Sovereign of Judgment
TodayAgain (오늘도요)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07

2 Bình luận - Độ dài: 1,657 từ - Cập nhật:

“Ha~~~haa!”

Choi Hyuk nghe thấy tiếng của Choi Jungsung. Nó phát ra từ phía sau cậu. Kẻ mạnh nhất trường, Choi Junsung, dù trong tình huống này thì vẫn cố không để mình bị dìm. Hắn không quan tâm tới việc giết hay bị giết, thái độ như thể hắn sẽ không thể chết được.

Két! Dàn thép phát ra tiếng động. Choi Hyuk rời mắt khỏi Choi Junsung, kiểm tra trần nhà và cậu tìm thấy một luật ẩn.

——————–

{Trò chơi Vương Quyền, luật ẩn #15.}

Khi ‘Vị Vua cô độc’ chiếm được ngai vàng, người đó sẽ nhận được một vũ khí cấp D hoặc tốt hơn.

——————–

‘Vị Vua cô độc’, nó có liên quan tới luật ẩn đầu tiên mà cậu tìm thấy.

Và cuộc săn tìm vật phẩm dần tới kết thúc.

**

——————–

{Game bổ sung – Chuẩn bị.}

Trò chơi trước đã kết thúc. Đã hết giờ nghỉ. Chuẩn bị cho Game bổ sung…

———–

Khi giáo viên dạy môn đạo đức bước vào, thông báo ở giữa căn phòng thay đổi. Những học sinh đang lang thang khắp nơi để tìm vật phẩm ngưng việc tìm kiếm lại.

Choi Hyuk cũng ngừng tìm và kiểm tra thành quả của mình.

Cậu không có món đồ phòng ngự nào, chỉ có vũ khí. Cậu đang đeo ba thanh gươm ở phía bên trái hông mình.

[Kiếm Nhật cấp F] – Chém, dùng bằng hai tay

[Gươm đơn tay] – Đâm và chém, dùng bằng một hoặc cả hai tay

[Estoc cấp F] – Đâm, dùng bằng một tay

Và cậu đã tìm ra 5 luật ẩn. Khi tìm kiếm, cậu thấy một vài cái bị trùng nhau, nếu chỉ tính về nội dung thì cậu tìm được 5 luật.

——————–

{Trò chơi Vương Quyền, luật ẩn #5}

Người đầu tiên trở thành vua sẽ nhân được 5 điểm karma có thể tự điều chỉnh.

{Trò chơi Vương Quyền, luật ẩn #6}

Người đầu tiên trở thành hầu cận của vua sẽ nhân được 3 điểm karma có thể tự điều chỉnh.

{Trò chơi Vương Quyền, luật ẩn #7}

Vị vua đầu tiên có hơn 100 hầu cần sẽ nhận được 100 điểm karma có thể tự điều chỉnh.

{ Trò chơi Vương Quyền, luật ẩn #9}

Nếu một người chưa liên kết với vị vua nào giết được 5 người và thức tỉnh một kỹ năng đặc biết thì sẽ có được đặc quyền của ‘Vị vua cô độc’ và nhân được 30 điểm karma có thể tự điều chỉnh.

{ Trò chơi Vương Quyền, luật ẩn #15}

Khi một ‘Vị Vua cô độc’ chiếm được ngai vàng, người đó sẽ nhận được một vũ khí cấp D hoặc tốt hơn.

——————–

Cậu chú ý vào từ ‘Trò chơi Vương Quyền’ ở trong những luật ẩn.

‘Nếu hiện tại chỉ là Game bổ sung, vậy thì Trò choi Vương Quyền là cái khác?’

Với những dữ kiện này, cậu có thể đoán được ‘Trò choi Vương Quyền’ là game mà một người trở thành vua và thu thập thuộc hạ cho mình.

‘Game bổ sung chắn chỉ là màn dạo đầu và Trò chơi Vương Quyền sẽ là tiết mục chính. Mình phải nhanh chóng chuẩn bị.’

Cậu sẽ làm gì khi trò chơi bắt đầu? Choi Hyuk phân tích những luật ẩn.

Luật số 9 và và 15 có nhắc đến ‘Vị Vua cô độc’. Và luật 15 là thứ cậu đã tìm thấy ở trên trần nhà. Một luật mà phải biết trước một luật khác để hiểu, được giấu ở một nơi khó tìm… phần thưởng là vũ khí cấp D hoặc tốt hơn.

‘Vũ khí D thật sự đáng giá vậy à? Nếu thế thì mình phải lấy được nó.’

Dĩ nhiên, cậu sẽ mất vài thứ với quyết định này.

Một khi đã nhắm tới luật số 9, ‘Vị vua cô đơn’, cậu phải từ bỏ luật số 5, 6 và 7, ‘người đầu tiên trở thành vua’, ‘người đầu tiên trở thành hầu cận’ và ‘có 100 thuộc hạ’.

Nhưng cậu vẫn quyết định như thế. Cậu đã muốn tạo sự chú ý với những kẻ đã tạo ra trò này, nhận được phần thưởng và danh hiệu ‘Vị Vua cô đơn’ nghe khá ổn. Nếu nhận được một vũ khí cấp D ở luật 15 thì từ bỏ những luật kia vẫn đáng.

‘3…Mình phải giết thêm 3 người.’

Điều kiện trở thành ‘Vị vua cô đơn’ là giết 5 người và thức tỉnh một kỹ năng đặc biệt. Và cậu đã thức tỉnh được kỹ năng.

——————–

{Choi Hyuk}

*Con Người

*Chỉ số Karma

Sức mạnh: 7

Tốc độ: 10

Kiểm soát: 24

Chống chịu: 9

Thể lực: 12

Phục hồi: 12

*Điểm chưa phân bố: 10

*Điểm tội lỗi: 5

{Kỹ năng đặc biệt}

-Đôi mắt phán xét

——————–

Sau khi giết Bae Huynsung, tất cả chỉ số của cậu đều tăng 1 và tốc độ thì tăng 2.

Cậu vẫn chưa điều chỉnh 10 điểm đã nhận trước đó.

Và có được kỹ năng ‘Đôi mắt phán xét’.

——————–

{Eyes of Distinction}

Bạn có thể thấy được ý định của một người.

– Black: Thù địch

– Red: Sẽ giết người.

– White: Thiện ý

– Yellow: Hiến sinh

——————–

Ánh đỏ và đen xuất hiện từ Bae Huynsung khiến cậu cảm thấy khó chịu đó là hiệu ứng của ‘Đôi mắt phán xét’. Lúc đó, cậu đã nhìn thấy thái độ thù địch và ý định giết người của Bae Huynsung.

‘Một kỹ năng tốt đây…’

Thời điểm này, không ai có thể lường trước được suy nghĩ của một người. Kỹ năng này thật sự vô giá.

Sau khi Choi Hyuk kiểm tra mọi thứ, Game bổ sung bắt đầu.

**

Thông báo ở giữa căn phòng trở nên lớn hơn và thay đổi. Một hàng dài các hộp hình chữ nhật trong suốt xuất hiện khắp căn phòng. Những học sinh bị đẩy sang một bên.

——————–

{Game bổ sung – Săn hàng nóng!}

Đây là cơ hội để có được vật phẩm cấp E từ những người được đánh dấuKhi một người bị đánh dấu chết, người đó sẽ biết thành vật phẩm cấp E.Khi người bị đánh dấu giết người khác, con dấu sẽ biết mất và nhận được karma. ——————–

‘Người bị đánh dấu? Ai?’

Khoảng 30 người xuất hiện lần lượt vào từng hộp. Và trên đầu họ bị đánh dấu bằng từ VẬT PHẨM.

“Hả? Jinsu?”

“Girim!”

Các học sinh và giáo viên đều trở nên ngạc nhiên khi họ xuất hiện. Đó là những người đã không chiến đấu và bị bỏ lại trong phòng học.

Trong đó có Yoon Girim đến từ lớp của Choi Hyuk.

Chỉ có những người đó ở đây…nghĩa là họ phải giết những người vô tội để có được vật phẩm.

**

Mọi người ở đây chia ra làm hai phe.

Một bên bỏ cuộc. Họ không biết phải làm gì trong tình huống này mặc dù có vài người chẳng bị ảnh hưởng gì bởi trò này.

Và bên còn lại tiếp tục chia ra làm hai nhóm.

Một nhóm muốn giết để có được vật phẩm… và một nhóm muốn bảo vệ bạn của mình.

Khi một bên đã quyết định không làm gì thì bên kia đã bắt đầu đến quanh những cái hộp. Vài kẻ đang tấn công vào cái lớp trong suốt, nhưng nó rất chắc và chẳng có lấy vết xước.

“Chưa bắt đầu nữa à?”

Một giọng nói khiến những người khác lo lắng.

Những người bên trong mấy cái hộp cố hét gì đó nhưng không thể nghe thấy được.

“Mọi người! Việc này là sai trái! Phải không thầy Kim?”

Một giáo viên cố ngăn họ lại nhưng không ai để ý.

“Chết tiệt! Có ai ở đây không phải là sát nhân hả?”

Những từ đó đâm vào ngực mọi người.

“Biến khỏi Hyejin. Chó chết! Mày! Nếu bước lại gần đây, tao sẽ đập vỡ đầu mày!”

Một nam sinh cầm một cây rìu đe dọa những người đang tiến lại gần mình. Cậu ta đang cố bảo vệ bạn gái mình bên trong cái hộp nhưng có tới bốn người khác đang nhắm tới đó.

‘Minji! Minji!’

Lớp trưởng Jung Minji nhìn vào Yoon Girim đang cố gọi mình. Cô trở nên bực mình.

‘Cố mà thoát bằng chính sức mình đi!”

Jung Minji ghét những kẻ yếu đuối. cô ghê tởm những kẻ đó.

Vì cô đã từng bị tổn thương.

Đó không phải là tử tế, mà chỉ như một thứ bệnh dịch. Có lẽ những ý nghĩ đó sinh ra do cô từng trải nghiệm chúng. Khi Jung Minji thấy ai bị bắt nạt, đánh hay khóc lóc trước mặt mình… ngực cô trở nên đau nhói như thể người đó là cô. Cô thật sự thấy rất đau.

Jung Minji không thích nó. Và cô ghét những kẻ khiến cô cảm thấy điều này.

Dù cô có cố giúp bao nhiêu lần, chúng cũng không tự vực mình dậy được…Nên cô khinh thường họ, những kẻ khiến mình đau đớn.

‘Giá như chúng chết hết đi!’

Suy nghĩ đó là thật lòng. Nhưng cô chưa bao giờ quay lưng với ho. Cô ghét điều này ở bản thân…nhưng cô không thể làm gì khác.

Jung Minji đến số người đứng quanh Yoon Girim. 6 người. Chúng đều cầm gươm hoặc mặc giáp. Đồ của cô tốt hơn chúng. Nhờ vào việc tìm kiếm từ sớm, cô có được một cái khiên, một thanh kiếm dài và áo giáp. Nhưng chúng đông hơn.

Jung Minji nhìn quanh và tìm kiếm đồng minh.

Trong khi đó.

Vụt!

Những cái hộp bao quanh VẬT PHẨM biến mất.

Và Choi Hyuk vẫn phải giết thêm 3 người trước trò chơi kế tiếp.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

thenk kiu trans
Xem thêm