Adolescent Adam
Kasa Sakaki Yukino Amagai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 262 từ - Cập nhật:

Theo kinh thánh Genesis, thế giới được tạo ra từ sự hỗn loạn.

Genesis: cuốn đầu tiên của Kinh Cựu Ước

Lịch sử nhân loại chỉ toàn là những bất đồng. Mâu thuẫn giữa người đàn ông đầu tiên (Adam) với thiên đường và con quỷ đó đã tạo ra người phụ nữ đầu tiên (Eva), và anh ta đã nhận cô làm vợ. Về sau, con quỷ mưu mô đó đã gây ra hỗn loạn trong tự nhiên, và nhân loại bị nguyền rủa phải lao động cực nhọc và đau đớn khi sinh con đẻ cái. Hơn nữa, cuộc sống của họ sẽ phải kết thúc với cái chết và bất đồng của họ với Chúa cuối cùng đã khiến họ bị đuổi khỏi thiên đường.

Một trong những người con của Adam và Eva đã giết em trai của mình, tạo ra hiện tượng tư hữu trong xã hội nông nghiệp. Cuối cùng, nhân loại bị thúc đẩy bởi tham vọng xây một tòa tháp vươn tới thiên đường, nhưng họ đã khiến Chúa tức giận và thế giới bị chia ra thành vô số nền văn hóa khác nhau.

Suốt lịch sử, thế giới loài người không ngừng xung đột. Chưa có ai từng sống mà không phạm tội. Một người được sinh ra là do anh tađã giết hại hàng triệu anh em của mình.

Theo Genesis, thế giới loài người sẽ không bao giờ có thể ngừng xung đột và đạt được hòa bình.

Nhưng ...

Nếu hòa bình thực sự có tồn tại thì sao?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận