Date A Live Fragment: Dat...
Yuichiro Higashide NOCO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09: TONAMI FURUE

5 Bình luận - Độ dài: 516 từ - Cập nhật:

chap này thì ngắn thôi.

-------------------------------

○Tonami Furue

──Khi nào việc bắt nạt diễn ra?

Nghĩ đến nó, Tonami Furue hồi tưởng lại đầy đủ kí ức từ thế giới trước đó..

Có lẽ đó là do cô ấy trông không lịch sự, có lẽ đó là do không nổi trội, hoặc có lẽ cô ấy đã ngẫu nhiên kích động một nhóm người nào đó mà bắt nạt. Hoặc có thể, cô chỉ đơn thuần bị chọn làm mục tiêu?

Đã từ lâu, cô chắc chắn đã tự ý thức được bản chất giản dị, ngoan ngoãn và dè dặt của mình.

Nó bắt đầu với những lời chế nhạo và tin đồn ác ý.

"Đầu bí ngô.""Cái đồ ảo tưởng" "Não quả thông."......

Những câu nói phản cảm này đến từ những mẫu giấy được ném vào người cô.

Mặc dù điều đó thật khó chịu, Tonami không thể làm gì ngoài việc đành phải chịu đựng. Nó sẽ sớm kết thúc giống như bất kỳ trường hợp bắt nạt nào khác, hoặc cô nghĩ vậy.

Tuy nhiên, vì một số lý do, số lần cô bị bắt nạt ngày càng tăng theo thời gian. Vai cô bị đánh khi đi ngang qua. Cô toàn bị lừa phải qua lớp học khác, giấu tài liệu học tập của mình, viết những dòng chữ lăng mạ lên bàn của cô.

Và cuối cùng, khi bị buộc vào phòng tắm, họ nghĩ rằng sẽ thật thú vị khi ném vào một cái xô chứa đầy nước. Lợi dụng một lối mở hèn nhát, cô chộp lấy một xà beng và dùng nó đâm vào mặt của ba người đó, có lẽ điều đó là quá mức cần thiết. Mũi của họ bị vỡ và đôi mắt trong hình dạng khủng khiếp, nó làm cho khuôn mặt gian xảo của họ thậm chí còn phản cảm hơn.

Sau đó, cô nhớ mình đã rơi vào một cạm bẫy trong khi chạy trốn.

Cuộc sống của cô ở thế giới song song cũng bắt đầu từ đó.

Tonami Furue không cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn hay sự cô đơn khi sống trong thế giới này. Chỉ còn sót lại khả năng thích nghi với thế giới này mà thôi.

Cô không thể nhìn thấy cha mẹ mình, cô không thể nhìn thấy bạn cùng lớp của mình, nhưng đó cũng chả quan trọng mấy

Vì cô chỉ còn sống lờ mờ cho dù đó là thế giới nào.

Tuy nhiên, làm thế nào để mô tả nó nhỉ, cô luôn cảm thấy rằng mình sở hữu một nhược điểm như là một con người độc đáo.

Những gì sẽ trở thành tội lỗi ở thế giới gốc được coi là những kỹ năng đáng nể phục ở thế giới song song.

Tính cách tàn bạo của Tonami Furue giờ đã không thể chữa nổi. Nếu Sheri Musika là một con sói mặc quần áo cừu được sinh ra từ một môi trường tồi tệ, thì đối với Tonami Furue đơn thuần là một con thú dữ.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

❤️????
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Jiren
Ice
TRANS
Tui lưu ý lun. Đọc raw,ta hay thấy từ "đó" lắm. Ông nên biến tấu chút
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Uh, mấy ông teito cũng bảo tui nên check lại cách diễn đạt. Có gì mấy chap sau improve
Xem thêm
Ice
TRANS
@Nguyễn Thanh Tâm: hurry ko mod sờ gáy đấy
Xem thêm