Đánh giá truyện Ngai Vàng Của Hoàng Đế
Sắp xếp theo

Đọc lại lần 4 😋 (30 ký tự)
Xem thêm
bộ truyện mở đầu khá ổn áp và tiềm năng, mọi thứ được xây dựng tốt, diễn biến cuốn, main được xây dựng là 1 người từng trải có não giấu nghề điển hình, không thích tham gia mấy trò con bò nếu phải lộ mặt. Mọi thứ sẽ rất ổn cho đến khi tự nhiên tác cho main 1 tính cách trái ngược hoàn toàn ban đầu, main bắt đầu chọc phá khắp nơi, ép 1 người không liên quan vào rắc rối cho đỡ chán, mắng nhiếc thậm tệ người khác vì họ ko làm được những thứ mà đáng lẽ ra ở thời đại của họ không thể làm được(??). Xong rồi càng về sau cốt truyện càng lan man, những thứ xây dựng ở những arc trước có hay ko có cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm (thật sự là tôi đọc tập 5,6 mà bỏ qua tập 1,2,3,4 cũng chẳng có vấn đề gì). Hiện tại tôi đọc đến cuối chap 6 rồi bỏ dở vì thực sự tính cách của main làm tôi bị khó chịu, kiểu nếu đã tưng tửng, bố láo thì hiện ra như thế từ đầu còn hơn là đang bình thường thì lên cơn trẻ trâu.
Xem thêm
Siêu phẩm 😬👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌
Xem thêm
AUTHOR
Đánh giá
Giờ mới thấy có phần đánh giá. Nói chung là truyện hay, nhìn cái xếp hạng là biết, đọc từ 2020 đến giờ cũng drop lâu rồi⊂⁠(⁠・⁠﹏⁠・⁠⊂⁠)
Xem thêm
không nhớ tí nội dung nào luôn rồi :(
Xem thêm
Truyện sáng tác
4,75 4 Đánh giá