Liar Liar
Kuou Haruki Konomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Dường như học sinh chuyển trường dối trá đang chiến game với cô nàng gian lận

Mở đầu: Sự dối trá, hư cấu và lời tuyên bố khai chiến.

29 Bình luận - Độ dài: 830 từ - Cập nhật:

#

Đôi giày da mới tinh phát ra tiếng cộp cộp.

Hàng vạn những ánh nhìn đang đổ dồn vào từng nhất cử nhất động của tôi.

Shikishima______ hay với tên thường gọi là đảo học viện.  Tại đây có một phong tục là những học sinh năm nhất đạt thành tích top một trong kỳ thi đầu vào thì sẽ phải làm bài phát biểu ngắn trước toàn thể tại nghi lễ nhập học. Thực tế, cái chương trình này vẫn diễn ra trong năm nay và nó chỉ vừa mới kết thúc cùng với tràng pháo tay thoáng qua lúc nãy……….Cơ mà, hiện tại bầu không khí trong hội trường đang khá “sốt”.

“.....................”

Chẳng quan tâm lắm, tôi cứ thế thản nhiên bước tới chỗ cái micro.

Thở một hơi thật sâu rồi sau đó tôi thử đảo mắt nhìn xung quanh. Tôi nghe nói rằng đây là hội trường sự kiện lớn nhất trên hòn đảo này. Dường như tất cả chỗ ngồi đều đã được lấp kín. ________Người thì nói chuyện với bạn, thằng thì ngáp ngắn ngáp dài, kẻ thì mê mẩn với món thiết bị trên tay…. Và tất cả ánh nhìn trong đám đông hỗn tạp ấy đang hướng về phía tôi.

Mà, điều hiển nhiên thôi.

Chàng trai trở thành mạnh nhất “Đảo học viện” chỉ ngay ngày chuyển trường đầu tiên với thành tích đánh bật top một qua bài thi đầu vào của học viện được mệnh danh là khó nhất nước. Đúng vậy__________đó chính là profile của tôi.

Người nắm chức 7 sao nhanh nhất trong lịch sử đảo học viện.

Siêu tân binh bá đạo ấy đã vùi dập vị vua tuyệt đối kì trước chỉ trong một ngày.

Aa, Tất nhiên_____________nó chỉ là xạo ke thôi.

(Bỏ bu……...Tim mình hình như ngừng đập bà nó rồi. Cái gì đây ? Sao mình phải làm cái trò này chứ ?)

Tất cả các nguồn thông tin được công khai chỉ là bả. Họa chăng có cái đúng thì chắc là tên tôi với cả cái giới tính nhỉ. Dù mang danh 7 sao nhưng tôi chẳng mạnh chút nào hết á, một kẻ có thể nói là yếu hơn bất kì ai trong cái học viện này. Tép riu của tép riu. Một diễn viên quần chúng đích thực.

…………..Tuy nhiên, không một ai biết đến điều đó cả.

Và tôi cũng không được phép để lộ cho ai biết.

Cố gắng kìm nén con tim đang đập thình thịch của mình, tôi bắt đầu cất lời với kiểu cười khểnh.

“_________Chào bà con. Chế là 7 sao mới, Shinohara Hiroto đây.

Giờ thì tôi xin được tuyên bố thẳng nhé_______Với tư cách là 7 sao, từ lúc này tôi sẽ vươn đến đỉnh cao và tiếp tục trị vì hòn đảo này. Cho dù có là “cô tiểu thư” ấy hay là bất kì ai

đi nữa tôi cũng không định nhượng lại số sao của mình đâu. À, nếu có gì bất mãn thì cứ đến tìm thằng này, anh đây lúc nào cũng sẵn sàng cân hết nhé.

Mà_____Tất nhiên, nếu không sợ bị ăn hành thì cứ triển thôi.”

Tôi nói bằng giọng điệu đầy khích tướng, cơ mà chắc giọng mình không có run đâu nhỉ.

“.........Phù……….”

Kết thúc bài phát biểu với nội dung chưa từng có trong tiền lệ, tôi nhanh chóng rời khỏi bục. Dù trên mặt vẫn đang nở nụ cười khinh khỉnh nhưng, trái lại trong lồng ngực tôi lại đang tỏ ra hối hận, đang rối loạn hơn bao giờ hết. …………...Aa trời ơi, mình đã nói cmnr. Mày nghiêm túc đấy hả tôi ? Hay mày bị đụt ? À không, chính xác thì mày là thằng óc heo. Đến nước này rồi thì còn li do lí trấu cái méo gì. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi, chẳng còn cách nào quay lại nữa.

Cơ mà____Phải, phải rồi. Chình vì vậy mà____

Từ bây giờ tôi sẽ phải tiếp tục diễn trò trước đám đông này.

Còn hai năm nữa cho đến khi tốt nghiệp, cho dù có phải sử dụng thủ đoạn gì đi nữa, tôi cũng sẽ quán triệt sự “dối trá” đến cùng.

…………..Giờ thì.

Tại sao lại trở nên cơ sự này, chúng ta sẽ cùng quay trở lại vào thời điểm sự kiện sáng nay nhé.

_____________________

u659-ec9510c2-cc9f-407d-942b-d12fe9829268.JPG

_________________

Đảo học viện………..hay với tên gọi chính thức là “Shikishima”.

Một hòn đảo nhân tạo cách vịnh Tokyo vài trăm kilomet.

Một thành phố lớn được tạo thành bởi toàn bộ 20 khu vực với ước tính khoảng 1 triệu người sinh sống trên đảo (Trong đó có 1 nửa là học sinh)

Với khẩu hiệu “Đào tạo ưu tú đích thực”, kết quả của những trận chiến giữa các học sinh, một nơi đang cho ra lò với số lượng lớn học sinh tốt nghiệp rất tài năng.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

01:56 23/3/2024
Xem thêm
22:12 30-11-2023
Xem thêm
09:46 26-11-2023
Xem thêm
23:02 16-11-2023
Xem thêm
23:12 27/08/2023
Xem thêm
21:27 14/8/2023
Xem thêm
10/08/2023
Xem thêm
Xem thử ani cũn khá thú zị nên lên đấy hóng thử
Xem thêm
21:39 10/7/2023
Xem thêm