Pure Love ✕ Insult Comple...
銀三〇(ゆだ) N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◇ Mana Arc

Chương 119: Đêm dành riêng cho cả ba chúng ta

7 Bình luận - Độ dài: 4,999 từ - Cập nhật:

Chương 119: Đêm dành riêng cho cả ba chúng ta

[...Đến rồi đây]

Minaho-neesan lùi xe vào một con hẻm sáng rực đèn biển hiệu các thứ

[Eh...Đây chẳng phải là...!?]

Chẳng phải đây là nơi mà người đời thường gọi là phố nhà nghỉ tình yêu hay sao ?

Những căn nhà xếp thành một dãy kéo dọc khắp con phố...

"Qua đêm" và "Nghỉ ngơi" là hai chữ được gắn trên các biển hiệu trước mỗi căn nhà...

Và còn cả.. Biển hiệu "Bao trọn" nữa

[...Uwaa! Nơi khỉ gió ma hủi gì thế nào ?]

Một đứa nhóc mới bước vào trung học như Maika chắc hẳn cảm thấy vô cùng phấn khích khi được đi vào mấy nơi thế này...

Minaho-neesan hình như lúc nãy đã gọi cho ai đó bảo rằng "Tối nay bọn em có thể ở lại khách sạn của chị được không ?" thì phải

[Minaho-san... Chẳng lẽ cái khách sạn mà bọn em chuẩn bị ở tối nay đây lại là...?!]

Minaho-neesan cười tươi nhìn Megu...

[Đúng rồi, chính là khách sạn tình yêu đó...! Tôi cứ tưởng rằng vào mấy kỳ nghỉ dài hạn thế này chắc hẳn nơi này sẽ chật kín người nhưng có vẻ như không phải nhỉ]

[...Em thấy vắng tanh mà ?]

[Nhìn kìa, em không thấy một đống biển ghi "Đã thuê" đó à ?]

...Ồ ra vậy

Có rất nhiều các biển màu xanh ghi "Đã thuê" hơn là biển đỏ ghi "Đã hết phòng" tại mấy khách sạn đó

[Chà, kỳ nghỉ năm nay của chúng ta bị dính vào mấy ngày nghỉ cuối tuần cho nên... mới thành ra thế này]

À hiểu rồi... Thì ra đó là lý do tại sao nơi này lại vắng hơn so với mọi khi đến vậy

[Errr... Có vẻ như là đây nhỉ...]

Minaho-neesan lẩm bẩm trong khi ngước lên nhìn một tấm biển khách sạn nằm ở giữa trung tâm khu phố

[Thật sự đấy... Ai đặt cái quả tên "Hotel de Paris" nghe chuối quá vậy]

["Hotel de Paris" ấy ạ...?]

[Nó là một trong những chuỗi khách sạn cao cấp nhất tại Monaco. Chà, trên thế giới này cũng còn có vô số các khách sạn cao cấp hơn cái ở Monaco mà... Tại sao con bé này lại lấy cái tên này nhỉ... Yoshida-kun, cậu cũng biết Monaco là gì đúng không ?]

[Uhm...Có phải là nơi mà đường phố tràn ngập xe đua F1 chạy loăng quăng khắp nơi đấy ạ ?]

Minaho-neesan không nhịn được cười ầm lên

Maika thì đơ ra như phỗng

[Onii-san à... Có phải ngày nào họ cũng đua xe F1 đâu mà chạy khắp phố chứ...]

Ah...Phải rồi

Tôi cứ tưởng rằng đó là đặc quyền của Monaco chứ nhỉ...

[Maika đã từng tới Monaco trước đây rồi. Trong chuyến đi nghỉ hề của gia đình em. Khi đó em mới lên 9 thôi. Cơ mà bọn em lại không ở tại "Hotel de Paris"]

Đúng là tiểu thư nhà zàu có khác...

Gia đình của em ấy có thể thoải mái đi du lịch khắp nơi vì vốn cha của em ấy đã là lên chức vị giám đốc truyền thông rồi

[Và rồi... Papa lẻn tới một tiệm casino và ngủ luôn ở đó tới sáng mới về. Ông ấy về xong thì ngủ li bì hết cả sáng và cũng chẳng đưa bọn em đi đâu chơi cả. Thế là Onee-chan đã phát điên lên rồi gây sự các thứ. Mama thì ngay từ đầu đã chẳng quan tâm rồi...]

Nước mắt của Maika chỉ chực ứa ra sau mỗi câu truyện mà em ấy kể ra

Có vẻ như con bé đang rất nhớ gia đình mình

...Tôi

[Hee ! Tuyệt phết nhở... Maika được đi bằng máy bay phải không ?]

[...Eh, Onii-san chưa từng đi sao ?]

Maika ngơ ngác nhìn tôi

[...Chưa từng]

Un...Từ lúc sinh ra tới giờ luôn

[Ah, nhưng anh đã được nhìn thấy chúng rồi đó. Hồi còn đang học tiểu học, bọn anh đã từng được giáo viên dắt đi thăm quan sân bay. Jumbo, nó thật sự Jumbo luôn!]

[...Gì vậy chứ ]

Maika cười

Khuôn mặt buồn bã của con bé đã dần tràn ngập nụ cười

Thật sự đấy... Mấy đứa nhọc học sinh trung học tâm tính thất thường thật đấy

[À tiện hỏi luôn, Minaho-san... Nó nằm tại Ching Chong mà tại sao lại đặt tên là "Paris" vậy ?]

Tôi quay trở lại vẫn đề khi nãy

[...Eh ?]

Maika lại một lần nữa tròn xoe mắt nhìn tôi...

[Để em hỏi thật Onii-san cái này nhé... anh có thật sự biết Monaco ở đâu không đấy ?]

Ơ đương nhiên là biết rồi...

[Ching Chong... Nếu anh nhớ không nhầm, là gần Hồng Kong]

Maika và Megu quay ra nhìn nhau

Megu sau đó thì thầm vào tai tôi

[Yoshi-kun... Đó là Macau cơ mà]

...Macau ?

[Chẳng phải cả tên của nó là Macau Monaco hay sao ?]

[...Eh, sao lại vậy ?]

[Đây nè, Venezia và Venice đều là cùng một nơi đúng không ?]

[Vậy...Chả lẽ Yoshi-kun cũng nghĩ rằng Monaco và Macau là cùng chỉ một nơi sao ?]

[...Ớ thế không phải sao ?]

Maika trợn tròn mắt lên lườm tôi một cái rồi nói

[...Hoàn toàn chẳng liên quan gì tới nhau luôn]

[Eh ? À thì... Chẳng phải đó là nơi họ vừa đua cả F1 lẫn có cả một tấn casino hay sao ?]

[Yoshida-kun, ở Macau người ta đua F3]

Minaho-neesan giảng giải cho tôi 

[...F1 và F3 khác nhau ở đâu ạ ?]

[Tôi nghĩ chắc là khác nhau ở kích cỡ và động cơ của xe... Tôi cũng không hiểu biết rõ về mấy thứ như vậy cho lắm. Những người nào là dân đua chuyên nghiệp thường sẽ muốn nâng cấp từ F1 lên F3 chứ. Katsuko cũng thích mấy thứ này lắm nên hỏi em ấy thử xem]

...V-Vậy sao ?

Nói mới nhớ, chị ấy lái xe gắn máy cũng đỉnh nữa... cả lúc lái xe bán tải cũng vậy, chị ấy toàn đóng với tốc độ thần sầu. Trong lúc mà tôi với Misuzu đang tận hưởng cảm giác làm tình trên xe...

[Haizzzz... Onii-san đúng là chả biết gì hết nhỉ]

Maika tức giận

[...Xin lỗi]

[Không sao... Một Yoshida-kun ngơ ngác và nai tơ như thế này mới dễ thương chứ ]

Minaho-neesan vừa nói vừa cười

[Maika-san và cả Megumi nữa... hãy dạy cho Yoshida-kun thật nhiều thứ nhé... Yoshida-kun dù sao từ trước tới giờ đã bao giờ có cơ hội để giao tiếp với người khác giới đâu...]

[...Được ạ]

Megu đáp lại Minaho-neesan ngay lập tức

[Eh...Onii-san không có bạn bè gì hết sao ?]

[Errr... Ừ thì...]

Hình như là... một vài đứa bạn mà tôi có quen biết thì chắc là lúc còn học tại một trường nam sinh nội trú trên núi

Chả biết giờ cái lũ đó đang như thế nào rồi...

[Giờ cậu đã có tớ rồi mà! Cả Misuzu cùng với những người khác nữa!]

Megu hét lên

[Thế cho nên mọi chuyện sẽ ổn thôi ! Yoshi-kun sẽ không cô đơn nữa đâu]

...Megu

Bằng một cách nào đó, tôi cảm thấy cậu ấy cứ vừa đấm vừa xoa mình ấy vậy...

Maika...thì đang nhìn tôi bằng một con mắt như kiểu "Cái quái gì đang xảy ra vậy"...

Chà... Tôi nghĩ tương lai chắc sẽ dành ra một ngày nào đó để kể cho mọi người nghe thêm về mình mới được

[Rồi... Giờ thì tiến vào "Hotel de Paris" nhưng pha kè lòi ra nào]

Minaho-neesan đỗ xe vào trước cổng khách sạn

Ở trước bãi đỗ xe của khách sạn, có một tấm nhựa mỏng treo phất phơ trước cửa khách sạn như một bức mành tranh

Đi xuyên qua tấm nhựa đó... đem lại cho tôi cảm giác như vừa mới vượt qua thác nước vậy

Sau đó bọn tôi đỗ xe vào ô thứ ba tại đó

[Đây là lần đầu tiên Maika bước vào khách sạn tình yêu đó]

[...Anh cũng vậy]

[...Cả chị nữa]

Megu đỏ mặt nói

[Xuống xe đi mấy đứa. Nhớ mang theo hành lý đấy]

Theo chân Minaho-neesan... Bọn tôi bước xuống xe

Một tấm biển dán trên tường ghi "Quầy lễ tên/Bàn giao tiếp hướng này"

Chúng tôi đi về hướng đó...

[Không phải chỗ đó, Yoshida-kun...!]

...Eh ?

[Nhưng... Chẳng phải đó là hướng đi đến quầy lễ tân sao ?]

[Làm sao mà mấy cô cậu có thể mặc đồng phục ngang nhiên bước vào khách sạn tình yêu như thế được ? Ở đây còn có cả học sinh trung học nữa đấy. Nếu cậu bắt gặp khách hàng nào đó thuê phòng ở đây, lúc đó cậu sẽ làm gì ?]

Trong lúc Minaho-neesan đang nói... thì mắt cô ấy vẫn đang theo dõi xem có bất cứ ai bước vào khách sạn từ phía bãi gửi xe hay không

...Ra vậy

Chúng tôi đang đứng trước cửa khách sạn này... là để cẩn thận chọn thời điểm vào mà không để bất cứ ai biết...

[Dù sao thì... đi lối này đi. Tôi đã báo trước cho nhân viên ở đây rồi nên chúng ta sẽ đi cửa sau]

Vác theo hành lý... bọn tôi lẽo đẽo đi theo Minaho-neesan

Đây...cũng có cửa vào luôn này

Minaho-neesan bấm chuông 

[...Vâââââng ?!]

Tôi có thể nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của một người phụ nữ nào đó sau cánh cửa

[...Ah, Minaho-chi. Em mở nhé]

...Chắc hẳn ở đây có camera theo dõi ở đâu đó

Minaho-neesan không hề nói một câu nào luôn

Hay đúng hơn... Giọng nói này...

Hình như tôi đã nghe được ở đâu đó rồi...

Nhân viên tiếp tiên ngay lập tức mở cửa

[Ooohhh... Đợi mấy người mãi đó]

Xuất hiện sau cánh cửa chính là...Tamayo-san ?

Một thành viên cũ của biệt thự...?

[Rồi rồi, vào đi nào]

Chúng tôi được dẫn vào bên trong phòng làm việc

Trong phòng có vẻ không có nhiều đèn cho lắm, khá là tối

Bày bừa xung quanh là các vật dụng cá nhân cùng với một cái máy tính tiền

...Thẻ phòng nữa

Đúng tiêu chuẩn của một quầy lễ tân trong khách sạn

Và có một người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi đó...

[...Đây là khách sạn của Tamayo-san ạ ?]

Megu ngỡ ngàng hỏi...

[Đúng vậy. Đây là công việc kinh doanh ngoài luồng của chị... Hay đúng hơn là nghề chính hiện tại của chị luôn nhỉ ?]

...Nghề nghiệp chính ?

[Làm công việc cắt tóc không đem lại nhiều doanh thu cho lắm. Cho nên chị đã mua nơi này bằng số tiền lương hưu nghỉ việc mà Minaho-chi đã đưa cho chị. Thường thường giờ này là đám nhân công làm thuê bán thời gian sẽ là người tiếp quản. Cơ mà là ngày nghỉ cho nên hiện tại chỗ này có mỗi mẹ chị và chị tiếp quản thôi. Cũng đúng lúc luôn...!]

...Mẹ chị ư ?

Cái người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi ở quầy tiếp tân cúi đầu chào bọn tôi

[...Cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho Tamayo]

Bà ấy cảm ơn Minaho-san...

[Không... Cháu mới là người được Tamayo-san giúp đỡ nhiều đấy chứ ạ. Thậm chí hôm nay cháu còn xâm phạm thời gian riêng tư của hai người...]

...Ra vậy

Tamayo-san... đã bị Shirasaka Sousuke cưỡng chế và bị bắt phải trở thành gái bán dâm trong dinh thự

Và rồi... Mãi cho tới khi được nghỉ hưu, chị ấy mới được gặp lại mẹ mình...

Giờ thì hai người họ đang sống cùng nhau

[À thế Minaho-chi... Con bé đó là ai thế ?]

Tamayo-san trỏ vào Maika

Maika...

[X-Xin chào... Em là Shirasaka Maika ạ !]

Tamayo-san giật mình

[...Shirasaka sao ?]

[Đúng vậy... Con bé là con gái của Shirasaka Sousuke]

[Eh... Chị chắc chứ Minaho-chi ?]

Tamayo-san nhìn Minaho-neesan

[...Không thể trách được. Yoshida-kun đã biến con bé thành người "Phụ nữ" của nó rồi]

...Err

...À ừm

...Đó là cách mà mọi chuyện đã diễn ra

[Và Minaho-chi đồng ý với việc đó ?]

[...Mục tiêu chính của tôi là Shirasaka Sousuke. Tôi chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì ngoài sự đau khổ của hắn hết]

[...Ra vậy. NTR-ing đứa con gái dễ thương của hắn cũng có vẻ vui đấy]

NTR-ing con gái ?

[Dù sao thì... hắn ta cũng coi con gái của hắn như một món đồ sở hữu. Chị nên cho hắn xem lại cảnh Yukino và thằng bé này làm tình như ddien dại ...!]

Tamayo-san gằn giọng nói

[Eh...Onee-chan ?!]

...Chết mẹ!

Maika vẫn chưa biết gì về việc Yukino đã bị bọn tôi hành xác...!

[Phải rồi... Tôi muốn con ranh Yukino-san đó sớm rơi vào bẫy của chúng ta...!]

Minaho-neesan hét toáng lên như để át đi tiếng của Tamayo-san...

Tamayo-san nhận ra...

[...Đúng đó. Thứ tự có vẻ hơi sai chút nhưng mà làm thịt từ bé đến lớn cũng không tệ đâu]

...Hmmmm

...Liệu con bé có thể bị lừa nữa không ?

Maika khá là sáng dạ đấy

[Oh phải rồi... Megumi-chan, để chị cho em một thứ này hay ho lắm nhé]

Nói xong, Tamayo-san mở cánh tủ phía sau chị ấy ra rồi lục lọi một lúc

[Errr....Ah, đây rồi]

...Cái đó

Là một cái vòng cổ da mới toanh

Nó có màu xanh nhạt và một tấm thẻ vàng đính trên đó

[Em có muốn sử dụng cái vòng cổ trước đó mà mẹ em từng dùng không ? Megumi-chan nên sở hữu nó. Đây cũng không phải là thứ gì đó có thể dễ dàng truyền lại cho người ngoài được...]

...Đương nhiên là

Tôi nghĩ là Megu không nên sở hữu vòng cổ cũ của mẹ cậu ấy

Megu đâu phải trở thành gái bán dâm

Tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra...

[Đây là cái mới nhất rồi đó... Ở đây có một móc xích, nhìn nè. Sau đó em có thể nối dây vào được]

[...Dây ư ?]

Khi tôi lên tiếng thắc mắc, Tamayo-san

[Đây là móc xích khóa chuyên dụng để chăn dắt chó! Oh phải rồi, chị cũng có sẵn dây ở đây luôn nè]

Tamayo-san lôi ra một sợi dây xích mỏng từ trong tủ ra...

Một đầu là móc khóa để móc vào mắt xích... và đầu còn lại là một cái tay cầm mà có thể dễ dàng nắm vừa bàn tay

Đây đúng chuẩn là dây xích dùng để dắt chó đi dạo luôn

[Giờ thì... Em thích màu nào thế Megumi-chan ?]

[Em sẽ lấy cái có màu xanh lá]

Megumi trả lời ngay lập tức

[Mẹ trước đây đã từng là màu xanh cơ mà giờ em sẽ chọn một kiểu dáng khác]

Tamayo-san giao lại cho Megu cái có màu xanh lá nhạt...

[Của em đây!]

[Cảm ơn chị nhiều lắm... Em sẽ quý trọng nó mãi mãi]

[Đây là của em nhé]

Cái sợi dây xích được truyền lại cho tôi

[...Uhm]

Maika nhìn cảnh đó bằng một ánh mắt hiếu kỳ...

[Liệu Maika có thể nhận một chiếc vòng cổ như vậy chứ ạ ?]

[Eh, em muốn ư ?]

Tamayo-san nhìn Maika

[Vâng... Maika cũng là người "Phụ nữ" của Onii-san mà!]

Tamayo-san lườm tôi...

[Hmmm, có vẻ em vẫn chưa giáo dục con bé này một cách bài bản nhỉ ?]

[Chưa...giáo dục... ấy ạ ?]

[Chà, thôi cứ tạm thế đi đã... Giờ thì để tôi tặng cho quý cô bé nhỏ đây một cái màu vàng...!]

[Cảm ơn chị nhiều lắm]

Giờ thì...

Megu có màu xanh lục...

Còn của Maika thì là màu vàng...

[Xong rồi... Giờ tôi giao lại cả hai đứa này cho em nhé]

Minaho-neesan nói với Tamayo-san...

[Eh! Minaho-san không ở lại với bọn em sao ?]

Minaho-neesan...

[Tôi hiện tại là người đang chỉ huy mặt trận... Cho nên tôi cần phải quay lại dinh thự càng sớm càng tốt. Có thể sẽ có một vài sự cố gì đó cần tới sự có mặt của tôi... Nếu tôi vắng mặt, thì mình Margo với những người khác làm sao đủ sức cáng đáng hết được...!]

...Un

Với tư cách là gia chủ của "Kuromori", Minaho-neesan là người duy nhất có thể đối mặt với các thế lực khác...

[Mai khoảng 6h30 sáng tôi sẽ bảo Katsuko qua đón mấy đứa. Sau đó mấy đứa sẽ được đưa tới trường... Được chứ ?]

[Em hiểu rồi... Minaho-neesan bảo trọng nhé]

[Tôi giao mấy cô gái này lại cho cậu đấy...]

[...Un]

TÔi sẽ phải một mình bảo vệ cho cả Megu lẫn Maika

[Tamayo...Làm ơn nhé. Tôi chắc chắn sẽ trả lại hết, cả gốc lẫn lời...]

[Chị đang nói linh tinh gì vậy ?... Chẳng phải chúng ta là "Chị em" hay sao ? Mối thù của Minaho-chi cũng chính là mối thù của bọn em...!]

Tamayo-san mỉm cười nhìn Minaho-neesan

[Chẳng lẽ chị cũng là một người bị Papa hủy hoại cuộc đời hay sao ạ ?]

Maika vô thức hỏi

Tamayo-san...

[...Đúng thế. Chị mày đây đã phải trải qua một thứ còn tồi tệ hơn cả địa ngục. Mười năm trước. Cha em đã đập nát mười năm trời đẹp nhất của một người phụ nữ, cái khoảng thời gian mà đáng lẽ ra bất cứ người phụ nữ bình thường nào cũng có quyền được yêu đương, hẹn hò và lập gia đình để sinh sống hạnh phúc]

Maika run lên trong sợ hãi...!

[Không chỉ mình chị đâu... Đừng quên rằng có hàng tá phụ nữ cũng đã phải trải qua cái trải nghiệm đó. Còn nhiều người chưa kịp thù hận đã phải nằm dưới đất cỏ...]

Không chỉ Minaho-neesan và em gái của cô ấy, cả mẹ của Megu nữa...

[Minaho-chi đây không phải là người duy nhất sẵn sàng hi sinh cả cuộc đời của mình để có thể xé nát , phanh thây tên khốn nạn cha em ra hàng trăm mảnh đâu. Tôi có mẹ già và con nhỏ nên không thể tham gia được. Tôi không thể chết ngay lúc này được...]

...Tamayo-san 

[Tôi cũng chưa thể chết sớm thế được]

Minaho-neesan lẩm bẩm

[Tôi chỉ có thể nhắm mắt xuôi tay một khi mối thù hận với Shirasaka Sousuke được giải quyết.. Katsuko và Margo có thể sống độc lập như những người phụ nữ bình thường... Vấn đề của Nei có thể giao lại cho Margo giải quyết được sau. Tôi cũng có thể giao lại vấn đề liên quan tới Yukiyo và Agnes cho Katsuko trong tương lai không xa... Nói thật , tôi còn có ý định cho nhà Shirasaka hoàn toàn sụp đổ nữa]

..Sụp đổ ?

[Chúng ta sẽ từ từ thủ tiêu từng thành viên nhà Shirasaka trong bóng tối... dần dần từng người một... để bọn chúng có thể hiểu được nỗi đau thế nào là mất đi người nhà...]

Minaho-neesan đã có ý định sẽ tự vẫn từ trước tới giờ ư ?

[Nhưng... Giờ thì tôi không còn có ý định chết nữa rồi. Tôi đã trở thành người "Chị cả" của đại gia đình này. Tôi chưa thể chết chừng nào Yoshida-kun và Megumi vẫn chưa lớn lên và trở nên tự lập. Tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ và dẫn lối cho những đứa trẻ nào...!]

Với Minaho-neesan...

Nagisa-san đã hoàn toàn có thể sống tự lập được rồi...

Katsuko-nee và Margo-san đều đã là người lớn nhưng vẫn chưa đủ mạnh để bước ra ngoài đời...

Nei-san, Iwakura-kaichou và Agnes... họ đều có thể sống dưới sự che chở của ai đó

Và...Megu với tôi thì hiện tại vẫn chỉ là trẻ con không hơn không kém

Khoan đã... Còn Misuzu và Maika thì sao ?

Chẳng lẽ họ không được nằm trong danh sách của Minaho-neesan sao ?

[Yoshida-kun, đừng làm khuôn mặt như vậy... Tôi tôn trọng những người "Phụ nữ" của cậu. Cơ mà... tôi không thể coi họ như người nhà được]

Maika run lên

[Maika-san... đừng bao giờ buông tay khỏi Yoshida-kun nhé. Nếu như chỉ một lần thôi, em có ý định phản bội lại bọn tôi... Thì tôi sẵn sàng đẩy em xuống tận cùng của địa ngục... à không, sẽ còn tệ hơn địa ngục gấp hàng nghìn hàng vạn lần...!]

...Minaho-neesan ?

[Tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng em cũng như em chưa hoàn toàn tin tưởng tôi vậy]

...Minaho-neesan đã lắng nghe được câu chuyện của bọn tôi tại siêu thị lúc nãy rồi ư ?

Chẳng lẽ cô ấy đã gắn máy nghe lén lên chỗ nào đó ?

[Em đang được kết nối với tôi thông qua "Yoshida-kun". Nếu em ngắt bỏ kết nối đó, tôi sẽ ngay lập tức thi triển kế hoạch trả thù gốc đấy]

Maika dụi vào người Megu

[Em cũng đừng mong chờ gì vào Megumi... Nếu phải chọn giữa em hoặc Yoshida-kun, tôi chắc chắn rằng Megumi sẽ chọn Yoshida-kun. Megumi đã trở thành người "Phụ nữ" của Yoshida-kun từ tận đáy lòng rồi. Mối liên kết giữa một người "Đàn ông" và một người "Phụ nữ" đã được hình thành rồi, đừng có mong có thể phá hủy được nó chỉ bằng một vài cái giọt lệ đáng thương của em...]

Cuối cùng...Minaho-neesan quay sang nói với tôi

[...Yoshida-kun. Tôi nghĩ đây là cơ hội cuối cùng của cậu]

[...Eh ?]

[Hãy hoàn toàn biến Maika trở thành người "Phụ nữ" của cậu cho tới sáng hôm sau. Xoa dịu con tim đang run rẩy kia của Maika-san. Nếu không... Con bé sẽ mãi mãi nằm ở giữa danh giới đồng minh và kẻ thù, dần dần sẽ trở nên thiếu quyết đoán...!]

Minaho-neesan đã nhìn xuyên thấu cái vỏ bọc của Maika

Sự rụt rè, mất bình tĩnh... và sợ hãi

[Megumi... Giúp đỡ Yoshida-kun. Nếu em thực sự muốn coi Maika-san là "Em gái" của mình... thì đừng có nương tay...!]

[...Em hiểu rồi, Minaho-san]

...Megu

[Em vẫn luôn nghĩ rằng mình nên nhẹ nhàng với Maika chỉ vì con bé vẫn còn quá nhỏ]

...Vậy sao ?

...Không, đúng là như vậy thật

Tôi cũng luôn tỏ ra dịu dàng với Maika một cách vô thức...

[...Thế thì, đêm nay là của ba đứa đấy...!]

Minaho-neesan giao "bài tập về nhà" cho bọn tôi, hạn là sáng sớm ngày mai...

◇◇◇

[...Chà, mấy đứa không cần phải quá lo lắng về mấy lời nói đó làm gì ]

Sau khi Minaho-neesan rời đi... Tamayo-san lên tiếng

[Maika-chan phải không ?... Thế em đã quan hệ với thằng bé chưa ?]

[Errr... 2 lần hãm hiếp và một lần quan hệ bình thường ạ...]

Maika đang cố gắng thu mình lại

[Uwa... con bé có vẻ không dễ ăn rồi. Trước đó nó là gái zin à ?]

Tamayo-san nhìn tôi...

[Err...Đúng là, có nhiều chuyện đã xảy ra]

[Thế thì, những gì còn lại cần làm chỉ là tần suất thôi nhỉ. Từ giờ chỉ cần quan hệ thật thật nhiều cho đến bao giờ cơ thể của cả hai gắn kết là được]

[...Eh ?]

[Nếu cơ thể của hai đứa trở nên gắn kết thì mới có thể ở bên nhau được. Nếu không thì sớm hay muộn rồi cũng sẽ bị chia ly thôi... nó cũng sẽ hỏng bét nếu như em tính dùng bạo lực. Và nếu không làm rõ mọi chuyện thì...!]

Tamayo-san nghĩ một lúc rồi nói thẳng

[Giờ thì... Megumi-chan thì sao ?]

[...Vâng ?]

[Độ tương thích của em với thằng bé thế nào ?]

[Errr... Em thích làm tình với Yoshi-kun]

[...Còn đau không ?]

[Dạ thì, vẫn còn hơi nhói xíu nhưng... Nó lại khiến em cảm thấy sướng hơn mỗi khi nó đau...]

[Oh, em cũng có chút máu M đó nhỉ]

[...Hmmm, chuyện đó thì em cũng không chắc lắm]

[Chà, dù là S hay là M, thì chắc chắn thằng nhóc kia vẫn có thể đáp ứng được thôi. Megumi-chan không cần phải quá xấu hổ về sở thích cá nhân của mình làm gì, cứ thành thật đi]

[...E-Em hiểu rồi!]

Bọn tôi đang hoàn toàn tập trung cao độ để trả lời câu hỏi của Tamayo-san...

[Chẹp... Megumi-chan không cần phải lo lắng quá làm gì. Bọn chị đã được xem trải nghiệm đầu của em rồi...]

Nói như vậy... khiến tôi xấu hổ muốn chết đi mất

[Trong trường hợp của Maika-san...Ừm thì, chỉ cần làm tình thật nhiều là được. Sau cùng thì chúng ta cũng chả còn cách nào khác mà...!]

Nói xong, Tamayo-san giao chìa khóa cho tôi

[...Của em đây, phòng 402 nhé]

[C-Cảm ơn chị]

Tôi nhận lấy chìa

[Nếu đói, cứ gọi vào điện thoại tiếp tân và sau đó chị sẽ đưa đồ lên cho. Mấy đứa có thể thoải mái chọn đồ ở Menu chị đã chuẩn bị sẵn tại đó]

[Ah... Vâng ạ]

[Việc khác nữa, đây là thẻ khách sạn của bọn chị... Nếu em đưa ra chiếc thẻ này, bọn chị sẽ giảm giá 20% cho em. Không, em sẽ là "Khách hàng đặc biệt" của bọn chị và sẽ được cắt nửa giá...!]

...Eh ?

...Tamayo-san ?

[Làm tình trong dinh thự lúc nào cũng có cảm giác bị ai đó nhìn đúng chứ ? Mấy đứa cứ việc thoải mái đến khách sạn của chị bất cứ lúc nào cũng được]

B-Bất cứ lúc nào ư ?

[Khi tới đây cùng Megumi-chan, Maika-chan... hay cả tiểu thư nhà Kouzuki hôm qua, chị chắc chắn sẽ ưu đãi cho chú em. Tôi sẽ dặn luôn cả đám nhân viên. Oh, nếu tới với Katsuko-chan hay Nagisa0chan thì không được giảm giá đâu nhé. Mấy người đó chị sẽ tính đầy đủ phí như bình thường...]

"Nè!" Tamayo-san đưa cho tôi tấm thẻ

Tôi nhận lấy nó...

[...Em cảm ơn]

[Oh phải rồi... Lần sau em tới đây, thì đừng có mặc đồng phục đấy. Thay quần áo trước khi tới đây và nhớ nhồi nó xuống dưới đáy túi. Megumi-chan và cả mấy đứa kia nữa...!]

...V-Vâng

[Rồi nhé... Giờ thì đi "Tận hưởng" buổi đêm của ba đứa đi]

Tamayo-san mỉm cười ma mãnh

[Chơi nhau đã vào nhé. Chuyện ngày mai cứ tạm thời vứt cho chó gặm đi đã]

◇◇◇

Chúng tôi đi vào thang máy ở bên ngoài hành lang

Cả ba người bọn tôi cùng bước vào trong

Đêm nay, chỉ có mình ba người bọn tôi, hoan lạc ư ?

[Tamayo-san tốt bụng thật đấy]

Megu lẩm bẩm

[Chị ấy tin rằng mọi chuyện giữa Yoshi-kun và Maika-chan chắc chắn sẽ trở nên tốt đẹp... Đó là lý do tại sao lúc giao thẻ chị ấy cũng nhắc tới tên của Maika-chan]

Un...

Tôi cũng nghĩ vậy

Nhưng...Trông Maika lại thất thần

Con bé đang cúi gằm mặt xuống, dựa người vào cửa thang máy...

...Bọn tôi đã lên tới tầng 4

Chúng tôi bước ra ngoài...

[Errr... Phòng 402 ở đâu nhỉ ?]

[Kia kìa, Onii-san...]

Nhìn về phía Maika chỉ...

Biển phòng 402 lóe sáng lên

...Đó là cách để khiến cho khách hàng dễ nhận biết phòng hơn

Tôi mở cửa ra

[...Vào đi]

Megu và Maika vào trước...

Tôi đi cuối và đóng cửa lại

Dù sao thì... chúng tôi đã thành công trốn thoát đến một căn phòng cao cấp

Tôi thở dài...

[Wow, tuyệt quá đi...]

Trong phòng... có một cái giường cỡ lớn nằm ở giữa

Cạnh đó là một chiếc bàn nhỏ và một cái ghế sofa

Đây đúng là một căn phòng sinh ra để phèng nhau

Đằng sau cũng có cả phòng tắm kính trong suốt

Nhưng có vẻ... khá lạ khi nơi đây lại không có mấy thứ dụng cụ kỳ quái

Nhưng Maika đang khá sốc...

...Ah

Cả trần nhà lẫn hai bên tường đều toàn là gương

[Với cái này... khi chúng ta làm tình trên giường thì mọi thứ đều sẽ lộ diện ra hết]

Tôi không hiểu ý Maika khi nói là "Lộ diện toàn bộ" là gì cho lắm cơ mà...

Khi làm tình mà có gương xung quanh, đúng là chúng ta có thể hoàn toàn nắm bắt được mọi thứ nhỉ

[Làm tình tại một nơi thế này...]

Maika...tỏ ra lo lắng

Chà... Lần đầu tiên vào khách sạn tình yêu có khác

Hơn nữa... chỉ có ba người bọn tôi

[Yoshi-kun... đừng quá lo lắng nhé]

Megu thì thầm vào tai tôi...

Eh...Tôi mà lo lắng ư ?

[...Đây là lần đầu tiên đặt chân vào một nơi người nhớn thế này chắc cậu cũng phải lo lắng đúng chứ ]

Ahahahahahaha... Tôi đúng là lo lắng thật

[Để tớ vào hâm nóng bồn tắm trước]

Megu vui vẻ nói

[Ah, đồng ý! Maika cũng muốn tắm nữa!]

Maika ngồi xuống ghế sofa

Đúng như mong đợi... Cả lũ ai đấy đều cũng đã mệt mỏi rồi nhỉ

[Maika-chan, em pha trà đi]

Megu nói với Maika

À, cậu ấy bảo Maika đổ trà đã mua sẵn từ siêu thị ra cốc

[Un, để đó cho em]

Maika mở túi nhựa ra...

Tôi...

Tôi muốn gọi điện ngay bây giờ trước khi quá muộn

Lôi chiếc điện thoại mới được cho lúc nãy ra...

[...Onii-san, anh định gọi cho ai vậy ?]

Maika hỏi trong khi đổ trà ra cốc

[N-...Gọi cho Nei-san]

...Tôi

Đang rất lo lắng cho Nei-san vẫn còn ở trong dinh thự...

Không biết Nei-san có ổn không ?

------------------------------------------------

Trans : Reset Kalar

Edit : Reset Kalar

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Mất cơ hội đặt số phòng là 69 hoặc 420 rồi
ㄟ(ツ)ㄏ
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
1. [...Uwaa! Nơi khỉ gió ma hủi gì thế nào ?] (Là này mới đúng nhỉ?)
2. [Maika đã từng tới Monaco trước đây rồi. Trong chuyến đi nghỉ hề của gia đình em.
3. Đúng là tiểu thư nhà zàu có khác...
4. Thật sự đấy... Mấy đứa nhọc học sinh trung học tâm tính thất thường thật đấy
5. Một tấm biển dán trên tường ghi "Quầy lễ tên/Bàn giao tiếp hướng này"
6. Nhân viên tiếp tiên ngay lập tức mở cửa
7. [Dù sao thì... hắn ta cũng coi con gái của hắn như một món đồ sở hữu. Chị nên cho hắn xem lại cảnh Yukino và thằng bé này làm tình như ddien dại ...!]
*. [Tôi chỉ có thể nhắm mắt xuôi tay một khi mối thù hận với Shirasaka Sousuke được giải quyết.. Katsuko và Margo có thể sống độc lập như những người phụ nữ bình thường... Vấn đề của Nei có thể giao lại cho Margo giải quyết được sau. Tôi cũng có thể giao lại vấn đề liên quan tới Yukiyo và Agnes cho Katsuko trong tương lai không xa... (Đây là ai? Hay là Yukino vậy Trans?)
8. [Nhưng... Giờ thì tôi không còn có ý định chết nữa rồi. Tôi đã trở thành người "Chị cả" của đại gia đình này. Tôi chưa thể chết chừng nào Yoshida-kun và Megumi vẫn chưa lớn lên và trở nên tự lập. Tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ và dẫn lối cho những đứa trẻ nào...!] (là này nhỉ?)
9. [Khi tới đây cùng Megumi-chan, Maika-chan... hay cả tiểu thư nhà Kouzuki hôm qua, chị chắc chắn sẽ ưu đãi cho chú em. Tôi sẽ dặn luôn cả đám nhân viên. Oh, nếu tới với Katsuko-chan hay Nagisa0chan thì không được giảm giá đâu nhé.
10. [...Đây là lần đầu tiên đặt chân vào một nơi người nhớn thế này chắc cậu cũng phải lo lắng đúng chứ ]
Thank Trans!
Ps: rồi rồi, Maika sẽ đối mặt với thử thách :)
Xem thêm
qué ghê gớm
Xem thêm
Ngài dịch hack speed ghê quá thanks ngài
Xem thêm