Liar Liar
Kuou Haruki Konomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Học sinh chuyển trường dối trá bị thiếu nữ ảo tưởng thiên tài quấy rối

Ngoại truyện

17 Bình luận - Độ dài: 847 từ - Cập nhật:

Vào giờ nghỉ trưa

Cùng với cô nàng maid Himeji hay làm bữa trưa cho tôi như mọi khi, chúng tôi ghé ra sân trường. Cũng có lúc chúng tôi ăn trong lớp nhưng hầu hết thời gian là ở ngoài.

“Ưm………?”

Song, vì hàng ghế quen thuộc đã có người sử dụng trước nên bất thình lình hai đứa đã đứng khựng lại. Đó là cô nàng có mái tóc hai bím bồng bềnh cùng với vẻ ngoài lém lỉnh, tiểu ác ma Akizuki, còn người ngồi bên cạnh là bà chị gyaru có mái tóc vàng kim đang để lộ ra đôi chân trần, Asamiya Nanase. Hay đúng hơn, đây chính là cặp đôi nữ sinh 6 sao của lớp 3-A. Hơn nữa, họ trông như không phải đang ăn cơm trưa. Hai người ấy chia sẻ tai nghe cho nhau và nhìn chằm chằm vào thiết bị.

“.....Chủ nhân”

Nhìn vào quang cảnh đó, Himeji đứng bên cạnh tôi khẽ cất lên.

“Em nghĩ chúng ta không nên làm phiền họ. Em cảm thấy có mùi yuri ở đây”

“À, tôi cũng thấy thế”

Tôi gật đầu đồng ý trước ý kiến của Himeji. Đầu sát bên đầu, trông như họ đang hú hí với nhau ý, bầu không khí tỏa ra nồng nặc mùi tình nhân.

Thế nên là, chúng tôi đã lén lút rời khỏi đó.

“A, Hiroto-kun”

“Hế ? Đúng rồi, là Shino với Yuki-rin.”

Hai người họ ngẩng mặt lên và ngay lập tức phát hiện ra, thành thử chúng tôi buộc phải đứng lại. Dẫu bị gọi từ phía bên kia nhưng hai đứa cũng chẳng có lý do gì phải rời đi ngay.

“Chào, Akizuki, Asamiya. Hai người đang xem gì thế ?”

“Đây là PV mới của nhóm nhạc Signa mà chị rất thích ! Tuy nó chỉ mới được công bố ngày hôm qua nhưng vì nó ngầu quá nên chị nghĩ nhân cơ hội này truyền giáo cho Noachi luôn !”

Vừa nói, Asamiya vừa rút tai nghe ra rồi đưa tôi xem màn hình thiết bị. Trong đó là nhóm nhạc gồm 4 người đang biểu diễn bài hát rất sôi động. Về thể loại thì chắc thuộc JROCK. Vừa ngầu vừa hoành tráng, giờ tôi cũng hiểu vì sao chị ta lại thích thú như vậy.

Mà, cái này tùy sở thích mỗi người.

“Tai nghe loại có dây nhỉ”

Sau khi thưởng thức qua bài hát, tôi liền thử hỏi. Tuy nó phù hợp với tầng lớp giới trẻ nhưng, ở trên hòn đảo này tai nghe không dây mới thực sự lưu hành. Hiện tại, ngay cả tôi đây cũng chỉ sử dụng chúng.

Đứng bên cạnh tôi, Himeji khẽ nghiêng đầu hỏi.

“Đúng là hiếm nhỉ. Nhưng mà chủ nhân, dây cũng có ưu điểm của dây đấy ? Ví dụ như ban nãy, ta có thể sử dụng chúng để gần gũi nhau hơn này, hay tạo bầu không khí tình nhân này”

“À… nếu thế thì loại không dây không thể làm được rồi nhỉ”

“Vâng. Có lẽ sẽ hơi công khai khi sử dụng để khoe khoang người yêu nhưng…...đại khái là nó sẽ giúp ta thu hẹp khoảng cách, và còn cảm thấy hồi hộp nữa.”

Nhìn tôi bằng ánh mắt trong xanh, Himeji đung đưa mái tóc bạch kim rồi cất lên với giọng điệu trong trẻo. Bất giác, tự nhiên con tim tôi cũng đập thình thịch, đứng ngồi không yên.

“Ư ! Q, quả nhiên là lộ liễu thế, à ?”

Asamiya trở nên dao động trước lời nói của Himeji. Thấy thế, Himeji liền nghiêng đầu thắc mắc “?”, trái lại phía Akizuki chỉ cười kiểu tinh nghịch “Ehehe”.

“Khong ph…. ực, thế”

Quay đi đánh trống lảng, Asamiya vừa thay đổi tư thế chân vừa dùng ngón tay quay quay phần tóc ở mang tai như để che đi sự xấu hổ. Chị ta đảo mắt nhìn lung tung rồi lẩm bẩm.

“Không…. Không hẳn là chị muốn cho ai đó xem thứ này đâu. Cũng không phải chị thấy nó trên báo và thấy vui vui rồi đi mua tai nghe đâu. Hay cũng không phải là chị xấu hổ khi xem cùng tên Shinji phiền phức ấy nên mới lôi Noachi ra luyện tập đâu !”

“““Hê…………”””

“Này, cái ánh nhìn cảm thông đó là sao hả ! Yuki-rin cứu chị với !”

“Nếu có chuyện gì em có thể làm thì xin chị hãy nói ra, Asamiya-sama. Em sẽ hỗ trợ hết mình nên”

“Ư, chị hạnh phúc lắm, nhưng lại chẳng vui chút nào hết á ! Không phải thế ! Bởi vì chị cực kỳ ghét Shinji !”

Vừa dựa đầu vào trước một Himeji đang nở nụ cười dịu dàng, Asamiya vừa đỏ mặt tía tai.

Phải nói sao nhỉ.

Dù cảm thấy mệt mỏi với cặp đôi Asamiya và Enomoto này nhưng, giờ thì tôi đã hiểu tại sao trong nhóm lớp 3-A mọi người lại nhìn ngắm họ với một nụ cười rồi.

u659-52d661e8-54b5-4deb-a5f8-579824a020a7.jpg

u659-fc647af2-cc20-41c5-bd3a-0e4c58906ec7.jpg

u659-60367eb3-9f07-4fb2-a4af-53ef4f11b570.jpg

u659-9f6d31f8-ba77-45eb-a812-a656bbbac1e9.jpg

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Mệt cái cặp này thật
Xem thêm
TRANS
nói r, cái cặp tsuntsun này ngọt thật sự ạ
Xem thêm
Reject yuri, return enomoto x asamiya ship
Xem thêm
Sao ko có ngoại truyện cho shinna dị cà 🐧
Xem thêm
hơi người cưới luôn đi cho thiên hạ nhờ
Xem thêm
Loli kìa ????
Xem thêm
Thế là cả lớp 3A ăn cơm tró trừ cơm à
Tks trans
Xem thêm
2 anh chị cưới nhau luôn đi -__-
Xem thêm