• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 25: Misha học làm việc nhà

11 Bình luận - Độ dài: 1,126 từ - Cập nhật:

Khi tôi bước vào phòng ăn, tôi thấy Rena đang làm một vẻ mặt bối rối.

[Tôi không biết rằng Anego sẽ nấu ăn, tôi đã cố gắng ngăn cản cô ấy nhưng]

[Fu, fuu! Nấu ăn đối với em đơn giản như ăn chuối .Em chỉ không muốn tiết lộ tài năng thực sự của mình cho đến bây giờ thôi, vậy thì bây giờ hãy ăn đi!]

Mặc dù em ấy bảo tôi là hãy ăn đi nhưng-

Trên bàn, có một phần tư miếng bắp cải.

Một miếng cà rốt.

Một miếng nấm giống như shimeji.

Các thứ nói trên đang được đặt trên đĩa của tôi.

[ Misha, làm thế nào mà em gọi những thứ này là đồ ăn hả?]

[Th, không có vấn đề gì cả đâu! Chỉ cần thêm một chút muối và nó sẽ có vị giống như salad thôi mà!]

Tình huống giống như kiểu của một người nấu ăn cực tệ mà thường hay xuất hiện trong Manga. Không, "đẳng cấp" nấu ăn của Misha thậm chí còn vượt qua cả manga.

Cái này thậm chí không được coi là nấu ăn nữa, nó đã là một tầm cao mới rồi.

[Anh biết rồi. Misha, vậy em hãy thử và ăn trước đi]

10 phút sau.

[Em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi,]

Misha xin lỗi tôi.

[Em không muốn anh sẽ nếm và ăn thứ kinh dị đó đâu]

[Thật tốt khi em đã hiểu. A, Em nghĩ thế nào về việc học nấu ăn từ Rena?]

Sau đó, Rena tự tin phồng ngực và nói:

[Anego. Tôi sẽ dạy cho cô mọi thứ mà cô muốn biết!]

[Không bao giờ, tôi ghét việc sẽ phải học từ một người như cô, tôi chắc chắn sẽ tự mình từ từ giỏi hơn cô]

Trước khi nói về việc vượt quá cô ấy, Misha thậm chí còn không có lấy một tí kiến thức nấu ăn tối thiểu.

[Vâng, tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô, Anego. Vậy thì, đã đến lúc tôi phải đi dọn dẹp nhà cửa rồi]

[Rena thực sự rất siêng năng làm việc ha]

[Bởi vì tôi thực sự thích đi lại làm việc. Bên cạnh đó, làm việc nhà cũng thực sự rất vui]

[Vì hôm nay tôi không đến ngục tối, tôi cũng sẽ giúp cô, Rena-san]

[Eh, dọn dẹp, em cũng sẽ làm với anh!]

Misha nắm tay của mình lại và nói.

[Được rồi, được rồi!]

Chúng tôi đang dọn dẹp không phải vì mục đích ganh đua gì với nhau cả.

Thành thật mà nói, tôi có một cảm giác xấu về điều này.

[Misha, hãy lau sàn nhà đi, đừng có lau cửa sổ nữa]

Nếu cứ tiếp tục lau nó, Misha chắc chắn sẽ làm hổng cửa sổ mất.

Ngoài ra, việc Misha lau sàn nhà cũng giống một con mèo đang chơi đùa trên sàn vậy.

Tuy nhiên, tôi đã quá xem thường nó.

3 phút sau, có một xô nước trên đầu em ấy.

[Dọn dẹp thực rất khó quá nhỉ ] Thay vì bị dìm vì chỗ nước đó, cô bé Nekomimi Misha đã xuất hiện nói một điều như vậy.

Sai rồi. Chỉ là em rất tệ trong khâu làm việc nhà thôi.

Mặc dù tôi tin rằng Misha đã không có ý lau nhà tiếp nữa rồi. Nhưng cô ấy đã lấy vào một xô nước khác khoang 15 phút sau đó và tiếp tục bị xô nước đổ lên đầu như thế. Có vẻ như em ấy khá cố gắng trong việc này.

Trong giờ nghỉ trưa.

Misha đang ở trong tình trạng suy sụp.

Em ấy thậm chí không có đủ sức mạnh để duy trì hình dạng thú nhân của mình nên em ấy đã quay trở lại thành hình dạng mèo và ngồi trên ghế.

[Maa, mọi người ai cũng đều có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau mà]

[Không phải Anego đặc biệt cực mạnh sao? Không có vấn đề gì nếu cô không biết làm việc nhà đâu!]

Giọng nói của chúng tôi thậm chí không ghi lại trong đầu cô ấy.

[Có một thực tế là em không thể nấu ăn cũng như dọn dẹp được. Điều này rất rất là tệ]

Cô mèo Misha dường như sắp khóc đến nơi.

[Với đà này, Goshujin-sama, chắc chắn, chắc chắn, sẽ bị lấy đi bởi Rena !!!]

Rena có vẻ sốc hơn tôi.

[Anego, tôi sẽ không bao giờ làm những việc như phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác đâu, tôi chỉ giúp hai người thôi mà]

[Tôi không muốn sự giúp đỡ của cô! Hơn nữa, ngay cả khi cô có ý định tốt như vậy, nhưng, Goshujin-sama chắc chắn sẽ có một sự thay đổi trong tim. Bản năng loài mèo của tôi đang mách bảo]

Tôi muốn nói rằng đó phải là bản năng của phụ nữ, nhưng sử dụng bản năng loài mèo phù hợp với cô ấy hơn ..

[Đây là một lo lắng không cần thiết. Anh thật sự rất yêu em, Misha. Anh sẽ tuyệt đối không bao giờ lừa dối em đâu]

Tôi nhìn thẳng vào mắt em ấy và nói.

[Em hiểu rõ]

Misha gật đầu.

[Un, cuối cùng cô đã hiểu]

[Em, sẽ ra ngoài và học làm việc nhà]

Tôi không hiểu em ấy đang nói về cái gì.

[Đi học làm việc nhà, để ngăn Goshujin-sama bị lấy đi mất bởi con chó trộm cắp này. Em chắc chắn sẽ trở lại sau khi trở nên giỏi việc nhà]

[Em có thể học làm việc nhà ở đâu ngoài hầm ngục ?]

[Tất nhiên, em đã có địa điểm để đi học rồi]

Misha cuối cùng cũng mỉm cười.

[Đó là nhà trọ mà chúng ta ở trước đây! Em sẽ nhờ okami-san và Lulutina chỉ cho em!]

Dường như em ấy nghiêm túc.

Thật tệ khi bây giờ ngăn cản em ấy ngay bây giờ. Khó khăn lắm em ấy mới có động lực làm viêc nhà nên đừng cản em ấy.

[Em cũng nên trả phí dạy học cho nhà trọ đấy]

Nếu là okami-san, cô ấy có thể không chấp nhận bất kỳ khoản học phí nào. Chúng tôi thực sự đang làm phiền cô ấy.

[Em biết rồi. Em, chắc chắn sẽ quay trở lại sau khi em trở thành một cô gái làm việc nhà tốt hơn nhiều lần Rena!]

Sau đó, Misha ra khỏi nhà và đi về phía nhà trọ .

Vâng, may ra nhà trọ vẫn ở cùng thành phố.

[Anego đúng là một con mèo thú vị desuna]

Rena nói mà ẩn ý xấu xa nào cả.

Ghi chú

[Lên trên]
Tối nay còn môt chap nữa nha.
Tối nay còn môt chap nữa nha.
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

chấm
drop r à?
Xem thêm
1 năm chưa có chap mới
*Cắn
Xem thêm
Vẫn đang chờ chap nữa
Xem thêm
Bỏ main một mình với rena à?
Xem thêm
Bỏ đi học để main một mình với rena :v lúc học xong chắc rena có thai đứa thứ 2 cmnr:))
Xem thêm
Câu cuối là sao vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tức là rena nói câu Misha là một con mèo thú vị mà chả có ý định biến thái nào ấy .
Xem thêm
@Nhân lolicon: OH! , bác nói mình càng ko hiểu chút nào :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời