Garbage Brave: Isekai Ni...
Nanjamonja なんじゃもんじゃ Shuriyasuyuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 01: Sự hồi sinh của Quỷ tộc (Phần 3)

10 Bình luận - Độ dài: 3,632 từ - Cập nhật:

Chương 1 - Sự hồi sinh của Quỷ tộc

Phần 3

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

“Oh, Quỷ Vươ … Tsukuru. Ngài trở lại rồi”

“Ngươi vừa định gọi ta là Quỷ Vương đúng không?”

“K-Không đời nào!”

Ánh mắt Chrysal lảng đi khi chào đón tôi. Mà thôi sao cũng được.

“Công cuộc xây dựng thành phố thủ đô đã tiến triển khá nhiều rồi, phải không?”

“Đều nhờ các kỹ năng mà Tsukuru đã ban cho mọi người! Chúng thần rất biết ơn điều này!”

Khuôn mặt Chrysal rạng rỡ khi chúng tôi đi qua cung điện tạm thời mà họ đang xây dựng. Dù việc tái thiết mới chỉ bắt đầu nhưng hắn ta đã rất vui vẻ khi thấy được tiến triển của việc này.

“Ta đã đàm phán một thỏa thuận với Vương quốc Đại dương Oath để giao dịch với họ và ta muốn người gửi một sứ giả đến đó bằng cách sử dụng một chủng loài không làm con người hoảng sợ”

“Giao dịch? Ý ngài là sao?”

Tôi biết với quỷ tộc, những kẻ chưa từng giao thương với những chủng tộc khác hay chỉ trao đổi trong quỷ tộc thì giao dịch là một điều xa lạ.

“Ngươi có thể hỏi Allie về việc này”

Tuy sẽ gây cho Allie rất nhiều rắc rối nhưng em ấy là người biết nhiều nhất về những thứ như vậy.

“Không chỉ mỗi thương mại, có rất nhiều điều người có thể học hỏi được từ Allie, chẳng hạn như ngoại giao và cách phát triển một đất nước. Hãy nhiệt tình học hỏi, Chrysal”

“Ooh, cứ tin tưởng giao cho thần!”

Đó là một lời đáp vô tư lự nhưng từ những gì Allie nói, Chrysal khá giỏi ở khoản này. Hắn ta kém vì trước đây hắn không có người để học hỏi nhưng càng học được nhiều, Chrysal lại càng tiếp thu được thêm nhiều kiến thức.

Khi bước chân vào căn phòng nơi Chrysal và thân cận của hắn nhận được sự giáo dục từ Allie, tôi nhận ra ngoài Allie thì Canaan và mọi người cũng đang đợi tôi ở đó.

Có vẻ như trong phòng lúc này chỉ có các cô gái của tôi.

“Chủ nhân, mừng anh trở lại-”

“Yeah, Canaan. Anh về rồi đây”

Dù mới chỉ du lịch một mình trong khoảng thời gian ngắn nhưng tôi đã nhớ sự ấp áp cùng nụ cười thân thiện của Canaan.

“Thật mừng khi cậu trở về bình an vô sự, Tsukuru-kun”

“Tớ không bỏ mạng dễ dàng thế đâu, Ichinose”

Ichinose vẫn là một người hay lo lắng như thường lệ. Nhưng tôi rất vui và hạnh phúc khi thấy cô ấy lo lắng cho mình.

“Tsukuru, có vẻ anh đã rất tận hưởng nhỉ”

“Yeah, anh đã nhìn thấy một vài thứ khá thú vị, Antia”

Antia muốn cùng tôi đi tới tận cùng nên cô ấy cảm thấy hơi thất vọng khi không thể tự mình chứng kiến những điều khác lạ.

“Tsukuru-san. Em mừng vì anh quay trở lại an toàn”

“Tất cả là nhờ Allie và mọi người đã xử lý mọi chuyện trong lúc anh đi vắng. Thật sự cảm ơn các em”

Lần này người gặp nhiều rắc rối nhất trong công cuộc tái thiết của quỷ tộc chính là Allie. Tôi rất biết ơn em ấy vì việc này.

“Hannah cũng rất xúc động khi thấy Chủ nhân an toàn”

“Đừng khóc, Hannah”

Thời gian tôi ở một mình đâu lâu đến vậy …

“Onii-chan, mừng anh trở về”

“Yeah, anh về rồi đây, Sanya”

Em ấy đưa tay ra như thể đang đòi một thứ gì đó. Gì thế vậy …? Oh, là quà lưu niệm!

Tôi tặng quà cho tất cả mọi người và trao họ những cái ôm ấm áp. Tôi muốn dành thời gian của mình để cảm nhận hơi ấm từ gia đình sau một khoảng thời gian dài.

“Những thứ con người giao dịch chủ yếu là thực phẩm và công nghệ từ các quốc gia khác. Vậy nên chúng ta sẽ bán ở những gì chúng ta làm được …”

Đặc điểm của quỷ tộc là họ có một cơ thể khỏe mạnh cùng lượng ma lực nhiều hơn các chủng tộc khác. Nếu ở cùng một cấp độ thì quỷ tộc sẽ có khả năng chiến đấu cao hơn những chủng tộc còn lại.

Cự nhân có khả năng thể chất cao nhất nhưng bọn chúng lại thiếu thốn ma lực và không giỏi ở khoản này. Tộc Elf thì rất giỏi khi nhắc đến ma thuật nhưng lại yếu về khả năng thể chất.

Xét về sức mạnh tổng thể, quỷ tộc là một thế lực cần phải được tính đến. Nhưng so với các chủng tộc khác, quỷ tộc kém trong khoản hành động theo nhóm hay một đội quân. Có lẽ điều này có liên quan tới bản chất hoang dã của quỷ tộc.

Lý do họ thường bị đánh bại bởi những chủng tộc khác khi chiến đấu mặc dù khả năng thể chất của mỗi cá nhân khá cao là bởi họ không chịu chấp nhận những nhóm, đội quân được điều khiển bởi chủng loài khác. Ngay cả lũ cự nhân não cơ bắp còn có tổ chức hơn trong chiến đấu. [TN: Elf, nhân tộc, người lùn, quỷ tộc … thì mình sẽ gọi là các chủng tộc còn trong quỷ tộc lại chia ra nhiều dạng như Arachne, Sand Lizardmen, … thì sẽ là các chủng loài]

Dù hơi lạc đề nhưng quỷ tộc giỏi nhất trong việc săn bắt quái vật bằng kỹ năng chiến đấu. Nếu có thể thực hiện được hành động quân sự có tổ chức dưới thời Chrysal, họ có thể săn quái vật một cách hiệu quả.

“Vậy chúng ta sẽ xuất khẩu nguyên liệu quái vật trước”

May mắn thay lục địa sinh sống của quỷ tộc có khá nhiều quái vật. Thậm chí lũ quái vật còn sinh sống trong cả môi trường sa mạc nên không thiếu tài nguyên dưới dạng quái vật.

“Miễn là Chủng thượng cổ có thể chỉ huy tiền tuyến và sử dụng tốt đặc điểm của từng loài trong chiến đấu thì quỷ tộc sẽ là tộc mạnh nhất”

“Oh, cảm giác thật tuyệt khi được gọi là mạnh nhất, Quỷ Vươ … Tsukuru”

“Nhưng việc này không hề dễ dàng. Nếu quỷ tộc các người không hiểu vai trò của mình trong tổ chức cũng như hành động và làm việc một cách không phù hợp, nó sẽ chẳng có ích gì”

“Mumumu, thần không phải một người giỏi về đội nhóm …”

“Trong thời gian này, chúng ta sẽ tập trung những người giỏi nhất của mỗi chủng loài và huấn luyện họ về mặt quân sự. Hãy bắt đầu với một số ít trước”

“Được rồi. Thần sẽ đi tập trung những người giỏi nhất của mỗi loài”

Đây là lý do tôi đã nhờ Allie nói với Bá tước Abbas để tôi được phép mượn Goliath hoặc Rotten nhằm giúp đỡ trong việc hoạt động nhóm hay quân sự. Nếu không phải hai người họ thì cũng chẳng vấn đề nhưng miễn người đó có kinh nghiệm lãnh đạo quân đội và có thể giáo dục cấp dưới của mình là được. Tuy nhiên đạt tới một trình độ nhất định về khả năng chiến đấu là điều thiết yếu nếu không họ sẽ bị một chủng tộc có khả năng chiến đấu tốt như quỷ tộc giễu cợt.

“Vì thế Allie, em có thể nhờ bá tước cho anh mượn vài người có thể huấn luyện quân đội được không?”

“Vâng, em sẽ đặt lời với cha”

“Nhờ em vậy”

Một việc khác chúng tôi cần làm là tạo ra một sản phẩm đặc biệt ngoài nguyên liệu quái vật …

“Tsukuru-kun. Cái này thì sao?”

Khi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, tôi chợt nhận thấy Ichinose đang đứng trước mặt mình với một bộ trang phục. Không, rõ ràng cô ấy vẫn đang mặc đồ nhưng với bộ trang phục nổi bật dù giữ nguyên kiểu dáng nhã nhặn, Ichinose trông có phần còn dễ thương hơn bình thường.

“Tsukuru-kun?”

“Oh, bộ đồ đó là sao? Chúng thật dễ thương”

“N-Nó dễ thương sao? Ehehehe”

Ichinose đỏ mặt.

“Bộ đồ có thiết kế với giống trước đây nhưng trông hơi khác nhỉ?”

“Đây là trang phục được dệt từ vải do Aramun từ tộc Arachne sử dụng chính tơ của cô ấy. Chúng rất bền và thoải mái”

Aramun à, tôi nhớ đó là một trong những Arachne mà tôi đã ban cho kỹ năng [May vá].

“Tớ hiểu rồi, vậy là …”

“Eh?”

“Ichinose, cậu nghĩ vải do Arachne và những người khác dệt ra có bán được không?”

Ichinose suy tính trong giây lát rồi cô mỉm cười như một bông hoa đang nở.

“Tất nhiên rồi! Loại vải này chạm vào còn có cảm giác tốt hơn lụa. Hơn thế nữa, nó đủ chắc để chịu được một nhát chém với mức độ nhất định”

“Được rồi, một trong những mặt hàng xuất khẩu thương mại của chúng ta sẽ là vải do các Arachne dệt. Ichinose, hãy đảm bảo cậu nắm được số lượng vải mà họ có thể dệt mỗi tháng”

“Tớ biết rồi. Lúc này họ có thể sản xuất khoảng 200 mỗi tháng nhưng về trang phục thì tớ đoán chỉ tầm 100”

“Việc sản xuất quần áo có vẻ khá chậm nhỉ”

“Sau cùng chỉ có 10 người trong số họ có kỹ năng [May vá]

“Oh tớ hiểu rồi …”

Nhưng tôi sẽ không ban thêm kỹ năng nữa. Nếu cho họ mọi thứ, quỷ tộc sẽ ỷ lại mất.

“Nhưng tớ không nghĩ xuất khẩu vải là một ý kiến hay”

“Sao vậy?”

“Như tớ đã nói, loại vải này có thể chịu được một nhát chém nên khá khó để biến chúng thành quần áo nếu người may đến từ một chủng tộc khác”

“… Vậy sẽ gặp vấn đề nếu đó không phải một Arachne …?”

“Yeah. Vì đây là tơ của riêng họ nên họ mới nắm được cách để cắt chúng dễ dàng”

“Tớ hiểu rồi … hmm … ah, được rồi”

Tôi có một ý tưởng. Nếu miếng vải khó để cắt đứt vậy chúng tôi chỉ cần chuẩn bị kéo cho loại vải này là được. May mắn thay, tôi đã ban kỹ năng [Rèn đúc] cho Kobold nên tôi sẽ nhờ họ làm.

“Chrysal. Yêu cầu thợ rèn Kobold chuẩn bị một loại kéo có thể cắt được vải từ Arachne. Sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ xuất khẩu vải của Arachne với số lượng lớn!”

“O-oh. Thần đã hiểu!”

Chrysal vội vã rời khỏi phòng. Điều này sẽ cho anh ta một số ý tưởng để giải quyết những vấn đề sẽ xảy đến sau khi thị trấn được xây dựng. Nếu muốn một thứ gì đó đặc biệt thì quỷ tộc tên tự mình làm ra nó.

“Okay, việc cuối cùng là …”

Điều cuối tôi muốn làm là mở một nhà hàng. Quỷ tộc hẳn sẽ kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần nếu làm họ việc chăm chỉ mỗi ngày. Đặc biệt là khi họ đang làm việc trong một môi trường hoàn toàn khác so với cuộc sống lúc trước nên căng thẳng chắc chắn sẽ tích tụ.

Đó là lý do tôi sẽ cho họ thưởng thức thực phẩm mình chế biến để giải tỏa bớt mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần.

Tôi sẽ chuẩn bị một nhà hàng với 100 chỗ ngồi trước cung điện, nơi Chrysal đang sinh sống. Nhà hàng này sẽ được xây dựng bằng [Trao đổi đồng giá] nên tòa nhà sẽ ngay lập tức xuất hiện. Cũng giống như vậy, toàn bộ đồ trang trí cùng dụng cụ nhà bếp cũng được làm bởi [Trao đổi đồng giá].

Tôi nghĩ đã đến lúc để quỷ tộc tự đứng dậy nên tôi sẽ gọi Canaan, Hannah và những người đang hướng dẫn quỷ tộc trở về để cả gia đình tôi có thể điều hành nhà hàng.

“Vậy đây là nhà hàng của Quỷ Vương. Dường như giấc mơ đã trở thành hiện thực khi được ăn những món Quỷ Vương nấu”

“Tôi nghe nói nếu được nếm thức ăn từ Quỷ Vương, chúng sẽ đến được Xứ sở thần tiên!”

“Sau cùng thì thức ăn Quỷ Vương làm rất tuyệt vời!”

Tôi có thể nghe thấy những kẻ đang đứng chờ cửa hàng mở nói chuyện từ bên ngoài. Tôi mong chúng có thể nhỏ miệng hơn đôi chút.

Một trăm chỗ ngồi ngay lập tức được lấp đầy khi cửa hàng mở cửa. Có rất nhiều loài quỷ to lớn hơn con người nên tôi đã tạo khoảng trống giữa các ghế là khá rộng nhưng nơi này vẫn chật cứng.

Do đa phần quỷ tộc không thể kiểm soát được sức mạnh của mình nên toàn bộ đồ dùng đều được làm từ adamantite. Nếu dùng bàn gỗ hoặc bàn sắt, chúng có thể dễ dàng vỡ vụn.

“Canaan-sama, tôi sẽ lấy phần ăn A”

“Còn tôi lấy phần B”

Thực đơn bữa trưa chỉ bao gồm những phần ăn hàng ngày: cá cho phần ăn A, thịt cho phần ăn B còn với những người ăn chay thì có phần ăn C là rau củ. Dù rằng chỉ ít hơn 10% tổng số khách gọi phần ăn C nhưng số lượng suất ăn giữa phần A và B là khá tương đồng.

Phần ăn A ngày hôm nay là set sashimi tuna, bao gồm ba loại sashimi tuna khác nhau (cá ngừ tuna béo đỏ, cỡ vừa và cỡ lớn), bánh trứng sữa hấp, cơm cùng dưa chua. Vì quỷ tộc ăn rất nhiều nên lượng thực phẩm phục vụ cho họ lớn gấp bốn lần bữa trưa cho con người.

Phần ăn B gồm có bít tết sâu cát, consommé súp, bánh mì Pháp và khoai tây nghiền. Lớp da của sâu cát là cao su nhưng thịt của chúng lại rất ngon. Bít tết sâu cát là đặc sản của quỷ tộc, thứ dựa trên 1kg thịt sâu cát.

Phần ăn C được chế biến từ các loại hạt thu hoạch trong rừng cùng rau củ mua từ Vương quốc Đại dương Oath.

“Xin lỗi vì đã chờ đợi~ Đây là phần ăn A~”

“Đây là phần B~”

“Woohoo. Dường như hôm nay sẽ có một bữa ăn ngon lành đây! Itadakimasu!”

“Quả là vậy! Itadakimasu!”

Có ba luật để được ăn trong nhà hàng của tôi. Đó là phải thanh toán, không được làm ồn và phải nói lời cảm ơn trước và sau khi ăn.

“Uhiiii, ngon tuyệt!”

“Bít tết sâu cát thật ngon, thật tuyệt vời!”

Nếu mọi người khen ngon thì công sức bỏ ra để nấu nướng là xứng đáng. Ăn thêm nữa đi.

Hiện giờ tôi chưa thể tự mình thu hoạch rau củ nên tôi đã mua quái vật và cá mà quỷ tộc bắt được cũng như rau củ mà quỷ tộc trồng để nấu nướng cho họ.

Không sớm thì muộn chúng tôi sẽ có thể thu hoạch được rau củ và ngũ cốc do quỷ tộc trồng. Nếu điều đó xảy ra, nông sản cũng sẽ được mang ra trao đổi lấy tiền. Tôi không nói văn hóa tiền tệ nhất thiết phải là một tưởng hay nhưng việc trao đổi hàng hóa sớm sẽ đạt tới giới hạn khi phát triển một đất nước.

Phần ăn A trưa nay là tuna và nó sẽ bán đắt như tôm tươi.

Okay, hãy tổ chức một buổi xẻ thịt cá ngừ ở đây nào!

“Mấy người may mắn đấy! Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi xẻ thịt cá ngừ!”

Tôi lên tiếng gọi quỷ tộc với một con cá ngừ gần 200 kg đang nằm giữa cửa hàng.

“Oh, gì thế vậy?”

“Huh, chẳng phải là Quỷ Vương sao?”

“Oh, đúng thế, đó là Quỷ Vương!”

Trong lúc quỷ tộc đang tập trung nhìn về phía mình, tôi lôi ra một con dao xẻ thịt cá ngừ trông như một thanh kiếm.

“Đây là loại dao đặc biệt để xẻ thịt cá ngừ. Chẳng phải nó là một con dao rất tốt sao?”

Khi được tôi đặt câu hỏi, tất cả đều gật đầu đồng tình. Đuôi cá đã được cắt bỏ để kiểm tra độ béo. Con cá ngừ này đang ở thời kì tích trữ chất béo cao nhất.

“Trước tiên chúng ta sẽ cắt bỏ phần đầu!”

Đối với phần đầu, nếu bạn đặt con dao theo phương chéo thì chỉ cần một con dao gấp là đủ. Ý tôi là sẽ dễ cắt bỏ phần đầu hơn với một con dao lưỡi thẳng. Nhưng với tôi, điều đó chẳng thành vấn đề! Một nhát chém nhanh của dao xẻ cá ngừ và cái đầu đã rơi xuống.

“Whoa!”

Quỷ tộc bắt đầu hò reo. Thật vui khi được nghe được những tiếng như vậy.

Tiếp theo, tôi đặt con dao xẻ cá ngừ vào vây lưng và cạo vảy từ bên dưới lên. Sau khi vây lưng bị loại bỏ, tôi ấn con dao vào phần lưng và xẻ thịt con cá ngừ ra từ phần giữa, nơi tiếp xúc của thịt và xương. Đương nhiên với phần phần lưng này, hai dải thịt bên hông đã được cắt ra.

Quỷ tộc đang nín thở quan sát.

Sau khi phần thịt đã được xẻ khỏi lưng, tiếp đến là cắt kama (phần cứng phía sau mang), đây cũng là một phần ngon của cá ngừ được gọi là ‘kama toro’. Kama được cắt rời với phần dính liền ở mỗi bên. [TN: "Kama" là phần quanh 2 bên nắp mang cá của cá ngừ đại dương, 1 con cá ngừ đại dương chỉ có 2 nắp mang. Phần đặc biệt nhiều mỡ ở kama được gọi là "Kamatoro". Miếng thịt cá có những đường vân mỡ nhỏ rất giống thịt bò vân mỡ]

Giờ bước tiếp theo là cắt cá ngừ thành từng miếng từ phần bụng. Đây cũng một cách hay để xẻ thịt ra khỏi xương. Tất nhiên tôi sẽ cắt dọc theo hai bên xương sống.

Giờ để kết thúc! Cơ thể con cá ngừ được chia thành bốn mảnh giống nhau và người ta gọi đó là chia bốn phần.

Khi phần bụng bên trái con cá được xẻ ra, phần xương còn lại được nâng lên để quỷ tộc có thể nhìn thấy rõ ràng và họ bắt đầu hò reo trong vui sướng. Phần bụng ở đây là thứ có giá trị nhất của cá vì nó chứa mỡ bụng (toro), phần bụng giữa (đa phần là lượng mỡ cá ngừ trung bình) và phần bụng nhỏ (lượng mỡ cá ngừ lớn).

Tôi xẻ thịt mặt sau của con cá rồi đến mặt phải đối diện theo cách tương tự. Nhưng đây chưa phải đã hết! Trên cơ thể cá còn có một phần xương được gọi là nakaochi nên tôi sẽ dùng thìa cạo sạch nó. [TN: nakaochi là phần thịt dính trên xương sống của cá)

Thế nào?

Tôi đã hoàn thành màn xẻ thịt cá ngừ và nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ toàn bộ quỷ tộc. Tất nhiên cả con cá ngừ đã được xẻ thịt sẽ được chế biến hết. Cái đầu sẽ được luộc để chúng tôi (đa phần là Canaan) thưởng thức phần kama toro ngon lành.

“Chủ nhân, mắt cá ngon tuyệt và nó đang tan chảy trong miệng em!”

Canaan thích ăn phần nhãn cầu.

“Phần thịt má cũng rất ngon, mỗi lần nhai, nó lại cho ra rất nhiều hương vị”

Allie thích phần thịt má sao?

“Tớ nghĩ tớ thích hương vị nhẹ nhàng của món kama toro luộc này”

“Em cũng giống Suzuno; Em thích hương vị mộc mạc của món kama toro luộc”

Ichinose và Antia đang tận hưởng kama toro.

“Phần óc cũng ngon nữa, Onii-chan”

“Tất cả những món Chủ nhân làm đều ngon cả nhưng đúng như Sanya nói, vị béo của phần óc thật tuyệt vời”

Phần óc, thứ được gọi là tsunotoro, là một bộ phận quan trọng của cá ngừ nhưng không thể nghi ngờ khi nó cũng rất tuyệt vời. Thật sự dù bạn có ăn phần nào trên cơ thể cá ngừ thì chúng đều ngon cả.

Chúng tôi đã làm sashimi với cá ngừ béo đỏ, cỡ trung bình và cỡ lớn. Vì đây là 200kg cá ngừ nên nếu bạn là con người, nó sẽ đủ để làm sashimi cho cả ngàn người nhưng toàn bộ đã bị chén sạch vào bữa trưa. Quỷ tộc thật sự là những kẻ háu ăn.

“Các người, ăn xong đồ ta nấu thì hãy làm việc thật chăm chỉ!”

“Vâng thưa Quỷ Vương-sama!”

Quỷ tộc vẫn tiếp tục gọi tôi là Quỷ Vương. Dù đã bảo Chrysal không được gọi tôi như thế nhưng thật quá rắc rối khi làm vậy với toàn bộ các tộc quỷ nên tôi đã mặc kệ việc này. Cứ làm những gì họ muốn.

----------------------

P/s: Do trans Eng cũng như mình đều không rõ về khoản xẻ thịt cá ngừ này nên không tránh được sai sót. Mong mọi người thông cảm. Để hiểu rõ hơn thì mọi người hãy search cách xẻ thịt cá ngừ trên youtube để hình dung được chính xác.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Minh tung duoc chi cach xe ca ngu va duoc trai nghiem thanh ra doc la hieu ngay co vai cho hoi sai sai chut
Xem thêm
bn có thể cho thêm dấu ddc ko, chứ đọc cmt của bn hại não quá
Xem thêm
TRANS
Gấu 3
Xem thêm
Hmm, bầy gấu quá đông và hung hãn. Đi đâu cũng gặp ít nhất 1 con gấu.
Usagi desu~~~
Xem thêm