Oda Nobuna no Yabou
Kasuga Mikage Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 6

Chương 8 Cuộc chiến tranh giành Sagara Yoshiharu - Phần 2

6 Bình luận - Độ dài: 14,609 từ - Cập nhật:

Sau khi qua được thử thách tấu hài, Nobuna cùng Frois tiến thẳng vào đền Honbyo và cuối cùng cũng có thể đàm phán trực tiếp với Kennya.

Với sự hiện diện mạnh mẽ của Saika Magoichi ở bên cạnh Kennya phòng ngừa cho tình huống xấu nhất, cuộc đàm phán đã bắt đầu.

Bây giờ, nguồn cơn của mọi chuyện là cậu trai trẻ Sagara Yoshiharu hiện đang bị kẹp sandwich giữa cả hai phe.

“ Nobuna, tôi không hề có ý định làm phản hay trở nên độc lập. Nếu gia tộc Oda muốn tiếp tục thực hiện giấc mơ 『 Tenka Fubu 』, chúng ta phải chắc chắn không bao giờ đối địch với đền Honbyo. Tôi phải tự lấy cái mạng quèn này để đảm bảo điều đó…”

Yoshiharu cố bào chữa. Nhưng Nobuna đã từ lâu không còn để ý tới ngoại hình của mình khi cô bị ép buộc phải đeo tai mèo và đồ maid, cô phi thẳng một cước cực mạnh vào bụng Yoshiharu.

Yoshiharu biết từ tận sâu trong con tim rằng nếu cậu cố tránh, hình phạt chắc chắn sẽ còn tồi tệ hơn, thế nên cậu không né đòn tấn công của Nobuna.

Vì lẽ đó, “ Uhhh” cậu giờ đang ôm bụng và lăn lộn trên chiếu tatami.

“ Được vây quanh bởi hàng tá gái xinh mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, rong chơi vui vẻ, tạo nên những kỉ niệm mới và giờ, ngươi muốn chối bỏ trách nhiệm và tỏ ra ngây thơ hả? Ta nói nhé, KHÔNG ĐỜI NÀO ! Đồ con khỉ biến thái đang dự tính làm phản kia !”

“ Nhưng để cô từ bỏ tôi, tôi không còn lựa chọn nào khác.”

“ Ahh, ah, thế cơ à. Ta sẽ thực hiện điều ước của ngươi, ta không cần ngươi nữa !!”

Như thể dồn hết tất cả cơn tức giận mà cô đã phải kiềm nén từ trước cho đến giờ, Nobuna dậm thật mạnh vào đầu Yoshiharu.

“ Nobuna-sama, xin Ngài hãy kết thúc việc trừng phạt Yoshiharu-san tại đây… Đây là nơi chúng ta sẽ đàm phán hòa bình.”

“ Ta hiểu rồi, Frois. Saru, đừng nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, chuẩn bị tinh thần đi !”

“ … Mà thôi, hòa bình là trên hết, HÒA BÌNH. Tôi đã phải lựa chọn hi sinh bản thân rồi, nếu cuộc đàm phán này không thành thì mọi cố gắng của tôi sẽ đi tong mất.”

“ Trao Yoshiharu cho bọn ta như con tin đi ~nyaa. Đây là điều kiện tiên quyết cho hòa bình giữa hai phe ~nyaa.”

“ Các người vẫn còn nói thế à? Không phải ta đã nói rồi sao, trả Saru lại đây!”

Kennya và Nobuna, mặt đối mặt khi ngồi trong tư thế Seiza.

Luồng Aura phát ra từ cơ thể của hai người đều như nhau. Cả hai đều là loại người cứng đầu, cực kì kiên định và luôn tiến thẳng về trước để hoàn thành mục tiêu của bản thân.

Nobuna muốn sử dụng tài lực quân sự để thống nhất đất nước trong khi Kennya lại muốn dùng hài kịch và đức tin của Nekogami để thuyết phục con người ngừng chiến tranh, đem lại hòa bình cho thế giới.

Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thì một núi không thể nào có hai hổ.

Yoshiharu đang rối trí,

“ Với tình hình này thì hòa bình khó có thể thiết lập giữa hai phe được rồi.”

“ Kể từ cuộc chiến Onin, bọn quý tộc và chiến binh đã không thể kết thúc tình trạng bất ổn của Nhật Bản ~nyaa. Núi Hiei cũng không phải một hình tượng tốt để mọi người noi theo, thế cho nên, bây giờ là thời khắc của ta Kennya-sama cùng những tín đồ trên khắp đất nước thực hiện 『 Tenka Fubyo 』~nyaa.”

“ Ta hoàn toàn khác biệt so với những samurai cổ lỗ sĩ chỉ biết nghĩ về lãnh thổ. Ta sẽ nghiền nát những luật lệ lạc hậ và thường thức của thời đại này để hoàn thành tham vọng 『 Tenka Fubu 』! Dù có là Cơ đốc giáo** hay Nekogami-sama, ta sẽ cho phép tự do trong tín ngưỡng tôn giáo, nhưng phe tôn giáo các người lại tự vũ trang và cứ làm loạn liên tục thay vì đem lại bình yên cho lòng người, thật lố bịch ! Nếu các người tiếp tục khiến mọi chuyện rối tung hết cả lên, thì sự bất ổn của cả đất nước sẽ không tài nào kết thúc được trong cả thập kỉ tiếp theo.” (** Christianity).

“ Điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì mà bọn ta làm ~ nyaa. Là vì Samurai các ngươi luôn chém giết không ngừng khiến lòng người hỗn loạn, nên việc họ không còn lựa chọn nào khác mà nương nhờ đền Honbyo để tự cứu rỗi bản thân âu cũng là chuyện dễ hiểu ~ nyaa. Samurai các ngươi không thể nào hiểu hết được, những con người yếu đuối và vô lực kia đã phải đau đớn chịu đựng bao nhiêu niềm đau hay đã phải hi sinh bao nhiêu thứ cho tới tận bây giờ chỉ để sống sót ~nyaa.”

“ Ta đã nói trước đó rồi, ta sẽ thống nhất Nhật Bản, kết thúc sự hỗn loạn và cho dân chúng một cuộc sống an bình. Những đau đớn về tinh thần của người dân, Ta sẽ giao lại cho những người như Frois và các người. Mỗi người đều có việc của mình và biết rõ những gì mình làm, không phải thế mới tốt sao?”

“ Nhưng một khi bọn ta bỏ vũ khí xuống, ai biết được lúc nào sẽ có người tấn công bọn ta. Trong quá khứ, đền Honbyo từng tọa lạc ở Yamashina, nhưng bọn ta đã bị đuổi khỏi đó sau khi bị tấn công bất ngờ, cả ngôi đền cổ kính đã bị thiêu rụi. Mọi người đều đã khiếp sợ bọn Samurai ~nyaa.”

“ Mỗi người chúng ta đều có lí lẽ riêng. Nhưng dù thế nào đi nữa, phía tôn giáo các người đáng lẽ nên mang lại sự bình ổn cho lòng người lại khiến dân chúng phải tham gia chiến tranh, điều đó hoàn toàn đi ngược lại nghĩa vụ của các người. Ta nghĩ rằng chính đền Honbyo đã khiến người dân bất an và khiến thời thế càng ngày càng hỗn loạn. Ta không thích cái mâu thuẫn đó chút nào !”

“ Đền Honbyo bọn ta ngay từ đầu đã không hề cầm vũ khí ~nyaa. Chính vì những binh sĩ cứ tấn công phe ta không ngừng ~Nyaa! Vì lẽ đó mà bọn ta mới từ bỏ Phât giáo để tôn thờ Nekogami-sama ~nyaa. Phật giáo cũ xưa tồn tại quá nhiều điều luật và khiến mọi người chán muốn chết, rắc rối cực kì ~Nyaa.”

“ Tóm gọn, như những gì ta đã nói, trả Saru lại rồi chúng ta sẽ kí hiệp ước hòa bình.”

“ Yoshiharu đã là Thần bóng đá Namban giáng hạ tại đền Honbyo này ~ nyaa. Magoichi cũng đang dần thích cậu ta nữa. Nên không nhé ~nyaa…”

“ Trả hắn lại cho ta !”

“ Khôngggg ~nyaa…. Cơ mà, tại sao ngươi lại kiên quyết đòi Yoshiharu đến mức này ~nyaa ?”

“ Cái…. Chuyện đó… là bởi vì… umm…”

“ Hả, chuyện này kì lạ ghê ta ~ nyaa….”

“ Im…. Im đi ! Ta mới là người đặt câu hỏi, các người cho hàng trăm mĩ nữ hầu hạ Saru là có ý định gì !? Để làm lung lay ý định quay trở về và cướp hẳn phải không !?”

“ Thánh thần là những người được thờ phụng và được các tín đồ chăm sóc tận tình, đó là lẽ thường của thế giới này… Việc này còn tốt gấp vạn lần những gì ngươi làm, Oda Nobuna luôn luôn đá và đánh bầm dập Yoshiharu tội nghiệp ~nyaa.”

“Uhhhhhh.”

Nobuna đã dùng hết mọi lí lẽ nên giờ cô im bặt luôn.

Frois lên tiếng, “ Takenaka-sama đã nói rằng, khi chúng ta rơi vào thế bất lợi, hãy mở chiếc túi này.” Và cô mở chiếc túi nhỏ bí ẩn mà Hanbei đã đưa cho.

“ Hanbei nói thế ? Thật sao? Có một mảnh giấy trong cái túi, nó viết gì thế?”

“ Vì chỉ có duy nhất một Yoshiharu-san nên đàm phán không thể giải quyết được vấn đề. Lần này, chúng ta phải chiến đấu để giành lấy Yoshiharu-san công chính ngôn thuận. Nhưng không phải qua chiến tranh mà hãy sử dụng bóng đá Namban… Nếu ngài làm thế, không một sinh mạng nào phải mất đi và chúng ta còn có thể quyết định người thắng cuộc chỉ trong 1 ngày. Đó là tất cả những gì được viết trên giấy.”

“ Trận bóng này, ta chắc chắn sẽ tham gia ~Nyaa!”

“ Ta cũng thế !”

Kennya và Magoichi, những con người phát cuồng vì bóng đá Namban đã trở nên cực kì phấn khích khi nghe thấy lời đề nghị của Hanbei. Nhưng điều này cực kì thuận lợi cho đền Honbyo khi thách đấu họ một trận bóng Namban.

Đương nhien, Nobuna cũng đâu ngốc đến thế.

“ Bọn ta chưa từng chơi cái bóng đá Namban đó trước đây, khác hẳn các người, nếu cứ đâm đầu tham gia thì quá bất lợi cho bọn ta.”

Cái vẻ không vui hiện rõ trên mặt cô với cái bĩu môi đầy đáng yêu,

“ Gì hả, muốn chạy trốn sao?”

“ Ai bỏ chạy hả !? Saika Magoichi ! Không phải ngươi là đầu lĩnh của toán lính đánh thuê ở Kii sao ? Ngươi cũng là một chiến binh phải không ? Tại sao ngươi lại ở phe Honbyo?”

“ Hả? Rõ ràng là vì ở đây thú vị hơn là làm một chiến binh phải chiến đấu không ngừng nghỉ rồi. Phục vụ lãnh chúa và làm mọi việc ngài ấy giao cho, ta không thể chịu nổi cái cộng đồng đó. Con người chỉ sống một lần thôi, vậy thì tại sao không tận hưởng cái cuộc đời ngắn ngủi này…? Giấc mơ của ta là được thành thân với người đàn ông tốt nhất trên thế giới, nếu ta phải phục vụ dưới trướng một Daimyou thì ta đâu thể nào kiếm được chàng ấy đâu phải không? Ta phải chấp nhận cái kết hôn chính trị mà lãnh chúa sẽ dàn xếp. Cái việc như thế, ta không thích chút nào, Ahahhahahahah.”

Magoichi-nee-san,  một giấc mơ đầy thiếu nữ như thế….. Nếu đã thế thì tính cách của chị ấy sai quá sai rồi. Tôi nghĩ rằng chị ấy nên hãm bớt cái tính ngông ngáo khi biểu diễn cái vở ‘ Ăn mông đi’, nếu không, tôi không nghĩ rằng chị ấy có thể kết hôn được…. Yoshiharu bắt đầu lo lắng cho tương lai của Magoichi và vì lẽ đó, Nobuna lại nghiến răng ken két lần nữa.

“ Này, chờ đã Quạ đen. Đừng nói với ta là… ngươi thích cái con khỉ này đấy nhá….”

“ Eh? L… làm… làm gì có chuyện như thế…. Yoshiharu-san có thể nhìn không giống vậy nhưng thực chất cậu ta lại sở hữu một chí khí khá tốt đấy chứ, thật đấy. Ahahahahahah…..” ( Đoạn này Magoichi dùng ‘ Have a big pair of balls’, nghĩa bóng là có chí khí, nghĩa đen là có cặp ‘bi’ bự…..)

Nobuna đã xác định, nhìn cái vẻ ngượng ngùng xấu hổ đầy nữ tính kia, Magoichi chắc chắn đã thích Yoshiharu ! Ta không muốn Yoshiharu bị một người đàn bà vô lo vô nghĩ cướp mất ! Nobuna đang bừng lên vì lửa ghen và cả tinh thần chiến đấu !

“ Được rồi. Ta sẽ chấp nhận đấu với các ngươi.  Trận này, dù ai thua đi nữa thì cũng không căm phẫn !”

Magoichi mừng rỡ và mở chiếc quạt có gia huy của gia tộc cô cùng lúc Kennya đứng dậy,

“ Nyahohoho. Bọn ta đã luôn chơi bóng Namban mỗi ngày và bản thân ta cũng đã luyện tập không ngừng nghỉ ~ nyaa… Ta sẽ không để ngươi nói rằng ta bất công nên các ngươi sẽ có 3 ngày để luyện tập ~nyaa. Trận đấu sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa và địa điểm sẽ là đền Honbyo này ~nyaa.”

“ Ta ổn với điều đó ! Nhưng, Saru sẽ phải tham gia như một thành viên của phe Oda!”

“ Ohh. Ta không bận tâm việc cho các ngươi mượn Yoshiharu đâu. Đội bóng Namban của ta cực kì mạnh mẽ dù không có Yoshiharu đi nữa ~Nyaa… Có cả 5 Miêu Tướng của gia tộc Saika  mà Magoichi chỉ huy nữa. Và còn có Kennya-sama ta đây cực kì nhanh nhẹn như mèo. Vô số tài năng khác đang ở phe ta ~nyaa…”

“ Nếu bọn ta thắng, các ngươi sẽ phải trả Yoshiharu cho bọn ta !”

“ Chỉ có 3 ngày luyện tập thôi đấy, đền Honbyo sẽ không bao giờ thua một bọn nhóc hỉ mũi chưa sạch ~nyaa. Nyahhahaha.”

Vào lúc này, ánh mắt giữa Nobuna, Kennya và cả Magoichi nhìn chằm chằm vào kẻ thù xoẹt cả chớp.

Trong 3 ngày tiếp theo, dưới sự hướng dẫn của Yoshiharu, đội bóng được thành lập từ những thành viên được tuyển chọn từ đội quân nhà Oda đã tập trung hoàn toàn vào luyện tập.

Yoshiharu chợt nghĩ,

“ Nếu mình có thể trở về và vẫn có được hòa bình với đền Honbyo thì đây chắc chắn là cơ hội có một không hai !”.

Rồi cậu bắt đầu phấn khích và áp dụng kế hoạch luyện tập địa ngục theo phong cách Spartan. Cậu hiện đang cầm một cây kiếm tre và hét,

“ Sai ! Sai ! Tất cả đều sai !”

Rồi đánh thẳng vào mông Nobuna và những người còn lại.

Đương nhiên, trong thời gian này, Nobuna cũng luôn giận dữ hét lại, “ Saru! Tất cả là tại ngươi mà bọn ta phải làm những việc đáng xấu hổ như thế ! Tại sao ngươi lại cười thỏa mãn như thế khi mà đánh mông bọn ta với cây kiếm tre đó thế hả !?”  và lao tới hòng xử lí Yoshiharu.

Mitsuhide thì : “ Che, Sagara-senpai khốn khiếp không hề hiểu được một tí ti nào về sự quyến rũ ngất trời của Juubei, nên Juubei không việc gì phải nghe theo những gì hắn nói.” Và cũng nổi loạn nốt.

Vì Hanbei liên tục ho không ngừng và phải nghỉ suốt nên cô bé không thể làm gì khác.

Katsuie cũng đang gầm “ Chỉ vì cái thói dâm loàn của ngươi mà tất cả lính bộ binh đều nhìn ngực ta với ánh mắt dâm đãng… Chết đi !” và cô rượt đuổi con khỉ biến thái kia.

Takigawa Kazumasu thì lại “ Ta ghét nó và ta cũng chẳng thích mấy cái game phải dính bùn đất.” và bật ô dù lên, nằm lười chảy thây. Nói tóm lại thì, có vô số vấn đề xảy ra.

Tất cả là bởi vì khả năng chỉ huy của Yoshiharu và cả ‘Niềm tin của những chiến binh ở cậu quá thấp’ thật sự là một vấn đề, nên Frois phải thay Yoshiharu chỉ đạo cả đội trong nửa phần thời gian còn lại.

Cho dù thế, tổng lực của nhà Oda vẫn còn khá yếu, ngay cả Matsuidaira Motoyasu ở Mikawa cũng bị gọi tới.

“ Bóng đá Namban là gì zạ ~? Dù Shingen đã về Kanto, nhưng để Mikawa trống không thế có ổn không…..* Run run*”

Thật tội nghiệp, Motoyasu đã tức tốc đến bên Nobuna chỉ mang theo một mình Hattori Hanzou.

Dù cô muốn từ chối đề nghị của Nobuna bằng mọi cách, nhưng một khi cô nghĩ về Nobuna với ánh mắt lóe sáng và nói “ Chị sẽ biến em thành lẩu Tanuki!”, cô đã trở nên sợ sệt và không tài nào chối từ được. Đó là vấn đề của Motoyasu.

Để nói thêm, sau khi cuộc đàm phán kết thúc, cả hai bên đã quyết định về những luật lệ của trận bóng, điều rắc rối nhất là cấm Thức thần tham gia. Nếu Zenki và những thức thần khác có thể tham gia, họ có thể đối phó với tốc độ kinh người của Kennya… Yoshiharu đã nghĩ thế, nhưng luật đã quyết thì không cách nào thay đổi được.

“ Nói cho cùng thì, Saru ! Ngươi có muốn trở về gia tộc Oda không hả? Ngươi về phe nào hả?”

“ Nếu phe ta và đền Honbyo bắt tay trong hòa bình và không phải gửi ai làm con tin, thì tôi tất nhiên là muốn quay trở lại rồi, điều đó không phải quá rõ rồi sao !?”

“ Thật sao? Ngươi đã được hàng trăm nữ hầu đeo tai mèo phục vụ hằng ngày và tận hưởng cuộc sống như một ông vua với cái vẻ mặt vui sướng thế cơ mà.”

“ Đó chỉ là diễn thôi ! Tôi chỉ yêu một người con gái duy nhất. Tôi vẫn hạnh phúc dù cô ấy có là người duy nhất còn ở cạnh tôi.”

“ …Hmph, ai biết được. Nếu ngươi thực sự nghĩ thế thì nghĩ ra cách để khiến phe ta thắng đi.”

“ Ohhh, ohhh, cứ để đó cho tôi lo.”

“…. Ummm…. Yoshiharu, ngươi thực sự sẽ chỉ yêu mình ta sao?”

“SHHHHHHHHH. Đừng có nói những điều như thế ở đây, sẽ cực kì tệ nếu ai đó nghe được !”

Trong buổi luyện tập, Nobuna và Yoshiharu đã nói về những chủ đề bí mật như thế suốt. Mitsuhide nhìn chằm chằm họ từ đằng sau,

“ Lạ thật, mối quan hệ giữa hai người họ có hơi kì quặc…. Trông thì có vẻ như là cãi vả nhưng nếu nhìn kĩ thì họ lại giống như đôi tình nhân.”

Mối nghi ngờ trong tim cô càng lớn hơn.

Với đủ loại rắc rối xảy ra, 3 ngày đã trôi qua trong cái chớp mắt khi mà phe Oda thách đấu đền Honbyo.

Trước khi trận đấu bắt đầu,

Kennya và Magoichi đứng ở một góc, nhìn 50 nghìn tín đồ đã tụ họp ở đây.

“ Mọi người đều trông cực kì hạnh phúc ~nyaaa. Thật tốt khi chúng ta có thể tạm thời tránh chiến đấu… Tất cả đều nhờ chàng trai mặt khỉ kia~nyaa.”

“ Kennya, dù trong tim cô thì mềm yếu nhưng miệng mồm thì độc địa quá đấy. Nhưng chúng ta đâu thể dâng chiến thắng cho kẻ thù được đâu phải không. Nếu mà phe ta thua đậm thì những tín đồ có thể sẽ nổi loạn vì thất vọng ấy chứ.”

“ Điều đó không cần phải nói ~Nyaa. Yoshiharu đã là thần bóng đá Namban ở đây rồi. Ta sẽ không để hắn đi. Chưa kể hắn còn là người đàn ông tốt nhất thế giới trong tim Magoichi mà ~Nyaa. Ta chắc rằng Yoshiharu có tình cảm với Oda Nobuna, nhưng cách biệt địa vị giữa hai người họ là quá lớn ~Nyaa. Dù cho Yoshiharu có trở về bên Nobuna, tình yêu của hắn sẽ gặp phải cái kết tồi tệ thôi ~Nyaa. Chi bằng cho hắn trở thành chồng của Magoichi thì tốt hơn ~Nyaa.”

“ Oi, tôi vẫn chưa nghĩ xa tới thế ! Đừng… Đừng có nói như thế nữa !”

“ Không phải ngày nào cô cũng 『 Sao chàng không cưới thiếp đi? 』 và quyến rũ Yoshiharu sao? Giờ cô cố giả ngu đấy à ~nyaa?”

“ E….Errr… Đó chỉ là… chỉ là một trò đùa thôi, một trò đùa ! Vì vẻ mặt ngu ngốc của ya khá thú vị nên tôi bắt đầu châm chọc cậu ta từ lúc nào không hay !”

“ Khuôn mặt của Magoichi giờ còn thú vị hơn đấy ~nyaa.”

“ Im… Im đi !”

Ai có thể nghĩ rằng Magoichi lại có cái tính cách ngại ngùng như thế này dù thường ngày luôn nghiêm túc.

“… Dù thế nào đi nữa, ta, Kennya, muốn thắng trận bóng này, để có được cái kết tuyệt vời với đề nghị của nhà Oda ~nyaa. Tín đồ trong đền cũng như gia đình của ta ~nyaa, nếu có thể, Kennya muốn tất cả mọi người không quên đi nụ cười trên môi, thứ mà họ cuối cùng cũng có lại và tiếp tục sống hạnh phúc ~nyaa/”

“ Chính xác. Nếu nhà Oda đi thất hứa, tôi sẽ dùng khẩu Yatagarasu này để kết liễu từng người bọn họ, vì thế, Kennya, thư giãn đi và đắm mình vào sân cỏ nào.”

“ Yeah~nyaa.”

Những con người ưu tú được chọn từ nhà Saika  và cả tín đồ Nyankousou hiện đang đứng thành hàng đằng sau họ.

Những thống lĩnh của Nyankousou mang cùng họ Shimotsuma, 『 Ngũ Miêu Tướng 』 Rantei, Kakehu, Okada, Mayumi, Kawatou, lại mang cùng khuôn mặt không một nét khác biệt.

Ở phía gia tộc Saika , những cô gái vùng Kii đầy tự tin và mạnh mẽ ngang ngửa với Magoichi đều đã tập trung lại, mỗi người đều mang những cái tên lạ lùng như Hotaru, Kotsuzume và Tsurukubi.

Phải nói thêm rằng những cô gái này đều cực kì dày dặn kinh nghiệm trong bóng đá, họ hoàn toàn khác biệt với những con gà của đội Nobuna được thành lập chóng vánh.

“ ohhhhh, YEAH !”

“ Để bảo vệ thần bóng đá Namban của chúng ta, Yoshiharu-sama, tất cả chúng ta sẽ chiến đấu bằng tất cả sức lực.Hmmm, mà này, để bổ sung dinh dưỡng, tôi đã chuẩn bị sẵn Okonomiyaki… Tôi đã sáng tạo công thức mới cực kì phù hợp với Takoyaki, hãy cho tôi biết cảm nghĩ của mọi người nhé.”

“ Chuyện đó có thể chờ sau khi chúng ta giải quyết xong trận bóng này. Nếu bao tử mà đầy thì chúng ta sẽ nôn tháo giữa trận đấy.”

Với tiếng hò reo cỗ vũ như sấm rền từ những khán giả, đội Honbyo bước vào sân đấu.

Cuộc chiến giành Sagara Yoshiharu cuối cùng cũng bắt đầu.

Nobuna đã thắng Oẳn tù xì và có quyền phát bóng.

“ Ngài có thể bắt đầu, Nobuna-sama.”

Trọng tài Frois thổi còi “ PIII” báo hiệu trận đấu đã bắt đầu.

Tín đồ Nyankousou cứ liên tục nyaaaa nyaaaa và làm ồn lên, khiến đội Nobuna không tài nào tập trung được.

“ Ahhh, bực bội thật, mấy cái tiếng ồn này cứ khiến màng nhĩ ta đinh hết cả lên. Ta không thể chơi đàng hoàng được….”

“ Tôi sẽ là thủ môn ! Hanbei, đừng chạy vòng quanh, cứ ở trung tâm và chỉ huy mọi người !”

Yoshiharu chuyển vai trò lãnh đạo sang thiên tài chiến thuật Hanbei trong khi cậu gánh vai trò nặng nề nhất : Thủ môn.

“ Biệt danh 『 Bóng né Yoshiharu 』 không phải để trưng đâu. Nếu đây là bóng né thì toi có thể dùng kĩ năng này mà chiến thắng, nhưng vì đây là bóng đá nên vị trí duy nhất mà tôi có thể tỏa sáng chính là Thủ môn ! Nhờ cảm quan khi né bóng, tôi có thể dùng nó để đoán chính xác bóng sẽ đi hướng nào ! Chỉ cần áp dụng nguyên lí nghịch đảo của bóng né và chạy thẳng tới hướng bóng thì mọi chuyện sẽ được giải quyết !”

Cú sút nhanh như chớp của Kennya hay cú sút đầy uy lực từ khoảng cách xa của Kennya, chỉ có một người có thể chặn được trong toàn quân Oda, chỉ có một mình Yoshiharu là có thể thực hiện được chuyện không tưởng ấy.

Vì thế, trong trận đấu mà họ không thể chấp nhận thua cuộc, Yoshiharu sẽ tập trung toàn lực vào phòng thủ. Dù ám ảnh với việc phòng thủ mà không tấn công là một thói quen tồi tệ của tuyển Nhật bản trong World cup nhưng lần này, độ khó cao quá mức. Dù xem đây là cuộc chiến tranh giành Yoshiharu, nhưng thực sự thì đây chính là cuộc tranh đấu để xác định gia tộc Oda hay đền Honbyo sẽ chinh phục được thế giới. Nếu một người ghé thua cuộc và cực kì chiếm hữu như Nobuna mà thua cuộc, cô ấy chắc chắn dùng quân mà đánh toàn lực với đền Honbyo. Và ngược lại, nếu đền Honbyo mất đi thần bóng đá Namban của họ thì chỉ có cuộc chiến của súng và kiếm mới có thể giải quyết được vấn đề.

“ Trực giác của Nobuna là hàng cực phẩm, nhưng không may là quân Owari lại quá yếu. Nếu nhà Saika mà Magoichi-nee chỉ huy đóng quân tại đền Honbyo với 5000 khẩu hỏa mai của họ, quân Oda chắc chắn sẽ rơi vào thế trì hoãn. Và rồi sẽ như lịch sử mà mình biết, cuộc chiến sẽ kết thúc sau 10 năm. Nhưng lần này, trước khi chuyện đó có thể xảy ra, Katsuchiyo-chan có thể sẽ tiến về kinh đô lần nữa, đây thực sự là thời khắc mà mình muốn quăng game và out ngay lập tức.”

Nếu nghĩ kĩ thì, một trận bóng có thể khiến con người phấn khích đến mức này có tồn tại trong lịch sử loài người không? Không, vẫn chưa có. Yoshiharu tự nhủ khi cậu bước về khung thành.

“ Trách nhiệm của mình lớn thật… Đây chắc là cơn run trước trận chiến chăng?”

“ *khụ khụ*. Yoshiharu-san, đồng đội phe ta không thể phối hợp chặt chẽ được nên bóng đã bị cướp mất ngay trong nháy mắt, họ đang tới.”

Hanbei đang đứng ở trung khu đang nháy mắt báo hiệu và chỉ thẳng tới đối thủ để báo cho Yoshiharu tình hình hiện tại.

“ Mới bắt đầu mà đã cướp được rồi á?”

“ Nyaaaaaaa! Rặt một lũ thua cuộc ~Nyaaa. Mấy người yếu đuối quá đấy ~Nyaaa.”

“ Chờ đã con mèo bất lịch sự kia ! Juubei, tất cả là lỗi của cô ! Tại sao cô lại để Kennya giành bóng dễ thế hả !?”

“ 『Bình tĩnh đi, ta không giành bóng của cô đâu 』là những gì Kennya nói với Juubei.”

“… Tôi ngốc thật. Ai lại tin cái trò như thế chứ, cô quả thực dễ bị đấy Juubei.”

Có vẻ như Mitsuhide đã bị ăn quả lừa bởi Kennya và bóng đã bị cướp mất.

“ Juubei, ngươi không nghi ngờ người khác… không thể trách được.”

“ Hmmmm. Giữ vững đội hình phòng ngự. Mọi người, đừng để kẻ thù tiến đến gần khung thành.”

“ Rõ ! Cứ để đó cho tôi.”

“ So với phe ta thì sự phối hợp của kẻ thù nhịp nhàng hơn. Phe ta, 30 điểm.”

“ * Hắt xì* Thật chứ, bụi bẩn khắp nơi, ta sẽ hắt hơi cả ngày mất.”

“ Nếu là về tốc độ thì tại hạ cũng không thua kém đâu.”

Đội Nobuna hoảng hốt lao tức tốc về phía cầu môn mà Yoshiharu đang trấn giữ.

Còn đội Honbyo, từng người đang chuyền bóng hết sức mượt mà, như dòng suối chảy qua đá, đâm xuyên qua hàng phòng thủ của đội Oda. Đầu tiên là Rantei dũng mãnh ! Tiếp đến là Kakehu điêu luyện dắt bóng ! Và rồi, bóng đã tới chân tiền đạo Ace, Sạika Magoichi !

“ YOSH, Toàn lực về pía trước ! Dù người đàn ông kia có hơi xấu xí nhưng chí khí ( bi) của cậu ta là lớn nhất quả đất, cậu ấy là của ta !” ( lại lần nữa, Magoichi dùng biggest ball)

Bây giờ, vẫn còn một khoảng khá xa mới đến khung thành. Nếu là những người khác, họ sẽ không sút từ điểm này.

Nhưng Magoichi không ngần ngại mà vung chân lên, sút một cú thật mạnh trước khi đội Oda có thể củng cố hàng phòng ngự.

* DONG!* Mặt đất rung chuyển.

Quả bóng bay vượt qua Nobuna và những người còn lại và nhắm thẳng tới góc trái của khung thành.

“ Đùa ta chắc !? làm sao mà nó có thể bay nhanh như thế ? Yatagarasu là một quái vật !”

“ Và còn quĩ đạo hoàn toàn chính xác nữa, đúng là xạ thủ giỏi nhất.. Hmmm…”

“ Kết thúc rồi, Saru đâu tài nào đỡ được quả bóng như thế !”

“ Phe ta, 8 điểm.”

“ Đến lượt của tôi !”

Bóng né Yoshiharu sẽ trở thành thủ môn Yoshiharu vào hôm nay !

Với bản năng nhanh nhạy, cậu phóng người về hướng bóng và tung một cú đấm mạnh mẽ.

BHAM!

Vào phút cuối, Yoshiharu đã đấm bóng ra ngoài đường biên.

“ Ouch, đau quá ! Tay mình như muốn vỡ thành từng mảnh….!”

‘ Mình phải đỡ bao nhiêu cú sút như thế nữa đây, mình không thể hồi phục được…’ Yoshiharu lẩm bẩm.

“ Yoshiharu-san, cậu đang làm cái quái gì thế !? Cậu không muốn phối hợp với tôi sao ? Chàng không muốn trở thành chồng thiếp sao ? Đây là những gì chàng muốn ?”

“ Bởi vì… tôi…. Tôi muốn trở về với gia tộc Oda !”

Magoichi đang bừng trong lửa giận và hét to “ Tên khốn, ăn mông đi !” Những tín đồ cũng liên tục hét “ Ăn mông đi !”

Nobuna và Mitsuhide sốc trước cảnh tượng hiện giờ,

“ Ăn nói tồi tệ như thế, nếu chúng ta giao Saru cho người phụ nữ đó thì tất cả sẽ kết thúc.”

“ Khó chịu thật, Juubei chắc chắn sẽ thắng dù phải trả cái giá nào đi chăng nữa.”

Vì Yoshiharu đã đấm bóng ra ngoài đường biên, giờ là lượt của đội Honbyo.

Đứng ở góc, Hotaru từ nhà Saika Magoichi quăng bóng vào.

“ Đừng để Magoichi-nee chạm bóng. 2 người, không 3 người hãy chặn chị ấy lại, chặn tất cả hướng di chuyển!”

“ Hmmm. Dù việc này sẽ khiến khả năng tấn công giảm bớt nhưng không còn cách nào khác.”

“ Rõ !”

“… Để đó cho Inuchiyo.”

“ Ngươi thật sự biết cách ra lệnh cho Miko tối cao đấy Saru.”

Goemon, Inuchiyo và Kazumasu đã bao vậy Magoichi từ ba hướng khác nhau, tạo thành một vòng tròn.

“ Oi, các bé đang làm gì đấy hả !? Ngưng ngay, ngưng việc chơi quanh và biến đi !”

“ Ninninnin. Không trốn.”

“ Bảo vệ Yoshiharu.”

“ Ta thực sự không quan tâm thắng bại, nhưng dòng máu ninja Iga trong ta đang cực kì phấn khích.”

Ba bé Loli chặn Magoichi khiến cô không thể di chuyển tự do được. Nếu cô đối đầu với Katsuie cùng kích cỡ thì ít ra còn va chạm cơ thể được, nhưng đối thủ lại quá nhỏ bé và nhanh nhẹn, khiến cô không thể thoát ra dễ dàng.

“ Ta sẽ đá các bé đi !”

“ Nếu cô làm thế thì tôi sẽ cho cô thẻ vàng, đá một người sẽ ăn một thẻ vàng, đá cả ba thì cô bị truất quyền thi đấu.”

Vì lời cảnh báo của Frois, Magoichi không thể đá 3 con nhóc ma mãnh này đi được.

Nhưng vẫn còn một tiền đạo tấn công khác của đội Honbyo.

“ Nyaaaaaaa! Đồng đội ta gặp rắc rồi ~Nyaaa. Đây là thời khắc để Kennya-sama tỏa sáng ~Nyaaa!”

Một cú giật bóng mạnh mẽ khiến bóng bay lên cao.

Vì lẽ nào đó mà Nobuna và Mitsuhide đang tranh cãi và đẩy nhau “ Để cho ta” “ Không, để Juubei !” Tận dụng thời cơ, Kennya nhảy lên và cướp bóng giữa không trung, cùng lúc tung cú lật bàn đèn siêu nổi tiếng.

“ Thấy chưa hả mấy con người bình thường kia ! Quì gối trước Nekogami-sama đi ~Nyaa!”

Nhìn vào sức bật nhảy và chuyển động nhanh nhẹn phớt lờ trọng lực của Kennya, không con người bình thường nào có thể làm được !

“ Làm sao có thể !? Sút từ tư thế đó !?”

“ Bất khả thi !”

Đội Nobuna đã hoàn toàn sốc vì cú sút bất ngờ !

Nhưng chỉ có một người, chỉ mình Yoshiharu biết năng lực nhanh nhẹn như loài mèo của Kennya và hét to “ Đừng hòng !” , cậu một lần nữa nhảy lên và đón trọn cú sút của Kennya. SAFFEEEEE.

“ Nyaaa? Yo… Yoshiharu… cái gì thế này…. Quá đáng lắm đó ~nyaa!”

Khi mà Kennya chuẩn bị bắt đầu tư thế nhảy ăn mừng, niềm vui sướng của cô đã bị dập tắt và cô khụy gối trong thất vọng.

Sử dụng cơ hội hiếm có này, Yoshiharu đưa ra chỉ đạo, “ Tiến công !” và phóng bóng lên giữa sân.

“ Ngay lúc này ! Hàng phòng thủ của đền Honbyo đang trống !”

“ Cứ để đó cho Juubei !”

“ Ta sẽ sút, chuyền bóng cho ta, Juubei !”

“ Không, thần muốn sử dụng bàn thắng này làm quà cưới cho Senpai !”

“ Ngươi, lại lần nữa… ! Khó chịu !”

Vì lẽ nào đó, một trận tranh giành đầy bạo lực giữa Nobuna và Mitsuhide xảy ra.

“Cả hai không thể tiến công vì đang kéo nhau lại, cứ thế này thì chẳng thể ghi bàn được, 0 điểm.” Nagahide thở dốc khi đuổi theo bóng.

“ Tôi… tôi… tôi… tôi đã chạy khắp sân mà còn chưa hề chạm vào bóng ~! Tôi vô dụng rồi sao ?”

“ Nếu chúng ta không chuyền bóng cho người khỏe nhất nhà Oda, Katsuie-dono để sút thì không cách nào ghi bàn được cả. Nhưng Hime và Akechi-dono lại không hề có ý định nhường bóng.”

Chính xác là thế. Tinh thần động đội của đội Oda quá thấp. Nếu phải nói thì tính quyết đjnh mà sức mạnh để ghi bàn là một phần của truyền thống bóng đá Nhật Bản, nhưng cả Nobuna và Mitsuhide đều cảm thấy rằng “ Mình là con bài tủ !”

và không hề phối hợp với nhau.

Khi ý thức họ trở lại thì nhóm 3 xạ thủ của nhà Saika  gồm Hotaru, Kotsuzume và Tsuruku đã lao đến.

“ Chết tiệt !”

“ Khụ, Inuchiyo-san, xin hãy tiếp tục chặn Saika Magoichi-sama như trước. Niwa-sama và Shibata-sama, xin hai người hãy hạn chế chuyển động của Kennya-sama. Em nghĩ chúng ta vẫn có thể cầm cự nếu tiếp tục cố gắng.

Hanbei không hề chạy nhảy nhưng vẫn kiên quyết thiết lập lại đội hình. Dù kế hoạch đáng thất vọng này chỉ để hãm Kennya và Magoichi lại, đồng thời khiến hàng công của họ giảm đáng kể, nhưng cú lật bàn đèn kì ảo của Kennya vẫn còn in đậm trong tâm trí họ nên có thể nói đây là một kế hoạch cần thiết trong tình hình hiện giờ.

“ Nyaaaahahahaha! Thật là một bi kịch mà, quân Oda yếu quá đi mất ! Mấy người là sẽ thắng được đội Honbyo chỉ bằng việc kìm hãm ta, Kennya-sama vĩ đại này sao ?”

“ Con nhóc này chạy nhanh quá mức !!!!! Cái thể loại gì thế này, thể lực cơ bản của con nhóc này vượt xa chúng ta ! Chết tiệt, Saru, ngươi ngay từ đầu đã có ý định đầu quân cho đền Honbyo rồi phải không? Nếu chúng ta thua, ta sẽ chém đầu ngươi ngay lập tức !”

“ Shibata-dono, đây là thời khắc để giữ sức và chịu đựng, thời điểm mà phe ta giành được chiến thắng chắc chắn sẽ đến.”

Katsuie và Nagahide cố hết sức để theo kịp những chuyển động nhanh nhẹn của Kennya.

Magoichi vẫn bị 3 bé Loli bao vây và không nhích được tí nào “ Ahhhhh, phiền phức quá.” Và bắt đẩu hoảng loạn.

“ Khụ. Dù tinh thần phe ta có hơi thấp và khiến khán giả nyaaa nyaaa trong giận dữ, nhưng chúng ta cuối cùng cũng khiến trận đấu rơi vào thế cầm hòa. Trước khi trận bóng kết thúc, chúng ta sẽ ghi một bàn quyết định ngay lập tức .”

Nói chung lại thì, với sự chỉ đạo của Hanbei, họ đã có thể kéo dài thời gian để cầm hòa tỉ số. Hanbei thở phào nhẹ nhõm đôi chút và khi em ấy đang định nói với Yoshiharu,

“ Đừng xem thường chúng ta, Ngũ Miêu Tướng !”

Bóng đã được chuyền cho những thành viên trong Ngũ Miêu Tướng.

Đối thủ dường như đang có kế hoạch gì đó.

“ Nobuna-sama, Matsudaira-sama, Akechi-sama ! Và tất cả những người khác, mau trở về phòng thủ cầu môn !”

Chỉ nhắc thêm thôi, dù Motoyasu bị ép gia nhập trận bóng nhưng cô nàng này lại quá vụng về và chậm chạp, luôn miệng “ Chờ đã ~ *thở dốc*” và bị bỏ lại đằng sau.

Hanzou đang cố hết sức bình sinh thay cho chủ nhân mình. Nhung vì Motoyasu gần như không tham gia trận bóng, phe Oda thiếu đi một người khiến mọi nỗ lực của anh đổ sông đổ bể.

“ Juubei, chúng ta phải quay lại phòng thủ trước !”

“ Rõ !”

“ *thở dốc* Ahhh… Em không thể chạy được nữa, đầu của em choáng váng hết cả rồi ~.”

“ Nếu chiến tranh xảy ra, Mikawa sẽ không sao đâu. Hime, xin Người hãy cố thêm chút nữa.”

Gia thần nhà Matsudaira chia làm hai phe phái, một là những người thờ phụng Tanuki của gia tộc Matsudaira và những người còn lại thờ Nekogami. Một khi Nyankousou nổi loạn ở Mikawa, nhà Matsudaira sẽ bị chia làm đôi.

Hiện giờ, bóng đang được chuyền qua lại giữa năm thành viên trong Ngũ Miêu Tướng.

“ Bọn ta sẽ cho các ngươi thấy, tuyệt chiêu đặc biệt mà bọn ta đã tập luyện dành cho ngày hôm nay ! Tuyệt kĩ 『 Shimotsuma Huyền Thoại Tam bội đạn 』”

Sau khi nhận bóng từ Mayumi, Rantei với đôi mắt xanh lam dùng chân trái và sút thẳng vào khung thành!

Khán giả hét toáng lên “ VÀO !!!!!!”

Nhưng, khi mà “ Bóng né Yoshiharu” trở thành thủ môn, phản xạ của cậu đã nhạy bén đến bất thường. Nhưng cậu chàng Nobita lại chơi dây cực kì điệu nghệ hay bắn súng bách phát bách trúng vì nguyên do nào đó, đây chính là kĩ năng đặc biệt được Chúa tác giả ban tặng cho Yoshiharu, bản năng để “ Né “. Cơ thể của cậu sẽ tự động di chuyển mà không cần ra lệnh để tránh né bóng ập tới bất ngờ, chỉ cần cậu di chuyển về hướng ngược lại, cậu có thể chặn hoàn toàn quĩ đạo cú sút.

“ Kyaaaa!”

Nhanh như chớp, Yoshiharu cùng bản năng nhanh nhạy như thú săn mồi phóng người và một lần nữa ngăn chặn đối thủ ghi bàn !

Kang! Kể cả khi đầu cậu đập vào cột dọc, cậu vẫn cứu nguy cho đội Oda.

DONG DONG, cả khán đài rung chuyển.

Khán giả  đang thét đinh tai với nyaaa nyaaa trong khi dậm chân không ngừng.

“ Thật tuyệt vời, Saru !”

“ Dù làm tổn thương bản thân nhưng quả là Senpai yêu dấu của Juubei, tuyệt mĩ !”

Nhưng, Cú sút Tam bội Huyền Thoại của Shimotsuma vẫn chưa kết thúc !

Bóng bị chặn bởi Yoshiharu sớm bị văng ra và đã được người khác đón lấy,

“ Giờ thì, tôi sẽ là người dứt điểm, Sagara Yoshiharu-san đã mất thế phòng thủ, đây chắc chắn là cơ hội tốt nhất để bóng bay tung lưới. Nâng chân lên và sử dụng lực mạnh nhất có thể….”

Trong khi miệng đang liến thoắng, Kakehu đã nhấc chân và sút thẳng vào cầu gôn.

Dù cơ thể có phần nhỏ bé nhưng cú sút lại mãnh liệt tựa như sức nặng của cả cơ thể cô đang dồn hết vào trái bóng!.

“ Uwahhhhhh!? Còn nữa á !?”

Cú đập vào cột dọc đã khiến trán Yoshiharu chảy máu, nhưng cậu vẫn chịu đựng cơn choáng váng và một lần nữa bay theo bản năng và đấm bóng bay lên đầy khó nhọc.

Hai cú sút liên tục không ngừng nghỉ và hai lần cứu bàn thua liên tiếp như thể Chúa tác giả đang giúp cậu !.

“ Hắn lại chặn được lần nữa ! Saru là tuyệt nhất ! Ngươi đúng là giống khỉ thật mà !”

“ Quả đúng như mong đợi từ Yoshiharu-san. Nhưng, máu của anh…. Máu… khụ.”

“ Anh… anh ổn mà Hanbei… Vết thương tí tẹo thế này… ahh, chóng mặt quá.”

Vì vừa đỡ được hai cú sút của Rantei và Kakehu, đội Nobuna thả lỏng ngay lập tức.

Nhưng, người dứt điểm cú sút tam bội lại là Kawatou không hề nổi danh.

Dù cô là một trong Ngũ Miêu Tướng nhưng đôi lúc người ta còn không biết cô là ai. Tận dụng thời điểm mà kẻ thù đang trầm trồ “ Uwahhh”, Kawatou dùng chân phải bồi thêm một cú vào khung thành lần nữa.

Kawatou với sự hiện diện ít ỏi lợi dụng thời cơ để tấn công bất ngờ, đó chính là điểm mấu chốt của cú sút tam bội huyền thoại Shimotsuma !

Và quả bóng, trong khi tăng tốc, dần bẻ cong sang một bên, đó là một cú sút cong !!!!!

Bóng vượt qua “ Tường người” tạo bởi Nobuna và những người còn lại và đi thẳng vào khung thành…..

Không, bóng không hề chạm lưới !!!!!! Không hề có bàn thắng cho đội Honbyo !!!

“ Tôi xin lỗi, mọi người ở đền Honbyo ! Cuối cùng thì, tôi…. Vẫn muốn quay trở về với gia tộc Oda !”

Bóng được ôm trọn vào lồng ngực Yoshiharu, cậu đã đứng lên trong lặng lẽ.

3 Cú sút liên tiếp đều bị Yoshiharu chặn đứng !

“ Sao có thể….. đó là tuyệt kĩ mà bọn ta đã phải luyện tập rất nhiều…. và nó đã bị hóa giải….”

“ Trong con tim của Yoshiharu-san dường như có một tham vọng bất thường về việc trở về gia tộc Oda dù thế nào đi nữa. Và chính điều đó đã giúp anh ta làm những thứ vượt khỏi thường thức, hmmmm…”

Yoshiharu muốn phát bóng lên ngay, nhưng cơn choáng váng đã trầm trọng hơn khiến bóng rời khỏi tay cậu.

“…. Hộc… tôi xin lỗi… Tôi e là ….Tôi có hơi mệt… tôi cần nghỉ một chút…”

Nhìn Yoshiharu đã nỗ lực hết sức để bảo vệ khung thành, thật hiếm thấy nhưng trái tim của Shibata Katsuie bỗng chốc rung động.

“ Saru ! Tên khốn, lúc nào cũng mang cái ánh mắt dâm tà trên mặt, nhưng một khi  cố gắng vì gia tộc Oda, ngươi lại trở thành một người đàn ông can đảm sử dụng cả tính mạng mà không chút chần chừ ! Geez, y hệt như lúc ở Kanegasaki ! Người đã bị ý chí của của ngươi lay động và hứa cho người sờ ngực, đó không phải là ta sao !? Nhưng ta lại đối xử với một con người trung thành như ngươi như một con khỉ biến thái chỉ thích sờ ngực, ta đã trở thành kẻ xấu, một kẻ ích kỉ ~!!!!”

Với đôi mắt đẫm nước, Katsuie dẫn bóng tiến công.

“ UWAAAHHHHHH~! ĐỂ CHUỘC TỘI VỚI SARU, TA CHẮC CHẮN SẼ GHI BÀN QUYẾT ĐỊNH TỈ SỐ ! ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY ! ĐỪNG CHẠM TA ! ĐỪNG NGÁNG ĐƯỜNG TA !”

Với hình ảnh Shibata ác quỉ dọa đàn ông chết khiếp, cô tiến thẳng về phía khung thành của đối thủ.

Dù Ngũ Miêu Tướng đã dùng hết sức bình sinh để ngăn cản Katsuie, nhưng một khi cô đã nghiêm túc thì không ai có thể cản cô lại được.

3 người cuối cùng của nhà Saika Hotaru, Kotsuzume và Tsukurubi tạo nên hàng phòng ngự cuối cùng trước đợt tiến công của Katsuie.

“ Hướng này đã bị chặn .”

“ Chính xác !”

“ Ch-chờ cái đã… Hình như…. Hơi bị nguy hiểm nếu cứ đứng đây…”

“ Đừng có cản đường ta nếu không muốn bị thương ! Ta sẽ cho các ngươi thấy tuyệt kĩ của ta ! ‘ Cú chém vỡ bình’.”

Đây không phải là áp lực thông thường ! Chúng ta bằng mọi giá không được chạm vào cô ta !

3 cô gái “ Ahhhhh!” tán hoảng bỏ chạy.

Tuyệt kĩ của Katsuie đã xuất hiện !.

Motoyasu vụng về và gần như không tham gia vào trận bóng dùng giọng của một bình luận viên và giải thích :

“ Cú chém vỡ bình là một kĩ thuật đáng sợ, bằng cách chém một cái bình lớn thành hàng trăm mảnh và dùng chúng như những viên đạn để bắn phá kẻ thù ~ Cần dùng một ngọn giáo để chém vỡ bình, nhưng lần này có thể được coi là phiên bản thay thế bằng cách dùng chân ~”

Và rồi cô gật đầu đầy thỏa mã.

Cú chém vỡ bình được trình diễn hết sức hoàn hảo, đúng như tên gọi của nó….

Khoảng khắc Katsuie dùng toàn lực sút, quả bóng,

“ BOOM !”

Phát nổ và trở thành hàng trăm mảnh nhỏ……

Không chút chần chừ, Frois thổi còi.

“ Tôi xin lỗi nhưng phá hủy bóng là phạm luật. Shibata-sama, Thẻ đỏ !”

“ Thần đã thành công rồi…. ! Ngài có thấy không Hime-samaaaaaa!” Katsuie hét to và đang chuẩn bị làm tư thế chiến thắng rồi bỗng nhận phải thẻ đỏ.

“ Eh? Eh?”

“ Như tôi đã nói, phá hủy bóng là phạm luật. Um… Tôi rất tiếc nhưng, Shibata-dono, ngài phải rời trận đấu.”

“ EHHHHHHHHHHHH!? Ah, ta nhớ rồi ! Ta phải đá bóng vào khung thành… !?”

Khán giả la ó “ Ngu ngốc ~Nyaa…” “ Biến đi ~nyaaa…” vô số những sỉ vả ập xuống đầu Katsuie.

“ Ngươi làm cái gì thế hả Riku? Ngươi đã quên hết toàn bộ luật của bóng đá Namban rồi sao?”

“ Uwahhhhh. Thần bị Hime trách phạt ! Kết thúc rồi ! Thần vô cùng xin lỗi !!!!”

“ Chờ đã Riku, đừng có Seppuku ngay tại đây” ( Seppuku = Mổ bụng tự sát)

“ Thật là, tôi nên cho 0 điểm, hay nên nói rằng việc này còn không đáng để cho điểm.”

“ Uwaaaahhhhh ! Nagahide thậm chí còn không thèm cho điểm ~!”

Shibata Katsuie khóc nức nở rời sân bóng.

Vì thế, đội Oda chỉ còn 10 thành viên, và nếu không tính cả Hanbei và Motoyasu thì chỉ còn 8 người có khả năng thi đấu….

Và giờ, quyền phát bóng dĩ nhiên thuộc về phía Honbyo.

Trong lúc này, Yoshiharu đã ngồi nghỉ và hồi phục được đôi chút nên cậu đã gắng gượng đứng dậy được nhưng vì mọi chuyện đã biến chuyển như thế này, đội Oda đang trong tình thế cực kì bất lợi.

Motoyasu thì vô dụng rồi, Hanbei thì quá yếu ớt và không thể chạy được, người khỏe nhất đội là Katsuie cũng bị gửi ra ngoài….!.

Không chỉ thế, Nobuna và Juubei lại đang tranh nhau để làm con bài tủ khiến mối quan hệ của hai người càng căng thẳng hơn.

Trận bóng đã gần đi đến hồi kết.

“ Inuchiyo… Inuchiyo không thể…. Inuchiyo không còn kĩ thuật nào khác.”

“ Khụ, em Hanbei cũng đã hết ý tưởng.”

“ Để mấy lời than võng tuyệt vọng lại sau đi ! Chúng ta sẽ xong đời nếu bỏ cuộc ngay tại đây ! Mấy người, không phải các người vẫn còn sống đấy sao!? ”

“ Sigh… Cái cách mà ngươi nói không khác gì bạo chúa đâu, Nobuna.”

Nếu mình, Juubei thiên tài mà trở nên nghiêm túc thì cái bóng đá này chả phải vấn đề. Với một nét mặt nghiêm túc, Mitsuhide cố giành bóng nhưng Nobuna lại luôn “ Ta không muốn bóng về chân ngươi !” và liên tục quấy rối Juubei khiến cử động của cô bị chậm lại.

“ Oi, Ngài đang làm gì thế, Nobuna-sama?”

“ Nhất định… Nhất định…. TA SẼ KHÔNG ĐỂ NGƯƠI LẤY BÀN THẮNG LÀM QUÀ CƯỚI !”

“ Bây giờ ! Đội Oda đang tranh cãi nội bộ !”

Xấu hổ thật…. Ngạc nhiên bởi khung cảnh hiện giờ, Rantei dùng đầu chuyền bóng lên cao cho Magoichi. Vì 3 cô bé bao vây Magoichi đều thiếu thốn chiều cao nên họ không thể tranh bóng với Magoichi giữa không trung.

Và Kennya, người hiện không bị ai kèm, lao tới cầu môn mà Yoshiharu đang đơn độc bảo vệ.

“ Kennya ! Tôi chuyền đây ! Ghi bàn đi !”

“ Đã rõ ~nyaa… ! Ta sẽ mang người đàn ông tuyệt nhất thế giới về cho cộng sự của ta ~nyaaa!”

“ Đừng…. Đừng có nhắc đến, chỉ khiến tôi lo lắng thêm….!

Khi cô chuẩn bị chuyền bóng cho Kennya, vì nghe những lời trên mà Magoichi bỗng chốc trở nên ngại ngùng, khiến đường bóng lệch khỏi mục tiêu đôi chút.

“ Tôi sẽ không để cô ghi bàn đâu !”

“ Điều đó là không thể đâu ~nyaaa!”

“ Tôi xin lỗi nhưng thủ môn có quyền dùng tay, tôi là người có lợi thế !”

Kennya dùng những chiêu trò nhào lộn để cố ghi bàn nhưng Yoshiharu dùng những chuyển động lanh lẹ như khỉ để chặn lại hết.

“ TÔI ! SẼ TRỞ VỀ ! VỚI NOBUNA !”

“ Nyaa…. Nyaaaa. Thật là một áp lực kinh hoàn ~Nyaaa!”

Yoshiharu dường như đang thắng thế trước Kennya?

Ai cũng nghĩ thế.

Nhưng….

“ Ah ! Yoshiharu ! Nhìn lên trời kìa ! Có cái dĩa kim loại đang bay ~nyaaa!”

“ Ehhh, có cả UFO trong thời Nội Chiến á !?”

Sơ hở !

Mọi sự chú ý của gần như tất cả mọi người đều hướng lên trời.

Tận dụng thời cơ, Kennya giả vờ ngây thơ và sử dụng vũ khí cuối cùng, cái đuôi mèo trên mông cô đẩy quả banh vào khung thành.

“ Ta ghi bàn rồi ~ nyaaaa!”

Và rồi cô bắt đầu điệu nhảy ăn mừng.

Những tín đồ quan sát trận bóng đều nhận thấy “ Ngài ấy đã dùng đuôi ~nyaaa!” “ Đuôi ~Nyaaa!” Nhưng tất cả bọn họ đều hò reo “ Ahhhh ! Họ thắng rồi ~!”

Trong đội Oda, duy chỉ có Nobuna và Mitsuhide vẫn đang tranh cãi,

“ Đừng có đùa chứ !”

“ Ngài nữa, Nobuna-sama, tại sao ngài phải chen vào màn trình diễn hoàn hảo của Juubei?”

Hai người họ đã nhìn thấy trò lừa của Kennya.

“ Chờ đã, Frois ! Không phải đó là phạm lỗi sao !?”

“ Đúng thế, cô ta đã dùng đuôi đấy ! Dùng đuôi là sai luật !”

Cả hai người họ cùng chỉ điểm kẻ thù trong khi mới vài giây trước vẫn còn cãi nhau.

Nhưng, sự chú ý của Frois cũng đang ở trên bầu trời kiếm tìm vật thể kì lạ kia nên cô không hề để ý việc Kennya có dùng đuôi hay không.

“…. Tôi không hề thấy điều đó nên bàn thắng hợp lệ.”

“ Ngươi đùa ta chắc !? Ngươi đang phạm sai lầm đấy !”

“ Tôi thực sự xin lỗi nhưng để phạt mà không có chứng cứ xác thực, điều đó có hơi…. Tôi xin lỗi.”

Cuối cùng thì thế cầm hòa của trận đấu đã bị phá vỡ !

Và cũng gần sắp hết thời gian !

Trong thuật ngữ hiện đại thì có thể nói họ gần đến phút 90 hay vào hiệp bù giờ, khoảng thời gian tuyệt vọng !

“ Ngươi thấy chưa hả ~ nyaa ? Đây là tuyệt kĩ tối thượng siêu cấp bí mật mà chỉ có Kennya-sama ta đây mới có thể dùng 『 Thánh Vĩ 』 ~Nyaa ! Nyaahahhahahaha!”

*( God’s Tail = Thánh vĩ)

“ Không tệ đâu Kennya ! Trận đấu này xứng đáng để được chứng kiến tuyệt kĩ đó !”

“ Với bàn thắng này, Magoichi có thể thành hôn với người đàn ông tuyệt nhất thế giới ~Nyaa. Nyahohohho.”

“ Kh….KH….không phải tôi đã nói rồi sao !Đừng có nhắc lại nữa…..!”

Thánh Vĩ ! Thánh Vĩ ! Một tràng hò reo đến từ phía khán giả.

“Đúng như tôi nghĩ, Nekogami-sama thực sự là đấng cứu thế  ~Nyaa.”

“ Thánh Vĩ của Kennya-sama có thể vượt qua cả bức tường sắt của thần bóng đá Namban-sama, thật đáng ngưỡng mộ  ~Nyaa.”

“~Nyaa. ~Nyaa. ~Nyaa.”

Sự phấn khích của đám đông đã chạm đến đỉnh điểm.

Nếu trận đấu diễn ra ở Gifu thì chắc chắn bàn thắng đó đã không được công nhận,

Nhưng đây là đền Honbyo, mọi chuyện hoàn toàn khác.

Toàn đội Oda đều mang nét đau buồn trên mặt.

“… Có vẻ như… Chúng ta không làm được rồi…. Nhưng ta phải giành lại Yoshiharu bằng mọi giá. Các ngươi, một khi thua trận, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc chiến tổng lực với đền Honbyo, chuẩn bị tinh thần đi !”

“ Hime, nếu chiến tranh xảy ra thì chắc chắn sẽ 0 điểm, chúng ta đã đồng ý sẽ giải quyết bằng trận bóng này… Nhưng nếu chúng ta thua vì cái ‘ Thánh vĩ’ kia, toàn quân Oda có thể sẽ không để yên. Chúng ta không thể nào ngăn họ lại được.”

“ Để chuẩn bị cho chiến tranh nổ ra bất kì lúc nào, thần đã có vài kế hoạch và chiến lược chuẩn bị từ trước, cứ để đó cho thần , Hanbei !”

“ Oi, Oi, Sẽ cực kì tệ nếu chúng ta phải chiên đấu với đền Honbyo đấy, không phải tôi đã nói rồi sao !? Vì lí do gì mà chúng ta phải tham gia trận bóng này !?”

“ Saru, ngươi im đi ! Ta đã thua cái ‘ Thánh Vĩ’ kia, ta không còn mặt mũi nào để giành lấy thế giới ! Nếu ngươi còn nói thế nữa thì ta sẽ xem ngươi như một tên phản bội !”

Ngoài sân bóng, Katsuie vẫn đang khóc nức nở, “ Uhhhh, tất cả đều là lỗi của mình. Hime, thần xin lỗi !!! Xin hãy để thần tự rạch bụng, nhưng xin ngài xem xét lại về cuộc chiến !”

Tuy nhiên, vào lúc này, Nobuna không thể chịu đựng được nữa. Yoshiharu không thể quay trở về bên cô và họ còn thua vì một kỹ thuật gian lận “ Thánh Vĩ” , và còn cái đám tín đồ reo hò ồn ào kia nữa.

“ Ngươi nói rằng bóng đá Namban sẽ giải quyết mọi chuyện trong hòa bình nhưng không phải đó là thứ vớ vẩn sao, SARU!? Sự hận thù của ta ngày càng tăng lên đây !”

“…. Uhhh, một cuộc chiến xảy ra vì mộ trận bóng và người chơi bị đối xử như tội phạm và bị hành quyết bởi đất nước của họ, đúng là có chuyện đó đã từng xảy ra, nhưng Nhật Bản thì chưa bao giờ có.”

“ Khi mình trở về Owari, chắc chắn mọi người sẽ giết mình mất, Uwahhhh!”

Kennya và đền Honbyo tin rằng họ đã thắng,

“ Chịu thua chưa hả ~Nyaaa?”

“ Muốn một cú nữa không….?”

Họ châm chọc Nobuna và những người còn lại.

“ Tất nhiên là không ! Bọn ta sẽ không từ bỏ cho đến phút cuối cùng !”

“ Ohhhhh. Lòng can đảm của ngươi đáng khâm phục thật đấy ~nyaa… Nhưng Yoshiharu chắc chắn đã thuộc về bọn ta rồi  ~Nyaa, nyahohohohohoho!”

“ Kukukuku.”

Toàn đội Oda chìm trong tuyệt vọng.

Nhưng vào những thời điểm như thế này, một vị anh hùng sẽ xuất hiện cứu nguy !

Chính xác.

Không phải nhà Oda cũng có một người như thế sao !?

Một chuyên gia bóng đá với kĩ năng thần thánh !

Và tên của cô ấy là ….! John CENA

“ Oi, Nobuna? Cô có ý định gì mà không gọi tôi tới một sự kiện bóng đá như thế này hử,? Tôi, Seii Taishogun Imagawa Yoshimoto sẽ tham gia trận đấu này ! Ohohohohohohoho!”

Tướng quân bù nhìn không thể di chuyển đàng hoàng vì bộ Kimono 12 lớp của cô, Imagawa Yoshimoto !

Yoshimoto đã luôn đề nghị “ Chán quá đi, hay là ta tổ chức một sự kiện đá bóng đi Nobuna?” và làm ầm lên, lần này lại không có ai gọi cô nên cô đã tự mình đến đây.

Cô chỉ có một động lực duy nhất, đó chính là chơi bóng thỏa thích.

Frois đồng ý cho Yoshimoto gia nhập.

“ Imagawa Yoshimoto? Giờ nghe thì ta mới nhớ, đúng là có người như thế nhỉ ~nyaa… nhưng không phải cô ta đã hài lòng với việc làm con bù nhìn thôi sao…  Cô ta có vẻ mạnh mẽ hơn ta tưởng  ~Nyaa.”

“ Tôi thì nghĩ rằng đầu của cô ta đã rơi xuống ở Okehazama… Cô ta khá dai đấy.”

“ Mà này, ngươi có thể di chuyển với bộ đồ đó không đấy  ~Nyaa? Trang phục khá là dày đấy ~Nyaa.”

Kennya đã nghĩ rằng ‘ Cô ta chỉ là một nàng công chúa chỉ biết chơi với đám quí tộc ~Nyaa.” Và chấp nhận cho Yoshimoto tham gia trong vui sướng.

“ Oh hohohoho ! Nobuna, cứ để mọi việc cho Seii Taishogun Imagawa Yoshimoto này lo ! Hãy theo dõi và tận hưởng những kĩ thuật đầy tinh tế của tôi đấy nhé.”

“… Eh, vì đằng nào cũng thua rồi nên cứ làm những gì mà cô thích.”

Cô chắc chẳng phải lo nghĩ gì đâu nhỉ? Nobuna nhìn chằm chằm đầy tuyệt vọng vào Yoshimoto nhưng cô không để tâm mấy.

“ Lần giao bóng tiếp theo sẽ thuộc về đội của Nobuna-sama.”

“ Đương nhiên tôi sẽ là người phát bóng. Oh hohohoho.”

Bóng được đặt ngay chính giữa, cầu môn vẫn còn xa.

Đầu tiên, ai đó trong đội của Nobuna sẽ chuyền bóng và từ đó, họ sẽ bắt đầu tấn công, đó chắc chắn là luật của bóng đá, nhưng…

Dù Yoshimoto hoàn toàn vô dụng trong chiến tranh, tài năng vô song của cô với bóng đá thì không ai sánh bằng được, luật lệ không là vấn đề gì cả !

“ Tôi đến đây ! Tuyệt kĩ tối thượng của trường phái Imagawa 『 Bạch Điểu Phong Vũ 』!” ( Điệu nhảy cùng gió của loài chim trắng )

Cô bắt đầu nhảy đầy thanh lịch và xoay mình tốc độ cao với một chân trụ.

Thời gian cô xoay người cộng với lực li tâm từ chân phải, BHAM, cô sút bóng !

u14400-392c451c-ecb7-4f20-bf30-ce716fd73694.jpg

VÈO !

Bóng bay lên trời cao, qua cả đầu mọi thành viên trong đội Honbyo, “ Nyah?”, thậm chí còn không hề chạm đất mà bay thẳng vào cầu gôn !

Frois thổi còi .

“ V…. V… Vào…… Thật không thể tin được ?”

“ Với bàn thắng này thì chúng ta hòa rồi nhỉ ! Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, Oh hohohohoho !”

“ EHHHHHHHHHHHHHHH !?”

Tất cả những ai chứng kiến đều đớ người vì sự chuyển biến bất ngờ nyaf.

Nobuna, Yoshiharu và cả Kennya đều không thể nói nên lời nào.

Họ đã nghĩ rằng Yoshimoto chỉ là một người vô lo vô nghĩ, rằng cô không thể… giỏi bóng đá đến thế, nhưng kết quả lại  hoàn toàn khác biệt.

Chỉ còn vài phút nữa là trận bóng sẽ kết thúc.

Frois nhìn chiếc đồng hồ Namban trên khán đài.

“ Ohohohoho ! Giờ là đến lượt phe kia phát bóng ! Nobuna, cứ để mọi chuyện cho tôi. Trận này không khác gì trò trẻ con với tôi, tôi sẽ ghi thêm 5 điểm nữa cho mà xem !”

“…. Vậy…. vậy à….”

Nobuna không thể nói được gì khác.

Cô thầm nghĩ “ Mà với cái cách lố bịch mà Yoshimoto người như ở không gian khác đến tham gia, trận đấu này cũng trở nên lố bịch nốt, nhưng chúng ta có thể sẽ chiến thắng. Yoshiharu sẽ trở về bên ta và cuộc chiến sẽ không phải xảy ra. Nhưng… mọi thứ có thực sự ổn?”

Kennya và đồng đội đã đồng ý cho Yoshimoto tham gia nhưng giờ, cái điều “ Bọn ta không đồng ý cho Yoshimoto tham gia” đâu thể nói ra được. Nếu họ nói ra, chắc chắn sẽ có ai đó làm ầm lên vì ‘ Thánh Vĩ’

“ C…Ch….Ch…Chúng ta nên làm gì đây ~nyaa , Magoichi !? Cô ta… quá sức…. Ta không thể làm gì cô ta được ~Nyaa !”

“ Không, tôi cũng không biết. Làm sao chúng ta có thể bảo vệ khung thành với tất cả mọi người… Không, dù có thủ thành như thế nào đi nữa, con bé tướng quân bù đó cũng sẽ sút bóng bổng vào thôi. Chúng ta không thể làm được gì khác !”

“ Ta không muốn mất điểm đâu ~! Những tín đồ sẽ không để yên đâu ~Nyaa!”

“ Giờ trận đấu đã trở nên không hợp lý, mọi người đã bắt đầu tức giận. Nếu cứ tiếp tục thì họ sẽ nổi loạn mất !”

“ Nếu chúng ta mà tấn công Tướng quân thì chuyện sẽ còn tệ hơn ~Nyaa! Tướng quân bù nhìn, kiềm chế chút đi ~Nyaa!”

Kennya và Magoichi không khỏi hoảng loạn.

Trong tình huống nguy cấp hiện giờ, Kennya nói “ Dù thế nào thì chúng ta không được phép để bóng đến chân Yoshimoto~Nyaa” rồi cô chuyền bóng cho Magoichi và trận đấu lại bắt đầu.

Thời gian không còn lại nhiều.

“ À phải rồi ~Nyaa. Trong trường hợp cả hai đội hòa thì đội chủ nhà là đền Honbyo sẽ chiến thắng. Chúng ta đã đặt luật đó trước khi trận đấu bắt đầu. Chỉ cần tìm cách cầm chừng thì chúng ta sẽ có được chiến thắng nếu kết thúc với tỉ số hòa~Nyaa.”

“ Đó là điều chúng ta phải chọn, không cách nào thắng được Shogun-san. Không cách nào ! Chúng ta phải cầm hòa !”

Nhưng từ góc nhìn của Yoshimoto, từ thời khắc mà bóng chạm chân cô thì cũng đồng nghĩa với một bàn thắng cho đội Oda, không có gì khác biệt nếu nói về thời gian giới hạn.

Người mang vẻ mặt chiến thắng Yoshimoto tự hào tuyên bố “Oh hohoho. Tôi sẽ chấp nhận đường bóng này đầy thanh lịch !” trong khi cô chạy về phía Magoichi. Cô không thanh lịch như mọi ngày nhưng đôi mắt kia đang sáng rỡ như một ánh nhìn của mãnh thú găm chặt vào con mồi.

“ Uwahhhhh! Đừng đến đây, đừng có đến đây !”

“ Không được đâu, ohohohohoho…. Ahhhh!”

Yoshimoto ngã !

Cô dẫm phải tà áo Kimono của mình và ngã ngược về sau !

“ Ahhhh… lưng của tôi….”

Cô đau lưng và không thể đứng dậy nên đã rời khỏi sân.

Xuất hiện như một cơn gió và biến mất cũng như một cơn gió.

“ Chuyện quái gì thế ?”

“ Nhưng, nhờ cô ta mà chúng ta đã hòa. Hãy nghĩ về sự giúp đỡ của Yoshimoto đã ban tặng một cơ hội chiến thắng cho chúng ta.”

“ Khụ. Không còn nhiều thời gian, theo luật thì chúng ta sẽ thua nếu kết thúc với tỉ số hòa. Chúng ta nên từ bỏ khung thành nên tiến công toàn lực cùng với Yoshiharu-san.”

“ Chính xác, chúng ta nhất định phải có một chiến thắng rõ ràng.”

Theo đồng hồ thì chỉ còn 1 phút cuối.

Đền Honbyo chỉ phải chiến đấu trong 1 phút nữa để hòa với đội Oda và chiến thắng theo luật.

Nhưng vì Yoshimoto đến và đi như một cơn gió, Kennya và Magoichi không thể hài lòng chỉ với tỉ số hòa.

“ Kẻ rắc rối nhất đã rời trận đấu~Nyaa. Đây không phải lúc để cầm hòa, tiến công, tiến công tiến công ~Nyaa!”

“ Đúng thế, người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới sẽ là của tôi !”

Magoichi lại phát bóng và trận đấu được tiếp tục.

Với cả hai bên, không quan trọng là bên nào tấn công hay phòng thủ, đây là cơ hội cuối cùng.

Yoshiharu đã từ bỏ cầu môn và chạy cùng Nobuna trên sân cỏ xanh mướt.

Nhưng một cô báo hoang dã, Saika Magoichi chạy thẳng về khung thành mà không chút ngần ngại hay bị ai ngăn cản, người đang đuổi theo cô và giành lấy bóng chính là Akechi Mitsuhide.

Dù Mitsuhide đã luôn tranh cãi với Nobuna, nhưng giờ Nobuna đang di chuyển cùng Yoshiharu nên cô có thể dùng toàn lực.

“ Dù Sagara-senpai là một con khỉ biến thái sẽ tán tính gái lạ một khi rời khỏi tầm mắt, nhưng ta sẽ không bao giờ giao Sagara-senpai cho ngươi ! Hey!”

“ Uhhhhhh!? Đồ trán rộng nhà ngươi có thể giành lấy bóng từ ta !?”

“ Thô lỗ quá đấy, trán tôi không có rộng !”

Quả là Mitsuhide có khác, tư thế giành bóng của cô ấy cực kì dễ thương và tao nhã. ( Trans : Mah Waifu)

Và rồi cô hét to “ Mục tiêu là khung thành đối phương” rồi bắt đầu dắt bóng đầy điêu luyện.

Vì bộ ba Loli vẫn còn bao vây, Magoichi không thể giành bóng lại từ Mitsuhide.

Mitsuhide rẽ bóng qua cả Ngũ Miêu Tướng, những người cố đuổi theo cô, nhưng Mitsuhide đã đi vào phần sâu nhất của đội hình địch.

“ Saru, lên và nhận đường chuyền của Juubei đi ! Nhanh lên !”

“ Không, tôi không bắt kịp !”

Nobuna và Yoshiharu cũng cố hết sức để chạy tới vùng cấm địa, nhưng tốc độ của Mitsuhide quá nhanh khiến họ không thể theo kịp. Đúng là Mitsuhide không biết bầu không khí có khác, cô xông thẳng vào trận địa của địch mà không có ai theo sau.

Hotaru, Kotsuzume và Tsuruhebi tiến lại gần Mitsuhide.

“ Không…. Không ! Không có đồng đội nào gần cả ! Và cũng quá xa để dứt điểm !”

Đã kết thúc rồi sao?

Không, vẫn còn một người nữa !

“ Mắt mình cứ xoay vòng vòng, hay là thế giới đang quay vòng ? Mình không biết nữa * thở dốc*”

Đó chính là Motoyasu đang cúi người trước khung thành đối phương vì cô đang cố lau mồ hôi bám trên chiếc kính.

Có vẻ như cô không thấy gì vì cặp kính mờ. Đang vào những phút cuối cùng nhưng cô vẫn ngồi đó không di chuyển mà lau kính. NHƯNG, kẻ thù cũng đã quên mất sự tồn tại của cô ! Thật may cho đội Oda !

Frois nhìn đồng hồ, chỉ còn vài giây nữa !

Mitsuhide nở một nụ cười đầy tự tin “ Chúng ta thắng rồi !” và chuyền bóng cho Motoyasu.

Nhưng Mitsuhide quá ngây thơ !

Motoyasu vẫn chưa lau kính xong !

Nhìn bóng bay tới bất ngờ, Motoyasu hoảng hồn.

“Uwahhhhhhhhhh!?”

Motoyasu đánh rơi kính.

Uhhhhh… bóng đang lăn trước mặt Motoyasu và Kennya đang lao đến với tốc độ thần thánh… Mọi thứ kết thúc rồi !

“ Thế là hết !”

Yoshiharu hét trong khi vẫn tiếp tục chạy đến.

“ Yoshiharu ! Chúng ta không thể bỏ cuộc cho đến phút cuối ! Đưa tay của anh cho em!”

Nobuna đang thở hắt chạy đến bên cậu và hét to

Yoshiharu hiểu được ý nghĩ thực sự của câu nói đó.

Dù họ biết tình cảm giành cho nhau từ tận sâu con tim, tình yêu của hai người họ mãi mãi không thể có được một cái kết hạnh phúc. Dù là thế. Vì đây là điều mình muốn, không nên che giấu nữa. Chúng ta vẫn chưa thể bỏ cuộc được….

Nobuna…. Có ý nghĩa với mình như thế….

Máu trong cơ thể cậu bắt đầu chảy ào ạt.

Chân Yoshiharu dường như đang được tiếp thêm lực đẩy.

Với tất cả sức lực, cậu đuổi theo trái bóng,

“ Đúng thế, chúng ta không thể bỏ cuộc ! Mình sẽ không trốn tránh Nobuna nữa ! Mình nhất định phải có được cô ấy …..!”

Nhưng, chỉ một chút nữa thôi là chân Kennya chạm đến bóng.

Chúng ta không thể sao? Đến cuồi cùng, chúng ta không thể làm được sao….?

( Giải thích thêm : ‘Không thể’ ở đầu là chiến thắng trận đấu, ở đoạn sau là tình yêu của Yoshiharu và Nobuna không thể được chấp nhận.)

Dù thế, Yoshiharu và Nobuna vẫn không ngừng lại.

Và rồi…

Nhìn đồng hồ, khi Frois chuẩn bị thổi còi, một phép màu đã xảy ra.

Motoyasu mù tịt vì kính rơi mất đang quì xuống đất để tìm kính.

“ Uwahhhh. Kính của mình, kính của mình ~”

Cô rên như một chú mèo con bị bỏ rơi giữa trời mưa.

Nhìn vào dáng hình và lời than thở đó, tất cả khán giả ngã lăn ra cười.

Cả khu vực rung lắc vì chấn động của những tràng cười không ngừng.

Dáng vẻ Motoyasu than thở “ Kính của mình, kính của mình” có hơi cổ điển để một Yoshiharu từ thời hiện đại hiểu được nên cậu không hứng thú gì mấy.Nhưng với những người Osaka ở thời đại Nội Chiến yêu thích thể loại hài kịch này, có thể nói nó đâm chính xác vào trọng tâm.

Magoichi và những cầu thủ khác dù đang ở giữa trận nhưng cũng phá lên cười tới mức không còn sức để mà đứng lên.

Kennya cũng thế và không chạm đến bóng.

Cả Nobuna đang chạy cùng Yoshiharu cũng “ Phew!” không thể kiểm soát điệu cười của mình.

Chỉ có hai người không hề cười.

Một Yoshiharu cách tân không thể cười nổi vì trò cười cổ điển này và Hattori Hanzou “ Ahhh, Hime… Thật nhục nhã. Việc này còn nhục nhã hơn trận Mikatagahara, đây là một sự sỉ nhục cho toàn bộ gia tộc Matsudaira !”

Dù Nobuna vẫn đang cười thật, nhưng chân cô vẫn không ngừng tiến tới.

“ Yoshiharu !!! Sút đi, em để cho anh lo đấy !”

Yoshiharu đón bóng mà Nobuna chuyền sang và dùng tất thảy năng lượng trong cơ thể để dồn sức sút trái dứt điểm.

Cú sút đã đi thẳng vào khung thành của đền Honbyo.

Frois thổi còi công nhận bàn thắng đồng thời kết thúc trận đấu.

Chúng ta thắng rồi.

Mình có thể trở về gia tộc Oda.

Cuộc chiến và giết chóc sẽ không diễn ra nữa.

Khi nhận thức lại được thì cậu đã được Nobuna ôm thật chặt.

“ CHÚNG TA THẮNG RỒI ! YOSHIHARU !”

Nobuna phấn khích khi cô rúc vào mặt cậu.

“ Ahh, ahh phải rồi, chúng ta đã chiến thắng.”

“ Chúng ta đã thắng đền Honbyo ! Yoshiharu cũng sẽ trở về bên em ! Em vui quá !”

“ Ohh, ohhh.”

“ Anh sẽ không đi đâu nữa phải không? Anh đã hứa với em rồi phải không? Trước khi hoàn thành giấc mơ của em, anh sẽ mãi ở cạnh em.”

“ Đương nhiên rồi. Anh còn nơi nào khác ngoài ở cạnh em?”

Có ổn không khi chúng tôi làm thế này trước mặt 50 nghìn người? Đó là những gì Yoshiharu muốn nói, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười rạng ngời của Nobuna, cậu không thể ngăn cản niềm vui sướng đang lấp đầy con tim cậu. Kể từ khi Dousan từ giã cõi đời, đây là lần đầu tiên Yoshiharu được thấy nét mặt cực kì hành phúc của Nobuna. ‘Và nụ cười tỏa nắng ấy không dành cho ai khác, chỉ dành cho riêng mình thôi…’

‘ Ây, cảm xúc gì thế này, mình đang cực kì hạnh phúc. Dù cho mình có harem hơn trăm ngàn cô nàng xinh đẹp đi nữa thì họ cũng không thể sánh bằng nụ cười tuyệt vời này của Nobuna.’

“ Với chiến thắng này, chúng ta đã vượt qua thử thách gian nan nhất ! Kể từ giờ, chúng ta sẽ toàn lực tập trung cho 『 Tenka Fubu 』!”

“ Vẫn còn nhiều việc phải làm, nên hãy chăm chỉ vì em nhé !”

“ Ohhhh, cứ để đó cho anh !”

Yoshiharu ôm lấy eo Nobuna và nhấc cô lên, xoay cô vòng vòng trên sân cỏ.

u14400-98bc3181-439c-4f40-b48b-1fef830e5164.jpg

Thật là một cơ thể mong manh và nhẹ bẫng, nhưng lại thật ấm áp.

Một nụ cười đầy quyến rũ tỏa sáng như ánh ban mai.

Trên thế giới này có tồn tại một người con gái dễ thương đến nhường này sao?

‘Đây là nàng công chúa mà mình sẽ không bao giờ giao cho ai khác, nàng công chúa chỉ thuộc về riêng mình mà thôi !’ Yoshiharu thầm tuyên bố trong tim.

Điều may mắn là mọi người ở Nyankousou đều nghĩ rằng sau trận chiến, công chúa nhà Oda cực kì hạnh phúc mà không hề để ý đến mối quan hệ bất thường giữa hai người họ.

“ Bọn ta thua rồi ~Nyaa. Cuối cùng thì bọn ta lại thua Tanuki~nyaa… Thật sảng khoái ~Nyaa. Phew “ Kính… kính của tôi….” …… Nyaahhahahahhahahah ! Ta cười nhiều đến mức không cử động nỗi.

Kennya người đáng lẽ phải cảm thấy hụt hẫng vì thua cuộc lại đang cười lăn cười bò trên sân cỏ.

“ Haha ~ Tôi không thể rồi…. đó là nàng công chúa mà cả đất nước Nhật Bản này sẽ yêu mến. Cặp mông bồng đào đáng tự tin của tôi sẽ phải chấp nhận thua cuộc bởi nàng tiểu thư dễ thương đó.”

Magoichi hiện đang vui vẻ là một con người chân thật và thẳng thắn đến không ngờ.

Mọi người ở đền Honbyo cũng thế, so với việc tìm ra người thắng cuộc thì thứ như “ Kính, kính của tôi” bỗng chợt xuất hiện giữa tình thế căng thẳng trước khi trận đấu kết thúc lại quá hài hước khiến tất cả đều được một tràng cười ra nước mắt.

“ Vậy thì việc seppuku là không còn cần thiết nữa? Yay, ngươi tốt thật đấy Saru !”

“ Tôi vẫn lo mọi chuyện sẽ biến chuyển như thế nào, nhưng bây giờ thì, Trọn điểm .”

“ Hoo~ Tôi bỗng thấy lạnh cả sống lưng.”

“ Khụ. Em cười nhiều quá nên không ngừng ho được. Khụ khụ.”

“…. Tanuki tấu hài… Xấu hổ thật, nhưng cũng cực kì thú vị. Con đường trở thành diễn viên hài cực kì gian nan.”

Cuối trận đấu, Motoyasu ( không phải Yoshiharu) được bình chọn là MVP hay người chơi hay nhất, được cả hai đội quăng lên trời và trận bóng namban giữa nhà Oda và đền Honbyo đã đi đến hòi kết.

Vì những yêu cầu của tín đồ, đền Honbyo và nhà Oda đã quyết định sẽ tổ chức một sự kiện bóng đá hàng năm và có những trận đấu nghiêm minh hơn. Và không cần nói thêm, cho tới trận đấu tiếp theo, cả hai phe sẽ không trao đổi con tin và đồng tồn tại trong hòa bình.

“ Magoichi, chúng ta nhất định phải đánh bại Oda Nobuna vào năm tới và giành lại Yoshiharu ~Nyaaa~!”

Kennya ôm lấy vai Magoichi đang ngượng ngùng “ Đừng nói về điều đó nữa ~”.

Và rồi, sau một tháng, Sagara Yoshiharu cuối cùng cũng trở về gia tộc Oda.

“ Đã đến lúc chúng ta tiêu diệt quân Asai-Asakura. Vẫn còn vấn đề về việc giữ Asai Nagamasa còn sống và bắt cô ta đầu hàng, nhưng so với việc đó thì vấn đề nan giải nhất vẫn là Takeda Shingen. Nếu Shingen lại tiến quân về thủ đô lần nữa thì không chỉ Asai Asakura nổi dậy mà cả gia tộc Mori ở vùng Chuugoku cũng sẽ đến. Vì đền Honyo đã đồng ý làm người trung gian cho chúng ta, đây là cơ hội tốt nhất để đàm phán với Takeda Shingen!”

Nobuna không nghỉ ngơi được mấy sau khi rời khỏi đền Honbyo và trở về trại doanh của cô rồi ngay lập tức triệu tập toàn bộ gia thần để bàn bạc về những gì nên làm tiếp theo. Đúng thật sự là không hề có thời gian nghỉ ngơi cho Nobuna. Sau khi chiến thắng đền Honbyo, cô còn phải bắt đầu việc xây dựng lâu đài Azuchi và đồng thời liên lạc với kẻ thù mạnh nhất của cô, Takeda Shingen.

Trong số những gia thần bận rộn nhất, không hề có bóng dáng của Yoshiharu và Mitsuhide.

Nhưng Nobuna không thể chờ hai người họ và cô bắt đầu buổi họp.

Sau một thời gian dài trì hoãn, họ cuối cùng cũng đã có được cơ hội để phá vỡ thế cầm cự.

Khi đã có được hòa bình với đền Honbyo thì lúc này đây chính là thời khắc tốt nhất để giải quyết Asai Asakura.

Nobuna cực kì trân trọng thời gian mà cô có vào lúc này.

Để đánh bại Asai Asakura, điều quan trọng nhất là phải ngăn cản hành động của Shingen.

“ Takeda Shingen hiện đang giúp Houjou Ujiyasu ở lâu đài Odawara. Tà Vương Chân Nhãn của Oshu, Date Masamune đã vây hãm lâu đài Odawara nhưng Ujiyasu dường như không hề hối đáp bất kì lời khiêu khích nào của Masamune nên tình hình đã rơi vào thế trì trệ.

Tin tức ở Kanto được thu thập bởi Hattori Hanzou dẫn đầu đội quân ninja Iga của anh.

“ Kết đồng minh với Date Masamune và tấn công lãnh thổ của Takeda như Kai, Shinano và Suruga cũng không phải một ý kiến tồi. Có một lựa chọn khác là bắt tay với Takeda và đuổi Date về Oshu và hỏi thêm phần thưởng là Takeda sẽ công nhận chính phủ của nhà Oda ở khu vực quanh kinh đô. Nhưng liệu Takeda Shingen, người luôn nhắm đến việc đưa quân đến kinh đô, sẽ đồng ý ?”

“ Dearuka. Cả hai lựa chọn đều có tỉ lệ thành công thấp… Hanbei, ngươi có ý tưởng nào tốt không?”

“ Khụ, kể cả khi chúng ta có chinh phục được lãnh thổ của Takeda-sama trong thời gian ngắn, nhưng với nhân lực của vùng Owari thì sẽ cực kì để giữ vững laxh thổ trong thời gian dài. Hơn nữa, Takeda-sama còn được người dân ở đó yêu quí. Một khi Takeda-sama nổi diên lên thì phe ta còn phải chịu nhiều thiệt hại hơn. Khi đó, ta sẽ không thể nói về việc đánh bại quân Asai- Asakura được. Nên thay vì tấn công vào điểm yếu của họ, sẽ khôn ngoan hon nếu đàm phán hòa bình với nhà Takeda cùng sự trợ giúp của đền Honbyo, dù chỉ là tạm thời. Nhưng….”

“ Nhưng?”

“ Vẫn còn có Uesugi Kenshin-sama ở Echigo. Là đối thủ truyền kiếp của Takeda-sama, giờ khi tuyết đã tan, ngài ấy có thể tự do điều quân. Takeda-sama hay Uesugi-sama, dù ta có kết đồng minh với ai thì ta nghiễm nhiên trở thành kẻ thù của người còn lại. Dù cách chiến đấu và quân đội của họ có thể khác biệt, nhưng họ đều là những đối thủ đáng gờm với quân Owari. Và trong cuộc chiến với Asai-Asakura, Uesugi-sama đã tuyên bố sẽ hỗ trợ cho Asai-Asakura.”

“ Kenshin? Trong trận đánh lần trước, tại sao cô ta không hề đến giúp dù đích thân ta đã gửi yêu cầu? Tại sao bây giờ cô ta lại….?”

“ Ngài ấy tự xem mình là hiện thân của công lý. Uesugi-sama thường hỗ trợ cho phe yếu và những người tìm đến sự giúp đỡ của ngài ấy.”

“ Hmmm… thật là một vị tướng kì quặc….”

“ Nếu đã thế, nếu nhà Oda kết đồng minh với nhà Takeda, chúng ta sẽ không thể tránh khỏi một cuộc chiến với đội quân Uesugi.”

“ Dù là Takeda hay Uesugi thì chúng ta cũng không thể tránh khỏi cuộc chiến sẽ liên quan đến sự sống còn của gia tộc Oda… Vậy đó là mọi chuyện sẽ diễn ra, Hanbei.” Nobuna ăn Uiroumochi mà Inuchiyo mang tới.

“ Cả hai gia tộc đánh nhau, và nếu chúng ta chiến đấu với cả hai, gia tộc Oda sẽ bị tuyệt diệt.”

“ Geez, lính Owari quá yêu và chúng ta cần thêm thời gian để hoàn tất lâu đài Azuchi. Hanbei, chúng ta nên gửi ai để làm sứ giả đàm phán?”

“ Hmmm, Uesugi-sama hay Takeda-sama, dù chúng ta kết đồng minh với ai thì xin hãy phái Yoshiharu-san làm sứ giả.”

Sau khi nghe những gì Hanbei nói, mọi gia thần khác đều phải lên tiếng.

“ Nếu chúng ta gửi Saru đi, không phải hắn sẽ bắt những cô gái phải mặc đồ hầu nữ và chim chuột nhau suốt ngày sao? Chúng ta nên bắt hắt tự cho cái thân mình trước.”

“ Đúng là thế, những vấn đề hôm trước vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Sẽ khá đáng ngại nếu chúng ta xét đến khả năng tình huống đó lập lại, 40 điểm.”

“ Khụ, nếu đã thế, Hanbei đã có một kế hoạch cực kì tuyệt vời. Nhưng thần phải nói riêng với Nobuna-sama về kế hoạch này.

“ Xin hãy mời những người khác về” Hanbeic cười mỉm thỉnh cầu Nobuna và Nobuna cho toàn bộ gia thần rút lui.

Kế hoạch của Hanbei là gì…. Mình vẫn chưa thể tiết lộ được.

Trong lúc đó, Sagara Yoshiharu đã trở về với gia tộc Oda và hiện đang tản bộ trong cánh rừng gần đó.

Hiện đang có một buổi họp quân sự nhưng Mitsuhide với một nét mặt nghiêm túc hiếm thấy mời cậu “ Chỉ một chút thôi, xin hãy đi theo em.” Nên cậu đã theo cô đi đến đây.

“ Đừng nói là em ấy vẫn muốn nói về chuyện kết hôn đấy chứ….” Yoshiharu cảm thấy cơn ớn lạnh khi cậu bước chầm chậm trên con đường mòn. Nhưng kế hoạch đuổi tín đồ đền Honbyo đi để xây nên một tòa thành lộng lẫy hơn cả lâu đài Azuchi đã trở nên bất khả thi. Và việc cưới em ấy có thể để sang một bên vào lúc nàu….

“ hầy… Zenki nói rằng mình có ‘ rắc rối với nữ nhi’, không phải quá chính xác rồi sao?”

Có lẽ là vậy thật….

Đôi môi của Mitsuhide mím chặt trong khi cô lặng lẽ nhìn Yoshiharu như thể cô đang nghĩ về việc gì đó, Vẻ ngoài của cô đẹp tựa thánh thần. Vẻ đẹp của Nobuna là ánh sáng rực rỡ của Mặt Trời, hoàn toàn trái ngược với cô, Mitsuhide lại đẹp tựa vầng trăng huyền ảo giữa trời sao lấp lánh. Hai con người, hai vẻ đẹp không tài nào so sánh được.

Eh. Đêm nay dường như Juubei có phần đẹp hơn mọi ngày… Sốc thật đấy, sao chuyện này lại xảy ra nhỉ? Yoshiharu không thể không chớp mắt vài lần để kiểm chứng.

“ Juubei. Em có chuyện gì muốn nói à? Vẫn còn buổi họp quân sự nữa nên ngắn gọn thôi nhé.”

“ Trong trận bóng, đột nhiên, em có một nghi nhờ.”

“ Ngờ vực ? Em đang nói về Thánh Vĩ đấy à, đó chắc chắn là một lỗi rồi.”

“ Không phải cái đó. Khoảnh khắc mà trận đấu kết thúc, Sagara-senpai và Nobuna-sama trông cực kì phấn khích khi ôm lấy nhau. Sau khi Juubei nhìn thấy cảnh tượng đó, phần sâu thẳm nhất trong trái tim em đau đến mức vỡ tan thành từng mảnh. Tại sao lại thế, chính em cũng không hiểu vì sao. Dù em không chắc chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau khi quan sát cả hai người, Juubei không thể rũ bỏ những nghi ngờ này.”

Ánh nhìn cực kì nghiêm túc mà Mitsuhide trao cho Yoshiharu khó hiểu thật.

Rồi còn cả nét mặt “ Wahhhhh” giống như em ấy sắp khóc nữa.

Nhìn thẳng vào mắt Yoshiharu, cô đặt câu hỏi,

“ Người mà Sagara-senpai thích, có phải là… Nobuna-sama?”

Tĩnh lặng như dòng nước, lạnh lẽo tựa như băng và bừng cháy như ngọn lửa, đó chính là ánh mắt của một thiếu nữ đang yêu.

Dù Mitsuhide thường dễ bị lừa, nhưng một khi liên quan đến chuyện tình cảm, cô sẽ không bao giờ tin vào những lời dối lừa hay xảo trá.

Không, mình không thể nói dối Juubei được. Yoshiharu chợt nghĩ.

Dù bản thân cô chưa nhận ra nhưng Mitsuhide đã yêu Yoshiharu mất rồi, chuyện như thế ai cũng thấy được.

Nhưng dù cho thế, trả lời thật lòng là cách…. Không, nhưng….

“…. Ch…Chuyện đó….”

“ Là thế nào? Sagara-senpai đã biết rằng những cảm xúc của anh sẽ không đem lại kết cục tốt đẹp vậy mà anh vẫn tiếp tục thích Nobuna-sama? Anh biết tất cả và biết rõ rằng chỉ có bi kịch đang chờ đợi anh ở cuối con đường…. Juubei đang hỏi anh cực kì nghiêm túc đó, Senpai, xin hãy trả lời em.”

Mitsuhide khẽ run, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má trắng nõn của cô.

Sagara Yoshiharu đã không còn đường lui.

u14400-f5e3bd75-eaef-4797-a194-7bbc36d3eba5.jpg

******************************

Hello Anh em, Trans đây ~ Sorry vì ngâm dấm gần 3 tháng, dạo này tui hơi bận với chuyện trường lớp rồi tìm chỗ thực tập nên sắp tới có lẽ sẽ không có nhiều thời gian để dịch, nhưng yên tâm, tui sẽ không drop ' Hẳn ' luôn đâu <(") Tiến độ có thể chậm lại nhưng chắc chắn sẽ không drop nên mong mọi người vẫn tiếp tục theo dõi bộ truyện nhá <(").

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ và đầy hạnh phúc. Cẩn thận với virus Corona nhá <(") 

PS: Gần 1 năm mà mới được có 2 Vol <(") Trong khi Raw Eng tới tận Vol 17 <(") .......

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

ad dự tính là trong năm 2020 sẽ được bao nhiêu vol ?
Xem thêm
Cho tui xin thêm một đọan nữa thôi... :((
Xem thêm
Chúc hơi muộn đấy thớt :/
Xem thêm
Hay, trans với edits vất vả rồi
Xem thêm
Quá hấp dẫn
Xem thêm
Tem, yêu trans, cố gắng lên nhá ????????????
Xem thêm