• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi: Thiên Ma Đại Chiến

Chương 222: Vương đô đại loạn - Bước ngoặt

32 Bình luận - Độ dài: 3,047 từ - Cập nhật:

Hinata đứng dậy, lạnh lùng đánh mắt về phía Reiner.

Trong ánh mắt ấy không hề có sự dịu dàng, mà tràn đầy khinh miệt.

「Ng-Ngài Hinata―― Ngài ổn chứ ạ? Cứ để ngài Masayuki giải quyết không được sao?」

Nicholas gọi Hinata, nhưng cô không hồi đáp.

Masayuki nghe thấy tiếng Nicholas, rồi anh chợt rùng mình.

Trên gương mặt Hinata điểm một nụ cười nhạt.

Một nụ cười đáng sợ, gợi nhớ đến Hinata ngày xưa.

「Không, không thành vấn đề. Đúng.... Chẳng sao cả. Vẫn nằm trong tiên đoán.」

Thay vì trả lời Nicholas, Hinata vô thức lẩm bẩm như đang tự huyễn điều mình thấy là sự thực. 

Và đúng là như vậy.

Hinata tin vào tiên đoán và xuôi theo nó.

Phải. Hinata đã thấy trước mọi sự.

Tóm lại, cô tiên liệu toàn bộ.

Ngay cả chuyện bị Reiner hành hạ, tất cả đều nằm trong tiên đoán.

Dạo gần đây, Hinata thường xuyên gặp déjà vu lại còn rất mãnh liệt.

Cô có thể nhìn thấy khung cảnh từ vài giây đến vài phút sau một cách vô cùng chân thực, như thể bản thân đã trải nghiệm qua. 

Sau nhiều lần như thế, cô thực sự tin đó là một phần tương lai.

May mà lần này―― mà cũng không hẳn―― cô bị Reiner hành hạ, cô trông thấy cảnh hắn ta cắt chân tay và móc mắt cô.

(Khó nối lại các chi bị đứt thật; nhưng nếu mặt mà bị thương thì chả vui tẹo nào――)

Hinata nghĩ bụng.

Khuôn mặt cô chẳng có lấy một vết xước thì quả thực kỳ lạ. 

Không phải Reiner cố tình nương tay, mà do cô đã tránh được những đòn đó.

Còn tứ chi thì cô vẫn gắng chịu đựng, đến độ gân tay gân chân đều bị chém.

Hinata làm được vì cô đã thấy trước tương lai.

Và, điều kiện chiến thắng của cô là bảo vệ những người đang trú ẩn trong nhà thờ, bóc trần sự thật trước bàn dân thiên hạ.

Nếu cô chống cự hời hợt, đám binh lính Reiner sẽ tấn công nhà thờ, đó là một viễn cảnh tương lai mà cô đã thấy.

(Phải chăng là do mình đã kết nối với linh hồn của Chloe? Dường như nó không phải năng lực của mình.)

Hinata đã nhìn thấu tương lai chính xác đến đáng sợ.

Nhờ mối dây liên kết với Chloe, mảnh vỡ năng lực của Chloe đã ban cho Hinata ký ức từ tương lai.

Tuy nhiên, Hinata chẳng hề bận tâm.

Làm cách nào để đạt được kết quả tốt nhất mới quan trọng.

Mọi việc vẫn diễn ra theo ý đồ của Hinata, và tên Reiner trời đánh ấy đang ở trước mặt cô.

Hắn đã hành hạ cô dã man, cô tuyệt đối không khoan nhượng nữa.

「Chà, chà. Ngươi là Reiner nhỉ?

Muốn đánh với ta chứ gì. Được thôi, ta sẽ nghiêm túc đối chiến.」

Hinata nở một nụ cười từ bi nhìn Reiner.

Song, đôi mắt cô lại lạnh như băng.

「Mẹ kiếp! Tao sẽ giết mày và thằng anh hùng kia. Tao là vô địch, cấm được cãi!

Tao sẽ tàn sát cả lũ chúng bay!」

Reiner gào rú điên loạn.

Và rồi hắn chĩa kiếm vào Hinata.

Không hề e ngại, Hinata giương cao thanh tế kiếm.

Khác với thế trận một chiều ban nãy, bây giờ cô không cần phải nương tay nữa.

Khẽ lách người né cú chém của Reiner, nhanh như cắt, cô xiên một nhát vào chân hắn.

「Gyaaaaaaaa!!」

Reiner rống lên.

Cơn đau dữ dội truyền lên não, đẩy ý thức hắn tỉnh táo lại phần nào.

(Cái quái, cơn đau quỷ quái gì đây――)

Reiner nghiến răng ken két, mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Hắn không khỏi bàng hoàng khi kỹ năng『Ngăn chặn đau đớn』không phát huy tác dụng.

Lạ là người hắn lại không có bất kỳ vết thương nào.

「Ufufufufu. Đau không? Hét to lên, mua vui cho ta nữa đi!」

Với gương mặt ngây ngất, Hinata mím môi bằng cái lưỡi quyến rũ của mình.

Nicholas và Fritz lập tức đưa một ánh nhìn nóng bỏng về phía Hinata.

Chỉ có Leonard là méo mặt mà than.

「――Ngài Hinata...... Mãi hình ảnh của ngài mới tốt lên được chút, nhưng giờ thì toang rồi――」

Rõ ràng hình tượng của cô đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng đồng thời cũng tăng thêm số người hâm mộ.

Vì nó rất hợp vai Hinata.

Nhắc ta phải ghi nhớ rằng, thế gian này kẻ thắng làm vua.

Hinata bắt đầu truy sát Reiner mà chẳng mảy may bận tâm đến xung quanh.

Mới một vết xước nhỏ đã khiến hắn đau đớn tột độ, Reiner chỉ biết cụp đuôi chạy trốn.

「Đồ vô sỉ! Dám yểm phép lên kiếm, bỉ ổi vừa thôi.」

Reiner gào to chửi bới.

Nhưng, Hinata chỉ nhếch mép, không đáp.

Cô không phủ nhận, vì đó là sự thực. Hơn nữa, yểm chú thuật lên kiếm cũng chẳng có gì sai.

Thanh kiếm trên tay cô là ma pháp kiếm cấp độc nhất.

Tất cả trang bị tinh linh của Hinata đều đã được giao lại cho Chloe, nhưng dù có vớ đại một thanh tinh linh kiếm thì cô cũng không thể phát huy được sức mạnh của nó.

Khi ấy, Rimuru đã ban cho cô thanh tế kiếm này.

Tự danh Huyễn Hồng Tinh Kiếm. 

Có thể xem nó như bản nâng cấp thanh ma pháp kiếm cũ của cô.

Dĩ nhiên, nó vẫn có khả năng kết liễu đối thủ trong bảy đòn giống như『Dead End Rainbow』.

Thanh kiếm cũ chỉ hủy diệt tinh thần ở đòn tấn công thứ bảy.

Song, thanh kiếm mà Rimuru tặng còn tiễn vong luôn cả hồn phách đối phương.

Một món vũ khí đáng sợ.

Ban đầu nó là vũ khí cấp Huyền thoại, về sau đã điều chỉnh để Hinata có thể sử dụng được.

(So với cái cũ thì thanh này chỉ hơn chứ không có kém. Dù đã mất phần lớn sức mạnh, mình vẫn dùng được tốt.)

Hinata gật gù hài lòng, thậm chí còn có phần thán phục. 

Rồi cô nheo mắt, nở một nụ cười thâm hiểm hướng về phía Reiner.

Hiện giờ cô đã đánh trúng Reiner năm đòn.

Cô có thể có thể cho hắn chầu trời trong hai nhát nữa, nhưng thế còn gì thú vị.

Và đây là lúc để thanh kiếm này tỏa sáng.

「Chà, kết thúc thôi. Ta phát ốm khi nhìn cái bản mặt của nhà ngươi rồi.」

Hinata vào thế nâng kiếm.

「Đ-Đừng khinh ta, con hồ ly kia! Ngữ như ngươi đừng hòng đánh bại được ta!」

Reiner cao giọng hét và vung kiếm.

「Đừng tưởng mi sẽ có một cái chết nhẹ nhàng vì là đàn bà―― thành thịt vụn đi! Liệt Trảm Xung Kích!!」

Một dòng xoáy năng lượng tuôn ra từ cơ thể hắn truyền thẳng vào lưỡi kiếm.

Kẻ trúng đòn nhất định sẽ chết không toàn thây, đây chính là tuyệt chiêu mà Reiner tự tin nhất.

Tuy nhiên――

「Còn non lắm. Trình có nhiêu đó――」

Thanh kiếm của Reiner đâm vào Hinata đang cất giọng chế giễu.

Nhưng, đó chỉ là tàn ảnh.

Máu dồn lên não, hắn nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy của Hinata.

「V-Vô lý!」

「Vĩnh biệt. Nếm trải đau đớn tột cùng trong ba phút tới rồi lên đường đi. Lục Ảo Tử Thống Bá!!」

Reiner bất đắc dĩ nếm phải sức mạnh thực sự của Hinata, kẻ bấy lâu nay hắn vẫn luôn xem thường.

Quá bất ngờ khi đòn tấn công mạnh nhất của mình bị vô hiệu, hắn không kịp phản ứng trước đòn tấn công của Hinata.

Lưỡi kiếm của Hinata đâm xuyên qua tim Reiner.

(Chỉ có thế!? Với『Hồi phục thân thể Ex』, ta có thể tái tạo lại cả trái tim――

Rồi ta sẽ trả lại cho ngươi cả vốn lẫn lời. Cứ đợi đấy, con hồ ly kia!)

Reiner tự nhủ bản thân đã quá khinh suất và thề sẽ nghiêm túc đối mặt với Hinata vào lần tới.

Tuy nhiên――

(Hả? Cái gì, tại sao cơn đau lại...... ha?)

Reiner cố kích hoạt『Hồi phục thân thể Ex』hòng khép miệng vết thương, nhưng bất thành......

Không chỉ thế, ngay cả loạt kỹ năng kiểm soát cơ thể『Ngăn chặn đau đớn』hay『Kiểm soát thể trạng』tựa hồ như đã biến mất.

「Guuugiiiyaaaooooooohh!!」

Reiner thở hổn hển, oằn mình quằn quại đầy đau đớn, ôm tay bịt kín vết thương.

Suốt một quãng thời gian, Reiner không biết đau là gì nhờ vào『Ngăn chặn đau đớn』, nhưng bây giờ hắn cảm thấy nỗi sợ hãi dâng trào cùng cơn đau như thấm vào xương tủy.

Năng lực của thanh kiếm trên tay Hinata.

『Lục Ảo Tử Thống Bá』kích hoạt tại thời điểm đòn thứ sáu đánh trúng mục tiêu.

Phong bế năng lực của đối phương xong, nó sẽ bắt đầu hủy diệt tinh thần sau ba phút.

Một năng lực vô cùng khủng khiếp, khiến đối thủ thấm nhuần cơn điên loạn tột cùng, nhấn chìm hắn trong nỗi thống khổ cực độ và giam cầm vĩnh viễn nơi vực sâu tuyệt vọng.

Cơn đau mà linh hồn gánh chịu không phải nỗi đau thể xác.

Người trúng đòn sẽ cảm thấy ba phút này dài đến vĩnh hằng.

「Ngủ ngon. Mơ đẹp nhé.」

Giọng nói êm dịu của Hinata thì thầm bên tai như ru Reiner vào cõi mộng.

Và rồi, Hinata lườm Reiner lăn lộn đau đớn, với vẻ hài lòng.

(Ái chà. Đau đớn ta đã gành chịu, ta trả lại gấp vạn lần.)

Thỏa mãn, Hinata mất dần hứng thú với Reiner.

Chưa thực sự trả lại gấp vạn lần, nhưng Hinata cũng chẳng bận tâm.

Quan trọng là vấn đề đã được giải quyết.

Reiner quằn quại trên đất, rên rỉ.

Nhưng, không một ai có ý định giúp hắn.

Những người lính dưới bị Reiner xúi giục và hoàng tử dần hoảng loạn.

Sau sự xuất hiện của anh hùng Masayuki, người dân cũng chẳng tha thiết gì Reiner và đồng bọn bữa.

Lời thú nhận của hoàng tử chính là nhân tố quyết định.

Bảo vệ gia đình hoàng tộc là sứ mệnh của kỵ sĩ hộ vệ, nhưng chẳng lý do gì họ phải bao che cho một tên sát nhân.

Ở nơi này, không còn bất cứ ai nguyện trung thành với hoàng tử Elrick nữa.

Đồng thời, gã Reiner đó cũng chẳng đại diện cho chính nghĩa.

「C-Chúng ta nên làm gì bây giờ.....?」

Các kỵ sĩ và binh lính xôn xao hoang mang.

Thấy vậy, chớp thời cơ, Masayuki đứng lên.

「Tất cả nghe đây! Ai thiện, ai ác? Theo dõi nãy giờ, chắc mọi người đều đã nắm rõ.

Nếu là người khôn ngoan, ta tin mọi người cũng đã có câu trả lời cho riêng mình――

Vì thế, ta muốn với tất cả mọi người rằng hãy tin tưởng vào lựa chọn đó. Ta cũng muốn tin vào tất cả mọi người!」

Thực ra, Masayuki vẫn còn chần chừ.

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến độ cậu không bắt kịp tình hình.

Nhưng, linh tính mách bảo cậu rằng đây là cơ hội tốt nhất để lãnh đạo mọi người.

Cậu che mắt người dân bằng những ngôn từ phiếm chỉ, hô biến suy nghĩ cá nhân thành của chung.

(Hoàn hảo. Cứ vậy, dù mình có mắc sai lầm thì vẫn không bị buộc tội được.)

Trong khi Masayuki đang lâng lâng tự huyễn,

「Ôi, ngài Masayuki tin tưởng chúng ta......」

「Chúng ta đã làm gì!」

「Chúng ta phải đáp ứng kỳ vọng của ngài Masayuki――」

Đáp lại lời Masayuki, các hiệp sĩ vứt bỏ thanh kiếm trên tay, quỳ gối phủ phục.

Hành động này chứng tỏ họ không thù địch với Masayuki.

Thấy vậy, đám đông chung quanh thở phào nhẹ nhõm.

Và sau đó――

「Dũng giả dường như đã giải quyết mọi vấn đề......」

「Hoàng tử đã――」

「Nhưng may mắn là chúng ta có ngài Masayuki ở đây!」

「Kẻ chủ mưu chắc chắn là tên thủ lĩnh Hộ vệ Kỵ sĩ Đoàn, Reiner.」

「Hóa ra ngài Hinata.....」

「Nhưng, ngài Masayuki đã nhìn ra sự thật và cứu ngài Hinata!?」

「Không hổ là Dũng giả đại nhân!」

Cứ thế, danh tiếng của Masayuki dâng đến tận trời.

Rồi mọi người đều đồng thanh hô vang.

『MA~SAYUKI, MA~~SAYUKI!!』

Chẳng mấy chốc, nó đã trở thành tiếng cổ vũ cuồng nhiệt.

Masayuki lúng túng giơ tay lên để đáp lại tiếng hô hào của đám đông, với khuôn mặt cứng đờ.

Nhưng trong lòng cậu đã khóc từ lâu.

Đây chẳng còn là chuyện lạ nữa.

Sau khi đám đông đã lắng xuống, Hinata tiến đến gần Masayuki.

Cô đưa tay phải ra và nói.

「Tôi nợ cậu lần này.」

Cô muốn bắt tay với Masayuki. 

Hai mắt Masayuki dán chặt vào Hinata.

Ở Tempest có rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng gương mặt yêu kiều của Hinata lại có một nét quyến rũ khác hoàn toàn với họ.

Masayuki hoàn hồn toan đưa tay bắt lại, thì bỗng――

Masayuki như bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của Hinata, cậu vấp phải một viên đá hệt như một nghệ sĩ kịch câm, và té.

Nhưng..... 

Cánh tay phải của cậu chạm phải một thứ mềm mềm.

Cậu chợt nhận thấy một mái tóc suôn mượt cù vào má.....

Một mùi hương ngọt ngào xộc thẳng mũi khiến cho cậu mơ màng.

(S-Sao mọi chuyện lại thành ra thế này....)

Trong một khắc, Masayuki hoang mang tột độ.

(Cảm giác mềm mại trên tay phải, y như chạm vào đệm bông thượng hạng ấy. Đừng bảo là......)

Phải.

Masayuki vấp té và vô tình đẩy Hinata ngã cùng.

Vô tình bàn tay phải của cậu đáp trúng khuôn ngực đầy đặn của Hinata.

Đến cả lúc này mà cậu cũng ăn may cho được.

Tuy nhiên, Masayuki e rằng kết cục của mình sẽ chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Hoảng hốt đứng dậy, Masayuki cố nghĩ đại một cái cớ với khuôn mặt cắt không còn hột máu――

(Hở? Gì vậy....)

Masayuki nhận thấy có gì đó vừa sượt qua đầu mình.

Tựa hồ một luồng xung kích vừa lao tới từ đằng sau.

(Cái quái! Bắn tỉa!?)

Nhưng thực tế thì có hơi khác.

Masayuki liền nhận ra đó là dư lực chứ không phải đòn tấn công.

Nói cách khác, đòn đó vừa sượt qua đầu Masayuki lúc cậu té.

Nếu Masayuki không vấp phải viên sỏi kia, thì chắc giờ đầu cậu đã bị đục một lỗ rồi.

「Chậc. Không thể nào―― làm sao ngươi né được ám khí của ta!?」

Một bóng người hiện trước mặt hội Masayuki, kinh ngạc thốt lên.

Gã ta vận bộ đồ linh mục tông đen, mang trên lưng cặp cánh trắng tinh khiết.

Hắn chính là thủ lĩnh của Thất Thiên sứ Trừng phạt, Arios.

Bắt gặp kẻ lạ mặt, Masayuki bối rối vô cùng. Não cậu còn chưa thông kịp tình hình.

Venom đang bảo vệ Masayuki liền lên tiếng.

「Làm tốt lắm, không hổ là Masayuki. Tôi đã rất cảnh giác, nhưng xin lỗi.

Tôi không phát hiện ra hắn. Ngài Masayuki quan sát tốt lắm.」

Nói đoạn, Venom tiến tới chỗ Masayuki.

Mà không nhận thấy sắc mặt Masayuki đã tái mét.

Thực ra, Venom luôn cảnh giới xung quanh khi theo sát Masayuki.

Cậu không hề hạ thấp cảnh giác, nhưng vẫn không thể nhận ra kẻ địch đang ẩn nấp. Nói cách khác, tên này cực kỳ nguy hiểm.

「Không cần biết mục đích của ngươi là gì, nhưng đừng hòng động đến Masayuki, có giỏi thì bước qua xác ta đi. Được không, Masayuki? 」

「Ể? À, được chứ――」

Masayuki gật đầu lia lịa.

Nói thật, Masayuki mà lên sàn đấu thì chả ổn tẹo nào.

Nếu Venom muốn chiến thay cậu thì còn gì bằng, dại gì lại từ chối.

Bỗng, vài giọng nói truyền đến tai Masayuki.

「Anh Masayuki, bọn em cũng ở đây! Coi bọn em tiến bộ đến mức nào đây!」

「Có anh Masayuki trông chừng là tụi em yên tâm rồi!」

「Anh hãy xem Alice và đồng bọn thể hiện đây!」

Masayuki băn khoăn không biết nên đáp lại thế nào.

Cậu phân vân liệu chuyến này để lũ trẻ ra trận có ổn không.

(Nhưng, bọn nhóc thực sự mạnh hơn mình.... Làm sao bây giờ!)

Cuối cùng, cậu bèn chấp nhận.

「Hừm, cậu còn định mò mẫm ngực tôi đến khi nào vậy?」

Masayuki giật bắn mình.

「X-Xin lỗi. Th-thật ra.... 」

Cậu cuống cuồng lựa lời, nhưng Hinata chợt cắt ngang.

「Tôi hiểu mà. Ngược lại, tôi cảm ơn cậu còn không hết. Hắn đang nhắm vào tôi đúng không?」

Hinata cảm ơn Masayuki.

(Chà, thực ra không phải vậy.... Nhưng cũng hên....)

Tuy rất muốn ra nói nhưng cậu đành phải ôm chặt trong lòng, bằng không dám chắc ngày nay năm sau sẽ biến thành ngày giỗ của cậu.

Thực ra, mục tiêu của Arios là Hinata.

Lý do chỉ có một.

Ngày trước, Yuuki từng rất bận tâm đến Hinata.

Tuy cô không còn là mối đe dọa lớn, nhưng hắn vẫn lo.

Hắn nghĩ nên khử cô càng sớm càng tốt, vì cô chỉ là một con ruồi nhỏ bé.

Tuy nhiên, khi biết âm mưu của bé lũ Reiner, hắn đã nhìn thấy kẽ hở để ám sát Hinata.

Velda tuyên bố không nhắm vào vương cô, nên hắn muốn tránh can thiệp hết mức có thể nhưng――

Reiner đã thất bại.

Do đó, hắn dự sẽ đánh nhau rút gọn.

Tuy nhiên, âm mưu đã bại lộ.

Sự may mắn vi diệu của Masayuki đã vô tình ngáng chân Arios.

「Hết cách rồi, đành vậy. Đáng buồn thay, nơi đây sẽ trở thành mồ chôn của các ngươi!」

「Câm họng! Đừng khinh thường ta. Đừng quên bên đây còn có Masayuki nữa!」

Venom bạo dạn đáp trả lời tuyên bố của Arios

Và thế là, cuộc chiến lặng lẽ bắt đầu.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Masayuki, bố mày sát
Xem thêm
thánh rito tái hiện
Xem thêm
thánh này mới là main @@
Xem thêm
Vãi t chờ Hinata đập Masayuki 1 trận cơ :((((((
Xem thêm
TRANS
Thề luôn nếu chuyển sinh tau muốn biến thành thanh niên này cơ hông làm Rimuru đâuu =))
Xem thêm
Aura main có khác vừa được chạm vào thánh địa vừa cứu mỹ nhân :V
Xem thêm
Mn cho hỏi chap 85 bên manga thì qua đây là chap bn v
Xem thêm
Ở đây ko có đâu bn. Thần fake tui đây sẽ chỉ lối cho bn
Xem thêm
Làm Anh Hùng auto có luck ecchi :3
Xem thêm
Sao hết r còn velda các kiểu đâu hết r tác giả viết chưa hết hay dịch chưa hết mà đến đoạn này end r
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Phiền bạn đọc thông báo mình ghim ở ngoài truyện
Xem thêm
Trans ơi??????
Xem thêm