Liar Liar
Kuou Haruki Konomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Học sinh chuyển trường dối trá bị đồng minh của chính nghĩa nghi ngờ

Chương 1: Part3

26 Bình luận - Độ dài: 4,099 từ - Cập nhật:

#

Dù giữa chừng gặp phải cái bóng bất ổn nhưng nhờ sự giúp đỡ từ nhóm Shiina nên tôi vẫn giành chiến thắng giai đoạn một của <SFIA> - <Cuộc săn bắt ngẫu nhiên>.

Khi kết thúc game, hay đúng hơn tại thời điểm 5 giờ chiều, tôi với Himeji đã hoàn thành trong tình trạng bắt được 5 người. Theo thông báo trên kênh chính thức thuộc Libra, dường như rất ít người kiếm được lợi thế lớn nhất cho giai đoạn hai (Tất nhiên là ngoại trừ mấy người như Saionji với Kururugi)

Tóm lại, giai đoạn một của <SFIA> đã kết thúc trong vô sự. Khoảng 40% con số từ 250.000 người tham gia đạt điều kiện và bước sang giai đoạn hai là 98.520 kẻ sống sót. Tuy đã giảm đáng kể nhưng với những người rank cao thì chuyện này dễ như ăn bánh vậy.

“Xin lỗi nhé, từ giờ chiến thắng sẽ là của tôi”

Liên quan đến giai đoạn hai <Rate Radar>, tôi sẽ phải tiếp tục giành chiến thắng một cách suôn sẻ.

Luật vừa mới công khai vào đêm hôm qua cho thấy giai đoạn hai thuộc loại game rất đơn giản. Sử dụng tiền tệ từ game, mua vũ khí và tranh đấu với người chơi khác bằng sức mạnh vũ khí đó… Tuy nhiên, lực chiến của các loại vũ khí mình sử dụng ở đây tuyệt nhiên không phải giá trị vốn có của nó, đó chính là điểm đặc biệt lớn nhất trong game.

[<SFIA> Giai đoạn hai… <Rate Radar>]

[Các người chơi có thể sở hữu nhiều hơn một vũ khí. Trận chiến ở <Rate Radar> chỉ đơn giản là so lực chiến của vũ khí với nhau]

[Tất cả vũ khí tồn tại trong <Rate Radar> gồm 6 chủng loại <Kiếm/ Thương/ Búa/ Súng/ Cung/ Thuật> và 4 thuộc tính <Địa/ Thủy/ Hỏa/ Phong>. Khi mua vũ khí ta phải chọn cho mình cả thuộc tính và loại vũ khí (Ví dụ: <Hỏa/ Thương>, <Phong/ Cung>...)]

[Sẽ không có sự tồn tại sai khác tính năng về tất cả món vũ khí tại thời điểm game bắt đầu. Sức mạnh luôn cố định, số tiền tương đương 10pt. Pt ở đây là loại tiền tệ được sử dụng trong game <Rate Radar>, giai đoạn đầu mỗi người chơi có thể nhận 15pt. Tuy nhiên, với những trường hợp bắt giữ được trên hai người chơi ở giai đoạn 1 thì, ta sẽ nhận thêm 5pt ứng với mỗi cá nhân]

[Khi bắt đầu giai đoạn hai, người chơi đồng thời phải mua một món vũ khí đầu tiên. Tại thời điểm này, độ hiếm của các món vũ khí sẽ được quyết định.

Độ hiếm (Rate): là giá trị định nghĩa sự hiếm có của vũ khí. Vũ khí chủng loại đặc biệt, hay vũ khí thuộc tính đó càng ít độ hiếm sẽ càng tăng. Và độ hiếm ấy sẽ trở thành lực chiến của vũ khí (Tức vũ khí hiếm = mạnh). Lực chiến vũ khí cũng biến đổi theo tỉ lệ vũ khí sở hữu của toàn người chơi.]

[Mua bán vũ khí có thể tiến hành từ shop menu trên thiết bị.  Tuy nhiên, do số tiền  Mua/Bán liên kết với độ hiếm ở thời điểm đó, nên vũ khí hiếm (mạnh) = đắt, vũ khí thường (yếu) = rẻ. Ngoài ra, chỉ cần chi trả 3pt ta có thể điều tra xếp hạng và độ hiếm hiện tại của vũ khí chỉ định (Xem trong toàn bộ vũ khí cái nào mạnh).]

[Như đã đề cập ở trên, trận chiến với học sinh khu khác là loại hình so chiến lực vũ khí. Cả hai người chơi lựa chọn vũ khí sử dụng (chọn 1 trong các loại vũ khí mình sở hữu), dựa trên sự cao thấp của độ hiếm ở thời điểm đó được công khai mà thắng bại sẽ quyết định. Tại đây, người chơi nào sở hữu 5 điểm ở giai đoạn đầu  thì số điểm sẽ bị trừ hoặc tăng lên 1 tùy theo kết quả thắng thua. Điểm sở hữu đạt 10 cũng đồng nghĩa game tự động clear, ngược lại điểm sở hữu về 0 người đấy sẽ out khỏi game]

[Giai đoạn hai <Rate Radar> có giới hạn số người quy định, tại thời điểm đạt 10.000 người qua màn, game sẽ tự động cưỡng chế kết thúc. Tuy nhiên, trường hợp đến 5 giờ chiều mà điều kiện vẫn chưa được đáp ứng thì game sẽ buộc tạm dừng và tiếp tục vào 9 giờ sáng hôm sau. Ngoài ra, người chơi hoàn thành điều kiện chiến thắng sớm nhất  (100 người) có thể thu về cho mình lợi thế ở giai đoạn 3]

[Có thể đăng ký 3 ability]

Đại khái vậy…

Tóm lại, đây là loại game mang chủ đề “Tấn công và phòng ngự”. Từ thông tin tình trạng giao chiến với người chơi khác và đồng đội, ta sẽ phán đoán xem vũ khí của mình mạnh hay yếu rồi tìm kiếm đối phương có thể thắng để quyết đấu. Nếu vũ khí bản thân cùi, ta cần phải thay mua cái khác, song vũ khí mạnh thì lại khá đắt đỏ. Ngược lại với vũ khí yếu hay đúng hơn, chính vì chúng có độ hiếm thấp và chắc chắn sẽ bị người chơi vứt bỏ nên khả năng cao giá trị của nó sẽ tăng theo.

“Ưm……..”

So với <Cuộc săn bắt ngẫu nhiên> ở giai đoạn một, dường như tính chiến lược của nó đã tăng lên đáng kể. Ví dụ như, ta có thể thao túng độ hiếm bằng cách để toàn học khu mua vũ khí giống nhau rồi vứt đi cả thể này, hơn nữa do có thể bán điểm sở hữu (pt) ngoài việc giao dịch vũ khí từ chức năng shop nên, ta còn có thêm đấu pháp mài mòn sinh mệnh theo đúng nghĩa đen.

Bởi vậy, việc điều tra độ hiếm và sử dụng ability hoặc liên kết với đồng đội rồi thao túng độ hiếm là một trong những cách thức cơ bản nhất. Chỉ có điều nếu cứ làm thế tôi sẽ dính phải điều là quá thận trọng. Cho dù tỉ lệ thắng được đảm bảo nhưng tốc độ sẽ không đủ. Vì phải chiếm lợi thế ở giai đoạn 3 nên tôi không thể không tất thắng.

Hay đúng hơn.

“Anh vất vả rồi, chủ nhân… Quả nhiên món vũ khí không thuộc tính là mạnh nhất nhỉ”

Phải.

Ở <Rate Radar>, yếu tố chính để tôi giành chiến thắng chính là ability đặc biệt mang tên <Xóa bỏ>. Bằng hiệu quả tiêu biến, vô hiệu hóa một dữ liệu đối tượng, tôi sẽ sử dụng 2 lần rồi loại bỏ dữ liệu thuộc tính với chủng loại và như thế sẽ tạo ra món vũ khí <Không/ Không> độc nhất vô nhị. Tất nhiên, độ hiếm cũng ở mức cao nhất luôn.

Chỉ có điều, theo lẽ thông thường vì đây là hành vi bất khả thi nên chắc chắn nó sẽ được cho là gian lận. Vì thuộc tính và chủng loại vũ khí là hai dữ liệu tối quan trọng liên quan đến luật nên, tuyệt nhiên nó phải  được bảo vệ ở mức an toàn tuyệt đối. Bởi vậy, không chỉ cưỡng chế can thiệp bằng hacking từ company, tôi còn phải tung hỏa mù bằng <♱Đôi cánh đen♱> sao cho tên vũ khí và lực chiến sẽ không hiển thị ra.

Vừa nghĩ về chiến lược, tôi vừa gật đầu trước câu nói của Himeji.

“À, tạm thời lần này mới thắng 4 lần thôi ta đã đạt 9 điểm rồi. Tuy chưa rõ ai  thắng nhưng có vẻ ta sẽ chiếm được lợi thế nhỉ”

“Vâng. Về phần này chắc ta có thể thong thả ăn cơm trưa ở nhà”

Trước lời nói mang hơi hướng giải tỏa trong tôi, Himeji nhìn đồng hồ trên thiết bị rồi cất lên. Giờ đang là 11 giờ 42 phút. Tuy nhịp độ đang nhanh hơn nhưng tôi cần phải clear mà không được phép vội vã.

“________Uwa !? Shi, Shinohara Hiroto !?”

Trên đường hướng đến nhà ga, tôi đã tóm được một người chơi và đăng ký thi đấu. Tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra tôi là kẻ mạnh nhất đảo học viện, dẫu vậy đối phương vẫn cười nhếch môi rồi lôi thiết bị ra hệt như rất tự tin vào vũ khí bản thân. “Cậu sẽ phải hối hận vì đã chọn tôi”, vừa nói vậy đối phương vừa bắt đầu sử dụng ability.

[Đây đây onii-chan. Vũ khí đối phương đang sử dụng là thanh kiếm lửa - <Ngọn lửa tà ác>, à không phải, là vũ khí mang thuộc tính <Hỏa/ Kiếm>. Về độ hiếm thì, sau khi thao tác bụp bụp vài phát xong em nghĩ nó khá mạnh, cơ mà vì không thể chạm tới vũ khí vô thuộc tính nên nó chẳng có vấn đề gì hết. Phần thắng chắc chắn thuộc về anh]

(......Đã hiểu)

Lắng nghe lời cổ vũ của Shiina mà tôi chẳng rõ đó là sự hỗ trợ hay chỉ đơn thuần là nói lên thực trạng thông qua tai nghe, tôi lựa chọn vũ khí vô thuộc tính rồi mau chóng kết thúc trận đấu. Vậy là số lần thắng lũy kế của tôi đã đạt 5 và hoàn thành điều kiện 10 điểm tích lũy. Liên quan đến thứ hạng chính xác thì, vì Libra chưa công bố nên tôi không rõ lắm, song không thể nào có chuyện tôi không có trong danh sách 100 người.

Ngay khoảnh khắc tôi vừa nghĩ vậy thì…

“Anh là Shinohara-senpai, nhỉ”

“Ưm ?”

Bị một đứa đàn em gọi tên, vừa cảnh giác tôi vừa từ từ quay lại.

Đằng đó là một cô nàng nữ sinh lạ hoắc. Mặc bộ đồng phục Eimei, cô gái mang vẻ ngoài nhỏ nhắn, dựa trên cách cô ấy gọi thì chắc là học sinh năm nhất. Về điểm nổi bật nhất của nhỏ chắc là mái tóc đen dài thẳng mượt chạm xuống tận đùi. Phong thái cũng rất tốt, nhìn toàn diện thì có thể đánh giá là một người đẹp. Ngoài ra, nhờ nét mặt chỉnh tề, cần mẫn nên hình tượng của nhỏ trông không khác lớp trưởng là mấy.

“...............”

Khi tôi đang nghĩ vậy trong đầu, nhỏ liền lấy hai tay che chắn cơ thể mình rồi lùi xuống một bước. Sau đó nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt chê bai tại vị trí cách một chút.

“Gì chứ, nhìn chằm chằm vào cơ thể người ta như vậy. Em không có nhớ là cho phép anh làm như thế.”

“Đột nhiên xuất hiện rồi coi người khác như biến thái là cách chào hỏi của giới trẻ ngày nay à. Vì mới gặp lần đầu nên sao cô không xưng tên trước đi”

“À……..Phải rồi nhỉ. Đây đúng là sai sót của em”

Cô gái tóc đen thành thật nhận lỗi ngoài dự đoán, đặt tay lên ngực gần chỗ có gắn cái huy hiệu hình lục giác rồi nhỏ hành lễ trong tư thế đẹp mắt. Một cử chỉ rất chuẩn mực trái ngược hoàn toàn với ngôn từ công kích vừa nãy.

“Vậy Shinohara-senpai. Và cả Himeji-senpai nữa. Em là Minakami Mari, học sinh lớp 1-A thuộc học viện Eimei. Thực ra, lần này em đang có một chuyện muốn hỏi Shinohara-senpai”

“Tôi á ? Gì chứ, cô bị lạc đường à”

“Không có chuyện đó đâu ạ….A-no. Shinohara-senpai, anh đang gian lận nhỉ ?”

“_____Hả ?”

Đột nhiên bị nói thẳng thừng ở ngay giữa đường đi lối chợ, bất giác tôi đã phản ứng lại hơi trễ một chút. Tuy vẻ ngoài tôi không tỏ ra dao động là mấy, Minakami tiếp tục nói không chút do dự.

“Em đã luôn bán tín ban nghi rồi, song sau khi xem trận đấu ban nãy em đã có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột….. Thực ra, em đang đăng ký ability dùng cho điều tra độ hiếm vũ khí. Theo đó, vũ khí <Hỏa/ Kiếm> của người chơi mà anh chiến đấu ấy được xếp hạng một ở thời điểm hiện tại. Không chỉ vậy, vì người đó còn sử dụng đến cả ability loại cường hóa nên chẳng lý gì lại thua được. Ấy thế mà, hà cớ gì người đấy vẫn thua trước món vũ khí không thể thấy của anh chứ. Chuyện này không phải rất kỳ lạ à ?”

“Tưởng cô định nói gì, hóa ra chuyện đó à. Mà, đúng là đứng trên lập trường của cô thì chỉ có thể thấy mọi thứ thật đáng ngờ thôi nhỉ. Tuy nhiên, biết đâu tôi cũng sử dụng vũ khí <Hỏa/ Kiếm> giống với tên đó thì sao. Sau đấy tôi áp dụng <Quản lý trị số> ở cấp độ cao hơn. Vậy cô không nghĩ nó vẫn khả thi à ?”

“Tất nhiên em có tính đến rồi. Nhưng mà, sau cùng tất cả chỉ là ngụy biện của anh thôi. Thay vì nghĩ về tính khả thi, ta suy xét đến việc anh đang gian lận chắc sẽ thực tế hơn đấy”

Trước sự phản biện của tôi, Minakami không hề nao núng mà tiếp tục công kích. Ánh nhìn ấy hệt như đang muốn kết tội thằng này…. À không, phải là khinh bỉ mới đúng. Tuy không rõ lắm Minakami dựa trên bối cảnh nào nhưng hiện nhỏ đang tin chắc tôi là kẻ gian lận.

“Em, rất ghét sự dối trá”

Minakami tiếp tục cất lên.

“Dối trá, hành vi bất chính hay gian lận…..Em ghét tất cả những thứ đó. Bởi vì, dối trá không phải điều rất xấu sao ? Không phải là hành vi sai trái sao ? Không phải là việc tuyệt đối không nên làm sao ? Em chẳng hiểu hà cớ gì mấy trò đấy lại có thể thông qua nữa. Và, em còn cảm thấy múi của kẻ dối trá phát ra từ anh, Shinohara-senpai…..Thực sự, đúng như người ấy nói nhỉ”

“...Người ấy ?”

“Vâng, là leader đầy tự hào của bọn em….. Rồi anh sẽ biết ngay thôi, senpai”

Vừa cười vừa nói, Minakami lấy thiết bị ra từ túi áo ngực. Sau khi xác nhận thời gian trên màn hình chính xong. Nhỏ quay lại về phía tôi.

“Senpai. Vào đúng 12 giờ trưa sẽ có một chuyện rất thú vị xảy ra. Nhất định anh phải xem trên Island tube đấy”

“Cô định gài tôi cái gì à ? Tiếc là tôi đã clear xong giai đoạn hai rồi.”

“Chẳng sao cả, em không quan tâm. Với lại ngay từ đầu, bọn em đã khác với Shinohara-senpai, bọn em tuyệt đối sẽ không bao giờ làm điều xấu xa. ……..Vậy nhé senpai, hẹn gặp anh ở giai đoạn tiếp theo”

Nói bằng thái độ rất kiên quyết, cứng rắn, sau đó nhỏ cúi đầu tạm biệt. Dõi theo tấm lưng với mái tóc đen dài và chiếc váy tung bay theo làn gió, chẳng mấy chốc nhỏ đã biến mất ở đầu bên kia.

Trông dáng vẻ toát lên sự nghiêm nghị ngay cả khi nhìn từ đằng sau ấy, sau đó Himeji thở dài.

“Thiệt tình. nói chủ nhân gian lận đùng là lời cáo buộc quái ác. Người gian lận thực sự mới là bên phía company bọn em mới đúng”

“À, tôi thấy nhỏ nói cũng công bằng mà…. Lại phiền rồi đây”

Vừa trông hướng Minakami Mari rời đi, tôi vừa để lộ ra tiếng thở dài.

Tất nhiên, đây không phải lần đầu tiên tôi bị nghi ngờ về thủ thuật của mình. Vì đột nhiên cướp chiếc ghế 7 sao khi chỉ mới chuyển trường nên không ít trường hợp đang tỏ ra ganh ghét, đố kị và bán tín bán nghi. Chưa hết, dựa trên câu chuyện nhỏ nói thì đây là một nhóm người chứ không phải công kích cá nhân. Game quy mô lớn đã phải đối đầu với nhiều kẻ địch lắm rồi, giờ lại còn tăng thêm mấy thứ phiền phức không đâu.

“Cơ mà, nhỏ nói 12 giờ trưa nay sẽ có chuyện rất thú vị xảy ra…”

[Hi, Hiro-kyun, Hiro-kyun ! Tình huống khẩn cấp ! Em mau mở Island tube lên đi, nhanh lên !]

Đột nhiên có giọng nói phát ra từ tai nghe chặn ngang dòng suy nghĩ của tôi. Bình thường rất khí thế nhưng lúc này lại đang luống cuống hơn bao giờ hết. Dù có hỏi nhưng do bà chị cứ khăng khăng rằng [Rồi rồi mau lên đi] nên tôi buộc phải quay lại với thiết bị của mình.

Ngay lập tức, thứ đang được chiếu trên màn hình island tube ấy chính là một nam sinh. Mặc bộ đồng phục tôi chưa thấy bao giờ, hắn ngồi trên chiếc ghế và nở nụ cười lịch thiệp. Đằng sau hắn có một cô gái biểu cảm điềm đạm và tên con trai cơ bắp cuồn cuộn. Trong đó, đồ cô gái đang mặc là bộ đồng phục cùng loại với thiếu niên ngồi trên ghế phía trước. Ngoài ra, tất cả đều có đeo huy hiệu hình lục giác giống Minakami ở trước ngực.

“Tin phát khẩn cấp…..”

“.........Được trình bày bởi, <Hexagram> ?”

Nhìn vào thiết bị, tôi với Himeji nhau mày.

[Chào mọi người]

Tên con trai ở chính giữa màn hình cất lên bằng giọng nhã nhặn đúng như những gì tôi dự tưởng. Nở nụ cười điềm tĩnh với đôi mắt híp, tác phong của hắn rất nhẹ nhàng, thanh lịch và bắt mắt người xem. Hắn tiếp tục nói với cử chỉ uyển chuyển.

[Từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn tất cả những người đang tề tựu ở giữa giai đoạn hai của <SFIA>. Vì tôi sẽ nói ngắn gọn thôi nên rất mong quý vị hãy lắng nghe]

[Một lần nữa…. Tôi là Saeki Kaoru, học sinh học viện Suisei thuộc khu 2 trên đảo học viện. Hiện tôi đang học năm 3 và sở hữu mức rank 6 sao. Tạm thời, tuy bản thân nắm giữ tới hai ngôi sao nhuộm màu nhưng, vì truyền thống trường Suisei thường không mặn mà lắm với các cuộc chiến sự kiện nên hẳn là cũng không ít những gương mặt mới nhỉ]

[Vậy nên tại đây tôi xin được phép giới thiệu bản thân. Trước hết, chúng tôi là tổ chức chính thức trên đảo học viện với tên gọi <Hexagram>. Người chịu trách nhiệm vận hành hay leader là Saeki Kaoru tôi, nội dung hoạt động của chúng tôi chỉ có một, đó chính là “Thực thi chính nghĩa”]

“..........Chính nghĩa ?”

Bất giác, tôi đã nhại lại lời phát ngôn từ Saeki. Chính nghĩa, là mấy lũ chính nghĩa tới rồi ấy à. Ở trong các câu chuyện thì không nói, nhưng không ngờ ngay giữa hiện thực này cũng có luôn. Nhìn vào đống bình luận trôi tuồn tuột trên Island tube, Saeki nở nụ cười với đôi mắt ti hí.

[Aha, bình luận được chia thành hai ý kiến trái chiều rồi à. Đúng là với những ai không nắm bắt được tình hình khi nghe điều này thì có hơi khó chịu nhỉ. Tuy nhiên, sao mọi người không thử bình tĩnh mà nhìn lại xung quanh đi. Đặc biệt là phản ứng từ các senpai mọi người biết từ năm ngoái ấy…..Nhỉ ? Chắc sẽ trở nên hứng thú ngay thôi]

[Phải…. Chúng tôi không hề nói gì lộng ngôn cả. Vì được công nhận từ phía đảo học viện nên chúng tôi cũng đã đạt được kha khá thành tích rồi đấy. Năm ngoái, mấy vụ như vạch trần nhóm người phát triển ability vi phạm trên các học khu, hay bắt giữ những kẻ đối xử với người rank thấp như nô lệ do nợ nần, hay phơi bày trò gian lận của 6 sao nọ…. Tất cả các điều đó đều do <Hexagram> chúng tôi làm. Nếu không tin, mọi người cứ việc điều tra dữ liệu từ đảo học viện rồi tự do đánh giá xem chúng tôi có thực sự xứng đáng với tên gọi chính nghĩa hay không]

Saeki chậm rãi tuyên bố mà không hề tỏ ra nóng vội. Câu nói vừa nãy đúng là rất có sức thuyết phục, thấy thế tôi thử ngó qua Himeji.

“.......Phải rồi nhỉ”

Suy nghĩ trong chốc lát rồi Himeji khẽ gật đầu đung đưa mái tóc bạch kim.

“Đúng là có thật. Vụ mà nhóm người tự xưng <Hexagram> đã giải quyết năm ngoái là một trò gian lận rất lớn. Vì dừng hoạt động một thời gian nên em cứ tưởng rằng họ đã giải thể….”

[À, đúng đúng. Lời đồn cho rằng nhóm chúng tôi đã giải thể ấy không hề chính xác đâu. Đó chỉ đơn giản chúng tôi là tổ chức hành động khi cần thiết thôi]

[Hay nói thẳng ra đây chính là lúc chúng tôi buộc phải hành động]

Nói một cách lấp lửng rồi Saeki nheo đôi mắt híp. Tôi cảm thấy có gì đó không lành. À không, dự cảm hay đúng hơn dựa trên lời Minakami nói, tôi đã xác định chắc chắn điểm vấn đề. Trên chương trình truyền hình trực tiếp, Saeki Kaoru nhìn thẳng vào tôi thông qua màn hình. Tất nhiên, điều đó chỉ là do tôi thấy thế. Hắn tiếp tục cười nói.

[Vậy ta vào vấn đề chính luôn nhỉ. Tôi sẽ nói thẳng. Lý do mà <Hexagram> chúng tôi hành động lần này chính là, vạch trần trò gian lận của Shinohara Hiroto-kun - Kẻ mạnh nhất đảo học viện ngay bây giờ]

“.............!”

[Ừm. Mà, đại khái vậy. Chuyện này chẳng có lý gì phải shock cả]

[Thế, mọi người có tự đặt ra câu hỏi không ? Vừa mới chuyển trường cậu ta đã hạ bệ <Nữ hoàng> vô địch rồi nhanh chóng thăng lên 7 sao ngay hôm đó. Đây là chuyện chưa từng xuất hiện trong lịch sử đảo học viện. Phải nói rằng thứ này rất kỳ lạ]

[Chính vì vậy chúng tôi mới truy cứu triệt để mối nghi vấn này. Chúng tôi đã điều tra chi tiết về tất cả các game mà cậu ta tham gia như cuộc chiến tuyển chọn trong khu, cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5... Và chúng tôi tin chắc rằng cậu ta đang gian lận. Cậu ta là cái ác, song sự chính nghĩa trong chúng tôi không thể dung thứ cho cái ác. Tất cả  chiến thắng hay ánh hào quang của cậu ta không hơn gì sự hư cấu được đánh bóng bởi dối trá]

[Tất nhiên. Hẳn có rất nhiều người sẽ không tin lời tôi nói. Tôi hiểu, và chính thế tôi mới xuất hiện để phán xét cậu ta ngay tại sự kiện này]

[Shinohara Hiroto-kun. <Hexagram> chúng tôi sẽ không để cậu tự do gian lận thêm nữa đâu. Nếu cậu thua, hay đúng hơn nếu cậu thất bại khi bị khóa gian lận thì, điều đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự gian lận của cậu nhỉ. Tất nhiên, chúng tôi sẽ thừa nhận sai lầm của mình và tạ lỗi hẳn hoi nếu cậu có thể thắng khi không gian lận. Nhưng tôi nghĩ chắc sẽ không  có chuyện đấy đâu]

[Tôi xin tuyên bố thẳng là cậu sẽ không thể sử dụng gian lận thêm lần nào nữa. Sự dối trá hay mấy trò gian lận của cậu sẽ được làm sáng tỏ tất cả ở trong game này]

[Nhân danh <Hexagram>, tôi chắc chắn sẽ bắt thóp cậu]

Saeki nở nụ cười thư thái trước hàng vạn khán giả đang theo dõi.

Thông qua màn hình, hắn đang tuyên bố lời khiêu chiến đến tôi.

(Tổ chức chính nghĩa được công nhận trên đảo học viện à ? Để vạch trần lời nói dối của mình, họ đã bắt đầu hành động ? Gì chứ, vụ này thì lớn quá rồi…)

Tuy vẻ ngoài vẫn tỏ ra ngầu lòi, nhưng bên trong tôi thì lại đang hỗn loạn và sốt ruột hơn bao giờ hết.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

anh K sao chuyển sinh qua đây rồi
Xem thêm
Anh (k)hùng mất não?
Xem thêm
Kbt nên nói não lũ này to hay nhỏ nx
Xem thêm
Vụ này vui à nha
Xem thêm
Đúng là nó cheat nhưng mà nó Ko sử dụng cheat 1 cách vô tội vạ đâu lại gặp phải mấy thg anh hùng đần rồi @@
Xem thêm
Chưa từng xuất hiện trong lịch sử->gian lận:)) lí do hề hước quá
Xem thêm
Chưa từng xuất hiện trong lịch sử->gian lận:)) lí do hề hước quá
Xem thêm
Minakami Mari... có liên quan gì tới Minakami Mayu được nhắc tới ở vol 4 k nhỉ :v
Xem thêm
Chị em nhé
Xem thêm
ầy bắt đầu có kịch xem rồi =]]
Xem thêm