The Villains Need to Save...
A Gentleman Does Not Speak Whilst He Reads
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 0: Khởi đầu

Chương 01: Cô gái sống bên trong phế tích của vương quốc

17 Bình luận - Độ dài: 3,592 từ - Cập nhật:

Vol 0 đầu dịch hơi chuối, có thời gian mình sẽ re-up lại toàn bộ vol này :((

~~~~~~~~~~

Lục địa huyền thoại Alfred, nơi bị coi là lục địa của tội lỗi bị chiếm giữ bởi rất nhiều loài quỷ và những vong linh không thể siêu thoát.

Sau khi lục địa được phát hiện bởi nhà thám hiểm vĩ đại Alfred cách đây 3000 năm, đã có hàng chục ngàn người đổ xô đến lục địa để tìm kiếm kho báu, bao gồm cả những mạo hiểm giả top đầu nổi tiếng về năng lực và sức mạnh của họ.  

Nhưng rồi không một ai trong số đó quay trở về. Ngay cả bản thân Alfred cũng đã bạch vô âm tín sau khi khởi hành chuyến đi thứ hai đến lục địa này. Sau những chuyện đã xảy ra, không còn ai đủ dại dột để đánh liều mạng sống tìm kiếm những kho báu mà họ còn chẳng biết nó tồn tại hay không.

Sau đó việc tới lục địa này đã bị cấm hoàn toàn và mọi vấn đề liên quan đến nó đều phải thông qua Giáo hội và hội đồng tất cả các quốc gia kiểm duyệt. Trải qua một thời gian dài , người ta quên đi nỗi kinh hoàng mà lục địa này từng mang lại.  

Và hôm nay, trên lục địa quỷ này, xuất hiện một người cai trị mới.

Ở trung tâm của lục địa, có một tòa lâu đài khổng lồ được xây dựng bằng những tảng đá đen với chiều cao lên tới 300 mét. Tại ngọn tháp trung tâm của lâu đài. Một bóng người nằm trên tầng quan sát đang vịn lên lan can và nhìn ra xung quanh.

Đó là một cô gái cao ít nhất 170cm, với những nét thanh tú, làn da màu trắng ngà. Mái tóc đen buông xuống ngang eo, tạo nên sự tương phản đối lập với chiếc váy trắng.

Cô ta rất đẹp, đẹp tới mức mà sẽ làm người ta không thể nào quên được với chỉ một cái liếc nhìn.

Đôi mắt đa sắc của cô đang lặng lẽ nhìn xuống bầy quỷ khổng lồ ở bên dưới.

Hiện tại, bên dưới lâu đài và vùng xung quanh của nó, là một số lượng không đếm xuể các sinh vật quỷ đang quy tụ, chưa kể lũ quỷ biết bay đang phủ kín bầu trời. Tất cả tạo lên một cảnh tượng choáng ngợp.

Sau một chút chầm chừ, cô gái đưa đôi tay đẹp không tỳ vết của mình để ra hiệu. Ngay lập tức đám quỷ đang tập hợp quanh chỗ cô cúi đầu thể hiện sự tôn kính rồi tản ra dần, để lại phía sau khu vực lâu đài trống rỗng.

Khi Samantha Bella thấy rằng tất cả loài quỷ đã rời đi, cô thở ra một hơi dài. Với Bella, nơi này thực sự kinh khủng. Cô đã quan sát rất lâu và kết quả là không thấy bất kỳ dấu hiệu của người sống nào. Trước mặt cô hoàn toàn một vùng đất quái vật.

Ngay bây giờ, cô đã hối hận vì đã đi đến bữa tối đó, vì cô đã thả ga uống cho tới khi say mèn.  Và khi tỉnh dậy sau cuộc nhậu nhẹt, cô phát hiện ra rằng mình đã chuyển sinh sang cái thế giới khác.

 Điểm đặc biệt nhất là sau khi tỉnh dậy, giới tính của cô đã bị thay đổi. Cũng may cô đã đọc rất nhiều Light Novel trong kiếp trước, nơi nhân vật chính sẽ tái sinh vào một thế giới khác, vì vậy cô không quá sốc về chuyện xảy ra với bản thân. Nhưng không dừng lại ở việc giới tính bị thay đổi, cô nhận ra rằng mình đã không ăn uống bất cứ thứ gì trong gần mười ngày qua nhưng cô vẫn chưa cảm thấy mệt hay đói khát. Cô bắt đầu tự hỏi rằng cô còn là con người hay không?

Những sinh vật quỷ ở đây thờ phụng cô và về cơ bản không dám lại gần nơi cô ở. Nên cô cảm thấy an toàn miễn là còn ở trong tòa tháp này. Nhưng điều đó chẳng thể khiến cô vơi bớt sự sợ hãi.

Cô luôn ước rằng đây chỉ là một giấc mơ và ngày mai cô lại nghe thấy tiếng cái chuông đồng hồ đáng ghét gọi cô dậy đi làm mỗi buổi sáng.

Khi Samantha Bella chuẩn bị rời khỏi đài quan sát, cô vô tình liếc thấy một bóng người di chuyển chậm chạp trong khu đất hoang bên cạnh. Nhìn từ xa thấy nó trông rất giống một cô bé.

“Người sống?”

Quên đi nỗi sợ hãi trong lòng, Samantha Bella vội vã chạy ra ngoài lâu đài. Tuy nhiên, khi cô mới bước chân tới cổng, cô lại lưỡng lự. Cái bóng vẫn loanh quanh ở chỗ cũ. Bella đã mất gần một giờ để tìm đường rời khỏi tòa lâu đài cao gần ba trăm mét. Cô chợt nhận ra rằng chẳng thể có người sống nào lại đi loanh quanh ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cả.

Cuối cùng, Samantha Bella quyết định lén tiếp cận cái bóng một cách thận trọng.

Sau khi cái bóng ngừng di chuyển, cô mới đến gần hơn. Sau đó cô cảm thấy nhẹ nhõm vì nó không giống một con quỷ.

Nơi đó có một cô bé đang nằm dưới một gốc cây lớn, cô ấy mặc trang phục theo phong cách gothic kết hợp với tóc đuôi ngựa đôi màu bạc giống y hệt như búp bê sứ. Những điều này khiến cô bé trông cực kỳ đáng yêu.

Khi Samantha Bella đến, cô định mở miệng và đánh thức cô bé.

Bella ngay lập tức bị shock.

Cô bé đang ôm một hộp sọ lớn màu xám.

 Theo bản năng, cô nhận ra có gì đó không bình thường. Bỗng chốc khu đất hoang trống tải mà cô vừa bước tới giờ đã được lấp đầy bởi những bộ xương trắng dải đến tận chân trời. Cứ như thể cô ấy đang ở trong một bộ phim kinh dị vậy.

Samantha Bella sợ rằng bé gái này là một con quỷ và cần phải trở lại lâu đài của mình ngay lập tức; ít nhất đám quỷ lổn nhổn ấy khiến cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với nơi này.

“Chị… chị tới rồi sao?”

Một giọng nói nhẹ nhàng và dễ chịu ngăn Samantha Bella chạy trốn. Bé Loli đã mở mắt và đứng dậy. Đôi mắt của cô bé cũng có nhiều màu khác nhau, nhưng không giống với màu của Samantha Bella; Đôi mắt của Bella trộn lẫn hai màu đỏ và vàng trong khi bé loli có mắt màu xanh dương kết hợp với màu đen thuần khiết.

“Em.. Em biết chị sao?”

 Bella ngay lập tức nhận thấy mình vừa thốt ra một câu hỏi ngu ngốc.

Tất nhiên là  Loli sẽ không gọi nếu bé ấy không biết Samantha Bella là ai. Rất có thể cô bé là người quen chủ nhân cũ của cơ thể Bella. Câu hỏi này của cô có thể làm cô bé dấy lên một số nghi ngờ.

“Có chứ, nhưng chị chưa bao giờ đến gặp em. Đây là lần đầu tiên em thấy chị rời khỏi lâu đài của mình” -Shirley Angel trả lời với một giọng nói mừng rỡ.

Cô bé đã lang thang khắp nơi này vài ngàn năm, tìm kiếm những người có sức mạnh giống như mình. Và bởi vì sức mạnh của cô bé và Bella gần như tương đương, nên khi tìm thấy Bella cô bé quyết định không vội vã tới gặp để tránh gây ra những hiểu lầm không cần thiết. Đó là lý do cô bé thường đi lang thang và dừng chân gần lâu đài hùng vĩ để nghỉ ngơi, mong muốn có một cuộc gặp mặt với vị chủ nhân của nó.

~~~~~

Khi Samantha Bella cảm thấy cô bé không có sự thù địch nào với cô, một tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra.

Nghĩ đến việc môi trường xung quanh không thích hợp để nói chuyện, cô đã chọn mang bé loli đến một nghĩa địa gần lâu đài của mình. Bên trong nghĩa địa có tàn tích của một nhà thờ cổ, và nhà thờ vẫn còn một số băng ghế có thể ngồi được. Thông thường Samantha Bella sẽ run lên vì sợ hãi khi đến những nơi như vậy một mình. Nhưng lần này, cô ấy mang theo một người bạn đồng hành khiến cô  tăng thêm một chút xíu lòng can đảm. Hơn nữa bởi vì bé loli này có thể bình tĩnh ôm lấy hộp sọ và ngủ ngon lành trên cái mảnh đất địa ngục này nên hẳn là bé ấy không đơn giản nhỉ.

Qua cuộc thảo luận của họ, Samantha Bella giờ biết rằng họ hiện đang ở một nơi có tên lục địa Alfred, bé loli tên là Shirley Angel. Cô bé là kẻ thống trị của những linh hồn đã khuất của lục địa Alfred và có khả năng nắm quyền kiểm soát hoàn toàn đối với tất cả các sinh vật dạng linh hồn và các loại xác sống.

Và không phải ai khác, chính Samantha Bella là người tạo ra cái đám quái vật bên ngoài lâu đài cũng như trên toàn bộ lục địa này.

Khi cô nghĩ về nó, không phải trông cô rất giống với trùm cuối trong mấy bộ Light novel hay sao?

Đáng lẽ ra nhân vật chính là cô phải được sinh ra trong một gia đình quý tộc, được ở trong một tòa nhà nguy nga tráng lệ. Đi xử lý đám quái vật với sức mạnh ngầu lòi rồi được bao quanh bởi một dàn harem loli.

Mọi thứ hoàn toàn khác so với thứ cô tưởng tượng hằng đêm ở thế giới cũ.

 Kịch bản sai quá rồi!

 Khi họ tiếp tục trò truyện, Angel giải thích cho cô nghe mọi thứ về nơi đây. Lục địa Alfred này từng là một vùng đất yên bình, nhưng do triều đại bạo chúa Frederic XIX của đế quốc Frederic, đế chế lớn nhất lục địa lúc bấy giờ. Người dân của đế quốc cũng như các quốc gia phụ thuộc vào nó đã đứng lên chống lại vị hoàng đế tàn bạo trong một cuộc nổi dậy quy mô lớn.

Quân đội của bạo chúa đã không thể đàn áp được quân cách mạng và chẳng mấy chốc trở nên thất thế. Chỉ sau vài năm, thủ đô đế quốc ở trong tình trạng bao vây.

Khi hoàng đế chuẩn bị đầu hàng. Nhà chiêm tinh tin cậy của ông, Leander, đã nghĩ ra một kế hoạch lật ngược tình thế. Chiêm tinh của Leander nổi tiếng là rất chính xác, nhờ đó ông có được sự tin cậy hết mực của Frederic XIX. Nhưng sự thật những lời chiêm tinh chính xác đó không đến từ ông mà đến từ các khế ước và ông ký với quỷ từ thế giới khác. Và lần này Leander đề nghị lập khế ước bằng cách hiến tế hàng chục ngàn sinh mạng để mở cánh cổng cổng địa ngục, đổi lại những con quỷ địa ngục sẽ tiêu diệt mọi sinh vật có ý muốn chống lại hoàng đế.

Frederic XIX ban đầu sợ rằng tình hình sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng cuối cùng anh cũng bị thuyết phục bởi sự cương quyết của Leander rằng anh đảm bảo bằng mạng sống rằng sẽ kiểm soát hoàn toàn đội quân quỷ và ép chúng phục vụ theo ý muốn của hoàng đế, cùng với thực tế là dù có làm gì thì chỉ có một kết cục cho anh và gia đình.

Cái chết.

Hoàng đế tuyệt vọng ra lệnh cho người của mình vây bắt tất cả những người nô lệ trong thành phố và hiến tế họ để mở cổng địa ngục.

Kết quả đúng được mong đợi. Ngay khi cánh cổng mở ra, vô số sinh vật quỷ dữ mạnh mẽ tràn vào thế giới này.

Và có một điều mà họ không hề tính tới, khế ước chỉ nêu rằng sẽ giết quân cách mạng chứ không có bất cứ điều khoản gì đảm bảo an toàn cho họ. Frederic XIX và Leander bị giết chết tại chỗ và thành phố bị tàn sát. Những con quỷ dữ dưới sự thống lĩnh của 12 vị chúa quỷ đã tàn phá trong nhiều thập kỷ, gần như xóa sổ nền văn minh nhân loại trên lục địa.

 Không lâu sau khi đội quân quỷ xâm lược, các vị thần đã không thể làm ngơ và phải đích thân xuống cùng các tông đồ của mình để phong ấn chúng. Sau nhiều năm trôi qua, phe quỷ đã bị đánh bại. Nhưng cái giá phải trả là không nhỏ, phía bên kia chịu thiệt hại vô cùng nặng nề.

Khi tàn quân của đội quân thánh chiến chuẩn bị trở về trời sau cuộc chiến khốc liệt, họ phát hiện ra rằng các vị chúa quỷ đã không bung hết thực lực trong cuộc chiến. Một phần sức mạnh của 12 vị chúa quỷ đã được dành cho việc thiết lập một nghi lễ xấu xa để triệu tập vị vua trong truyền thuyết loài quỷ.

Đó là tất cả những gì Angel có thể kể, vì những gì cô biết về sự kiện này đến từ các văn kiện cổ trong nhiều tàn tích khác nhau trên lục địa. Các manh mối đã dừng ở đó, không đưa ra bất kỳ thông tin nào về việc 12 vị vua quỷ có triệu hồi có thành công hay không hay số phận của các vị thần sau cuộc chiến thế nào.

Bản thân Angel đã đến đây khoảng sáu ngàn năm trước thông qua cánh cổng mà 12 vị chúa quỷ đã bỏ lại. Về nơi quê nhà của Angel, cô đã nói rằng đã quá nhiều năm trôi qua nên cô ấy không thể nhớ lại. Bella không muốn đào sâu hơn nữa, vì mọi người đều có những bí mật của riêng họ.

Theo trí nhớ của Angel, Bella đã ở trong khu vực lâu đài trung tâm từ lâu trước khi cô đến nhưng sau ngần đó năm hai người họ chưa bao giờ gặp mặt nhau cho đến hôm nay.

Lục địa này ngập tràn xác chết sau trận chiến, nhiều undead lang thang khắp nơi. Vì một lý do nào đó mà chúng không thể rời khỏi thế giới này để tái sinh. Và Angel đã phải dành phần lớn thời gian của mình để thu nhận những người không may mắn này có một nơi để an nghỉ.

Trong khoảng thời gian Bella ở trong lâu đài, có những con quỷ mới sinh liên tục bước ra từ cổng. Điều này tiếp diễn cho đến sáu ngàn năm sau, vô số ác quỷ mà Bella tạo ra khiến cho vùng đất trống vắng trở lên nhộn nhịp trở lại.

Sau khi nghe xong Angel, Bella chìm sâu vào suy nghĩ. Trong mô-típ của một cuốn isekai điển hình, Main sẽ được triệu hồi hoặc chuyển sinh rồi được giao nhiệm vụ đánh bại quỷ vương giải cứu thế giới hay mấy cái đại loại giống vậy. Nhưng sau cuộc thảo luận của cô với Angel, không có gợi ý hay manh mối nào và cũng chẳng biết bắt đầu con đường trở thành anh hùng từ đâu cả.

Trong khi đó cô… À thôi, một kẻ tạo ra và điều khiển quái vật, cô chính là vai phản diện cmn rồi. Bella cảm thấy rằng không còn cách nào chấp nhận sự thật và thở dài lần nữa. Một điều an ủi nhỏ nhoi đó là ít cô không phải đi trên con đường này một mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu tiên kể từ khi thế Bella có thể ngủ yên giấc. Angel không tỏ ra đề phòng khi Bella đưa cô bé vào lâu đài, tuy nhiên Angel có chút ngại ngùng. May mắn thay, lâu đài chỉ có một chiếc giường nhưng nó đủ lớn có thể thoải mái ngủ hai người.

Khi Bella thức dậy vào ngày hôm sau, không có gì thay đổi so với mọi khi ngoài việc là bây giờ có một bé loli đang ngủ bên cạnh cô. Mặc dù loli này trông rất nhỏ nhắn, nhưng size ngực của cô bé đã phát triển đến mức gây ngạc nhiên cho Bella, điều mà cô đã phát hiện ra khi họ ôm nhau khi ngủ đêm qua.

Dường như định luật 2D được tính theo công thức [lolis = ngực phẳng] không tồn tại trong thế giới này rồi.

Angel đã dúi đầu cô vào ngực Bella đêm qua. Bella đã cố gắng đẩy cô bé ra, vì cô sợ Angel sẽ nghẹt thở với bộ ngực C-cup của mình, nhưng Angel đã cố bám chặt lấy cô và Bella đã phải từ bỏ cố gắng và ôm cô bé trong vòng tay. May thay Angel vẫn còn thở khi Bella tỉnh dậy.

Angel đã lang thang trên vùng đất trong nhiều thiên niên kỷ, cũng không lạ gì khi cô bé cảm thấy cô đơn. Ngay bản thân cô, người mới chỉ trải qua cảm giác ở một mình được vài tuần đã cảm thấy khó lòng nào chịu được. Bella cảm thấy thương cảm trong khi vô thức nhìn cô gái ngây thơ vẫn còn đang ngủ.

“Chị dậy rồi sao” – Angel mở to đôi mắt nặng trĩu và nói một cách uể oải.

 “Ừ!”

 Bella trả lời cộc lốc và ngay lập tức xoay lưng lại.

Cô vừa thấy một thứ không nên thấy.

Cô sợ rằng nếu cô nhìn thứ đó thêm lần nữa, cô sẽ mất kiểm soát bản thân mất.

 Bella không thể đỡ nổi cảnh này vì mới vài ngày trước cô vẫn còn là một trai tân chỉ mới hai mươi tuổi. Mặc dù con cù của cô không còn, cô vẫn có những ký ức và bản năng của một thằng đàn ông.

Angel, cô bé không mặc gì bên dưới!

Đây không phải lần đầu tiên cô phải kiềm chế đến mức này.

Bởi hiện tại cô cũng không mặc đồ lót.

Khi cô được chuyển sinh, điều duy nhất cô biết là tên của cô, Samantha Bella, và không còn gì khác, theo nghĩa đen. Cô không có bất cứ đồ cá nhân nào ngoài bộ váy đang mặc. Có vẻ như thân xác mà Bella nhập vào đã trải qua khủng hoảng kinh tế trong một thời gian dài, một trùm cuối mà nghèo đến mức này thật sự rất đáng cười.

Cũng may là không có bất kỳ phòng tắm nào trong lâu dài. Và cô cũng không hề khó chịu khi nhịn tắm trong hai tuần qua, Bella biết rằng cơ thể của cô ấy quá hấp dẫn và sợ bản năng đàn ông sẽ trỗi dậy trong khi tắm và thực hiện một số điều không đứng đắn trên chính cơ thể mình. Dường như cô sẽ cần một chút thời gian để làm quen với cơ thể này.

 ”Chị, chị ơi!” Giọng nói của Angel như kéo Bella trở về với thực tại.

“Có chuyện gì thế hả thiên thần nhỏ?”

“Em đã phát hiện một đám con người mới xuất trên bãi biển; Hình như là một đội thám hiểm.”

“Được rồi, để chị kiểm tra xem chuyện gì đang diễn ra.”

Bella bước lên tầng quan sát trên đỉnh lâu đài. Cô thấy có vô số sinh vật quỷ đang hướng về phía bờ biển. Ngoài những sinh vật quỷ bay mà Bella đã nhìn thấy nhiều lần, còn có một số đông những con rồng xương cũng như nhiều ma và vong linh khác nhau xuất hiện trên bầu trời. Trên mặt đất, cốt binh và zombie cũng xuất hiện đứng chung hàng ngũ.

“ À, mấy đứa con của em cũng đã tới rồi. Giờ trông chúng có vẻ thân thiện với nhau nhỉ. Nếu em không đứng bên cạnh chị bây giờ thì chắc chúng đã choảng nhau ngay lập tức rồi.” - Angel dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ khi cô ấy đi về phía lan can.

Bella tạm thời phớt lờ những lời mơ hồ của cô bé. Nhưng sau đó khi cô suy nghĩ cẩn thận về điều mà Angel nói, có vẻ như đội quân của Angel là những undead căm ghét sự sống. Các sinh vật quỷ của Bella cũng không ưa gì undead. Hai bên đã luôn dè chừng lẫn nhau và trong tình trạng gặp là choảng nhau ngay lập tức trong suốt sáu thiên niên kỷ qua. Quy mô  cuộc chiến ngày càng tăng khi mỗi bên đều có sự gia tăng liên tục về số lượng và và chất lượng quân đội của họ. Và sự thù định hàng ngàn năm biến thành tình anh em xương máu chỉ sau một đêm hai boss ngủ cùng nhau. Thật sự thế giới của quái vật khó hiểu nhỉ.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

wtf ,chung chăn 1 đêm thành bằng hữu sau 6000 năm choảng nhau .....bọn này bị rảnh đời à :)))))
Xem thêm
hài thế 2 boss ngủ chung cái thù 6000 năm như chưa có :))
Xem thêm
Lúc ms đầu tưởng main yếu mãi về sau ms biết là chưa thức tỉnh v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chứ main như mấy anh cheat 1 đấm bay rồi thì còn gì đọc nữa
Xem thêm
@Erial: bác có lunk trung k em xin
Xem thêm
Thay vì ngồi trên đồng hoang thì hai đứa lại vào nghĩa địa????? @-@
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bởi vì nghĩa địa có nhà thờ
Xem thêm
hay quá các men
Xem thêm
Ua undead và quỷ cũng như nhau mà mấy bộ truyện khác undead với quỷ ở trong hầm ngục có đánh nhau bao giờ đâu ko hiểu nỗi ông tác giả này
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sai rồi nhé bạn. Quy tắc trong hầm ngục là nghe lệnh của Dungeon master nên không đánh nhau. Còn trong thế giới Fantasy, undead là sinh vật căm thù sự sống còn quái vật là vật sống. Nên chúng tấn công lẫn nhau. Điển hình bạn có thể đọc trong overlord đó
Xem thêm
@Erial: ok đã hiểu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Main ko biết thể loại dark fan+anti hero rồi
Xem thêm
Main ko biết thể loại dark fan+anti hero rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cũng phải thôi bạn, cái này dc viết tầm 2016 mà. Lúc đấy vẫn chưa rộ thể loại anti hero như bây giờ
Xem thêm
Hi vọng trans theo được bộ này chứ nhiều người bỏ vl. Hóng
Xem thêm
bóc tem cái nhẹ
Xem thêm