• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Tập 1

Chương 17: Tôi Đang Thua

2 Bình luận - Độ dài: 1,933 từ - Cập nhật:

Chương 17: Tôi Đang Thua

Nghe thấy tiếng Gams đang lẻn đến hàng rào, một con hắc khuyển dần dần tiến lại gần đó.

Bỗng nhiên lại có đến 5 con quái vật đang nhe răng với Gams. Giờ anh ấy phải đối mặt với số lượng quái vật nhiều gấp đôi so với lần trước.

Nếu bọn hắc khuyển không thể nhảy lên thì chúng có thể sẽ bỏ cuộc và bỏ đi.

Vừa quan sát kẻ địch, một trong số đám hắc khuyển ở phía sau nhìn quanh rồi lùi lại vài bước.

Có phải nó đang lấy đà để nhảy lên?

Khi con hắc khuyển cố nhảy qua hàng rào thì nó đã bị đâm xuyên bởi một mũi giáo.

Dĩ nhiên là do Gams đâm rồi.

Có một vài cái lỗ nhỏ giữa hàng rào. Gams đã quan sát cẩn thận và đâm giáo vào đúng thời điểm.

Bởi vì không thể thay đổi hướng đi khi đang ở trên không nên con chó khá dễ bị đâm trúng.

Tiện thể, tôi chính là người đã đề nghị làm mấy cái lỗ này.

Gams hất con hắc khuyển ra khỏi ngọn giáo, để nó rơi xuống bên ngoài hàng rào.

Trong khi tôi đang tự hỏi phải làm gì với cái xác thì bốn con hắc khuyển khác đã xơi tái nó trong chớp mắt.

Tôi đã biết thế giới này rất bạo lực, nhưng không ngờ…

Sau khi ăn thịt đồng bọn của mình, đám hắc khuyển dần lùi xa khỏi hàng rào.

Tôi có linh cảm chẳng lành.

Như để khẳng định lo ngại của tôi, cả bốn con hắc khuyển bắt đầu chạy đà cùng một lúc.

Một con thì còn xử lý được chứ cả bốn thì không thể.

Khi chúng nhảy qua hàng rào, Gams dùng thanh song thủ kiếm đâm trúng hai con trên không, nhưng vẫn để cho hai con khác lọt vào bên trong hàng rào.

Anh lập tức ném giáo vào lũ chó và rút thanh kiếm ra khỏi xác chết lúc nãy. Nhân lúc bọn hắc khuyển chưa kịp chuẩn bị, một con đã bị chém thành hai mảnh, còn con khác thì bị đâm xuyên qua cổ trong khi đang xoay người lại.

Tôi biết rằng Gams rất mạnh, nhưng anh ấy còn mạnh hơn cả tôi tưởng.

Đó là một trận chiến tuyệt vời khiến cho tôi phải ngưỡng mộ.

Lần trước anh ấy bị kéo chân bởi những dân làng còn đang đứng phía sau, nhưng giờ thì anh ấy có thể tự do di chuyển.

Có lẽ tôi không cần phải dùng đến con golem.

Sức mạnh của Gams quá ấn tượng.

Đã qua vài giờ kể từ lúc bắt đầu.

Tôi cũng đã nhận ra cơ chế sau khi chú ý đến số lượng và chủng loại quái vật.

Kẻ địch sẽ xuất hiện sau đúng 30 phút kể từ khi làn sóng trước đó bị đánh bại. Ngoài ra, càng về sau thì kẻ địch càng đông hơn. Cho đến giờ vẫn chưa thấy con quái vật nào xuất hiện một mình.

Nếu nghĩ đây là game thì mô tuýp này khá phổ biến. Tôi đoán bọn quái vật ngẫu nhiên sẽ xuất hiện sau một khoảng thời gian nhất định trong Cám Dỗ Của Tà Thần.

Lúc bắt đầu thì chỉ là hắc khuyển, nhưng sau hai giờ thì lợn rừng đã bắt đầu xuất hiện.

Tôi đã thấy chúng vài lần khi dân làng đi săn, thịt cũng từng được gửi đến nhà của tôi.

Lợn rừng dường như có khả năng phòng thủ tốt hơn so với hắc khuyển, và chúng rắc rối hơn khi cứ xông đến chỗ hàng rào. Nếu bạn không thể dừng chúng lại thì chúng sẽ đâm nát hàng rào gỗ. Tuy nhiên vẫn có cách để đối phó với chúng.

Khi xây hàng rào, những thanh gỗ có đầu nhọn đã được lắp đặt ở vị trí cao ngang với trán của lợn rừng.

Vậy nên nếu chúng lao đầu vào hàng rào, chúng sẽ chết.

Sau làn sóng, Gams và Lodis ra ngoài để thu thập xác chết nhằm chế biến thành thịt khô. Sắp tới sẽ không phải lo việc bị thiếu protein rồi.

“Đã khá lâu kể từ làn sóng tấn công lần trước. Cho đến giờ thì mọi thứ vẫn ổn.”

Tôi cảm thấy mức độ nguy hiểm thấp hơn dự đoán, nhưng nếu không nhờ tìm ra căn cứ này thì đã nguy to rồi.

Gams đang rất năng nổ, có lẽ vì anh ấy được tự do di chuyển, không phải bảo vệ ai cả.

Tôi xem lại thời gian, là 5 giờ chiều rồi. Trời bên ngoài cũng đang tối dần.

“Quái vật sẽ hoạt động mạnh hơn vào ban đêm. Rắc rối thật sự giờ mới bắt đầu.”

Dường như dân làng cũng hiểu điều đó. Gams đang nghỉ ngơi chờ kẻ thù xuất hiện, trong khi Lodis và Chem canh chừng hàng rào.

“Mình lo việc chiến đấu một mình sẽ khiến Gams kiệt sức. Mình hiểu cơn nhức mỏi khi phải lao động chân tay vì mình cũng là một lao công, nhưng việc đó còn chẳng là gì khi so sánh với anh ấy.”

Ngoài ra, ở đó còn có cả áp lực về chuyện sống chết. Ngay cả tinh thần cũng sẽ bị vắt kiệt.

“Sắp đến lượt tôi ra tay rồi.”

Bởi vì lần tấn công gần nhất vừa xảy ra, tôi vội vàng xuống lầu để nói với mẹ rằng hôm nay tôi sẽ không rời khỏi pc và ăn ở trên lầu. Sau đó tôi mang đồ ăn lên trên.

Tôi để thức ăn và nước uống xung quanh pc. Tôi ngồi đối diện với đồng hồ để tiện nhìn giờ.

Tôi chợt nhớ lại rằng đã có lần tôi săn một event kéo dài hai ngày như thế này.

Có rất nhiều event giới hạn trong game, và nếu bạn bỏ lỡ chúng thì bạn sẽ không bao giờ có được một số item. Lần đó quái vật sẽ xuất hiện lại sau mỗi một giờ kể từ lúc bị đánh bại, vì vậy tôi cũng từng ngồi nhìn màn hình như thế này.

Lúc đó tôi cũng rất nghiêm túc, nhưng lần này tôi lại có một cảm nhận khác.

Cho dù họ chỉ là những AI được lập trình sẵn thì tôi vẫn muốn bảo vệ họ.

Tôi biết ơn những dân làng đã kéo tôi ra khỏi cuộc sống của một tên NEET.

Chỉ còn 6 giờ nữa thôi. Mọi người hãy cống gắng hết sức nào!

Kể từ lúc này, tôi sẽ bám dính lấy cái pc và không nhìn đi chỗ khác trong mọi trường hợp.

---------

Đợt tấn công đầu tiên sau hoàng hôn đã đến.

5 con hắc khuyển và 3 con lợn rừng. Đây là lần đầu tiên có nhiều loài quái vật trong cùng một làn sóng.

Tôi cũng chẳng mong đợi gì chuyện loài ăn thịt và ăn cỏ sẽ không phối hợp cùng với nhau.

Lodis đã phát hiện quái vật và cần một chút thời gian để nhận diện chúng.

“Có quái vật tấn công. 5 con hắc khuyển và 3 con lợn rừng.”

Gams nhảy ra khỏi hang sau khi mở toang cửa hang.

“Cám ơn Lodis. Xin hãy nhanh vào trong hang.”

“Cậu đừng cố quá sức nhé.”

Sau khi chắc rằng Lodis đã vào hang, Gams cầm ngọn giáo lên.

Nếu chúng tôi có thể sống sót qua hôm nay thì tôi sẽ phải nghiêm túc nghĩ về việc gia tăng số lượng chiến binh.

Như lúc trước, Gams đến gần hàng rào và đưa ngọn giáo ra bên ngoài.

Lần này cả 5 con hắc khuyển đều nhảy qua hàng rào cùng một lúc. Anh ấy đâm trúng 2 con ở trên không bằng giáo, rồi nhanh chóng chuyển sang dùng kiếm và chém đầu 2 con hắc khuyển.

Giờ thì có thể dễ dàng xử lý con hắc khuyển còn lại, nhưng hàng rào gỗ bỗng nhiên bị thổi bay thành từng mảnh.

“Nó hỏng rồi ư?”

Hai con lợn rừng bò ra khỏi mấy cái lỗ trên hàng rào. Khi nhìn lại thì con thứ ba đã bị kẹt và chết rồi.

Tận dụng cơ hội Gams bị phân tâm bởi kẻ địch mới, con hắc khuyển nhảy về phía trước nhưng lại do dự và đi lòng vòng xung quanh.

“Mình có nên triệu hoán golem không?”

Dù Gams có vẻ như đang gặp nguy, nhưng tôi đã thấy anh ấy chiến đấu vào ban ngày rồi, vậy nên tôi quyết định sẽ không triệu hoán.

Cả hai con lợn rừng cùng xông về phía anh ấy. Gams nhặt lấy ngọn giáo đang nằm trên mặt đất và nhảy về phía kẻ địch.

Khi chạm đất, anh ấy đâm giáo vào lưng của một con lợn rừng. Ngọn giáo xuyên qua cơ thể con thú và rơi xuống mặt đất.

Một con khác chạy thành hình chữ U đến lối vào hang động nhưng cũng bị giáo đâm chết.

Con hắc khuyển thì chết do bị Gams ném dao găm vào đầu.

Nếu đấu một chọi một thì đối thủ của anh ấy sẽ không có phần thắng nào cả.

Gams đã thắng. Nhìn cảnh tượng này thật là ngầu.

“Nó hỏng rồi. Mình phải sửa lại nó.”

Anh ấy chỉ vừa kết thúc trận đấu nhưng đã lập tức bắt tay vào việc sửa chữa hàng rào.

Dân làng cũng rời hang, đi đến chỗ hàng rào bị hỏng cùng với gỗ và cọc dự phòng.

“Làm việc thôi.”

“Này Gams, hãy đi nghỉ đi. Nếu hôm nay cậu bị hạ thì mọi người đều sẽ chết đấy. Carol, leo lên anh trai của con và ngăn anh ấy làm việc lại.”

 “Vâng ạ. Đến giờ nghỉ ngơi rồi~”

Carol nhảy lên Gams, người đang cố làm việc, nhưng bị Laila buộc phải nghỉ ngơi.

Gams ngồi một chỗ, trông có hơi bối rối.

Em gái Chem của anh ấy định làm phần việc của anh mình, nhưng có vẻ như đôi tay của cô không được khéo léo cho lắm. Công việc sửa chữa chủ yếu là do gia đình Lodis làm.

Tôi chú ý quan sát xung quanh để đề phòng bọn họ bị tấn công trong lúc sửa chữa. Trong trường hợp khẩn cấp, tôi sẽ gửi lời sấm đã được viết sẵn.

Do đã chuẩn bị trước cho việc sửa chữa nên công việc hoàn thành trong chỉ 20 phút. Giờ họ đang gia cố thêm cho hàng rào bằng những tấm gỗ.

Chúng tôi đã vượt qua lần này, nhưng đây chỉ là làn sóng đầu tiên của buổi tối nên tôi không nghĩ lần sau cũng sẽ dễ dàng như vậy.

Khi nghĩ đến điều đó, tôi chợt thấy thứ gì đó trong rừng.

Không phải là 1 hay 2, 10, 15… mà có đến hơn 20?

Khi tôi đang đếm số lượng quái vật, một dòng chữ lớn màu đỏ xuất hiện trên màn hình.

“Cám Dỗ Của Tà Thần”

 m thanh cảnh báo khó nghe và dòng chữ màu đỏ nhấp nháy liên tục.

Đây là trận chiến cuối cùng của event.

Gams lập tức bật dậy và hướng dẫn dân làng rút lui.

Lần lượt, mọi người đều đã trốn vào trong hang mà không than phiền một lời.

Một nhóm lớn quái vật xuất hiện từ trong rừng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
Tuyệt vời
Xem thêm