Isekai Mahou wa Okureteru...
Gamei Hitsuji Himesuz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5

Chap 1 (1)

17 Bình luận - Độ dài: 2,083 từ - Cập nhật:

+Cũng đã gần 11 tháng kể từ khi t đăng chap mới nhất ra rồi nhỉ. Lẽ ra tui đã có thể đăng sớm hơn cho mấy ông đọc rồi nhưng mà vì một số công việc lặt vặt nên tới tận nay tui mới đăng được. À chắc các bạn sẽ thắc mắc là sao chap này ngắn vậy, thì các bạn ra trang chính ấy mình có giải thích. Không dài dòng nữa, vào chap thôi.

***********************************************************************************************

                                                                Tiến tới liên minh Saadias

Có một manh mối liên quan đến việc triệu hồi anh hùng ở tại liên minh Saadias. Suimei đã tìm thấy thông tin này trong cuốn sách mà Felmenia mang đến cho anh.

Vì vậy cậu đã đi cùng với Felmenia, Lefille và Lilia, cậu ta đã rời khỏi thủ đô của đế chế Nelferian Empire, Filas Philia, và giờ đây cậu ta đang trên chuyến hành trình đến phía Tây Bắc của lục địa nơi mà liên minh Saadias được hình thành.Bây giờ, họ  đang phải chen chúc nhau trên cái thứ sinh vật chẳng hề giống một chiếc xe ngựa di chuyển từ  Alliance đến Đế Quốc. Con thú kéo xe là một sinh vật có cặp sừng to lớn cùng với đó là một bộ lông rất dài. Nó to gần như ngang cả một con voi. Và được biết đến với cái tên là bò tót Ma pháp sư hiện đại Yakagi Suimei đang ngồi trong góc của cỗ xe được kéo bởi con bò tót và đang giảng dạy cho Felmenia và Liliana về ma thuật. Cậu ta trải những tờ giấy đã được chuẩn bị trên sàn gỗ của cỗ xe trong khi Felmenia và Liliana lặng lẽ lắng nghe cậu ta nói. Những cuộc nói chuyện như vậy đã hoàn toàn vượt ngoài tầm hiểu biết của Lefille vì cô ấy là một kẻ không hề biết gì về những chủ đề như thế này. Vì vậy, cô ấy đã ngồi sau Suimei, ngân nga một bài hát nào đó trong khi tay vẫn đang bóng cho thanh kiếm của mình.

“….Và đó là toàn bộ cho chủ đề này. Chúng ta sang phần tiếp theo được chứ?”

“Vâng.”

“Tuyệt….thật.”

Nhận được sự đồng ý từ cả Felmenia và Liliana, Suimei chuyển sang phần tiếp theo.

“Cho nên, Những thứ mà tôi nói sau đây về việc giảm thiểu lượng phép thuật và công dụng thực tế của liturgical. Liturgy[note35659] là một kỹ thuật cần thiết để thực hiện các quy trình phức tạp nhằm sử dụng ma thuật và đơn giản hóa chúng thành các hành động đơn giản và các câu niệm ngắn. Hơn thế nữa, nó tối ưu hóa các quy trình và rút ngắn thời gian cần thiết để sử dụng ma thuật. Nó rút ngắn những câu niệm dài thành những câu niệm vắn tắt hơn, lấy những câu niệm khó phát âm và biến chúng thành những cử chỉ , thay thế cử chỉ phức tạp bằng một câu niệm, và nhiều thứ hơn nữa. ”

Sau khi dừng lại một chút để lấy hơi lại, Suimei tiếp tục.

“Ma thuật mà tôi sử dụng nhiều nhất là một ví dụ dễ hiểu cho việc sử dụng Liturgy: Ma thuật tấn công. Tôi có thể thực hiện nó chỉ bằng một cái búng tay. "

“Ý cậu là cái này phải không ?”

Để chỉ ra việc đó, Felmenia búng tay. Tiếp đó, Suimei búng nhẹ ngón tay và khiến tờ giấy trên tay bay với một chấn động nhẹ.

“Bất cứ lúc nào tôi sử dụng nó trong thế giới này, mọi người đều rất là vô cùng kinh ngạc.”

“Sau cùng thì, trong thế giới của chúng tôi, ma thuật về cơ bản là thứ được sử dụng bằng cách niệm chú hoặc từ khóa và cũng yêu cầu sự hỗ trợ từ các Nguyên tố.”

“Nếu không có nó... việc sử dụng phép thuật đơn giản và tự do như vậy ... hoàn toàn trái ngược với logic của phép thuật trong thế giới này... Cho nên bất cứ ai cũng phải ngạc nhiên mà thôi.”

Chỉ mới tiếp xúc với những loại ma thuật bấp chấp mọi lí lẽ thông thường, cho nên Liliana vẫn chưa thể nào quen được với các lý thuyết mới của Suimei.Cô ấy nhíu mày và nghiêng đầu sang một bên. Cô ấy đã sống và tin rằng niệm chú là hoàn toàn cần thiết. Được dạy rằng đó là kiến thức chung không thể nào thay đổi, về lẽ đó tất nhiên những người này chưa bao giờ nghĩ ra thứ gì đó giống như Liturgy.

“Ma thuật tấn công. Ban đầu, hiệu ứng được xuất hiện sau khi niệm chú, nhưng việc niệm chú được thay thế bằng hành động búng ngón tay của tôi. Vì vậy, khi tôi búng ngón tay, nó tạo ra hiệu ứng tương tự như những câu niệm. Và cả hai đều cùng một loại phép duy nhất.”

Hai cô gái đang vội vã ghi chép những gì Suimei đang nói. Sau khi thấy họ viết xong, Suimei tiếp tục giải thích về Liturgy.

“Bằng cách cắt giảm đi những đoạn dài dòng, giảm những thông tin liên quan và đơn giản hóa các hành động cần thiết, ma thuật trở nên dễ sử dụng hơn. Ngay cả trong tình huống mà một người không thể nói hoặc cử động của họ bị hạn chế, họ vẫn có thể sử dụng được ma thuật. Và phần này khá quan trọng đây, đối với các loại ma thuật có nhiều quy trình cũng có thể giảm đi thời gian kích hoạt."

“Làm các nào mà cậu có thể làm thế vậy, Suimei?”

“Ví dụ, giả sử cô có câu thần chú cần có năm câu để gọi ra phép thuật. Thời gian để đọc năm câu thần chú đó là thời gian cần thiết để gọi ra phép thuật. Nhưng giả sử chúng ta thay thế hai trong số những câu thần chú đó bằng một cử chỉ. Bằng cách đó, khi chúng ta niệm phép ... ”

“Tôi hiểu rồi.Thời gian để gọi ra một câu niệm phép sẽ giảm xuống được hai câu phải không?”

“Đúng vậy. Đó là lợi thế mà Liturgy mang lại.”

Nghe thấy thế, cả Felmenia và Liliana đều ồ lên và ngạc nhiên.

Nhưng mà Suimei-dono, ngay cả khi cậu rút ngắn thời gian bằng liturgy, nó vẫn không thay đổi bản chất ban đầu của nó mà phải không?

“Yeah, Chính xác rồi đấy.”

“Ý cô là sao, Felmenia?”

“Việc rút ngắn thời gian thi triển một phép bằng cách sử dụng Liturgy khác so với ma thuật hiện đại khi thời gian thi triển được rút ngắn bớt đi bằng cách trộn lẫn giữa các ma thuật khác với nhau. Hành động niệm chú chỉ nhằm thay thế đi bởi nhiều cách khác, có nghĩa là về bản chất, không có sự thay đổi nào về những câu thần chú cả.”

“Ra là thế…”

Trước đây Suimei đã có giải thích điều này với Felmenia, và có vẻ như cô ấy đã hiểu theo đúng cách mà cậu muốn. Cách đây không lâu, câu ta đã bắt đầu hướng dẫn cô ấy những cách thức hoạt động của ma thuật. Nhờ có được khả năng nắm bắt mọi thứ rất nhanh của cô khiến cậu hiểu tại sao cô ấy lại được biết đến như một pháp sư thiên tài.

“Chà, đó là những điều cơ bản nhất của phép thuật, nhưng hãy quay trở lại hơn hai nghìn năm trước trong thế giới của tôi. Vào thời điểm đó, ở phương Tây, việc thực hiện các bài diễn thuyết để thu hút khán giả và thuyết phục người khác rất phổ biến. Về cơ bản đây là cách mà các vấn đề về chính trị được giải quyết. Nó đã trở thành một kỹ thuật không thể thiếu đối với những người chuyên phát biểu nhằm kiểm soát ngữ điệu của họ một cách thuần thục nhất nhằm thuyết phục người khác rằng họ đang nói sự thật trong bài phát biểu của họ. Có một kỹ thuật khác cũng rất quan trọng –cô có biết nó là gì không?”

"Nếu điều này liên quan đến việc phát biểu, thì nó sẽ là khả năng ghi nhớ nội dung của bài phát biểu phải không?"

“Chính xác, cô đã được trọn điểm từ tôi rồi đấy. Nói một cách cụ thể, đó là khả năng lấy ra một cách chính xác các nội dung đã ghi nhớ từ đầu của một người hay còn gọi là thuật ghi nhớ”.

Phép thuật và thuật ghi nhớ. Hai người họ vẫn không thể thấy được sự liên kết nào và những biểu hiện trên khuôn mặt của họ cho thấy rằng họ không thể hiểu được gì từ đó. Thấy được điều đấy, Suimei tiếp tục phần giải thích của mình.

“Ví dụ như: khi cô đang cố gắng ghi nhớ điều gì đó, việc thực hiện một số động tác trong lúc ấy sẽ làm cho cô dễ nhớ về nó hơn. Sau đó, khi cô thực hiện một hành động tương tự, cô sẽ nhớ đến nó vì chúng có sự liên kết đối với nhau.Chắc hẳn cô đã làm quen với điều này rồi, phải không? ”

“Đúng là như vậy, tôi đã có từng nghe qua về nó.”

“Không thể nhớ điều gì đó thường được cho là do trí nhớ kém, nhưng điều đó không có nghĩa là bộ não không nhớ về nó. Mọi người có thể học mọi thứ ngay cả khi họ đang ở trong trạng thái vô thức, phải không? Nói một cách đơn giản, không thể nhớ điều gì đó chỉ có nghĩa khi người ta không thể lấy nó ra khỏi đầu họ vào đúng lúc cần thiết mà thôi. Tóm lại, những hành động tôi đã nói trước đây nhằm hỗ trợ não bộ và giúp việc tiếp cận những thông tin như vậy một cách dễ dàng hơn ”.

Sau khi dừng lại một lần nữa, Suimei quay trở lại chủ đề ban đầu.

“Và do đó, thuật ghi nhớ cuối cùng cũng phát triển như một kỹ thuật để gợi nhớ lại ký ức và thông tin ở dạng mà chúng thậm chí có thể được kết hợp vào chung với ma thuật. Nói một cách đơn giản, hành động sẽ giúp cô ghi nhớ nó ”.

“Yeah, Cô đã suy nghĩ đúng hướng rồi đấy.”

Suimei gật đầu và rất hài lòng trước sự so sánh của Felmenia.Ma thuật cũng có thể áp dụng như thế. Bằng cách thực hiện cùng một hành động luyện tập khi ghi nhớ một câu thần chú, người ta sẽ có thể gọi nó trực tiếp sau này. Nhưng khi nghe tất cả đống lí thuyết trên, biểu hiện trên khuôn mặt Liliana rất chi là đau đớn.

"Tất cả điều này nghe có vẻ ... khá là xa vời với tôi."

“Chắc hẳn là thế. Tuy nhiên, trong lời giải thích của tôi vừa rồi, tôi đã vội vàng đi một mạch từ phần lý thuyết đến thẳng kết quả của nó. còn rất là nhiều nghiên cứu ở giữa về nó mà tôi chưa đưa ra nữa.”

“Hnnngh...”

Khi Suimei giải thích thêm, Liliana rên rỉ như thể cô ấy vẫn chưa thể nào chấp nhận nó vậy. Chắc chắn những gì anh ta đang nói với họ, tất cả đều rất là kinh khủng, có nghĩa là ma thuật có thể được sử dụng chỉ bằng cách ghi nhớ nó. Liliana đã bị mắc kẹt ở khoảng đó. Cô biết rằng cô không có cơ hội thể hiện điều gì đó chỉ bằng cách nhớ lại nó được.

“Có vẻ như cô vẫn còn bám sát vào phần căn bản nhiều quá. Hiện thực hóa các hiện tượng sử dụng năng lượng thần bí không thể phát hiện được, các vectơ thần bí và các quy luật thần bí. Đây là những 'bí ẩn' mà chúng tôi muốn xóa tan ... Dù vậy cũng đừng quá lo lắng. Khi cô bắt đầu tiếp xúc với nó,cô sẽ bắt đầu hiểu dần về nó thôi. "

Thuyết phục Liliana bằng những lời đó, Suimei kết thúc bài giảng của mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Liturgy dịch ra thấy phèn quá nên tui giữ nguyên. Dịch ra là Phụng vụ nếu như ae nào muốn biết nghĩa
Liturgy dịch ra thấy phèn quá nên tui giữ nguyên. Dịch ra là Phụng vụ nếu như ae nào muốn biết nghĩa
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

T thề lý thuyết ma thuật bộ này nó khoai như lúc T ngồi ôn sml toán cao cấp vậy
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kuma Verdon
AUTHOR
TRANS
Xin link eng đi ôngg
Xem thêm
tui có để trên trang chính á
Xem thêm
èo ôi nhức đàu vl làm t nhớ tới lúc ôn luyện THPT QG quá :))
Xem thêm
1 trong những lí do khiến bộ này bị drop là khó dịch vl, nhiều chương toàn học thuyết =))
Xem thêm
Mặc dù khó nhưng t sẽ cố gắng ra chap =))
Xem thêm
XMX
Tuy ko dài và nhiều = mahouka nhưng lí thuyết nó ko tra đc nên dịch khó khăn
Xem thêm
Ủa mình vô đây đọc truyện hay học bài vậy =))
Xem thêm
học bạn ơi :vv
Xem thêm
một chương rất mệt não
Xem thêm
Não còn mệt dài dài nên cứ từ từ :))
Xem thêm