I Got A Cheat Ability In...
Miku (美紅) Kuwashima Rein (桑島 黎音)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Mở đầu

12 Bình luận - Độ dài: 2,631 từ - Cập nhật:

Mở đầu

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Rất nhiều bí ẩn vẫn còn được giấu kín trong Đại ma cảnh. Đây cũng là nơi sư phụ của Yuuya, ngài Thỏ Trắng đang đối đầu với một con quái vật.

(…)

“Grrrr …”

Sinh vật đang chống lại Usagi là một quái vật mạnh mẽ có tên [Sư Vương], loài chỉ có thể bắt gặp khi tiến sâu vào bên trong Đại ma cảnh.

Tuy là một quái vật đáng sơ như vậy nhưng Sư Vương chẳng thể nhúc nhích trước mặt chú thỏ nhỏ. Bởi vì nó biết rằng nếu di chuyển dù chỉ một chút, nó sẽ bị đánh bại ngay thời khắc đó.

Trong khi Sư Vương đang tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi tình cảnh ngày thì Usagi lại vô cùng thoải mái.

(Fumu … nếu như mọi khi thì nó sẽ ngay lập tức kết thúc nhưng …)

Trong lúc nói vậy, Usagi nhìn sang phía tay phải của mình. Đúng lúc đó một quả cầu nước trồi nên phía trên tay Usagi.

(Nếu chỉ với ma pháp thì sao nhỉ …)

“Guh! Ggggggaaahhh!”

Vào giây phút sự tập trung của Usagi chuyển sang tay phải của mình, Sư Vương đã không hề bỏ lỡ cơ hội và nhảy thẳng tới. Khoảnh khắc nhảy vào Usagi, vị trí trước đó nơi Sư Vương đứng đã bị khoét thành một cái hố khổng lồ. Và với tốc độ mà Sư Vương di chuyển, [Hắc mộc ngạnh] xung quanh đã đổ rạp trước áp lực gió.

Sư Vương tin rằng Usagi sẽ bị hạ bằng đòn tấn công toàn lực này.

Nhưng …

(Hmph)

“Gaah!”

Usagi nhẹ nhàng nhảy lên và tránh đòn tấn công của Sư Vương rồi trực tiếp ấn thẳng quả cầu nước mà nó đã tạo ra bằng tay phải lên lưng con quái vật.

(------ Hãy nghiền nát nó!)

“Gaaaaaaah!”

Đáng lẽ ra thứ ở trong tay phải của Usagi phải là một quả cầu nước nhỏ. Tuy nhiên vào khoảnh khắc nó được ép vào lưng Sư Vương, quả cầu đã biến thành một khối nước nặng vài chục tấn và nghiền nát con quái vật theo đúng nghĩa đen.

Usagi đã hạ gục Sư Vương bằng đòn tấn công đó nhưng nó lại nghiêng đầu thất vọng khi tiếp đất.

(U-umu … có lẽ mình không có đủ ma lực; chắc mình chỉ có thể làm được đến vậy … Nếu được thì mình muốn sử dụng những ma pháp mạnh mẽ như Yuuya nhưng …)

Vào thời điểm Yuuya đang vướng vào những vấn đề của Vương quốc Alceria thì đây là cách mà Usagi tiếp tục luyện tập trong Đại ma cảnh. Kết quả là nó tiếp tục trau dồi những gì mình đã học để tìm kiếm một kết quả hài lòng nhất có thể.

Tất nhiên giống như ma thuật, Usagi cũng không hề lơ là việc luyện cước mà nó còn suy nghĩ đến những gì sẽ dạy cho Yuuya tiếp theo đây.

(Haiz … chà, mình đoán mình sẽ phải từ bỏ sức mạnh ma thuật chỉ vì chủng tộc của mình …)

Vào khoảnh khắc Usagi thốt lên điều ấy với sự buồn bã và cố gắng tìm kiếm một đối tượng để luyện tập ma thuật.

(Hmmm!?)

Usagi vội vàng bật thẳng lên. Và rồi một thứ gì đó sắc nhọn lướt qua nơi Usagi vừa đứng với một tộc độ kinh hoàng. Sử dụng không khí làm chỗ đứng, Usagi chuẩn bị tư thế và tiếp đất an toàn. Trong khi cảnh giác xung quanh, Usagi hét lớn.

(Có đủ can đảm để chiến đấu với ta thì hãy lộ diện đi)

“……”

Theo lời Usagi, một cô gái chợt xuất hiện. Làn da của cô trắng muốt, mịn màng. Mái tóc của cô như thể làn tuyết trắng. Mặc trên người chiếc váy không tay tinh khiết, khuôn mặt cô không hề lộ ra một tia cảm xúc.

Đôi mắt xám, có phần bí ẩn của cô ấy lạnh lùng nhìn Usagi.

(Ngươi là ai … sao lại đột nhiên tấn công ta như vậy …?)

Tuy không đáp lại câu hỏi của Usagi nhưng sự thù địch tỏa ra từ cô lại không hề thay đổi. Đó là điều khiến Usagi nheo mắt nhìn.

“……”

(… Có vẻ như ngươi không muốn nói chuyện. Vậy ta sẽ bắt ngươi phải nói ra lý do cho dù phải dùng vũ lực …!)

Nói rồi Usagi ngay lập tức tăng tốc và thu hẹp khoảng cách với cô gái.

(Haaaahhh!)

Usagi tung ra một cước thẳng vào phần đầu cô gái với một chuyển động tối thiểu. Cú đá đó quả thực là một đòn toàn lực không hề nhân nhượng. Ngay cả Yuuya cũng không thể đối phó với bước di chuyển toàn lực này của Usagi. Không nghi ngờ gì khi cô gái sẽ nhận phải cú đá đó.

Tuy nhiên …

“… Quá chậm chạp”

(Huh?)

Cô gái tránh được cú đá của Usagi một cách dễ dàng. Và rồi đống cây xung quanh vị trí cô gái vừa đứng liền biến mất. Cú đá của Usagi chứa đựng ngần đó sức mạnh.

Nhìn thấy chuyển động kia, đôi mắt của Usagi khẽ mở lớn.

(Người có thể theo kịp chuyển động của ta …?)

“……”

Khi được Usagi hỏi, cô gái chỉ giữ nguyên một vẻ mặt vô hồn.

(Từ chối trò chuyện, huh … Vậy? Ngươi là một trong số các “Thánh”? Sao ngươi dám tấn công ta? Đây là một chiêu trò khoe mẽ chăng?)

“Nah, ta ở đây là để gửi lời mời tới người”

(Mời ta …?)

Câu nói bất ngờ khiến Usagi càng lúc càng nghiêng đầu thắc mắc. Đó là vì mục đích của cô gái không hề rõ ràng. Nhưng chẳng hề để tâm tới tình cảnh của Usagi, cô gái chậm rãi lên tiếng.

“Ta sẽ phá hủy mọi thứ trên thế giới này. Thế giới này, nơi không hề có sự cứu rỗi, không đáng để bảo vệ”

(Cái gì?)

“Đó là lý do ta muốn mời ngươi hợp tác. Để phá hủy thế giới”

(Ngươi nói vậy là sao …?)

Usagi chết lặng thốt lên và nhìn chằm chằm vào cô gái như thể muốn ánh mắt xuyên qua người cô.

(Không có sự cứu rỗi? Đừng có tự mình quyết định điều đó. Ta xong việc rồi. Đừng có lôi kéo ta vào vấn đề ích kỉ của ngươi. Ngay từ đầu thì ngươi muốn cái gì? Ngươi nghĩ mình là ai trên thế giới này vậy?)

“Im lặng. Nếu ngươi từ chối thì ta chỉ còn cách giết ngươi. Tất cả những thứ vô dụng sẽ bị loại bỏ. Tương tự như ngươi vậy”

(Cứ nói những gì ngươi muốn, nhóc con …)

Dứt lời, Usagi một lần nữa nhảy thẳng tới cô gái và định tung ra một cước mạnh mẽ khác nhưng cảm nhận được sự ớn lạnh ở cổ, Usagi liền đổi hướng theo trực giác. Và rồi một thứ gì đó bất ngờ rơi xuống giữa Usagi và cô gái.

Nó đâm thẳng vào nền đất, làm cho bề mặt biến dạng thành một cái hố không hề nhỏ cũng như làm thay đổi địa hình xung quanh. Usagi hướng sự chú ý của mình tới thứ vừa rơi xuống trong khi điều chỉnh lại tư thế trên không trước khi thốt lên đầy kinh ngạc.

(Một mũi tên!)

“Kết thúc rồi”

Sau những lời vô cảm cô gái vừa nói, hàng loạt những âm thanh xé gió lọt vào tai Usagi.

(Âm thanh này là ---)

Usagi cố gắng tìm nguồn gốc phát ra âm thanh nhưng dường như nó đến từ khắp mọi hướng.

Và rồi ---.

(Huh?)

--- Đột nhiên một lượng lớn mũi tên bay thẳng tới Usagi.

[Arrow Cage]” (TN: Ai giúp dịch hộ tên kỹ năng này ra tiếng việt sao nghe cho hay với)

(Huh! Kỹ thuật này …!)

Cái tên của kỹ năng được cô gái thốt ra dường như rất quen thuộc với Usagi. Nó định hỏi cô gái về kỹ năng này nhưng những mũi tên đang lao đến không cho phép Usagi làm điều đó.

Mỗi mũi tên đều mang sức mạnh tất sát nhưng với việc sử dụng toàn bộ khả năng của những cú đá cùng như đôi tai thì cuối cùng Usagi cũng có thể vượt qua. Thế nhưng trong tình cảnh bị tấn công liên tục bởi vô số các mũi tên có sức mạnh như vậy thì việc Usagi bị bắn trúng chỉ còn là vấn đề thời gian.

--- Tuy nhiên điều này chỉ đúng với Usagi trong quá khứ.

(Haaah!)

“Huh! Ma pháp?”

Usagi tạo ra một cơn cuồng phong trong lòng bàn tay khi quét sạch những mũi tên đang tiếp cận. Sau đó nó dùng hết sức đập cơn cuồng phong xuống nền đất khiến luồng khí nén nổ tung và thổi bay tất cả những mũi tên đang bay tới.

Usagi, người cuối cùng cũng có thể tránh được đòn tấn công từ những mũi tên, khẽ gãi cổ.

([Arrow Cage] … theo như ta biết thì đó là một kỹ năng siêu đẳng để đoán trước tất cả các bước di chuyển của đối thủ sau đó đồng thời bắn ra các mũi tên từ khắp mọi hướng? … Làm sao ngươi có thể sử dụng nó? Đây là kỹ thuật của “Thánh xạ tiễn”. Tại sao ngươi lại ---)

“Kì lạ. ‘Thánh cước’. ‘Thánh nhĩ’. Lẽ ra ngươi không thể sử dụng ma pháp. Nhưng ngươi đã làm được. Đây cũng vậy”

(Cũng vậy? Ta chỉ đang học hỏi từ Yuuya … Không, đó không phải vấn đề. Làm thế nào mà ngươi có thể sử dụng kỹ thuật đó?)

“Yuuya? … Đúng không. Một danh tính không rõ ràng. Thay đổi mục tiêu. Vì hắn dạy cho ‘Thánh’. Cảnh giác cao độ. Tạm thời rút lui”

(Huh? Ngươi đang nói gì ---)

“Đủ rồi. Ta sẽ không giết ngươi cho đến khi hạ được Yuuya”

(Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi làm thế sao …!)

Trong khi tạo ra một khối nước áp xuất cao cùng một cơn cuồng phong trong lòng cả hai tay, Usagi cố gắng dậm chân xuống nền đất vào lao tới cô gái với toàn bộ sức mạnh để cô không thể trốn thoát nhưng âm thanh xé gió của một thứ gì đó một lần nữa lọt đến tai Usagi.

(Cái-…!)

“Đáng buồn thay. Ta vẫn còn rất nhiều mũi tên để chơi cùng ngươi”

(Chết tiệt!)

Dù những mũi tên không tấn công dồn dập như [Arrow Cage] nhưng Usagi chỉ có thể hét lên cay đắng trước những mũi tên được tung ra để ngăn cản nó tiếp cận cô gái.

(Huh? Cô gái này … cô ta còn đang đoán trước bao nhiêu bước vậy?)

Tuy nhiên khoảng các giữa Usagi và cô gái đang dần thu hẹp, dường như cô ấy sẽ lọt vào phạm vi tấn công của Usagi trong vài phút ngắn ngủi nữa.

Nhưng …

“Không thể tin nổi. Việc này … chẳng khác được … ta không thể thoát được với tình hình này. Kỹ năng bí mật”

(Cái-!?)

Và rồi một làn sương đen đột nhiên tỏa ra từ cơ thể cô gái.

(Sức mạnh đó … là hào quang của “Ác”)

Usagi đã từng thấy thứ sức mạnh này. Vì màn sương ấy không phải của ai khác mà chính là sức mạnh của “Ác”, kẻ thù của Usagi và những người mang danh hiệu “Thánh”. Vì cô gái sở hữu sức mạnh của “Ác” nên Usagi lại càng không thể hiểu nổi sự tồn tại của người con gái kia.

Đó là vì cô gái này, vì lý do nào đó lại mang trên mình dấu hiệu của “Ác” nhưng trên tất cả cô lại có thể sử dụng kỹ thuật của “Thánh xạ tiễn”. Cô gái tạo ra một màn sương đen và giữ một khoảng cách rất xa với Usagi.

“… Rút lui. Ta không còn việc gì ở đây nữa”

(Này!)

Cô gái biến mất vào sâu trong khu rừng khi Usagi còn đang vật lộn với những mũi tên. Và lúc Usagi xoay xở để xử lý xong đống mũi tên đang lao tới mà không hề hấn gì, nó ngay lập tức hướng ánh nhìn về nơi cô gái đã biến mất.

(… Chết tiệt. Thậm chí không còn dấu hiệu nào của cô ta sao?)

Usagi dù không biết cô gái đã đi theo hướng nào những vẫn tìm kiếm thêm một lúc trong khu vực nhưng cuối cùng nó đành phải bỏ cuộc.

(… Con nhỏ đó, nó là thứ quái quỷ gì vậy?)

Ngay khi bình tĩnh lại, Usagi đã suy nghĩ về danh tính của cô gái.

(Kỹ thuật được con nhỏ sử dụng chắc chắn là thứ đã được dùng bởi ‘Thánh xạ tiễn’ trong quá khứ … ngay cả tên của kỹ thuật cũng giống nhau)

Mặc dù cố gắng truy tìm danh tính của cô gái trong khi sắp xếp lại dòng thông tin nhưng Usagi vẫn không thể có được câu trả lời.

(Mình đã không thấy ‘Thánh xạ tiễn’ trong vài thập kỷ rồi … Mình đoán việc nhanh nhất là tự mình đối chứng với ‘Thánh xạ tiễn’ nhưng giờ cô ấy đang ở đâu …)

Lời giải thích khả dĩ nhất cho việc cô gái sử dụng kỹ thuật của ‘Thánh xạ tiễn’ là cô chính là người kế vị ‘Thánh xạ tiễn’. Thế nhưng không có lý do gì để cô tấn công Usagi hay làm bất cứ điều gì như vậy.

Nếu cô gái là một “Ác” thì không lý nào cô ta có được kỹ năng của “Thánh xạ tiễn”.

(… Lời mời, huh …)

Điều khiến Usagi khó hiểu nhất là việc nó bị tấn công cũng như lời mời vào một mục tiêu rất khó chấp nhận, như phá hủy thế giới. Hơn thế nữa, lời mời ấy là dành cho Usagi, người được cho là thủ hộ của thế giới, người mang trên mình danh hiệu “Thánh”.

(Phải chăng ‘Thánh xạ tiễn’ nổi cơn điên? … Không, điều đó là không thể với người phụ nữ ấy … nhưng nếu là những ‘Thánh’ khác … thì ‘Quyền thánh’ cũng là một khả năng …)

Một khi ý tưởng đã được hình thành, vô số các khả năng sẽ lần lượt hiện lên trong tâm trí nhưng cuối cùng không một cái nào có thể xác định được danh tính của cô gái.

--- Tuy nhiên có một điều mà Usagi hiểu.

(Mình đã để cô ta trốn thoát nhưng … không thể cứ mặc kệ nó như vậy)

Dù thế nào thì cô gái đồng thời sở hữu kỹ năng của ‘Thánh xạ tiễn’ và sức mạnh của ‘Ác’ đang định phá hủy thế giới. Bằng mọi giá điều này cần phải được ngăn chặn. Usagi nhìn lên bầu trời và nheo mắt.

(… Mình phải dạy Yuuya thêm chút nữa về các kỹ thuật của mình. Thậm chí nếu cậu ấy không phải ‘Thánh’ thì vẫn có thể chống lại bất cứ kẻ thù nào …)

Với sự xuất hiện của cô gái này, Usagi một lần nữa quyết định xem xét lại quá trình luyện tập dành cho Yuuya. Cùng lúc đó, bản thân Usagi để có thể làm chủ được sức mạnh ma thuật mới, lại bắt đầu lang thang trong Đại ma cảnh, tìm kiếm một con quái vật khác để thực hành ma pháp.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Arrow Cage dịch thành Ngục Tiễn nghe có ổn k nhỉ?
Xem thêm
cung ngục tên tiễn
Xem thêm
Thanks for chapter
Xem thêm
Drop r sao ?? T-TT-T
Xem thêm
Drop r à mn?
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Thanks~
Shi~
Xem thêm