I Reincarnated Into a Ven...
Hirukuma - 昼クマ Ituwa Kato - 加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 17 : Xu vàng và Xu bạc

2 Bình luận - Độ dài: 3,090 từ - Cập nhật:

Tên thủ lĩnh Keryoild đi không vững vì cú shock

Theo tôi thì từ chối rõ ràng là đúng . Ngay cả khi đó là một lữ đoàn nổi tiếng , nếu bạn gia nhập thì bạn sẽ phải chiến đấu nhiều hơn . Tôi hiểu lý do tại sao đám 『Hunter』lại làm như vậy ngay cả khi nó mang lại cho họ lợi ích đi kèm với nguy hiểm . Nhưng  bạn biết đấy , ngay lúc này cô gái đó là một người kỳ cựu , vô lo vô nghĩ , ở đây cô có thể dành thời gian của mình để ngồi xuống và thư giãn , tôi nghĩ như vậy sẽ hợp với cô ấy hơn .

Nhưng , tất cả đó là theo quan điểm của tôi , quan trọng là quan điểm của Ramis , tại sao Ramis lại từ chối ? Nó vẫn là một điều bí ẩn .

[Trans Eng : nguyên văn “kanjin na Ramis wa naze kotowattanoka “- tôi không biết liệu đó có là sự thay đổi cần được viết lại , nhưng nói “Tại sao Ramis lại cực lực từ chối”  như kiểu âm thanh như Ramis cảm thấy điều gì đó quan trọng đối với bản thân vì lý do nào đó nên cô ấy từ chối , nhưng ngụ ý rằng ý kiến Ramis còn quan trọng hơn của MC , nên tôi đã làm rối với câu đó một chút .]

“Oi,oi ,tạo sao cô lại từ chối lời mời gia nhập ‘The Fools of Whimsy’ !?”

O,『Hunter』 tóc ngắn , tsukkomi tốt lắm .

Đó là những gì tôi muốn biết .

[Tsukkomi Là hành động chỉnh lại lời nói ngớ ngẩn hoặc nhầm lẫn của đối phương.]

“N-,bởi vì ,thị trấn đang trong công cuộc tái thiết . Nếu không có đủ người giúp, thì đó sẽ là cấn đề lớn, không phải sao?”

Đám 『Hunter』 không thốt lên lời. A-,Ramis....Tôi nghĩ hắn ta chọn sai thời điểm để mời cô ấy rồi. Lẽ ra nên mời cô ấy sau khi thị trấn tái thiết xong.

“Được rồi , mọi người , hãy tiếp tục công việc thôi , ne !”

Mọi người ngoại trừ cô gái đó đều thở dài và quay lại làm việc . Không hiểu được tình hình , với cái đầu nghiêng sang một bên , Ramis cũng quay trở lại việc loại bỏ đống gạch vụn .

Cứ như vậy , không có gì đặc biệt thú vị xảy ra sau đó . Và giờ đã là trưa . Tôi đã bán được số lượng lớn cốc mì ramen và oden cho nhóm tái xây dựng lại quán trọ , và sau đó , gánh nặng lại đè lên vai Ramis lần nữa , tôi được di chuyển ra phía trước trụ sở Guild 『Hunter』.

Mọi người đang chờ đợi chúng tôi đến, hàng hóa bán khá chạy. Cứ với tốc độ này, Với tình hình này, tôi có thể mau chóng bù lỗ cho ngày hôm qua.

Hầu hết khách hàng đã từng mua những thứ này trước đó đều quay lại , nhưng hôm nay có rất nhiều người chưa từng thử qua dù chỉ một lần trước đó . Với những khuôn mặt lạ tôi không nhận ra , có nghĩa là những người này chỉ mới đến tầng 『Lakeshore』 của mê cung 『Clear Stream』 này .

Điểm chung của những người này là đều có một miếng vải rất dài quấn quanh đầu , và mặc cái quần rất nhiều túi . Có thể nói như thế nào nhỉ , họ thực sự trông như những tay thợ mộc . Chỉ những gì tôi thấy , có khoảng 100 người ở đây , zo.Với số lượng như vậy , dân số ở đây có thể nhảy gấp đôi so với ban đầu .

Thật mệt mỏi ha-,Tôi chỉ mơi vừa bán hết hàng nữa thôi mà ? Thật mệt quá - mình nên làm gì đây, mình nên làm gì đây ...Tôi đoán mình nên đến điểm sau .

“Yooosh,Hakkon .

-“Welcome.”[Vâng]

Một lần nữa tôi lại trở lại ví trí ban đầu của mình ở trước quán trọ , mọi người đến đây mua đồ từ tôi . Đột nhiên có một người đứng trước tôi .

Đó là  những người đeo kính và mặc bộ quần áo ở thế giới này . Đeo kính gọng đen , với áo màu xanh lá cây và một chiếc váy dài đến đầu gối , đó là một người phụ nữ , cô ây thực sự đang nhìn chằm chằm về phía tôi .

Nếu chúng tôi ở Nhật Bản thì cô ấy có thể là một nhân viên kế toán hay luật sư tư nào đó . Với cái nhìn sắc sảo của mình , cô ấy quả là người phụ nữ đẹp với một chút đáng sợ .

Đằng sau cô ấy ,là một người đàn ông khổng lồ cao 2 mét, tôi nghĩ rằng gã đó đi cùng với cô gái kia. Gã có sải tay dài và cơ bắp cuồn cuộn, xem giữa cặp lông mày là vài nếp nhăn, đôi mắt nghiêng xuống, và cái mũi thấp. Thú thực, ấn tượng đầu tiên của tôi vè gã là một con gorilla với vài bộ phận của con người.

Quần áo của gã bó sát cơ thể, trông nó như sẽ thể sẽ rách toác ra bất cứ lúc nào. Sau lưng gã là 1 cái ba lô rất to.

“Quả là không sai khi nói cậu là chiếc hộp có ý chí . Có vẻ tôi nên gọi cậu là Hakkon-sama.”

Tự dưng nói mấy lời như thế... T-tôi phải đáp trả như thế nào đây? M-mà, tôi sẽ sử dụng những câu chào thông thường nhỉ ....

-“Welcome.”[Vâng]

Theo những thông tin tôi điều tra trước đó , thì những gì chúng tôi có thể giả đinh đó là ‘Yes’(Vâng),tôi tin là vậy.”

.....Khó quá đi!! Nói chuyện với người này khó quá đi!

Vẻ mặt của cô ấy không thay đổi một chút nào,bầu không khí hăm dọa nãy giờ không phải không phải để trưng, cơ thể tôi như cứng lại.....Mà, mình là cái bán hàng mà nhỉ...

Tôi tự hỏi mục đích của cô ấy là gì . Trông như một cuộc nói chuyện nghiêm túc , nhưng mà,mình nên làm gì nhỉ ?

“Are ? Hakkon,chuyện gì vậy ? Umm,cô là ai vậy ?”

Ramis xuất hiện từ phía sau tôi , cho thấy khuôn mặt của cô , và không ngần ngại hỏi người phụ nữ đeo kính đen kia .

“Cô chắc hẳn là Ramis-san , đúng không ? Xin thứ lỗi . Tôi kinh doanh trong việc giao dịch tiền tệ , cô có thể gọi tôi là Akoui.Nhân tiện đây tôi hi vọng có thể trở thành bạn với cô . Người đang đứng đợi đằng sau là trợ lý của tôi ,Gogai.”

“Rất hanh hạnh được gặp cô .”

Giọng điệu lạnh ngắt của Akoui với giọng điệu ấm cúng của Gogai. Một sự đối nghịch rõ rệt giữa 2 người.

Nhưng , giao dịch tiền tệ ,huh . Giống như hồi đó , ở thế giới hiện đại nơi họ có thể đổi đồng Yên sang đồng Đô la . Chắc chắn ở đây là những chuyên gia trong việc đổi từ xu vàng sang xu bạc và ngược lại . Họ giống như một ngân hàng trung ương là những gì tôi nghe được từ đâu đó .

“Tôi nhận được thông tin rằng ở tầng này đang thiếu xu bạc , và chúng tôi có liên quan đến việc này .”

Là ai vậy nhỉ , tên nào đang tích trữ xu bạc vậy . Chuyện này khá là phiền thoái đấy

“A-đó là bởi vì tôi chỉ có thể trả cho Hakkon bằng xu bạc !”

Shhh,Ramism, đừng nói ra chứ . Ế,có thể nào , hay nói cách khác về lời phàn nàn của họ là do tích trữ một loại tiền gây nên việc trì trệ trong lưu thông ?

Mà kể cả như vậy, chúng bị tôi đổi thành điểm hết rồi nên ngay cả tôi cũng chả thể làm gì được.

“Hóa ra đúng là như vậy . Cùng với đó , chúng tôi đã đến đây và mang cho bạn một cơ hội,một đề nghị cho Hakkon-sama.Chúng tôi mang khoảng 100 xu vàng , nên tại sao chúng ta không giao dịch với nhau để đổi lấy đống xu bạc của các bạn ?”

Are, một vụ làm ăn sao ? Tôi không có ý kiến gì về việc trao đổi xu bạc và xu vàng , nhưng tôi khá chắc chắn 1 xu vàng có giá trị tương đương với 100 xu bạc . Tính theo đồng Yên Nhật thì 1 xu vàng có lẻ vào khoảng 100.000, có lẽ vậy . Maa,có chút biến động trong đó , nhưng tổng thể thì nó có giá trị như vậy . Nhưng dù sao thì 100 xu vàng là một số tiền lớn có thể được mang . Như vậy có ổn chứ ?

Tôi muốn trao đổi nếu có thể , nhưng làm cách nào tôi có thể nhỉ ?

Chắc hẳn có chức năng nào đó tương tự như 『Exchange』 . Nhưng đối với một máy bán hàng thông thường , chúng thường không có chức năng này .

“Too bad.”[Không]

“Ý của cậu là không chấp nhận ?”

Tôi vô cùng xin lỗi . Tôi muốn nếu có thể , nhưng tôi không có cách nào để nói .

“A,ngay khi cả việc trao đổi là không thể , có thể tốt hơn là  mua hàng hóa với xu vàng . Như vậy cậu có thể trao đổi chúng , có lẽ vậy ?”

Dựa theo từ vô tình của Ramis , Akoui , người đang cúi đầu trong thất vọng lấy lại được sức sống của mình và nhìn về phía trước . Mắt cô ấy rực lửa , đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái cảm xúc như vậy từ cô ấy .

Thực ra , tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cho xu vàng vào . Cho đến nay chưa có một lần nào mà xu vàng được nhét vào . Đó là tình huống bạn không thể biết nếu bạn sẽ nhận ra sự thay đổi , từ khi chẳng có ai đủ dũng cảm để sử dụng xu vàng để kiểm tra điều đó cả .

“Tôi hiểu rồi ! hay nói cách khác , Gogai , mua thứ gì đó đi . Với những xu vàng .”

A,nhà đầu tư đầu tiên , huh.Mình,mình nên làm gì đây ? Nếu như,bất kì cơ hôi nào , sự thay đổi không xảy ra , sau đó tôi sẽ cố gắng hoàn trả lại xu vàng.

Oo-lần đầu tiên trong cuộc đời máy bán hàng của tôi có  1 xu vàng bên trong cơ thể . Nêu họ mua một sản phẩm giá 1 xu bạc thì 99 xu bạc nên đi ra như kết quá . Người đàn ông này nên có can đảm , vậy hãy thử xem đi .

Đối với lần đầu tiên , một cảm giác dâng lên và cả cơ thể máy bán hàng rung lên . Đây là , tôi đoán điều này có nghĩa là 1 xu vàng đã vào cơ thể tôi . Giờ không phải lúc đắm mình trong hào quang . Có gì thay đổi không ?

Kêu lách cách , xu bạc đổ xuống khay đổi tiền , những xu bạc đã tràn xuống đất . Tất cả những 『Hunter』 xung quanh đang nhìn mà nuốt nước bọt .

Vì vậy sự trao đổi diễn ra bình thường . Nếu không thì tôi có thể bị đối xử như là một tên trộm .

“Có vẻ như vậy là ổn rồi,ne . Tiếp tục mua nào .”

Những xu vàng được nhét vào vài hết cái này đến cái khác , và xu bạc được đẩy ra hết cái này đến cái khác . Gogai cúi cơ thể quá khổ của mình và nhặt những đồng xu rơi ra .

Sau khi 10 xu vàng được nhét vào , Akoui-san dường như đã hài lòng . Với vẻ mặt hài lòng trên khuôn mặt cô ấy nhìn chằm chằm vào cái túi đầy xu bạc .

"Nếu ta tiếp tục thì có lẽ sẽ ảnh hưởng tới Hakkon-sama, vì vậy hôm nay ta tới đây thôi.Hân hạnh được làm ăn với ngài. Trong tương lai chúng tôi sẽ quay lại. ................"

Sau đó cô ấy nhanh chóng rút lui .Nếu không có gì rắc rối,Gogai-san mang ba lô với số lượng lớn tiền xu và hàng hóa.Đó là thứ sức mạnh cơ bắp đi ngược lại với vẻ ngoài của anh ta.

Có lẽ ta sẽ có mối quan hệ (làm ăn) lâu dài với họ. Dường như họ không phải ng khó tính mặc dù trông họ như vậy.

“Hakkon,cậu đã kiếm được một lượng lớn tiền , ne . Vậy nên hãy cẩn thận kẻo ai đó sẽ ăn trộm mất đó .”

-“Welcome.”[Vâng]

Quá thực là vậy . Maa,ngay cả tôi bị phá hủy và tháo giỡ thì tôi nghi ngờ không biết liệu có tiền xu bên trong hay không , mặc dù vậy . Từ khi đây là một hệ thống nơi mà hàng hóa được đưa ra , ngoài việc có hay không tiền xu trong cơ thể tôi , nó còn hơn một cảm giác rằng mọi thứ xuất hiện khi họ yêu cầu.

Trong suốt cuộc nói chuyện , có nhiều cái nhìn sốt ruột về phía tôi . Từ cái nhìn của những 『Hunter』 trẻ thì 10 xu vàng đã vào cơ thể tôi , nó chẳn hẳn giống như một cơ hội thực sự hấp dẫn .

Oh  yeah , một cái máy bán hàng sẽ không bị bỏ lại ở nơi có trị an kém như vậy , thực tế là Nhật Bản vẫn có những cái máy bán hàng như là minh chứng tối nhất về sự yên ổn và an ninh .

Trong một lúc , dường như tốt hơn nên cảnh báo đám người đang suy nghĩ sẽ làm điều gì đó ngu ngốc .

“A,đúng rồi,đúng rồi. Xin lỗi,Hakkon ! Tôi quên mất phải nói với cậu , nhưng có vẻ chúng ta sẽ không thể gặp Hyurumi trong một thời gian . Mình đã gửi thư nhưng không có hồi âm ...Chắc cô ấy đang di chuyển giữa các tầng . Vì vậy , cho đến khi chúng ta nhận được câu trả lời thì chúng ta sẽ chờ ở đây , được không ?”

Ramis chắp 2 tay lại và * pekopeko * cô ấy cúi đầu xuống , tôi trả lời "Welcome." Trong giây lát, tôi không thể nhớ Hyurumi là ai, nhưng đó là người bạn của kỹ sư ma thuật mà cô ấy nói với tôi khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, đúng không nhỉ?.

Ồ yeah,đó cũng là một kiểu mục tiêu,giống như một người ngoài cuộc,tôi nghĩ như vậy.

Đó quả là ngày với cuộc gặp gỡ kì lạ , nhưng ngày đầu tiền của cuộc tái kiến thiêt kết thúc mà không xảy ra bất cứ vấn đề nào cả . Khi đêm xuống , tôi vẫn ở vị trí của mình là đứng trước trụ sở Guild 『Hunter』 và đồ ăn đêm cũng được bán hết , tôi bắt đầu để ý tới những cái đèn lồng ở đây, đang tắt từ từ tắt lịm ...

Có điều nó giống như công cụ ma thuật để thay thế cho bóng đèn ở đây , và công đồng ở đây có những cái đèn như vậy rải rác , nhưng đúng như dự đoán , so với Nhật Bản về đêm thì ở đây khá tối . Kể từ khi những công cụ ma thuật như vậy trông khá đắt , các gia đình bình thường có vẻ như không sử dụng chúng .Ngoài ra còn có những lồng đèn thông thường và những cái lều với những cái đuốc

Chỉ trong phạm vi chiếu sáng thì mọi thứ đều sáng rõ, nhưng một khi bạn bước ra khỏi vùng đó, thì bóng tối sẽ bao trùm lấy bạn / thì bạn sẽ bị bóng tối nuốt chửng.

Chỗ tôi đang đứng tránh xa ánh nắng , vì vậy thường thì mọi người sẽ gặp khó khăn để phát hiện ra tôi . Nhưng , tôi là máy bán hàng cơ mà. Bởi vì tôi có đèn sáng cá nhân , như thường lệ tôi nổi bật vì tôi kì lạ .

Tuy nhiên , hôm này tôi tắt chế độ phát sáng 『Bright Luminescence Mode』 và hơn nữa tôi chọn chức năng 『Coating Change』 , và sơn lên mình màu đen toàn thân .Vào lúc giao dịch có quá nhiều 『Hunter』 đứng xem , những có một cái nhìn từ phía những nhân vật phản diện nhỏ bé đang nhắm đến tiền trong cuộc thảo phạt . Trong bóng đêm họ có thể  ẩn mình trong đó , họ hi vọng sẽ tránh được nhiều rắc rối .

“Are-có vẻ như nó luôn luôn xung quanh đây.”

Không phải là nó không có cách di chuyển sao ? Ý tao là , nhìn đi , con bé  có『Super Strength』 đó luôn mang nó đi xung quanh , phải không ?”

“Chết tiệt , sẽ dễ dàng hơn nếu nó ở xung quanh quán trọ .”

Chỉ khi tôi nói về chúng . Đó không phải những 『Hunter』 mà tôi làm việc cùng , nhưng có một nhóm 3 người đàn ông trông có vẻ đang nhìn về phía tôi .

Trên thực tế , trong trường hợp họ cố gắng tiếp cận tôi thì tôi vẫn còn có  『Barrier』, và nếu phát lại giọng mình ở âm lượng tối đa , thì vô số người sẽ ào ra từ Trụ sở Guild 『Hunter』 nên không thành vấn đề gì cả . Nhưng bạn biết đấy , nếu điều này được giải quyết một cách hòa bình thì sẽ tốt hơn cả .

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận