• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LN Tập 02 (49-91) (Đang dịch)

Chương 50

20 Bình luận - Độ dài: 1,703 từ - Cập nhật:

Trans: Lê Hải Hoà

----

Biển nằm giữa Lục Địa Shutaia và Lục Địa Hắc Ám được mệnh danh là 『Biển Tận Cùng』.

Hiện người ta đã biết Lục Địa Hắc Ám nằm ở phía bên kia của biển đó, nhưng trong quá khứ thì không.

『Biển Tận Cùng』

Không ngừng trải dài vô tận, là vùng biển nơi mà người ta đi mãi cũng không thể nhìn thấy bờ.

Vì vậy, mọi người đã tự ý đặt biệt danh cho nó là 「nơi các vị thần ruồng bỏ」.

Không có gì ở đó, đó là nơi tận cùng của thế giới.

Do đó, các vị thần đã phong ấn nơi này, cho rằng đó là 「Điểm tận cùng」để ngăn con người tiếp cận.

Cũng từng có một số thuỷ thủ gan dạ đã cố gắng du hành ra khơi để chứng kiến được nơi tận cùng, nhưng chưa bao giờ thấy bất kỳ ai trở về cả.

E rằng tất cả bọn họ đã bị nơi đó nuốt chửng, vì vậy con người đã ban hành luật là tất cả mọi người đều không được phép đến gần.

「……Và những câu chuyện kiểu này được lan truyền rộng rãi, nhất là ở Lục Địa Shutaia..」(Shion)

「Thế tại nhà của chúng ta thì sao?」(Nino)

Khi Shion gật đầu với câu hỏi của Nino, anh đặt cuốn sách có tựa đề 『Nơi tận cùng của biển cả』xuống bàn.

「Lục Địa Hắc Ám cũng tương tự như vậy. Thậm chí kỹ thuật đóng tàu chưa bao giờ tồn tại, họ cũng không hứng thú với những thứ bên kia đại dương. Và dường như họ còn không biết đến sự tồn tại của Lục Địa Shutaia.」(Shion)

Hơn nữa, thậm chí Ma Tộc ở Lục Địa Hắc Ám cũng không biết đến sinh vật được gọi là Con Người.

Nhưng vào một ngày, có một thứ đã khiến điều đó thay đổi.

Một cô gái đã trôi dạt đến bờ biển của Lục Địa Hắc Ám.

Altejio thời ấy chỉ là một Ma Tộc bình thường, đã có hứng thú với cô gái kỳ lạ đó. [note14377]

Cô thấp hơn anh rất nhiều, bởi cô chỉ có chiều cao của một đứa trẻ. Nhưng ngoại hình và phong thái như một người trưởng thành. Đó là một cô gái kỳ lạ.

Sau khi cứu cô ấy, anh biết rằng cô thuộc một chủng tộc gọi là Metalio.

Metalio──a.k.a Người Lùn. Một chủng tộc chuyên về nghề rèn.

Tất nhiên Altejio của thời điểm đó không biết điều này.

Altejio đã bảo cô gái rằng mình là một Ma Tộc. Cô đã giật mình ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức xin lỗi về phản ứng của mình. Sau đó anh giải thích rằng cô đến từ một nơi không thuộc lục địa này và hỏi cô định làm gì trong tương lai, cô ấy đã trả lời là muốn được ở đây.

Cô gái đó đã giới thiệu mình tên là Margarett.

Margarett kể rằng mình đã từ bỏ nơi chôn rau cắt rốn để bắt đầu cuộc trình này. Nhưng sau đó Altejio đã ngăn lại và nói không muốn cô nhớ lại những nỗi đau.

Khi cô tiết lộ kĩ năng đặc biệt của mình là thợ rèn, cô đã đưa ra yêu cầu rèn vũ khí cho Altejio để trả ơn. Và cứ như thế, vô số những món vũ khí bao gồm cả thanh kiếm ưa thích hiện tại của Altejio bây giờ ,「Quan Táng Kiếm Auraal」, được ra đời. Rồi dần dần tháng ngày qua đi, các kỹ thuật rèn đã được chia sẻ khắp Lục Địa Hắc Ám.

Ma Nhân là những người có hứng thú hơn cả với kỹ thuật rèn, đã đến gặp Margarett để học tập hết lần này đến lần khác. Và cũng là Ma Nhân, những người tận tuỵ với nghề rèn đã phổ biến chúng trên khắp lục địa.

Nhân tiện đó, cũng có nhiều Ma Nhân bắt đầu thường xuyên đi dạo trên bờ biển để xem có gặp được bất kỳ sinh vật thú vị nào không.

「Vậy không có bất kỳ Ma Nhân nào hứng thú với phía bên kia lục địa sao?」(Nino)

「Dường như là họ không có tinh thần nghiên cứu điều đó.」(Shion)

Nghe câu trả lời của Shion, Nino gật đầu ra vẻ "Đã hiểu"

「……Thế sau đó, chuyện gì đã xảy ra giữa Altejio và Margarett ạ?」(Nino)

「Ta không biết vì anh ta không trả lời.」(Shion)

Giả vờ không nghe thấy tiếng Nino lẩm bẩm "khi quay về, chúng ta sẽ bắt anh ta phải khai hết ra", Shion bắt đầu chắp nối những suy nghĩ của mình.

Ma Tộc của Lục Địa Hắc Ám đã không thấy hứng thú với phía bên kia của 『Biển Tận Cùng』.

Và ngay cả với người dân trên Lục Địa Shutaia cũng không cố gắng thử khám phá 『Biển Tận Cùng』, ngoại trừ một số người.

Nếu thế thì họ đã biến mất ở đâu.

Đó là gợi ý được viết trong cuốn sách cũ có tựa 『Những nghiên cứu về Quốc Gia Bóng Tối』.

Nó là một cuốn sách cũ được viết vào khoảng hơn 100 năm về trước, nằm trong một góc bụi bặm của hiệu sách mà Shion đã vào.

Đối với những cuốn sách cao cấp, họ sẽ được gắn Ma Thuật Bảo Tồn lên chúng để ngăn chặn hư hại theo thời gian.

Tất nhiên là chất lượng của hiệu ứng sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào cấp độ ma thuật, nhưng có vẻ cuốn sách này có rất nhiều sự kỳ vọng, nên họ đã gắn ma thuật cao cấp vào nó, vì vậy giờ trông nó vẫn mới tinh như vừa được in.

「Tại sao một cuốn sách như thế lại bị vất vào một góc vậy?」(Nino)

「Vì có nhiều chuyện trong quá khứ đã xảy ra với cuốn sách này .」(Shion)

Lần này, Shion đã ghé thăm một hiệu sách nằm ở trung tâm thủ đô hoàng gia. Đây là một hiệu sách chuyên bán những cuốn sách chuyên dụng cao cấp cho quý tộc và học giả, không bán sách cho dân thường.

Phần thưởng cho sự kiện tiêu diệt Orge vừa rồi là một lá thư giới thiệu từ Luuty, nếu không có nó anh sẽ không thể vào mua được.

Cuốn sách này nằm trong một góc bụi bặm của hiệu sách đó. Vào thời điểm nó được viết, nó đã nhận được sự khen ngợi quá mức từ các học giả. Nhưng người ta đồn rằng do không có những bằng chứng tích cực, nên nó đã bị cấm xuất bản để tránh gây hoang mang cho dư luận.

「Theo cuốn sách này, dường như nhân loại đã từng tin rằng Ma Tộc đến từ một nơi gọi là 『Quốc Gia Bóng Tối』.」(Shion)

「Đó là gì ạ?」(Nino)

『Quốc Gia Bóng Tối』.

Tác giả cuốn sách này đã định nghĩa nó là một nơi cư trú của Ma Tộc.

Nguyên nhân được cho là do phương pháp xuất hiện của Ma Tộc.

「Nino. Còn nhớ cách mà chúng ta tới Lục Địa Shutaia không?」(Shion)

「Đó là Ma Thuật Dịch Chuyển.」(Nino)

Ma Thuật Dịch Chuyển----Một ma thuật có thể đưa người ta di chuyển đến một nơi nào đó ngay lập tức.

Ngoài ra, còn có một ma thuật tương tự được gọi là Ma Thuật Truyền Tống.

Nó không đưa bản thân đi mà là đưa một nhóm được chỉ định đến một nơi khác.

Trong Ma Tộc, chỉ có một phần những người thành thạo ma thuật mới sử dụng được nó.

Nói cách khác, tại thời điểm đó, Ma Thuật Dịch Chuyển và Ma Thuật Truyền Tống đều chưa được biết đến, nên người ta đã giải thích rằng Ma Tộc xuất hiện từ một chiều không gian khác, nơi được gọi là 『Quốc Gia Bóng Tối』. Tuy nhiên, lời giải thích đó đã làm tăng nỗi sợ hãi của dân chúng. Kết quả là cuốn sách này bị ngừng xuất bản, nhưng nó vẫn in dấu sâu sắc trong lòng người dân.

Thời đó, Ma Vương Shuklous, kẻ đang sống ở Lục Địa Shutaia được cho là tới từ 『Quốc Gia Bóng Tối』, và ngay cả những Ma Tộc xuất hiện từ vùng không gian trống đó cũng được coi là quân tiếp viện hoặc những đồng minh của hắn ta.

「Vậy thực sự là như thế nào?」(Nino)

「Có lẽ hầu hết chúng đều được gửi đến bởi Gramfia……」(Shion)

Đây là chỉ phỏng đoán của Shion, nhưng có lẽ Gramfia, người ở Lục Địa Hắc Ám, có biết về nơi mà nhân loại sinh sống.

Anh không chắc liệu Gramfia có biết về Lục Địa Shutaia không, nhưng chỉ cần một người có hình ảnh về nơi nào đó, họ có thể thoải mái gửi thuộc hạ đến đó bằng Ma Thuật Truyền Tống.

Ma Thuật Truyền Tống cũng có thể chỉ định một người trở về, do đó chắc chắn quân tiên phong sẽ đưa tù nhân quay lại.

Anh không biết Gramfia đã làm nhiều như thế nào. Trên thực tế, có những tù nhân đến từ lãnh thổ nhân loại, nên ở một mức độ nào đó, họ có thể làm ảnh hưởng đến văn hoá của Lục Địa Hắc Ám.

Và rồi sự tồn tại của Ma Vương Shuklous đã trở thành vỏ bọc cho những hành vi như vậy.

「Nói cách khác, trong một thời gian dài……Mọi tội lỗi đều bị đổ cho Ma Vương Shuklous.」(Shion)

「Fu~n. Nhưng, những gì Gramfia đã làm chỉ là đến săn bắt nô lệ thôi đúng không ạ?」(Nino)

「Maa~na, mặt khác, những gì Shuklous đã làm rõ ràng là hành vi xâm lược. Tuy nhiên theo quan điểm của con người, họ cho rằng cả hai đều như nhau, chỉ coi đó là sự xâm lược của Ma Tộc. Gramfia cũng bị vạ lây.」(Shion) [note14378]

Một cuộc chiến kéo dài với Ma Vương Shuklous.

Nỗi sợ hãi mang tên 『Quốc Gia Bóng Tối』.

Rồi đến một ngày, một bước ngoặt đã đến với nhân loại đang kiệt sức.

「Nói cách khác……đó là Triệu Hồi Anh Hùng.」(Shion)

Ghi chú

[Lên trên]
hiện tại dược Vermudol phong làm Ma Tướng phía Bắc
hiện tại dược Vermudol phong làm Ma Tướng phía Bắc
[Lên trên]
có nghĩa là Shuklous đưa quân xâm lược, còn Gramfia dựa vào vỏ bọc Shuklous để bắt nô lệ, sau đó chắc là anh hùng bắt đc Shuklous và cho nó ăn nghiệp vụ để khai ra Gramfia. Mặc dù Gramfia thật sự ko có ý định xâm lược.
có nghĩa là Shuklous đưa quân xâm lược, còn Gramfia dựa vào vỏ bọc Shuklous để bắt nô lệ, sau đó chắc là anh hùng bắt đc Shuklous và cho nó ăn nghiệp vụ để khai ra Gramfia. Mặc dù Gramfia thật sự ko có ý định xâm lược.
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

đã đọc thanks trans+edit (mặc dù ko biết còn sống hay ko)
Xem thêm
Nói cách khác thì những ma nhân ở lục địa bóng tối còn tốt hơn nhân loại
(ma nhân mà trôi từ biển vào thì không biết có cái gì đang đợi)
Xem thêm
Vậy thì chủng người (bao gồm những sinh vật có hình dáng người và nhân loại cũng nằm trong số đó) và ma nhân vẫn có cơ hội để hoà nhập nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Tyaraak: cũng giống main đóng giả con người được, nhưng đa số chúng nó giờ hận thù anh hùng r. nên khó có thể hoà nhập. Cũng tại thằng Gramfia làm anh hùng kéo đến đồ sát :V
Xem thêm
anh hùng gái coi :v
Xem thêm
ai giải thích mấy lục địa với mấy thằng ma vuong này đc ko. lục địa nào ma vuong nào time nào ???
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ma vương gramfia ở lục địa hắc ám, ma vương Shuklous ở lục địa shutaia, nơi Shion và Nino đang ở
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hiện tại mới chỉ có hầu hết thông tin về MV Gramfia, cựu MV của Lục địa hắc ám. Còn tên MV Shuklous ở lục địa shutaia main vẫn đang nghiên cứu. Chap này mới nói.
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời