Maou Gakuen no Hangyakush...
Masamune Kuji kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Mở đầu

42 Bình luận - Độ dài: 1,657 từ - Cập nhật:

Thanh niên đó đang ngó nghiêng dòm vào các cô gái với nụ cười vô cùng phấn khích.

"Yaaayyy!! Hãy bùng cháy tới cực đỉnh nààààoooo!"

"Yayyyyyyyyyyyy♡!!"

Thậm chí các cô gái được đánh số hơn 10 người xung quanh hắn cũng đang vui vẻ một cách inh ỏi.

Ánh sáng đa sắc của những ngọn đèn đang nhảy múa lóa hết cả mắt bên trong căn phòng tối.

Âm nhạc bật lên từ những thùng loa lớn làm cho phần dưới của những cái bụng lắc lư dữ dội.

Tất cả con gái đều mặc đồ lót rất kích thích. Họ bắn những ánh mắt gợi đòn về phía thanh niên.

Thanh niên rất đẹp trai.

Anh ta có mái tóc vàng óng và thân hình đẹp. Vẻ ngoài đẹp trai của hắn trông trưởng thành hơn, nhưng cái vô tư lự của hắn và nụ cười rực rỡ đó rất dễ chịu, thứ khiến hắn trông trẻ hơn. Một khuôn mặt tươi cười mà hầu hết các cô gái đều thích.

Anh ta cao, hơn 180 cm. Anh mặc cái áo phông nửa kín nửa hở. Bộ ngực rám nắng và cơ bụng gọi là có đều lộ hết ra.

"Đây là tuyệt nhất! Đêm tuyệt nhất từng có! Hãy uống đi! Nhảy đi! Tất cả các em!!"

Các cô gái cũng đáp lại bằng giọng nói say đắm và liên tục nâng chén. Và sau đó họ lắc lư cái eo cùng với xoay người trong một điệu nhảy đầy mê hoặc.

Nhưng, một cô gái tới và chen vào các cô gái kia.

Cô là một cô gái xinh đẹp buộc tóc kiểu đuôi ngựa cùng với một thái độ nghiêm túc. Mắt cô ấy sắc nhọn và ngang ngược. Đồng phục của Học viện Ginsei cô đang mặc nổi bật hẳn lên trong không gian này.

Cô gái đó bước tới gần thanh niên và la hét ầm ĩ không thua kém gì âm nhạc đang inh ỏi kia.

"Tôi tới lấy lại Maki!!"

"Oooh, chúng ta có một vị khách tuyệt vời này! Cô là Rebecca Carlson năm hai đúng không!? Đây không phải là một bất ngờ sao?"

Thanh niên đáp lại một cách thờ ơ. Rebecca trừng mắt nhìn hắn một cách phiền toái.

"Hãy nghe những gì người khác đang nói đi!! Tôi đã nói tôi tới để đưa Maki về nhà!!"

Thanh niên trả lời kiểu rất lấy làm tiếc bằng một bộ mặt trông như đang nói từ tận đáy lòng mình.

"Ngay cả cô có nói vậy, Maki-chan vẫn đang ở phe tôi vì sự lựa chọn của chính bản thân cô ấy, cô biết chưa? Thật thương tâm cho cô ấy nếu cô cứ buộc tách rời bọn tôi ra! Không có tình yêu gì cả!!"

"Ha? Tình yêu......?"

Rebecca dòm xung quanh vào các cô gái bán khỏa thân bằng một ánh mắt như thể cô đang nhìn vào một thứ gì đó dơ bẩn.

".......Yêu cái éo. Thậm chí đây là một nơi xa nhất từ việc tình yêu là gì."

Rebecca nắm lấy cánh tay của một cô gái bên cạnh thanh niên.

"Chúng ta sẽ về nhà, Maki."

Cô gái được gọi là Maki ngạc nhiên đáp lại.

"Eeee!? Tớ không muốn, Rebecca. Tớ sẽ ở đây bên cạnh chủ nhân để phục vụ anh ấy bằng tất cả những gì tớ có♡."

"Cậu nói phục vụ hắn......uah!?"

Maki cười một cách khó hiểu và đột nhiên ôm Rebecca.

"Nè Rebecca, cậu cũng nên ở đây để tận hưởng cùng với tớ điii."

Thêm nữa, cô ấy bắt đầu mát xa hai quả bưởi từ trên đồng phục.

"Đợi đã.......d-dừng lại đi, Maki! Có chuyện gì với cậu vậy!?"

Rebecca trừng mắt nhìn vào thanh niên bằng ánh mắt tràn ngập giận dữ.

"Kuh.....ngươi! Ngươi đã làm gì với Maki......với tất cả cô gái ở đây!?"

"Tôi chỉ chia sẻ niềm vui của tôi thôi, chỉ một tí tẹo tèo teo cho các cô gái ở đây!"

Thanh niên trả lời với một khuôn mặt cười không có chút ảm đạm nào.

"Eh?"

"Nó là niềm hạnh phúc của việc yêu tôi này!!"

".......? Ngươi nói cái quái--!?"

Maki lật váy Rebecca lên và thọc tay vào tận trong quần sịp của cô ấy. Rebecca nhanh chóng rời khỏi tay của Maki và la hét vào mặt thanh niên.

"B-bọn tôi cùng hỗ trợ cho Yuugaoze-sama! Hơn nữa, bọn tôi cũng có liên lạc với Himekami Lizel-sama! Ngươi thậm chí sẽ không vô tư thoát được chuyện này đâu!!"

Đó là lời đe dọa lớn nhất mà cô có thể làm. Tuy nhiên, thanh niên không hề nao núng vì điều đó.

"Hee, ra là vậy. Tôi cũng đã sẵn sàng rồi."

Âm nhạc inh ỏi lập tức dừng phát.

"Tôi hoàn toàn biết hai cô đều là người theo dõi của Yuugaoze."

Đôi mắt của thanh niên sáng đỏ rực.

"......tsu!?"

Vòng tròn phép thuật màu đỏ lơ lửng trước mặt hắn.

Một thứ gì đó giống như rắn trườn ra ngoài.

--Đó là một cái nút bích màu đỏ được kết nối với một sợi xích màu đỏ.

"Nếu ngươi biết chúng ta đều là thuộc hạ của Yuugaoze-sama, vậy thì tại sao......ngươi đang có toan tính gì!?"

Sợi xích màu đỏ trườn về phía Rebecca như một con rắn đang nhắm vào một con mồi.

Tuy nhiên, Rebecca không để tâm như thể cô không thể thấy nó. Cô cũng không chú ý tới cái mặt bích đang quấn quanh cổ cô và chờ hiệu lệnh của thanh niên. Tuy nhiên--,

".....Eh?"

Miệng Rebecca cứng ngắc khi cái vòng của mặt bích siết chặt lại.

"Đó là lý do, tôi muốn Rebecca-chan cũng trở thành người hỗ trợ cho tôi!"

Khó chịu và giận dữ biến mất trên biểu cảm của Rebecca.

".....Mồ, chả được cái gì. Ngươi muốn ta làm gì?"

"Tôi cần lãnh thổ của Gia đình Yuugaoze......Rebecca-chan đang phụ trách quản lý tài sản của Yuugaoze đúng không? Sẽ có một chút hữu dụng nếu cô làm đúng là thuộc về tôi."

Rebecca thở dài trong ức chế.

"Chả ích gì. Tôi sẽ làm một thứ gì đó về chuyện này."

"Eh!? Nhưng không phải nó hơi khó sao? Cô thực sự có thể làm được à?"

"Chỉ khi tôi có thể tôi lừa bố tôi. Tôi sẽ quản lý được nếu tôi có thể bịa đặt một lời triệu tập từ thế giới ác quỷ. Về hợp đồng, tôi cũng biết về nó, vì thế sẽ khá đơn giản để chỉnh lại nó để trở thành lãnh thổ của ngươi."

Thanh niên vỗ tay vui sướng.

"Tuyệt vờiii! Đúng là Rebecca-chan!"

Má Rebecca hơi đỏ và cô cau mày.

"Đ-đâu có gì to tát đâu. Bởi vì tôi là một cô gái có tài."

"Không, nghiêm túc đó, cô tuyệt vời lắm! Cô là phụ nữ! Cô chỉ là quá tài giỏi. Đúng là phụ nữ của tôi."

Rebecca ngạc nhiên nhìn vào thanh niên. Khuôn mặt của cô đỏ rực lên.

"P-phụ nữ.....của an--"

"Aaaa, Rebecca cô chơi bẩn. Mặc dù ta là người đầu tiên trở thành chủ nhân tình yêuuu."

Maki ôm Rebecca với khuôn mặt không hài lòng.

"P-phải......xin lỗi. Nhưng tớ cũng vui lắm♡."

"Hahaha, cả hai nàng, đừng đánh nhau nữa! Tôi cũng yêu hai em mà!"

Maki nhìn lên thanh niên mà vẫn chưa tin được.

"Vậy thì, em cũng sẽ phản bội Yuugaoze! Gia đình của em được giao phó quản lý các tài liệu, vì thế em sẽ lừa gạt một chứng cớ phạm tội và báo cáo nó cho thế giới ác quỷ!"

Sau đó các cô gái khác cũng la hét trong khi đang bâu vào thanh niên.

"Cả tớ nữa! Tớ sẽ lật đổ Yuugaoze!"

"Nhà tớ cũng là cấp dưới của Yuugaoze, nhưng tớ sẽ trở thành kẻ phản bội!!"

"T-tớ cũng thế!"

"Hahaha! Tình yêu của mọi người sâu đậm quá!! Nhưng sẽ ổn thôi! Tôi yêu tất cả các emmmm!! Hãy cho tôi xem tình cảm của em, cho tôi tình yêu của em!"

Rebecca sốt sắng đáp.

"C-cả em nữa, em sẽ đưa anh tình yêu của em!"

"Tôi biết ơn lắm Rebecca-chan! Em yêu tôi bao nhiêu? Em có thể tặng gì cho tôi nào?"

"M-mọi thứ em có, tất cả chúng......vâng, em sẽ cho anh tất cả chúng!!"

"Gồm cả bản thân Rebecca-chan chứ?"

Má Rebecca ửng đỏ sau khi nghe thấy điều đó. Cô e thẹn nhìn xuống.

"N-nếu anh ổn với cơ thể của một người như em......a-anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn. Em đã nói em sẽ đưa cho anh mọi thứ. Thậm chí là sinh mạng của em......nó thuộc về anh!!"

"Eeh!? Cả sinh mạng của em sao!?"

Sau đó các cô gái khác cũng tuyên thệ tương tự.

"Cả em nữa, em sẽ chết nếu là vì lợi ích của chủ nhân!!"

"Em cũng sẽ cho anh mọi thứ! Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của em!!"

"Xin anh chấp nhận mọi thứ em có!!"

Thanh niên giơ cao cánh tay trong căng thẳng cao.

"Tuyệt vời! Chuyện này thật tuyệt vời woohoo!! Yayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!"

Nhạc sàn dữ dội lại một lần nữa được phát.

"Tôi yêu tất cả các emmmm!! Đó là lý do! Tôi sẽ trở thành Quỷ Vương tiếp theo!! Bằng tất cả sự trợ giúp của mọi người!!"

Các cô gái nô lệ cười như điên và la hét om sòm.

"Tất nhiên, chủ nhân sẽ là Quỷ Vương tiếp theo!"

"Xin hãy lãnh đạo chúng em, thống trị thế giới, thống trị tất cả mọi thứ!!"

"Ứng cử viên Quỷ Vương mạnh nhất, chủ nhân của 《Dấu ấn Devil》!"

"Devil giữa bầy ác quỷ!!"

"Mitsuishi Ibiza-sama!!"

Những giọng nói của các cô gái vang dội trong cung điện của đội Devil.

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Lá này xịn nhưng lại rơi vào tay đứa gợi đòn
Xem thêm
Lá này vô tay tk thông minh gian xảo thì phải gọi là nhất chứ gặp tk động dục tuổi dậy thì này thì nó có tác dụng gì ngoài vc gợi đòn???
Xem thêm
Giờ mới đọc có hơi muộn k :v
Xem thêm
Haha thằng này kiểu nào cũng bị đấm sml cho xem
Xem thêm
Thằng này thuộc dạng ko làm mà vẫn có gái.
Xem thêm
mind control luôn :v
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Thằng này láo
Xem thêm
ʕ◣_◢ʔ
Đồ khốn nạn
Grr gấu
Xem thêm
Main said:’’ thì ra mày chọn cái chết ‘’( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm