Isekai Meikyuu No Saishin...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 (ĐANG TIẾN HÀNH)

Chương 4.2: Nhóm(2)

10 Bình luận - Độ dài: 1,959 từ - Cập nhật:

Sau nhiều lần thử thách mê cung, tôi đã dần quen với việc xử lý đám quái vật.

Nói cho chi tiết thì là đối với một người dành nhiều thời gian cho mấy con quái trong trò chơi ở thế giới trước đây của tôi, nên việc gặp phải vài con quái không gây sốc cho tôi lắm. Và với như thế, ý tưởng về việc chiến đấu với quái vật để tồn tại hình thành trong tôi từ lúc ban đầu.

Do đó mặc kệ có là ai, tất cả họ chắc chắn đều sẽ tuyệt vời như tôi thôi.

Nhưng đôi khi tôi cảm thấy mình như bị ngạc nhiên bởi một thứ gì đó. Ý tôi là nó không giống như những con quái vật mà tôi đã gặp ở đây cũng tồn tại dưới dạng các hình thể trong vài trò chơi mà tôi đã chơi.

Trong khi tôi nhàn nhã dùng thời gian hoài niệm về mấy trò chơi, chúng tôi đã đến được tầng 19 mà không chút khó khăn. Đó là nhờ vào tài năng phi thường của Lastiara, người đã đánh bại chúng một cách đầy bạo lực. Tôi đã nhắc cô ấy không cần thiết phải làm thế, nhưng cô ấy không hề đoái hoài tới và tiếp tục chiến đấu với mỗi bước tiến của mình.

Sau đó, khi Lastiara đang lân la đi trên đường, một con quái vật khổng lồ xuất hiện.

Nó đứng chắn giữa đường.

Con quái vật đó trông giống như một con bò vậy nhưng nó đứng bằng hai chân. Cả thân hình nó được phủ trong bộ lông kín màu nâu. Đôi mắt thì trông vô cùng đáng sợ, và nó đứng đó với đầy vẻ đe dọa với một cây rìu khổng lồ được cầm bằng hai tay.

Minotaur? Chắc là thế.

「Wow, gì thế? Một con quái vật lạ xuất hiện!」

「Kinh quá! Nó to khiếp…」

Không giống như tôi, Lastiara và Maria chưa từng chơi trò chơi, nên đây là lần đầu tiên họ thấy quái thú Minotaur.

Sau đó tôi dùng kỹ năng『Hiển Thị』xem thông tin chi tiết con Minotaur.

【Quái Vật】Carmine Minotaur: Cấp độ 20

Đúng như tôi đã nghĩ, đúng là Minotaur!

… Đôi khi tôi cảm thấy lạ là những cái tên được hiển thị lên tương tự như ở thế giới của tôi vậy. Ngôn ngữ và văn hóa của thế giới này khác với của tôi mà đúng không? Tôi cảm thấy có hơi thất vọng.

Sau khi xác nhận tình trạng của nó, tôi báo cho Lastiara.

「Tên của con quái vật là Carmine Minotaur. Con quái này thuộc loại cơ bắp. Cô muốn đối đầu với nó chứ?」

「Mmmー Có lẽ lần này tôi sẽ bảo vệ Maria từ phía sau, được chứ? Tôi cảm thấy cô bé đang xuống tinh thần」

Bất ngờ thật. Lastiara lần này không chiến đấu và để quái vật lại cho tôi. Là vì đây là loại quái vật cô ấy chưa gặp phải à?

Nhưng tôi đã hiểu ra hành động của cô ấy sau khi thấy phản ứng của Maria…

「Không, em ổn. Em thích ở một mình hơn!」

「Wow! Từ khi nào em bắt đầu ghét chị thế? Chị tưởng là hôm qua chúng ta đã có mối quan hệ tốt rồi chứ!」

「Là do chị ép em!」

「Hmmmーlạnh lùng lắm! Đúng thật là dục tốc thì bất đạt mà!」

Vừa nói chuyện, Lastiara vừa áp sát Maria cho đến khi cô ấy kéo được Maria ôm một cái ôm mà cô bé không mong muốn chút nào.

「Này! Xem lại thời gian và địa điểm làm việc này đi!」

「Tôi cần lấy lại sức!ーSieg! Phía sau cứ giao cho tôi!」

Trông có vẻ như Lastiara lần này sẽ bọc hậu thật.

Tôi biết rõ tại sao. Cô ấy chỉ muốn chơi với Maria thôi. Thật ghen tị với cô ấy mà, có thể vui đùa như vậy kể cả khi đang ở trong mê cung.

Lastiara tiếp tục ôm lấy Maria như những người bạn thân. Còn Maria chỉ đành chịu trận khi mà cô quá yếu để có thể giãy thoát ra được. Bởi vì khoảng cách chỉ số giữa họ là quá lớn.

Mặc kệ. Bình tâm lại, tôi bước về phía trước đối mặt với quái thú Minotaur.

Nó cũng bước gần lại tôi với từng tiếng thở nặng nề.

Cấp độ 20. Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với một quái vật cấp độ cao như thế.

Dựa trên kinh nghiệm và cấp bậc. Cộng với thông tin mà tôi nghe thấy ở quán rượu và những thấy trên màn hình『Hiển Thị』thì cấp độ của quái vật thường rất thấp. Nói cách khác, để đối đầu với con quái thú Minotaur này cần một người trên cấp độ 20.

Mới hôm qua tôi vừa mới lên cấp độ 11 thôi. Thật khó nói chuyện gì sẽ xảy ra nếu khiêu chiến nó. Tuy nhiên các điểm chỉ số của tôi không thua gì mấy người cấp 20 cả. Nên tôi nghĩ đây là một trận chiến mà mình có thể chiến đấu được.

「ーMa thuật《Không Gian Chiến Đấu Thức》Ma thuật《Bọt Nước》」

Ở khoảng cách tầm 3m, con quái thú Minotaur bất ngờ vung cây rìu của nó xuống tôi. Đó chỉ là một đòn tấn công đơn giản, và tôi tránh được nó một cách dễ dàng.

Tao không yếu như một tờ giấy mà mày có thể chém đứt chỉ trong một nhát đâu, mày biết không… Qua sức mạnh của nó, tôi cảm nhận được rõ ràng câu nói “Càng xuống sâu hơn quái càng mạnh hơn” đúng tới thế nào. Thật, nếu chỉ có một mình tôi, có lẽ tôi sẽ tìm một con đường an toàn khác để đi.

Nhưng ngay cả bây giờ nếu tôi có mắc phải lỗi gì, thì vẫn còn Lastiara đó, cô ấy có các thông số như tôi vậy, một người mà tôi có thể dựa vào. Và quan trọng hơn, cô ấy có thể sử dụng được ma thuật chữa trị, mặc dù cô ấy hiếm khi chữa trị nó cho mình. Nhưng cô ấy đã không nói là sẽ không sử dụng nó, nên chắc sẽ ổn thôi.

Trước đây tôi đã từng bị thương nặng, nhưng may có Lastiara, nên chỉ cần có cô ấy bên cạnh, tôi sẽ không còn lo lắng về vấn đề đó nữa. Miễn là tôi không bị giết, thì sẽ không có gì xảy ra cả.

Trong khi tránh đòn, tôi sử dụng ma thuật《Bọt Nước》lên cơ thể nó.

Nhờ thế, chuyển động của nó bắt đầu trở nên chậm chạp và không thể theo kịp tôi nữa. Tôi khá tự tin về ảnh hưởng ma thuật của mình qua cuộc chiến với Radiant lần trước.

Chắc rằng chuyển động của Minotaur đã bị hạn chế, tôi tiến hành thử.

「ーMa thuật《Bọt Nước》Ma thuật《Đóng Băng》ー」

Tôi bao phủ lấy cơ thể của Minotaur trong bọt nước rồi sử dụng ma thuật đóng băng. Trước đây, ma thuật này chỉ có thể làm giảm nhiệt độ, nhưng bây giờ nó còn hơn cả thế.

Tôi đặt các bọt nước được phủ trong lớp ma thuật băng xuống đất. Bởi vì Minotaur không thể nhìn thấy được các bọt nước, nó mù quáng bước về phía trước. Mà không hề chú ý tới, các bọt nước bắt đầu nổ ra khi nó đặt chân lên.

Chân nó bị đóng băng ngay lập tức. Bởi vì tính huống bất ngờ xảy ra, con quái thú Minotaur bị sốc và mất cân bằng.

Với sự kết hợp của ma thuật Bọt Nước và Đóng Băng. Tôi đặt tên cho nó là…

「Ma thuật 《Không Gian Ngày Tuyết》」

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Trong quá khứ, khi tôi nhận ra mình không thể học được《Little Snow》, nhưng với điều này tôi có thể tạo ra hiệu ứng tương tự. Tận dụng cơ hội này, tôi chạy nhanh tới và lia kiếm tới ngang nó. Hoặc ít nhất là tôi đã cố thử làm thế. Thanh kiếm của tôi bị chặn lại bởi thứ gì đó như xương cổ của nó. Lúc đầu, tôi đã tưởng là điểm chỉ số của mình để cắt qua da nó, nhưng tôi đã lầm. Có lẽ tôi đã cắt nhầm chỗ.

Tôi từ bỏ nỗ lực cắt cổ nó, thay vào đó tôi đâm. Máu từ cổ nó chảy ra đỏ thẳm cả mặt đất.

Tuy nhiên, nó vẫn chưa chết. Con Minotaur sau khi bị thương bắt đầu vung vẩy cây rìu của nó một cách điên cuồng. Nhưng những đòn đó không hề có chút đe dọa gì cả. Chỉ đơn giản là vung thôi, không một chút kỹ năng và còn chậm hơn trước.

Tôi hướng mục tiêu sang đôi mắt của nó.

Chiếu tướng!

Con Minotaur đã mất rất nhiều máu. Nên tôi chỉ đơn giản tập trung né tránh kéo dài thời gian. Đôi mắt của nó đã bị thương nên tính chính xác không còn nữa. Do đó khó khăn duy nhất là cố gắng tránh máu của nó văng dính thôi. Một lát sau, con Minotaur cuối cùng cũng ngã xuống. Cơ thể nó tan biến thành các hạt ánh sáng, rớt ra một viên đá ma thuật.

Mặc dù tôi không thể chiến thắng một cách nhanh chóng như Lastiara đã làm, nhưng tôi khá tự hào khi có thể đánh bại một con quái cấp 20 một cách đầy sáng tạo.

【Điểm Kinh Nghiệm】 7122/25000

Đánh bại những con quái ở những tầng sâu hơn, chúng tôi nhận được hàng trăm điểm kinh nghiệm.

Tôi nhặt viên đá ma thuật lên và kiểm tra phẩm chất của nó.

【Đá Ma Thuật cấp 3, Hệ Lửa】

Đá ma thuật tập trung cao vào sức mạnh hệ lửa thường rớt ra từ những con quái mang thuộc tính lửa.

Nó có chứa『Sự Giận Dữ』

Phẩm chất của viên đá cao hơn và chi tiết hiển thị của nó cũng nhiều hơn.

Để học được ma thuật mới chỉ cần nuốt viên đá này là được, nhưng nghĩ tới nó thật là…

Lastiara và Maria, hai người nãy giờ vẫn đang đứng từ xa theo dõi tôi, chạy đến và liếc nhìn hòn đá trên tay tôi.

「Làm tốt lắm, Sieg! Cậu đã nói tầng 20 rất khó, nhưng xem cậu đánh bại nó kìa!」

「Không hẳn dễ đâu! Nó chiến đấu rất tốt, với tôi không muốn chiến đấu một cuộc chiến mà tôi không nắm chắc phần mình thắng」

「Ể, chắc chứ? Cậu có thể một cách dễ dàng nếu cậu muốn mà…」

「Nhiêu đó là quá đủ rồi」

「Ểー」

Tôi muốn đi đến nơi sâu nhất của mê cung mà không bị tổn thất nào. Đó là mục tiêu của tôi.

Mặc dù tôi không biết là cô nàng Lastiara liều lĩnh có hiểu được nó không.

「Tôi biết là cô không hiểu, nhưng mặc kệ đi. Miễn tôi và Maria hiểu là được.」

「Khôngggggggg! Tôi cũng muốn hiểu nữa!」

「Thật không? Vậy như thế này nhé; điều chỉnh lại cách nhóm chúng ta hoạt động. Nếu có nguy hiểm, thì cô lên trước. Nếu an toàn, thì tôi. Như thế, ai cũng vui cả. Một thỏa thuận không tệ, đúng không? 」

「Mmm, nếu cậu đã nói thế. Tôi không thấy nó có gì khác cuộc thảo luận trước của chúng ta cả, cơ mà chắc ổn thôi!」

「Thực tế luôn khác với những gì cô nghĩ đấy.」

「Ểー!?」

Trong khi tranh cãi với Lastiara, chúng tôi tiếp tục hướng tới nơi sâu hơn.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Cuối cùng cũng đến đây
Xem thêm
Main chắc tệ khoảng đặt tên nhể? Nếu là boé thì boé sẽ đặt một cái tên cực kì chunni như "Lãnh địa băng giá" rồi
Xem thêm
để tên skill tiếng anh tốt hơn đấy
thanks
Xem thêm
AUTHOR
Muahehehehe
Xem thêm