Isekai de Kojiin wo Hirai...
Hatsueda Renge;初枝れんげ Pulp Piroshi;パルプピロシ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 07:Đại thần tinh linh

8 Bình luận - Độ dài: 1,583 từ - Cập nhật:

Khi ác quỷ Mira rời đi, chúng tôi cuối cùng cũng có thể đến được giếng công cộng để lấy nước để rồi nghe thấy một giọng nói gọi lại “Làm ơn chờ một chút”. Nhưng ở đây chỉ có mỗi cái giếng khô trơ trọi giữa khu vườn, có vẻ như nó phát ra từ đó.

Trong khi suy nghĩ như thế, một người phụ nữ trong suốt lơ lửng bay đến từ miệng giếng.

“Một hồn ma?”

Cô ấy khá hợp với những tàn tích như thế này.

“Chủ nhân bình tĩnh thật đấy, làm sao ngài không thấy sợ cơ chứ? Đó là một hồn ma đấy, một h-ồ-n m-a!”

“Fueee, chúng ta sẽ bị ám mất.”

“Thôi nào, bình tĩnh lại đi, các em không nghĩ con người đáng sợ hơn à? Nếu em suy nghĩ như thế thì sẽ không còn cảm thấy sợ ma nữa.”

“Kể cả khi ngài nói như thế…”

“Đó là điều không thể, Masatsuga xin hãy ôm chặt lấy tụi em!”

Tôi thở dài, chúng có thể mạnh thật nhưng cuối cùng cũng chỉ là những đứa trẻ. Chúng khá là dễ thương khi sợ ma như thế. Có vẻ như mình vẫn cần thiết với chúng.

“Thế, cô là ai? Chúng tôi sắp sửa đi lấy nước sau vụ này. Vì các kĩ năng của tôi không hề kích hoạt, có vẻ như cô không phải là một ác linh.”

“Đúng thế, cho phép ta tự giới thiệu.Đầu tiên ta không phải là ác linh. Ta là đại diện của các tinh linh nước của vùng đất này, hay nói cách khác, một Đại Tinh Linh. Gọi ta là Shii-chan là được rồi, ta là một nhân vật tầm cỡ đấy!”

Một Đại Tinh linh, huh. Lại thêm một đứa bất thường nữa.

“Thế, Vị nữ thần Tinh linh đây muốn điều gì từ tôi?”

“Ehm, cảm ơn cậu đã thanh tẩy thứ ô uế của vùng đất này, phong ấn của vùng đất đã được gỡ bỏ và ta đã hồi sinh.Đã 1000 năm rồi, ban đầu ta còn nghĩ là bất khả thi để xóa bỏ thứ ô uế đã niêm phong ta trong khoảng thời gian dài chỉ trong vài ngày. Cậu thật sự rất tuyệt vời đấy, có chắc cậu không phải là Thần cải trang thành con người không?”

“Tôi không phải là một vị Thần hay gì đại loại thế đâu, tôi hoàn toàn là một con người.”

“Cũng đúng, ngay kể cả Thần cũng khó thể xóa bỏ lời nguyền này được. Cậu… được gọi là Masatsuga-sama? Masatsuga-sama đây chẳng lẽ còn mạnh hơn Thần?”

“Cho dù tôi có mạnh hay yếu hơn thứ mà cô đang nghĩ tới, điều đó đối với tôi nó không quan trọng lắm. Mà quan trọng hơn, tôi cần phải đến giếng nước công cộng để lấy nước.”

“Không ngờ được rằng người đã giải phóng cho ta lại là một người không hề có lòng tham mà còn theo chủ nghĩa khắc kỷ nữa. Oi, nếu cậu thiệt sự là con người thì hãy tham lam hơn xem nào!”

“Tôi không cảm thấy phiền lòng về phần đó trong tôi đâu.”

“Muu, một người không hề có một suy nghĩ hám lợi. Ta hiểu rồi, hmmm, okay Masatsuga-san, ta đã chọn người đó là cậu!”

Hả?

“Trong suốt cuộc đời của mỗi chúng ta chỉ được cho phép ghép gặp với một người duy nhất,và ta đã quyết định người đó sẽ là cậu! Cậu nghĩ sao về việc trở thành một trong chúng ta. Cậu có thể trở thành một thực thể tồn tại ở giữa Thần và Tinh linh. Sức mạnh và tinh thần của cậu đều đủ điều kiện để qua.Thế cậu nghĩ sao điều đó?”

“Tôi không có hứng thú với nó. Làm ơn hãy đi hỏi người khác, tuy tôi không biết gì nhiều về Thần hay Thần Tinh linh nhưng tôi dám chắc có rất nhiều người ở ngoài kia muốn nó đấy.”

“Những tên sở hữu lòng ham muốn đó lại càng không được. Trên hết nếu chúng không hề sỡ hữu sự tốt bụng và sức mạnh như cậu thì chúng còn không đủ tư cách nữa là.Ta cầu xin cậu,hãy xem xét về nó kĩ hơn đi. Cuối cùng ta đã tìm thấy được người có thể sống cùng ta. Đây thực sự,thực sự là một món hời rất lớn đó, không phải thông thường cậu phải chớp lấy nó ngay chứ?”

“Và như tôi đã nói là tôi không quan tâm về điều ấy và tôi không hứng thú. Điều mà tôi cảm thấy cần nhất bây giờ chính là học cách điều hành cô nhi viện này một cách đàng hoàng.”

“Eeh, điều đó là không thể nào. Được tinh linh hóa là điều rất tuyệt vời, cậu biết chứ? Còn có khả năng là cậu có thể trở thành thần.”

“Tôi không cần điều ấy. Tôi không có mong ước thành Thần, tôi không cần nhiều thời gian rảnh như thế. Giờ tới lúc tôi đi lấy nước rồi, nên hãy trở về nơi cô tới đi.”

Nghe được thế, Đại Tinh linh đây bắt đầu khóc lóc.

“*sob* Nhưng ta là một Đại thần Tinh linh đấy. Ta là ý chí của thế giới, người điều khiển được nước. Ta thấy rồi! Ta hiểu rồi! Ta sẽ cho cậu thấy ta là một sự tồn tại vĩ đại đến nhường nào. Ta sẽ khiến cái giếng khô cằn này sử dụng được một lần nữa! Từ đó nước thủy tinh[note21419] sẽ chảy ra nên cậu sẽ không cần phải đi lấy nước nữa! Như thế được chứ? Thế nên đừng bỏ rơi ta mà, đừng nói kiểu như “hẹn không gặp lại” thế. Hiện giờ cậu không cần trở thành của ta cũng được, ít nhất là cậu có thể cho ta ở gần cậu được không.?”

“Aah, tôi bỏ cuộc. Được rồi, được rồi. Tôi sẽ cho phép cô ở đây, nên hãy ngừng khóc đi.Cái giếng có thể sử dụng lại được chắc chắn sẽ rất hữu dụng.”

Khi tôi nói như thế, mặt Shii chuyển từ nước mắt giàn giụa sang một nụ cười tỏa nắng và bộc lộ sự biết ơn của cô ấy.

“Thật ư? Shii có ích ư? Ehehehe, cảm ơn, Masatsuga-san thật sự tốt bụng mà!”

Cô ấy nói thế trong khi đang cười. Có điều gì đó không ổn ở đây.

“Ah, ta quên mất nhưng vì bây giờ sự ô uế ở nơi đây đã biến mất và cộng thêm cả việc có mặ ta ở đây, nơi này sẽ dần trở nên tốt hơn. Từ trước tới nay vùng đất này đã bị nguyền rủa thế nên rau củ không thể trồng được và cái giếng trở nên khô cằn nhưng bây giờ những thứ ấy đều đã được giải quyết. Nhưng ngược lại nơi ở của nhà vua và lũ quý tộc ấy sẽ trở nên khô cằn hơn. Vì sự ô uế được thanh tẩy tại nơi này sẽ tập hợp lại và nguyền rủa vùng đất ấy.”

“Đám hoàng gia và quý tộc ấy đã biết rõ điều đó thế mà chúng vẫn gửi tôi tới đây, nên đây chính là cái giá phải trả của bọn chúng.”

“Đúng thế.Lần này có lẽ lời nguyền lên vùng đất ấy có thể sẽ đem lại những tai họa khó lường có khi cậu còn có thể thấy zombie và hồn ma xuất hiện ở đó không chừng.Mùa màng thì thất bát,nguồn nước thì ô nhiễm,nơi đó hẳn sẽ hỗn loạn lắm đây.”

Vậy thì người dân ở nới đó thì phải tự mình giải quyết nó thôi.Lời nguyền ngự ở vùng đất này đã được người sống ở đây giải quyết rồi,thế nên lời nguyền đó cũng phải do Nhà Vua với các quý tộc cùng với những người bạn trong lớp tôi sống ở lâu đài nữa họ sẽ phải tự xử lí việc đó thôi nhỉ. Mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau mà, điều đó không phải tuyệt lắm sao?

“Ehm, Chủ nhân, em xin lỗi vì ngắt lời ngài trong lúc ngài nói. Em có chuyện muốn nói với Shii-chan.”

“Đúng thế Masatsuga-sama, chúng em có chuyện muốn nói như những người phụ nữ, đó là lý do vì sao tụi em sẽ mượn cô ấy một tí.”

Họ nói thế và kéo Shii đi theo ra phía sau của tòa nhà. Trước khi tôi biết về nó, cô ấy đã chuyển về dạng hình người. Cô ấy dường như là một cô gái xinh đẹp bình thường, tuy nhiên tôi tự hỏi không biết họ đang nói về cái gì.

Khi họ trở về, Shii có đôi mắt trống rỗng và đang lẩm bẩm “Ta là người phụ nữ thứ 3… Ta là một Đại Tinh linh, ấy thế mà… người phụ nữ thứ 3”, tôi không tài nào biết được cô ấy đang nói gì.

Với điều ấy, Shii tham gia cùng chúng tôi và cả 4 người bắt đầu sống cùng nhau, và 1 tuần sau đó, và lúc chúng tôi vừa kết thúc bữa tối trong phòng khách, ác quỷ Mira lại trở lại.

Khi tôi nghĩ về điều đó, yêu cầu mà tôi chấp nhận từ Vương quốc Quỷ có vẻ như là “Làm ơn hãy ký kết về thỏa thuận NAP.”

Ghi chú

[Lên trên]
crystal water, có vẻ như nó có tác dụng tốt cho sức khỏe, làm đẹp da
crystal water, có vẻ như nó có tác dụng tốt cho sức khỏe, làm đẹp da
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

cốt truyện nhanh quá rồi thì phải
Xem thêm
Biết là đã lâu rồi nhưng đúng là tiết tấu đi nhanh thật...nhanh như này thì thường hơi khó trụ về lâu về dài lắm...
Xem thêm
Đọc nó ko trôi chảy lắm :(
Xem thêm
không trôi chảy cj đọc như boi thì nói luôn đi bác :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@BigDaddyN0tail[KZ]: dù gì bọn mình cũng mới làm thôi nên chắc chắn không thể bằng mấy lão làng rồi nên ae có góp ý bản dịch ntn thì cứ nói ra để bọn mình tiếp thu
Xem thêm
Ờ chúng ta đang đi du lịch bằng tên lửa phải không???
Xem thêm
Z...z...z
Xem thêm