Running Away From The Her...
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

bản Remake

Mở đầu

7 Bình luận - Độ dài: 916 từ - Cập nhật:

Con người.

So sánh với sinh vật khác, con người quá yếu đuối.

Nếu ta đặt con người làm tiêu chuẩn, chúng ta sẽ nhận ra rằng có rất ít loài yếu hơn con người.

Sau tất cả, con người không có sức mạnh như Orc, cũng như khả năng phép thuật như Elf, càng không thể so sánh tay nghề với Dwarf.

Nhưng kỳ lạ thay, thế giới xoay quanh con người. Không đếm xỉa đến lục địa quỷ thống trị bởi loài quỷ. Khoảng 70% thế giới được cai trị bởi con người.

Ngay cả khi các chủng loài khác không quá tham lam và sống một cuộc sống khép kín, tại sao con người lại sở hữu nhiều đất đai như vậy. Mấy suy nghĩ này rất bình thường với hầu hết mọi người, nhưng đây không phải là những gì tôi đang nghĩ đến.

Bạn thấy đó, tôi bắt đầu cảm thấy con người được tạo ra đặc biệt dành cho chiến đấu.

Hầu như mấy loài khác chẳng bao giờ giao tranh quá thường xuyên cả. Gần như tất cả tranh chấp đều liên quan đến vấn đề của họ.

Nhưng con người lại khác. Trên tất cả sao con người lại đầy mưu mô và xảo quyệt như vậy? Để đánh lại những sinh vật mạnh hơn họ? Để bảo vệ họ khỏi ‘mùa quỷ’ trong sự kiện hồi sinh ma vương? Không, sai hết.

Đó là để tàn sát lẫn nhau.

Những cuộc đấu đá nội bộ giữa hoàng gia là sự kiện diễn ra mỗi năm. Và mỗi 10 năm hai nước sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh.

không như những loài khác, giao tranh diễn ra chỉ với 100 vs 100 là nhiều, nhưng giao tranh giữa loài người là một con số khổng lồ. Thậm chí có những lúc, khi hai đội quân gồm triệu người giao chiến với đội quân gần bằng số lượng của họ.

Đó không phải là lý do duy nhất, tại sao tôi nói con người sinh ra đặc biệt dành cho chiến đấu.

“Kết thúc rồi!”

“Kuoooo!”

Con rồng đen gầm trong đau đớn trước mặt tôi.

Rồng.

Là loài mạnh nhất tồn tại trên thế giới. Kể cả quỷ cao cấp cũng do dự khi đối đầu, ngay cả những con quỷ sống trong lục địa khác cũng phải run sợ trước sức mạnh này.

Đó là sự tồn tại đã sống quá nghìn năm và còn được mệnh danh là bậc thầy ma thuật. Và hiện tại bậc thầy ma thuật đang bị đánh đập một cách tàn bạo.

Bởi một con người.

Không phải do con rồng còn trẻ, hay lý do gì đó. Một nghìn năm, đó là khoảng thời gian để một đế chế nổi dậy và sụp đổ. Chỉ sau thời gian đó rồng mới thật sự trưởng thành.

Theo tiêu chuẩn con người, con rồng nào dưới một nghìn tuổi gần giống như một đứa trẻ mầm non và không đáng để nói đến.

So với điều đó, rồng đen là con rồng cao cấp khá khét tiếng. Nó là con rồng đã sống ít nhất mười nghìn năm và sức mạnh của nó được những con rồng khác công nhận.

Người đã đánh bại con rồng đó là con người, và khá là trẻ. Cùng lắm 25 tuổi. Thật tội nghiệp cho con rồng cao cấp khi đã sống được đến hai mười nghìn tuổi, bị đo sàn bởi ai đó tám trăm lần yếu hơn nó.

Quả thực, đúng như các bạn nghĩ, những đọc giả. Tiềm tàng trong con người này là mảnh DNA cho phép con người mạnh mẽ như rồng và ma vương, cũng như mảnh DNA giúp saiyan hóa thành super saiyan! Nói cách khác, con người có tiềm năng trở thành anh hùng!

“Thưa anh hùng…”

Thậm chí còn có cả một công chứa từ quốc gia láng giềng đang cố hoàn thành vai trò của mình như một vai phụ…

Tôi cũng là người đang theo dõi trận chiến giữa rồng và anh hùng như cô công chúa đang thổn thức kia, cảm giác như nước không ra từ mắt tôi mà là từ sau lưng. Khi cảm thấy mồ hôi tụ lại, tôi cầu nguyện.

‘Cố lên rồng ơi!’

Tôi đã lên kế hoạch tẩu thoát khi anh hùng phải điều trị tại bệnh viện! Thế bạn nghĩ tôi đưa hắn ta ra đây để làm gì!?

“Cái… ..thế quái nào Arketai có thể bị giết bởi con người!”

Không may, con rồng đã ngỏm. Anh hùng, người lập được chiến công to lớn này đang rút thanh kiếm khỏi xác con rồng và cúi đầu trước tôi.

“Đúng như thầy nói. ”

“Không, tất cả là nhờ vào nỗ lực của con.”

“Thầy sa- urgh?!”

“Thưa anh hùng!.”

Những lời từ chối, anh hùng định nói bị ngắt quãng bởi một cái ôm quá là rập khuôn từ công chúa. Khi nhìn thấy anh hùng trở lên bối rối, Tôi cảm thấy lưng mình toát mồ hôi hơn bao giờ hết đến nỗi chúng chảy dọc sống lưng.

“Chết tiệt...”

Hmm? Chắc các bạn đang hỏi tại sao tôi chảy nhiều mồ hôi như vậy sau khi anh hùng đã thắng? Có vấn đề gì khi thằng anh hùng là đồ đệ của tôi?

Các bạn thấy đó, những đọc giả, thử nghĩ về nó xem.

Bởi vì tôi là kẻ xấu.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

ai chà :))
Xem thêm
Đọc lại đọc lại~
Tội nghiệp rồng quá--
Xem thêm
Ơi những kí ức đẹp làm sao? 2 năm như cái chớp mắt ????
Xem thêm
Lờ và nờ ????????????
Xem thêm
thế vẹo nào thầy anh hùng là ng sấu
Xem thêm