Naze Boku no Sekai wo Dar...
SAZANE Kei (細音啓) Neco
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương mở đầu

1 Bình luận - Độ dài: 629 từ - Cập nhật:

Cô gái trông giống một thiên thần

Và Cô cũng giống một ác quỷ.

Chiếc cánh cô sở hữu phần lớn có màu đen tuyền của quạ, trong khi mép cánh lại có màu trắng tinh khôi của tuyết.

Một sự chuyển bậc giữa màu đen và trắng. Từ tấm lưng của cô, đôi cánh sải rộng tượng trưng cho hai đặc điểm của thiên thần và ác quỷ,

Dáng thù đó nếu đem ra so sánh,… hay còn được gọi là A’Tenma chăng?

(*A’Tenma : thiên thần sa ngã*)

Không, cái đó làm gì tồn tại.

Theo như chàng trai đó biết, trong thế giới của anh, thiên thần hay ác quỷ đều đã không tồn tại từ lâu. Vậy chính xác, cô gái trẻ này là ai?

“….”

*âm thanh leng keng của tiếng xích”

Ý thức của anh trở lại khi nghe thấy âm thanh từ xiềng xích trên người cô.

Cô có vẻ như đã bị đính chặt vào một cái cột, cả chân và tay trở thành nạn nhân trói buộc với những sợi xích, đến mức cô không thể nhúc nhích.

“….m?”

Sau đó, trong tư thế gục đầu, cô ngẩng mặt lên. Mặc dù toàn thân bị trói buộc, đôi mắt cô cũng bị gò bó vì chúng. Nhưng cô vẫn nhận ra sự hiện diện của anh.

“Anh gì đó ơi... Anh là ai thế?”

Người con gái vừa nói tiếng người, cô không phải giống loài của anh, nhưng cô đang ở đây đối mặt với chàng trai đó.

“thế.. cô..là…”

Thế cô là ai? anh ta muốn nói thế, nhưng vì lo lắng, trong khoảnh khắc anh ngập ngừng, nuốt một hơi và ngước lên nhìn cô.

“Rinne”

“…Rinne? Đó là tên cô ư?”

Cô gái gật đầu đáp lại. Ngay lúc đó, một giọt nước mắt lăn dài xuống má cô.

“….làm ơn”

“làm ơn?”

“…Cứu tôi, làm ơn hãy tháo bỏ đống xích này ra- Dứt lời, ý thức cô dần mờ nhạt và bất tỉnh.

Cứu cô?

Một giống loài như cô? Không phải con người, lại muốn cầu cứu một con người ư? Trong lịch sử của thế giới anh, con người đã phải đứng lên chống lại các chủng tộc khác, bao gồm cả thiên thần và ác quỷ, một cuộc hỗn chủng chiến vĩ đại và không kém phần tàn khốc

Cô gái này có thể thay đổi thái độ bất kì lúc nào sau khi được cứu và lập tức tấn công anh.

Nếu sự an toàn của bản thân được đặt lên hàng đầu, thì sau khi biết danh tính thật của cô ta, anh mới xét đến chuyện ‘thả’. Kế hoạch vốn hoạch sẵn như vậy, nhưng…

“…tôi hiểu rồi”

Chàng trai nắm chặt thanh kiếm và tiến lại gần cô gái trẻ.

Ngay cả đây có là một cái bẫy.

Đối trọi một mình với cái thế giới này, nằm ngoài khả năng của tôi.

Đến gần cô gái trẻ bất hạnh, anh căn chỉnh tầm nhìn mình để chắc chắn thanh kiếm không làm hại cô và vung kiếm.

Với hành động đó, cô gái có cánh được giải thoát.

Sợi xích tan thành từng mảnh vụn rải rác, cô gái rơi tự do xuống đất.

“…..Chuyện gì đang xảy ra vậy. Đây là đâu, cô gái này là gì?”

Anh ôm chầm lấy cô gái.

Người cô nhẹ và mỏng manh, hài hòa với làn da mềm mại trên cơ thể, điều này khiến anh do dự và phải nhớ tới những cảm xúc của một con người.

Chàng trai bị cả thế giới lãng quên.

Kai, anh nghiến răng và hét lên đầy cay đắng.

“Tại sao không ai nhớ gì về thế giới thật….!”

u32873-d22b2e50-3e65-415e-8660-7020ff94e08c.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận