Moto Sekai Ichi’i no Sub-...
Sawamura Harutarou (Gouseikoso) Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Chương 01 - Nỗi tuyệt vọng nho nhỏ.

49 Bình luận - Độ dài: 835 từ - Cập nhật:

Đặt cược cả tính mạng của mình vào một việc gì đấy. Tôi đã học được rằng điều đó rất khó để thực hiện.

Công việc, thể thao, sở thích hoặc ngay cả cờ bạc. Cái nào cũng được, không thành vấn đề. Nhưng trong xã hội Nhật Bản hiện đại như ngày nay, bạn rất khó để có thể hoàn thành được việc đấy sau khi đã mất tất cả mọi thứ.

Sinh kế, vốn đầu tư, xã hội, mọi người và cả cơ thể bạn; tất cả đều là những thứ cản đường.

Tôi đã bỏ học từ nhỏ. Và ngay cả khi tôi trưởng thành, tôi cũng chẳng làm việc gì nhiều, chủ yếu là làm cho có.

Tất cả những gì tôi làm là nhắm đến vị trí “ cao nhất”.

Tôi đặt cược tất cả mọi thứ tôi có. Ngoại trừ những nhu cầu tối thiểu như ăn, ngủ và vệ sinh, tôi cống hiến tất cả cho “thứ đó”.

『Đứng đầu thế giới』

Và đây là thành quả của tôi. Đứng trên hàng triệu người chơi khác.

Điều này thật sự rấttttt là phấn khởi!!!! Một cảm giác thiệt dễ chịu!!!

Tôi cảm thấy tất cả những nỗ lực và cống hiến từ trước đến giờ cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

Đạt thứ hạng cao nhất và được mọi người công nhận. Sự hiện diện ấy tựa như các vị thần; khiến mọi người trầm trồ, kinh ngạc. Một tồn tại mạnh nhất, một đấng tối cao, kẻ bất khả chiến bại. Đó chính là tôi. Vâng không ai khác ngoài tôi.

Đó là thành quả của cuộc đời tôi.

Và đó cũng là tất cả những gì tôi có.

Đạt được hạng nhất trên nấc thang xếp hạng thế giới trong tựa game VRMMORPG『Mobius Online』.

Những gì tôi làm đã trở thành dĩ vãng

「…………」

Bị mất phương hướng và ngu muội chính xác là như vậy đấy.

Vào một ngày nọ, tài khoản chính『seven』của tôi đã bị hack

Không chỉ mỗi nhân vật, mà tất cả những dữ liệu sao lưu và dữ liệu cá nhân đều mất sạch.

Tôi không phải là nạn nhân duy nhất. Tôi nghe được rằng cũng có khoảng 3000 người khác cũng là nạn nhân. Và trên hết; tất cả bọn họ đều là 3000 người chơi mạnh nhất; có thứ hạng cao nhất.

Thủ phạm gây nên sự việc trên đã bị bắt giữ. Hắn ta là một trong những người chơi có thứ hạng cao. Theo lời khai của hắn , động cơ gây án chỉ đơn giản là bởi vì hắn ghen tị. Việc hack 3000 dữ liệu tài khoản với cái lí do nhảm nhí “ chỉ vì em ghen tị” dường như là bất khả thi đối với người bình thường. Chỉ những người có suy nghĩ và hành vi lệch lạc, điên rồ mới dám làm vậy. Nhưng dường như giới truyền thông, báo chí và công chúng không coi trọng vấn đề này.

Ừ thì…...

Đây là thông báo từ nhà phát hành của tựa game Mobius Online sau sự cố trên :

「Những nhân vật bị ảnh hưởng trong sự cố vừa qua không thể khôi phục được. Về vấn đề bồi thường, người chơi khi tạo nhân vật mới sẽ được hưởng các ưu đãi nạp tiền với mức giá cực kì hấp dẫn」.

“……………………”

Điều đấy làm tôi giận đến nỗi khiến cả cơ thể run rẩy, tôi nôn thốc nôn tháo trong tâm trạng và đầu óc trống rỗng vì mất tất cả mọi thứ. Đó là cảm xúc của tôi hiện tại, nhưng những người chơi khác cảm thấy thế nào nhỉ?

Dư luận ủng hộ Mobius, họ cho rằng “những nhà quản lí của Mobius cũng là nạn nhân trong chuyện này” Trên các diễn đàn mạng, họ nói những thứ kiểu “Phản hồi của Mobius như vậy là hợp lí rồi”.

Trên các trang mạng xã hội điển hình là Twitter và YouTube; những người bị mất nhân vật đã trở nên điên tiết và giận dữ. Họ tuyên truyền bạo động, chống lại nhà phát hành sau khi thông báo trên được công bố.

Tuy nhiên, những ồn ào đã lắng xuống và sự cố 3000 nhân vật bị hack đã chìm vào quên lãng theo thời gian.

Chúng mày giỡn mặt với tao à?

“…Haaah…”

Tôi mất hết động lực, tôi không thể nghĩ ra được việc gì mình phải làm tiếp theo.

Việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là thở dài. Tôi đã không ăn gì ngoại trừ uống nước trong ba ngày qua.

“Đứng đầu thế giới” sẽ không bao giờ quay trở lại với tôi. Tất cả đã chấm hết.

“…….được rồi!”

Well, tôi không thể cứ sống như thế này mãi được.

Sau khi dọn sạch những mẩu vụn và cùi bánh mì vương vãi trên sàn nhà, tôi đứng dậy.

“Tự sát thôi nào!”

Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

:)) dume nph rác vc
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi nanashi0it
bruh ,famous last words:"tự sát thôi nào " :))))))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
đây tương tự như hình ảnh 1 anh bạn lệch trầm cảm vì lệch rate nhưng nặng hơn
Xem thêm
Lệt rate ko trượt lần nào từ khi chơi genshin tới nay vẫn sống khoẻ :)
Xem thêm
@Hiratakenji: tôi chưa tách rate lần nào :))))))))
Quay 10 lân phát ra nhằm vương đế quân luôn mới sợ
Xem thêm
Khi nào thấy sống đủ lâu rồi thì tôi xe ra đường ô truck sama
Nn đọc lại
Xem thêm
Khi tôi được 70t tôi sẽ tự tử bằng truck
Xem thêm
Khá lắm main, nhưng tự sát cũng phải đúng nghi thức để thể hiện sự tôn trọng với Truck-kun nhé
Xem thêm
tui không được quyết đoán như main đâu nói tự sát là tự sát được
Xem thêm