứ không phải là giải thuốc độc :v__リーディング: Reading)
[Lên trên]
(Trans: Cho ai quên, Velzado với Veldora là như Elsa với Anna :v)
(Trans: Cho ai quên, Velzado với Veldora là như Elsa với Anna :v)
[Lên trên]
(Trans: Anh đẹp trai, anh có quyền)
(Trans: Anh đẹp trai, anh có quyền)
[Lên trên]
(特異者: Đặc dị giả__イレギュラー: Irregular)
(特異者: Đặc dị giả__イレギュラー: Irregular)
[Lên trên]
(Bạch Băng Cung)
(Bạch Băng Cung)
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

nói cho nhiều ng chưa bt guy biến ddc thành gái đó
đọc lại lần 3
Xem thêm
Bác đọc cái đấy ở đâu đấy ?
Xem thêm
gặp diablo, guy ra về với đôi tay bịt tai khi âm thanh hắn nghe đc chỉ mỗi là rimuru-sama. còn dino thì nghe nói nó là đệ tử của veldnava có nhiệm vụ gì đó nhưng veldnava chết nên nó thành cm lười
Xem thêm
Trans hài vl 10/10
Xem thêm
Trans lầy valcalon :v
Xem thêm
Đợi nghiệp đến với anh(chị??) Guy
Xem thêm
Lại thêm một chúa quỷ cấp thảm họa toàn cầu tới. Milim thì z còn ông này thì sao đây.????????
Xem thêm
Lộ tên hoàng đế là rudra, dự là yuuki dùng chole chảm rudra vs guy xong kill chole, cơ mà tại cha smile lầy lội nào đó mà loạn
Xem thêm