• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 32

4 Bình luận - Độ dài: 753 từ - Cập nhật:

Nhân sự :

G4bY(Gab) : Solo

---

Khoảng thời gian hạnh phúc

Ngày 7 (Phần 5)

Thi xong chắc đỡ lười hơn...

---

Sau khi ăn tối cùng gia đình, chúng tôi được lần nữa một mình bên nhau.

"Mina-chan và Kasumi có mối quan hệ tốt quá, như hai chị em vậy~"

Trong khi bị mẹ ghẹo, tôi mãi mới nhớ sau một khoảng lâu, về việc Mina đối xử với tôi như em chồng vậy.

"Mình tự hỏi nếu…"

Vô tình, mắt chúng tôi liếc sang nhau và cùng mỉm cười

Mối quan hệ giữa tôi và Mina không thể diễn tả bằng từ đó được---Sau cùng, chúng là người yêu rồi mà.

"À, ừ, chị Kasumi có muốn đi tắm chung không?"

"Okay."

Có vẻ như Mina là người trở về phòng trước. Chà, lúc này nếu cả hai lúc này không cùng nhau thì em ấy cũng chả đi đâu cả, nên cũng bình thường.

Trong khi đang rửa lại bồn tắm, một suy nghĩ bậy bạ luẩn quẩn trong đầu tôi.

Do chúng tôi luôn tắm cùng nhau...một nụ hôn, có lẽ chúng tôi nên thực hiện chung không?

Khi chúng tôi kỳ cọ cho nhau, tôi tự hỏi mình rằng liệu tôi có thể chạm nhiều hơn vào Mina không. [note24525]

Đắm chìm vào những ảo tưởng đó, tôi gần như quên mất về thời gian.

Để bù đắp lại...tôi có thể khoe khoang, nhưng tôi có thể nói đã lau sạch lắm đấy.

Khi tôi về phòng, giọng của Mina chào đón tôi.

“À, chị Kasumi trở lại rồi à!”

Sẽ mất một lúc để tắm, nên ngay lúc này tôi đã xem xét xong. Có lẽ việc này sẽ tầm trong khoảng 30 phút.

Sau khi hoàn thành, tôi giãn lưng ra. Như trọng lượng rời khỏi tôi, tôi cảm thấy cơ thể nhẹ đi.

“Giờ nghĩ thì chuyện gì xảy ra với cái gối của em vậy?”

“Hmmm...em gần đây chưa sử dụng nó...”

“Sao vậy?”

“Bởi chị Kasumi ấm hơn, với sau cùng em yêu chị Kasumi mà…”

Nghe những lời đầy bất ngờ đó, má tôi đỏ ửng.

Ngay cả khi chúng tôi đối mặt nhau, trước khi tôi nhận ra, tay của Mina tới trước mặt tôi. Ánh nhìn của em ấy- nó khiến trái tim tôi trở nên đập loạn lên không ngoại lệ. Tôi không kiềm chế được, mặt em ấy gần tôi quá.

“Chị Kasumi.... em muốn hôn… chị cho không?”

“Uhh… Được thôi...”

Chị sẽ lo lắng nếu như em nói như vậy… do chị cũng thế, chị muốn đôi môi của em… được cảm nhận bằng đôi môi chính chị.

“Fufu, mặt chị đỏ thế.”

“Uh… ăn gian đấy…”

Ngay cả khi lý do trở thành thế này là bởi Mina....

“Phần đó của chị cũng đáng yêu đó. Em yêu chị Kasumi.”

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt trở về không.

Khi đôi môi hai đứa chồng lên nhau, đôi mắt tôi theo phản xạ nhắm lại.

Khuôn mặt của em ấy thường cao bằng của tôi, nhưng lúc này thì Mina phải ngước lên trên tôi.

Trong tình huống này, tim tôi còn lên cơn thêm nữa.

“...chuu...Kasumi, em yêu chị.”

“Nnnn...Chị cũng yêu em, Mina ạ…”

Từ khoảng cách mỏng như tờ giấy giữa hai đôi môi.

Từ “yêu” khiến trái tim hai đứa trở nên gần nhau hơn nữa.

Cảm xúc tương đồng của hai chúng tôi về “yêu” đã tan chảy và hòa quyện lẫn nhau

Làn da nóng ran, thở dốc, và nhịp tim của chúng tôi nữa- mọi thứ đều trở thành niềm vui.

Ngay lúc này, của tôi...của Mina…-- chúng tôi đang hôn người mà chúng tôi “yêu”.

Cảm giác đó tuôn ra..như thể cảm giác chúng tôi đang say cảm xúc đó vậy.

Ngay cả khi chúng tôi đã làm việc này rất nhiều rồi, nhưng dường như cơ thể tôi vẫn không quen với điều đó… tôi vẫn không thể sử dụng sức lực của cơ thể. Và đôi môi hai đứa vẫn chưa tách rời.

“”H-haa...”

Mina là người đầu tiên kết thúc khoảng thời gian như vô tận này.

Ngay cả khi bên ngoài đang rét, nhưng trong nó này nóng đến mức mồ hôi lẫm tấm trên da hai đứa.

“Em muốn vào phòng tắm ngay bây giờ.”

“...Ừ…”

Tôi cũng muốn rửa sạch hết mồ hôi trên cơ thể và việc nữa-- trên tất cả, tôi muốn Mina chạm vào tôi nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
Ok câu này thực sự tối nghĩa
Ok câu này thực sự tối nghĩa
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks trans :3 <3
Xem thêm
hóng mãi í :3 thanks trans nhìu
Xem thêm