Kyoudai kara Kyoudai
Bousou Datenchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 21

38 Bình luận - Độ dài: 997 từ - Cập nhật:

" ... Onii-chan , em phải làm gì trong bài kiểm tra độ an toàn của thuốc ?"

Bây giờ , chúng tôi đã trở về lại nhà.

Khi tôi hỏi câu đó , anh ấy ...

" ... Tomoki , anh hôn em một lần nữa được không ? "

Điều đó đã khiến tôi choáng váng .

" ... đ-đây có phải là một bài kiểm tra độ an toàn của thuốc ?"

" Đúng vậy "

" Hay anh chỉ muốn làm điều đó với em (gái) trai của mình ?"

" ... À thì , điều đó cũng đúng một nửa "

Người anh trai này , đồng tính luyến ái . Đó là ý niệm duy nhất còn lại trong đầu tôi ngay sau khi tôi nghe được câu trả lời của anh ấy.

" ... thế còn ý kia thì sao ?"

" ... bí mật "

" Đây không phải là một cuộc kiểm tra sao ?"

" Không , nó đã được đặt lại thay vì kiểm tra "

" ... đặt lại ?"

" À thì ... anh nghĩ nếu em vẫn còn yêu anh , thuốc sẽ không hoạt động bình thường được "

" Vì thế nên , những nụ hôn ... em hiểu rồi ... mặc dù em đã trải qua một thời gian dài kể từ lần đầu tiên , vậy tại sao em phải hôn lại ? Anh có nói là " Điều đó sẽ giúp em kìm nén được tác dụng phụ của thuốc trong một thời gian dài " phải không ?

" Không , nó được cho là chỉ có thể kím nén trong 3 ngày theo dữ liệu anh nghiên cứu được ở thuốc "

" Vậy em chỉ cần ... "

Tôi nhún lên theo đường chéo để dễ hôn hơn .

... Anh tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai.

... Hự !

Trái tim tôi lại đau nhói. Tôi mãi không thể quen với nó được .

Vì lý do nào đó , đôi mắt của Nii-chan trông hơi ướt.

" ... Nii-chan ... ?"

" Anh yêu em ... Tomoki "

" Điều đó ... em biết ..."

Tôi nhắm mắt lại trong khi đang cố kìm nén hơi thở gấp gáp của mình . Và

Onii-chan hôn tôi .

... Đã bao nhiêu giây trôi qua? Tôi không còn cảm nhận được thời gian nữa.

"..."

Giống như lần đầu tiên của tôi, ngay sau khi anh ấy rời đi, tôi lại bị nguyền rủa ngay tại chỗ trong khi ôm ngực, và anh tôi dịu dàng vỗ lưng tôi.

"Hộc ... Onii-chan, uống thuốc ... uống ngay ..."

" Bình tĩnh đi . Đó là vì em chưa điều chỉnh hơi thở một cách đều đặn"

" Không sao đâu ... mọi việc ổn rồi"

Hơi thở tôi dần ổn định . Trái tim tôi từ từ đập nhẹ lại.

" Rồi ... nó đây "

Khi tôi nói điều đó , Nii-chan lấy chai thuốc giải và đưa nó cho tôi.

" ... Cảm ơn , Nii-chan "

Tôi nhận lấy chai thuốc và lấy một viên thuốc ra khỏi nó.

" Nó sẽ thành công phải không ?"

" Ừ , nó sẽ có hiệu lực ngay lập tức "

" Em hiểu rồi "

Mặc dù tôi là phụ nữ chỉ 3 ngày nhưng tôi cảm thấy đó là một khoảng thời gian rất dài.

Bên cạnh đó, tôi lại hòa thuận với anh trai mình. ... Tôi thấy một số mặt bất ngờ ...

Tôi lấy một cái cốc ra khỏi tủ, pha nước và uống nước với những viên thuốc.

Khoảng 10 giây sau khi uống thuốc ...

" Hự !!!" { Hiệu lực mạnh quá }

Nó đến nhanh hơn so với khi tôi bị biến thành nữ .

{ Và...một cái gì đó đang trở nên mạnh mẽ hơn trong cơ thể mình !}

Nhiệt độ cơ thể đang tăng cao

Từ sâu thẳm trong cơ thể tôi như muốn hét lên và sôi sục.

" ... hự"

Tôi gục ngã ngay tại chỗ đứng.

" Hà hà ..."

" Tomoki , em có thể cử động được không? "

" ... không thể ... cơ thể em không di chuyển được ..."

Tôi cảm thấy như giọng nói của tôi thấp hơn trước.

Rồi Nii-san đột nhiên bắt đầu bế tôi lên như một nàng công chúa .

" Ah...!? Nii ...!?"

" Anh sẽ bồng em lên giường " - Onii-chan nói rồi đặt tôi nằm lên giường

" Ah, cảm ơn anh . Ahhhhh.... em đã trở lại ?"

" Ừm "

" Tốt rồi ... cảm ơn anh rất nhiều ..."

"... Tomoki"

" Cái ... "

" ... em đang trở nên lớn hơn "

" ... Ơ ? "

" Bây giờ em cao bao nhiêu ?"

" ... 166 cm "

" Em hơn kém 1cm so với anh ..."

" ... vậy , anh cao 165 cm ? "

" ... Anh cao 167 cm "

Tôi lên phòng mình . Anh tôi sẽ chăm sóc cho tôi , mở cửa cẩn thận và đặt tôi lên giường .

Ngay bây giờ , tôi quyết định .

Không , bây giờ đã là quá muộn rồi . Mối quan hệ giữa chúng tôi đã dừng lại từ thời tiểu học , chúng tôi sẽ cố gắng tạo dựng lại thời gian của anh em chúng tôi , ngay cả khi phải mất gấp đôi thời gian .

... Chà , mặc dù nó sẽ hơi khó khăn .

-----------------------------------------------------------END--------------------------------------------------

Author : Tôi sẽ khá là lo lắng nếu viết tiếp truyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc truyện .

Trans : Dừng bút đúng lúc đấy ông tác giả , tui méo dịch đam mỹ đâu . Hủ sẽ rất thích điều này .

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Cái kết viên mãn, lễ đường và những đứa con đâu???
Xem thêm
Trans có làm bộ gender bender nào nữa k, kể cho anh em ủng hộ với
Xem thêm
Sei
CHỦ THỚT
TRANS
À , tui và bác Sakura đang thực hiện một bộ OLN Gender Bender có Tragedy cực mạnh
Xem thêm
@Sei: tragedy là j ??
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Nhà tác giả coi bộ sáng lắm đây!!
Xem thêm
Sei
CHỦ THỚT
TRANS
Có thể coi đây là một cú troll của thằng tác giả
Xem thêm
V tụt mode vậy
Xem thêm
TRANS
Ủa, ủa?? Hết rồi á!!??
Xem thêm
???? :V, kết chán đời thế
Xem thêm
???? :V, kết chán đời thế
Xem thêm