The Invincible Sage in th...
Shinkosoto Shibano Kaito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 04: Kỹ thuật chiến đấu trong game và dị giới

20 Bình luận - Độ dài: 1,250 từ - Cập nhật:

04. Hình như Dị giới cũng dùng cả kỹ thuật chiến đấu như game nữa….

Tôi cũng đã rời đi được vài giờ rồi.

Và hiện tại thì tôi đang rất gần nơi mình muốn tới, một thị trấn tên Elia.

Nhưng giờ đây thì tôi đang phải chùn bước vì con quái vật nằm ngay đằng trước...

「....Ùi ôi. Nó thấy mình luôn rồi.」

Khả năng do thám kẻ địch của [Novice] khá là tệ. Mình chỉ vừa thấy nó thì nó cũng thấy mình luôn mất rồi. Mà về mặt này thì nó cũng chỉ tương tự với BBO thôi. Con quái vật đang nhằm vào tôi với ánh mắt thù địch.

「…Mà chắc mình nên tự thấy may mắn vì phải đối mặt với con này ấy nhỉ.」

Con quái vật đang chắn đường tôi đi là một con Sói. Hệt như cái tên, nó là một con quái thuộc loài chó và đồng thời cũng là lớp quái phế vật nhất trong BBO.

Thật là may mắn vì kẻ địch đầu tiên mà tôi phải chạm trán là một con Sói. Ngay cả một [Novice] lv1 thì cũng hoàn toàn có được cơ may chiến thắng nếu họ đánh đúng cách. Mà kể cả vậy thì tôi vẫn không thể nào hạ cảnh giác xuống được. Sau cùng, nói gì thì nói, đây vẫn là trận thực chiến đầu tiên của tôi tại thế giới này.

Vì BBO là một trò chơi thực tế ảo, tôi vẫn có thể nhớ được cách vung kiếm. Nhưng thật sự vẫn chả thể nào biết được việc này liệu có chút ảnh hưởng gì tại thế giới này không nữa.

‘…Mình nghĩ là có vẻ mình nên tập vung kiếm trước khi rời đi để biết cảm giác trước đã chứ nhỉ.’

Vào khoảnh khắc tiếp theo, con Sói lao thẳng về phía tôi. Cách mà nó chạy cũng gần như y hệt BBO luôn.

Tập trung nhìn kỹ con Sói, tôi vung kiếm. Tỉ mỉ dõi theo từng chuyển động của đối thủ, và đưa ra cách xử lí phù hợp với tình huống, một điều hết sức căn bản khi chơi BBO.

Từ rất lâu về trước, trong rất rất là nhiều tựa game, trang bị mới là yếu tố chính yếu quyết định đến kết quả trận chiến. Nhưng trong một số game VRMMO như BBO, kỹ năng cá nhân, mới là điều tối quan trọng. Nếu biết cách đánh chính xác, thậm chí kể cả [Novice] cũng hoàn toàn có khả năng đánh bại một con quái tầm trung.

Với những kỹ năng quan sát mà tôi đã được trau dồi từ khi chơi BBO, tôi đọc được những chuyển động của con Sói và lách mình sang phải sau đó vung kiếm của mình. Nó vồ theo quỹ đạo tôi đã dự đoán từ trước về phía ngay sát bên cạnh tôi. Và những gì đang chờ đợi nó chính là thanh kiếm của tôi, thứ đã được mạnh mẽ vung một cách chuẩn xác cắt qua không khí. Ngay khi tôi hoàn thành đòn vung kiếm hoàn hảo ấy, xác con Sói đã bị cắt làm đôi. [note25199]

『Đòn Chí Mạng』

Nó, tính năng được kích hoạt khi tấn công kẻ địch với một lực và góc độ hoàn hảo, sẽ tạo ra  một lực sát thương mạnh hơn gấp vài lần.

Và có vẻ là thế giới này cũng có một hệ thống y hệt vậy. Con Sói hẳn là một loại mob cỡ yếu, nhưng thực sự thì nó cũng chả thể nào yếu đến mức mà kể cả một đòn tấn công yếu xìu cũng có thể hạ nổi. [note25200]

「Mình có thể chuyển động tốt hơn hẳn dự kiến ấy nhỉ.」 [note25201]

Có vẻ như tất cả kỹ thuật chiến đấu mà tôi được trau dồi trong BBO đã có thể áp dụng một cách tốt đẹp ở thế giới này. Nó khiến tôi thấy thực sự ngạc nhiên khi mà cơ thể tôi chuyển động nhẹ nhàng tựa như việc hít thở vậy. Nó khiến tôi nhớ đến những trải nghiệm khi chơi BBO.

Một đòn chí mạng không phải là thứ có thể tạo ra một cách dễ dàng. Khi chơi BBO, nếu bạn có tỉ lệ gây ra sát thương chí mạng hơn 70% tổng số đòn đánh thì chắc chắn bạn sẽ được liệt vào hàng ngũ pờ zồ lây ơ rồi ấy. 

‘Mà mình hẳn đã làm rất tốt dù chỉ là lần đầu thử thôi ấy nhỉ’. [note25202]

Tôi sau đó đã dùng thanh kiếm của mình để lột nanh của nó. Trong BBO thì chúng hoàn toàn có thể dùng làm nguyên liệu chế tạo vũ khí, nên tôi hoàn toàn có thể bán nó lấy tiền ấy nhỉ.

「Mình nghĩ là cái này hẳn cũng sẽ giống hệt như game cả thôi.」

Tôi bắt đầu phân giải cái xác để thu nhặt những nguyên liệu hữu ích. “Phân giải” là một tính năng chả được mấy người thích trong BBO, hầu hết mọi người đều cho rằng nó thật sự tởm lợm và phiền phức nữa. Những người chơi phàn nàn “Tại sao không chỉ đơn giản là chết rồi rớt item?”. Nhưng rồi họ cũng sẽ phải làm quen với nó sau một thời gian tiếp xúc thôi. Mà sau cùng thì trước cơn lũ những lời nhận xét và đánh giá tiêu cực về chức năng này, một kỹ năng mới mà class nào cũng có thể dùng là 『Auto Scavenge』 được đưa vào. Đó là một kỹ năng cho phép người chơi tự động thu thập nguyên liệu.

Tôi nên thử xem sao.

「Auto Scavenge.」 - Tôi thì thầm. (Tạm dịch: Tự động phân giải)

Đệch, chả có gì xảy ra cả. Nếu có thứ như vậy ở đây thật thì hẳn cái xác Sói đã hoàn toàn bị phân giải rồi.

Có vẻ kể cả khi cái dị giới này giống hệt BBO thì nó cũng không hoàn toàn giống hết mọi thứ nhỉ.

‘Mình mừng vì đã học cách phân giải nguyên liệu từ trước.’

Tôi giật cặp nanh của nó mà không có chút rắc rối nào. Giờ thì đến bước cuối nào.

「Cleanse.」 (Tạm dịch: Làm sạch)

Tôi xướng tên kỹ năng lên, loại bỏ máu và những mẩu thịt còn vương trên cặp nanh rồi đặt nó vào trong túi trước khi tiếp tục hành trình cuốc bộ đến thị trấn.

Sau vài phút cuốc bộ, thị trấn Elia đã hoàn toàn lọt vào tầm mắt tôi.

.

.

.

./

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~(-.-)~(-.-)~(-.-)~(-.-)~(-.-)~(-.-)~(-.-)~(-.-)~

Chào mừng mấy ông đến với bộ truyện từng bị drop vì chả ai trans.

Đăng xong chương này tui đi làm luôn đây, mấy ông đọc vui vẻ nhá.

P/S: Chúc mừng truyện đã được chạy lại.

Mấy ông ai muốn truyện ra đều thì xin hãy kiếm thêm người giúp tui chứ tui còn đi làm từ sáng sớm đến đêm khuya (p/s: từ lúc đăng cái này thì bên tôi cũng đã gần sáu giờ sáng)

(*´∀`*)ノ[☆゚・*F i g h t*・゚☆]ヽ(*´∀`*)

À mà truyện đã bị tác giả gỡ nên cơ bản thì Eng dịch sao tui dịch y nguyên. Các kỹ năng không dám dịch bừa nên mấy ông đọc nguyên Eng đỡ vậy, tiện thể thì Novice là tập sự.

Trans: Zoe-chan, Edit: Zoe-sama

Ghi chú

[Lên trên]
(Zoe-chan: Press “F” to pay respect, F) (Vẫn là Zoe nhưng là lúc edit: RIP sói-chan, em đã chết sau 231 từ không hơn không thiếu :’<)
(Zoe-chan: Press “F” to pay respect, F) (Vẫn là Zoe nhưng là lúc edit: RIP sói-chan, em đã chết sau 231 từ không hơn không thiếu :’<)
[Lên trên]
(Mấy ông chơi RPG chắc hẳn biết mob là gì nhỉ, cơ mà với mấy ông chưa biết thì nó là viết tắt của Mobile objects, và thường được dùng để chỉ những con quái nhỏ để farm cày cấp/trang bị/vàng/…)
(Mấy ông chơi RPG chắc hẳn biết mob là gì nhỉ, cơ mà với mấy ông chưa biết thì nó là viết tắt của Mobile objects, và thường được dùng để chỉ những con quái nhỏ để farm cày cấp/trang bị/vàng/…)
[Lên trên]
(Vì mày là main, ditmetacgiabuffcc) ( P.S: Ai muốn thấy main ăn hành nào ~~!)
(Vì mày là main, ditmetacgiabuffcc) ( P.S: Ai muốn thấy main ăn hành nào ~~!)
[Lên trên]
(Một lần nữa, buffccgibufflam).
(Một lần nữa, buffccgibufflam).
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Trans là zoemain à, tưởng ít người chơi lắm =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Zoe-sama: chị tôi vào đọc cmt rồi kiếm cái lỗ nào trốn luôn đi =]]
Xem thêm
@L-Anh: Tác giả gỡ là thế nào thế, tức là không viết bộ này nữa à?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đoạn đánh con sói sao t cứ liên tưởng tới kirito :))
Xem thêm
Thanks :)
Xem thêm
Sao tác lại gỡ truyện vậy?
Xem thêm
TRANS
.-. Chả biết, boss nói boss hóng raw nhưng raw bị gỡ khoảng hơn nửa tháng trước
Xem thêm
Ad có dịch nhanh nhanh tí đi
Hóng quá
Xem thêm
TRANS
Thứ nhất thì ta không phải ad càng không phải boss, chỉ là dịch giả qua đường thôi
Thứ hai... gọi ta ngàn lời Zoe-sama thì ta suy nghĩ lại việc đăng chap 3 sáng nay
Xem thêm
@Zoe-sama: Zoe-sama vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế !!!
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Đây là quái để cho newbie đánh nên vầy chưa hẳn là buff cho lắm 21.gif
Xem thêm
TRANS
Mà ngẫm lại thì, kiểu quái nào Sage lại cầm kiếm phang lộn nhiệt tình thế nhỉ?
Xem thêm