Anaheim Laboratory Log
Makoto Ishii & Yasutoshi Takamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Cỗ máy mùa đỏ bị thất lạc - Phần 2

1 Bình luận - Độ dài: 981 từ - Cập nhật:

u48783-3ee37bcb-ddc2-4bb8-88f5-7b37e1eec4b8.jpg

Một tháng trước, hai phe Axis và AEUG đã thảo luận với nhau về việc thành lập nên một liên minh; tuy nhiên, cuộc đàm phán của họ đã thất bại và cuối cùng thì Axis đã tham gia với lực lượng Jupitris của hạm đội Sao Mộc nằm dưới trướng của Titans, họ đã trở thành kẻ thù của AEUG.

Ngay sau khi đội vận chuyển của AEUG, những người đang bí mật vận chuyển Mobile Suit thuộc Gundam-type trở về Trái Đất, Axis đã hành động để dò thám họ. Mỗi thành viên trong đội được giao phó mệnh lệnh tuyệt mật, đều cảnh giác cao độ về khả năng rằng đồng đội của mình sẽ bị chặn đứng lại, nhưng dường như như trận chiến không thể tránh khỏi đso sẽ nổ ra trong một lúc nhất định nào đó.

Dưới sự chỉ huy của cỗ máy dẫn đầu Regelgu, đội Mobile Suit bao gồm hai DRA-C Custom và ba Gaza-C chạm trán với đội bảo vệ gồm một GM Custom được điều khiển bởi trung úy JG Boyd Swan và hai GM II. Đội Mobile Suit của AEUG vẫn tiếp tục bảo vệ thùng hàng và tiến lên phía trước trong lúc tấm dụng các mảnh mỡ ở khu vực đó như một tấm khiên che chắn cho họ.

Do số lượng lớn chướng ngại vật chắn đường nên sự khác biệt trong khả năng chiến đấu giữa GM Custom và GM II không thể thể hiện ra được, những mảnh vụn đã bị dọn sạch bởi Knuckle Buster của các Gaza-C, để lộ họ ra cho đòn tấn công của Regelgu và hai DRA-C Custom. Mặc dù thua kém về số lượng, đội Boyd vẫn cố gắng đánh trả lại bằng mọi thứ mà họ có. Tuy nhiên, các đòn tấn công từ tầm xa và tầm trung của Regelgu và DRA-C Custom cùng với đòn hỗ trợ từ các Gaza-C đã dồn đội Boyd vào một góc.

Để phá vỡ được tình thế bế tắc này, một trong hai GM II đã làm một hành động liều lĩnh lao đầu về phía các đơn vị Gaza-C. Nó đã bắn hạ được một Gaza-C đang ở trong hình dạng Mobile Armor, nhưng đòn tấn công liều lĩnh đó không đủ để tiêu diệt được cả ba, nó bị đẩy lại bởi đòn phản công của hai Gaza-C kia rồi bị bắn nổ bởi Regelgu đang đuổi theo.

Hai cỗ máy còn lại cũng đã bắt đầu chiến đấu, dù đã hạ được một DRA-C Custom nhưng GM II còn lại cũng đó bị tiêu diệt vào cùng thời điểm đó, một phát bắn trúng vào GM Custom của Boyd, khiến cho nó mất đi cánh tay trái của mình.

Đối mặt với một tình thế không thể cứu vãn được, đội vận chuyển đã đặt chân đến một điểm mà phải chọn giữa việc bị tiêu diệt hoàn toàn hoặc là đầu hàng cùng với gói hàng quý báu của họ. Tuy nhiên, trung úy JG Boyd Swan, người duy nhất còn sống trong đội vận chuyển đang lái GM Custom nảy ra một ý rằng, thay vì đầu hàng và giao thùng hàng bí mật ra mà không chống cự gì thì nên đưa Gundam Mk-III tham gia vào trận chiến này. Thuyền trưởng của tàu và cũng là người dẫn đầu đội vận chuyển đồng ý với ý kiến này, rồi trung úy JG Boyd nhanh chóng rời khỏi Mobile Suit đang bị thiệt hại của anh và trèo lên Gundam Mk-III.

Gundam Mk-III đã được kích hoạt, di chuyển một cách thoải mái bằng một Active Binder ở sau phần lưng, nó cố đánh lại DRA-C Custom. Nhờ vào các khớp tay chân di chuyển một cách linh động, công suất của AMBAC (bộ điều khiển tự động cân bằng thân thể) và Active Binder của nó đã vượt qua chuyển động của các cỗ máy thuộc thế hệ trước, nó đã bắn hạ một DRA-C Custom được điều khiển bởi một người lính kỳ cựu. Vượt xa cả chuyển động của Regelgu, thứ có độ linh hoạt kém hơn. Trong lúc đang bắn nhau với hai Gaza-C còn lại, nó đã dồn được Regelgu vào một góc. Gundam Mk-III né tránh những cuộc oanh tạc bằng việc thắng lại nhanh, gia tốc nhanh và di chuyển nhanh nhẹn như thể đang nhảy múa, thực hiện những việc đó trong lúc tự do sử dụng Beam Rifle và Beam Cannon ở phía sau để nhắm vào kẻ địch. Regelgu không thể chống đỡ lại cỗ máy màu đỏ này được, nó đã mất đi một chân và một Binder.

Viễn cảnh của Regelgu đột nhiên bị đảo ngược, nó dồn hết chút sức mạnh còn lại để lao vào tấn công Mk-III. Nhưng chuyển động của Regelgu quá chậm, hai Gaza-C còn lại cũng tham gia tấn công tới tấp vào Mk-III. Phát bắn của họ đã trúng vào Mk-III và có vẻ như đã tiêu diệt được nó, nhưng Mk-III đã thoát khỏi việc bị hạ bằng việc sử dụng Regelgu như một tấm khiên. Rồi dù cho có bị dính thiệt hại ở vài nơi bởi vụ nổ được phát ra từ Regelgu, Mk-III đã phi thẳng qua ngọn lửa và tấn công Gaza-C, cắt nó thành một nửa bằng Beam Saber. Dù cỗ máy đã phải chịu một vài thiệt hại nhưng bí mật về nó đã được bảo vệ an toàn. 

Gundam Mk-III bị thiệt hại đã được đưa lên tàu vận chuyển một lần nữa, nhưng thiệt hại mà nó phải chịu quá lớn nên việc vận chuyển nó đến nơi mà hạm đội Collier đang chờ đợi đã bị dừng lại, nó không thể tránh khỏi việc phải quay trở về Granada, nơi nó được tạo ra.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Dịch có vẻ đỡ hơn rồi đấy
Xem thêm