• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc II: Có vẻ như là phần Hoạt động [chương 041-085]

Chương 076: Có vẻ như là bắt đầu chinh phạt

2 Bình luận - Độ dài: 3,043 từ - Cập nhật:

Renya mang ấn tượng: hơi thất bại rồi hay chăng~, với bộ phục trang của Croire đi bên cạnh.

Địa điểm là trên con đường ở rặng núi đá có Phần mộ ẩ̉n giả, nó phân tách vào tận sâu bên trong, dù không thể gọi là con đường men giữa các núi đá, một nơi toàn đá xung quanh.

Vốn dĩ chuyển từ nghi vấn: nếu càng đánh khối mithril mỏng và rộng ra thì chắc sẽ xoay sở được thôi, cậu đã thử đập một cách triệt để và tán nó mỏng ra hoàn toàn như một miếng vàng lá, rồi bắt đầu nhận ra việc rằng: có làm thế thì nó vẫn có độ bền vừa phải.

suy nghĩ: thế này thì chẳng phải có thể tạo ra được thứ giống như sợi chỉ vàng ở thế giới cũ hay sao, cậu nghĩ: nếu là chuyện về tơ sợi thì chắc nên nhờ tới chuyên gia, rồi liền thử trao đổi Frau.

Nhận lá mithril mỏng dính hơn cả giấy từ Renya, Frau đã làm vẻ mặt đăm chiêu sau khi hỏi Cion, Lorna và Croire điều gì đó, rồi quay trở lại chỗ Renya.

"Sao vậy?"

"Chị Cion bảo: trang phục mithril ấy, thật lãng phí nên không thể dùng nổi ạ. Chị Lorna đã quyết định rằng: màu đen cho trang phục tu sĩ nên xem ra màu trắng là không được ạ. Chỉ có bé Croire bảo: nếu được nhận thì cái gì cũng ô-kê"

"Dù không hiểu tại sao lại thành chuyện chế tạo trang phục cho nhóm phụ nữ nhưng ...... nếu thế chẳng phải chỉ cần tạo bộ hoàn chỉnh của Croire là được rồi hay sao?"

"Phải vậy ạ. Master làm cả bộ cho Frau cũng được chứ ạ?"

"Anh không thấy phiền đâu ...... nhưng mà ta tính trao nó cho nhóc với ý định làm ra một sản phẩm thử nghiệm thôi ha~"

Xem ra mọi chuyện lại tự dưng thành ra việc làm một bộ trang phục chính thức, nhưng khi nhìn Frau trong trạng thái đầy hứng thú, thì Renya quyết định không can dự sâu thêm mà để mặc chuyện ấy: hay cứ để cô nhóc làm điều mà bản thân muốn làm.

Renya cũng có việc không làm không được.

Không hền thông báo đích đến, cậu đã chỉ truyền đạt tới Rialis rằng: nếu chuẩn bị xong xuôi thì tôi sẽ đi đón, nên hãy chuẩn bị để lúc nào cũng có thể xin nghỉ ở trường đi.

Sau khi thu mua nguyên liệu cần thiết trong thị trấn, cậu bắt đầu giam mình trong xưởng chế tác và chế tạo đồ.

Đó là trang bị cần thiết để cho Rialis đồng hành trong công việc thảo phạt rồng, thứ mà một mạo hiểm giả bình thường không thể làm nổi.

Rồi thứ mà cậu mất một ngày để làm ra là bộ giáp toàn thân có kết cấu thô kệch.

Thứ được bọc hoàn toàn bởi lớp thép khá dày ấy là món vật phẩm mà ta có thể ngay lập tức hiểu được: cứ nghĩ vào mặt khối lượng, chắc sẽ không thể đưa ra giả thuyết rằng con người sẽ dùng nó làm trang bị.

Hơn nữa nó ít ra là sản phẩm hoàn thiện có gắn các lá mithril giống với thứ mà Renya đã trao cho Frau ở khắp nơi, bất kể mặt trong hay mặt ngoài.

Tuy là điều Renya nhận ra lúc xử lí xong, nhưng thứ kim loại gọi là mithril lại chỉ có độ mạnh nhất định, nó được nói rằng có độ bền hơn thép khi xét về mặt nguyên liệu.

Dẫu có gia công chăng nữa, cậu có thể gia công một cách cực kì thông thường bằng các trang thiết bị bình thường.

Tuy chẳng phải là không có, Renya lại không thể nghĩ rằng đó là một kim loại có giá trị nào khác ngoài sự hiếm có của nó.

Lúc hiểu ra nhận định ấy là sai lầm là thời điểm cậu đâm một con dao làm thử vào một khối sắt.

Đương nhiên, thanh kiếm bằng mithril không thể đâm thủng sắt, nó chỉ đơn thuần vang lên âm thanh nhức óc, nên Renya cảm thấy chán nản, liền thử chém hết mình với ý định làm hỏng lưỡi dao rồi đun chảy nó.

Kết quả, lưỡi dao mithril không hề bị phá hủy, còn khối thép bị chém đã tách đôi thành hai mảnh tại nơi bị chém vào.

Ngạc nhiên trước sự phản hồi lại không đáng kể ấy, Renya đã suy luận: xem ra chẳng phải thứ kim loại gọi là mithril là loại kim loại thay đổi tính chất theo ý muốn của người sử dụng hay sao.

Thế nên cậu đã lấy lời giải thích đầy đủ từ Croire sau đó.

Mithril xem ra là vật chất cảm ứng tinh thần nắm bắt ý chí của người sử dụng bằng cách tiêu hao, hấp thụ ma lực của người ấy.

Nói tóm lại, nó phản ứng với ý nghĩ muốn gia công lúc người ta gia công, và dễ dàng gia công trong chừng mực nào đó; và sau khi gia công khiên hay giáp, nó sẽ phản ứng với mong muốn phòng hộ rồi trở nên cứng cáp, hay chống chịu sức nóng hay hơi lạnh tốt.

Việc có thể sử dụng cái cạp lồng mà Renya làm ra như một cái cạp lồng bình thường là bởi chẳng có ai có thể động tay vô lúc nó đang ở trên bếp; nếu trong trường hợp đó là dụng cụ mà người bình thường có thể động tay vô như chảo rán, nó sẽ thành dụng cụ khiếm khuyết, một thứ mà nhiệt độ hoàn toàn không truyền vào bên trong, trong phạm vi người dùng không tâm niệm hãy nóng lên đi nha.

Khi lí giải điều đó, thì thứ mà Renya tạo nên là một bộ giáp toàn thân mạ mithrill, mà chắc hẳn sẽ quá nặng nề để mặc đi lại với sức mạnh của con người, dù cho không nặng quá.

"Là, bộ giáp, à?"

"Mà~ ừm ...... có lẽ là bất đắc dĩ đối với Croire, nhưng nó là thứ cần thiết hen"

Nếu dắt Rialis đi thảo phạt rồng theo cách thông thường, gần như cô sẽ chết chắc.

Dẫu chỉ là ăn một đòn thở qua loa, e rằng không nhầm lẫn là cô ấy sẽ hấp hối ngay.

Cho nên thứ Renya làm ra là một bộ giáp thiên về lực phòng ngự.

Trước thứ được lấp vô số ma thạch nhận từ Frau, bởi cảm thấy lo lắng về độ cứng nếu chỉ dựa vào ma lực của Rialis, thì đứng từ góc độ của Renya, cậu lại chỉ nhìn ra đấy là một cái quan tài lộng lẫy.

Đằng nào, đó là thứ mà khi mặc, cô ấy sẽ chẳng thể cử động dù là một bước.

Nên nói tính thực dụng là con số không.

Ngay cả Croire, người ban đầu xem ra đã không nghĩ nhiều tới chuyện Renya sử dụng mithril làm dụng cụ chiến đấu, cũng chuyển sang vẻ mặt kì bí trước sự không thực dụng của món hiện vật, kiểu: rốt cuộc sẽ sử dụng nó như thế nào đây.

Có lẽ bởi sẽ gây ra nhiều chuyện phiền phức nếu giải thích, Renya cứ vậy mà bỏ nó vào trong Túi đồ.

"Tạm, bỏ chuyện đó, sang một bên. Trông thế nào, bộ trang phục, này?"

Thứ mà Croire mặc lúc nói như vậy là bộ trang phục của Croire, người hiện giờ đang bước tới bên cạnh Renya.

Trên chiếc áo trắng tinh có tay áo dài, là chiếc áo choàng dài cũng mang màu trắng tinh tương tự, ngay cả chiếc váy xòe cũng có màu trắng tinh giống hệt; cô mang đôi tất dài tới đầu gối màu đen tuyền ở bên dưới.

Bàn tay cô đeo đôi găng tay đen loại để lộ đầu ngón tay, còn đôi chân nổi bật với đôi bốt có dây buộc cao tới đầu gối.

Phần thân trên và váy vốn sử dụng một cách xa xỉ những lát mithril được kéo thành sợi, đang tắm mình trong ánh sáng và tỏa sáng lộng lẫy, và kết hợp với diện mạo xinh đẹp của elf rồi tạo nên vẻ đẹp đầy huyền ảo, nhưng ở khía cạnh nào đó, cũng có thể bảo nó thật sự quá đỗi nổi bật.

Ít nhất thì nó cũng nổi bật và lạ lõng một cách dị thường giữa con đường núi đá ảm đạm.

Ở phía sau lưng họ là Rialis đang hết hơi bám theo.

Tuy bảo tới đây để thảo phạt, vậy mà cô lại trong bộ trang phục đường phố bình thường, mà chẳng hề mang theo cả trang phục chiến đấu hay kiếm.

Nếu theo đánh giá của chính chủ, cô không tránh khỏi việc cảm thấy nó thật điên rồ, nhưng đây lại là chỉ thị từ Renya.

"Hợp ghê. Rất dễ thương ha. Nhưng ...... chẳng phải thứ này không phù hợp với việc đi đường núi hay sao?"

"Có lẽ, vậy hen. Như đôi giày, này chẳng hạn, rất bền, nó được, cô, Frau, làm, cho, khi bảo chân, bị thương, là không được, đấy"

"An, anh Renya? Rốt cuộc anh bảo ...... là đi tới tận đâu chứ, bởi tôi mặc mỗi trang bị nhẹ như thế này ......"

"Hửm?"

"À, không, dù nhất quyết không có chuyện tôi muốn phàn nàn gì đâu"

Chắc do nghĩ mình đã làm tổn thương cậu ta từ phản ứng của Renya, Rialis nhanh chóng lắc cổ và tay tay, nhưng Renya đang phản ứng với một chuyện hoàn toàn khác biệt rồi cất tiếng nói.

"Croire, mà tôi trông thấy hình như có thứ gì đang bay ở phía trước?"

"Anh, Renya. Mắt, tốt, hen. Tôi cho, là, wyvern. Tôi nghĩ, cự li, là khoảng, 600m"

"Vậy sao. Thật thích hợp để bắn thử trước khi vào việc chính ha. Rialis, lại đây"

"Dạ, vâng?"

Hoàn toàn không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra từ giờ, Rialis đã tiến lại gần Renya theo cái vẫy tay gọi lại của Renya.

Renya liền rút bộ giáp toàn thân mạ mithril từ trong Túi đồ ra trước mắt cô.

Đặt chúng nằm ngửa trên mặt đất, rồi nhanh chóng tháo đai giữ và tách toàn bộ các bộ phận thành hai mảnh, Renya bảo Rialis ngả lưng vào bên trong phần giáp còn nằm trên mặt đất.

"Này, rốt cuộc cái gì đang ......"

"Không có thời gian. Nghe này, nên nhanh ngả lưng ra đê"

"Anh, Renya. Xem ra, đằng đó, đã, nhận ra, phía mình"

Hướng ánh mắt về phía con đường sau lời cảnh báo từ Croire, cậu nhìn thấy con wyvern đang bay về phía bọn họ một cách chậm rãi.

Wyvern là loài á long với ngoại hình là con thằn lằn khổng lồ với chân trước biến thành đôi cánh có màng của loài dơi.

Tổng chiều dài là khoảng 3m, tuy không phải loại khè hơi, nhưng ở cuối đuôi có gắn kim độc, và chuyện nó có mang độc tê liệt mạnh lànhững thông tin mà Renya nghe được ở Hội.

Về độ mạnh, tuy không phải mạnh tới tuyệt vọng, nhưng chắc bởi với những nhà mạo hiểm không quen với các đòn tấn công từ trên cao, nó được xếp vào loại ma vật mạnh mẽ, nên họ sẽ dễ dàng bị biến thành con mồi của nó.

" Nó tới rồi kìa, coi nào chui vào nhanh lên!"

"Tôi, tôi biết rồi!"

Bị thúc dục, Rialis liền ngả lưng vào trong bộ giáp.

Sau khi xác định việc đó, Renya gấp rút đặt nửa thân trên và đóng đai giữ lại.

"Anh Renya, nó đến rồi!"

"Cô hãy đỡ giùm, một đòn đi!"

"Anh nói chuyện khá là phi lí hen!"

Trước con wyvern đang tính lao xuống từ trên cao và tóm cô bằng chân sau, Croire đang buông lời cay độc bằng tiếng elf, trong khi là hét ầm ĩ.

"<Tường gió>"

Đường bay của con wyvern đang tính tấn công với đòn gió cuộn lên đã bị hỗn loạn.

Chắc do nghĩ sẽ chỉ rớt xuống mặt đất nếu miễn cưỡng xông tới, con wyvern liền tạm dừng đòn tấn công, cua người và lấy lại cự li.

Cái miệng với hàm răng lởm chởm của nó vang lên tiếng hống nhức tai kinh khủng.

"Anh Renya! Nó đang gọi đồng bọn!"

"...... Này~ Croire"

"Sao vậy! Dù tôi cho là làm thêm lần nữa sẽ khá là nhọc nhằn!"

"Cái váy đó ...... khá là chắc chắn ha~ ......"

Trước Renya đang nói một cách thản nhiên, Croire với cặp má hơi nhuộm đỏ, đã giữ mép váy trong khi nói.

"Nếu muốn nhìn, thì lát nữa em lật cũng được! Mà anh bắt tôi nói cái gì vậy trời!?"

"Chuyện đó, lại thật hào hứng hen~"

Vừa cười hả hê vừa hoàn thành việc khóa cái đai giữ cuối cùng, Renya cất tiếng gọi Rialis đang ở bên trong bộ giáp.

"Nghe này Rialis. Nếu không muốn chết thì hãy hết mình tâm niệm: cứng lên. Rõ chưa? Không muốn chết hay ghét bị đau cũng được. Trước hết hãy bảo vệ bản thân một cách tích cực vào, rõ chưa?"

"Vâ, vâng!"

"Được, chuẩn bị tinh thần trên nhiêu mặt đi"

"Ế!?"

Rialis vẫn còn nhiều âu lò về lời nói của Renya, nhưng cô đã ở trong trạng thái chẳng thể cởi bộ đồ ra nữa rồi.

Do trọng lượng của nó, đây là một thứ không thể gỡ bỏ bằng tay của chính người bên trong, nếu họ không thể ngồi dậy được.

Cậu rời mắt khỏi Rialis đang như thế, rồi hướng ánh mắt lên bầu trời, số lượng những con wyvern đang nhìn bộ dạng của bọn họ trong khi bay vòng vòng đã tăng lên 4 con.

"Đang tăng lên! Chúng đang tăng lên hen, anh Renya!"

Croire đang gào thét và có lẽ đã sử dụng tiếng elf suốt nẫy giờ, bởi cô đang nói chuyện một cách trôi chảy.

"Được, đi thôi Rialis. Ổn thôi, bởi ít nhất bản thân cô sẽ tự mình trải nghiệm!"

"Vâ, vâng?"

"Không niệm chú, phát động khuếch đại <Thao tác>"

"Hyah"

Chỉ còn lại tiếng la hét ngắn ngủi, bộ giáp đặt nằm ngang trên mặt đất đã bay lên không trung với tốc độ lố bịch.

Xem ra bản thân tiếng la hét vốn kéo dài ra, nhưng có lẽ bởi nó đã bay một cách nhanh chóng lên độ cao không thể nghe nổi được nữa, Renya suy nghĩ.

Ma thuật thao tác là ma thuật không thuộc tính, thứ sẽ di chuyển một món đồ mà người dùng không cần phải vẩy tay.

Thông thường đó là ma thuật mà người niệm thuật sẽ di chuyển đồ vật tương xứng cầm bằng một tay ở tốc độ phù hợp; dẫu có nhầm lẫn chăng nữa, nó chẳng phải loại ma thuật có thể nâng một bộ giáp có độ nặng mà người ta không thể thoát ra nổi bởi độ nặng của nó, tới cự li mà họ không thể nghe thấy được tiếng la hét.

Thứ này tiêu hao một lượng lớn ma thuật và kèm theo việc khiến hiệu quả được khuếch đại; thông thường sẽ chẳng gây hiệu quả ma thuật Thao tác lên bộ giáp, mà là kĩ thuật điều hướng mơ hồ để triển khia bằng ma thuật chỉ với đà di chuyển được tạo ra ban đầu.

Nói tóm lại theo cảm giác của Renya, đó làm cảm giác tung hứng bộ giáp nặng có Rialis chui vào bên trong bằng một bàn tay lớn không nhìn thấy được.

Trước chuyện này, xem ra đám wyvern đang bay lộn trên đầu Renya đã bị ngạc nhiên, sự chú ý của chúng đột nhiên hướng vào bộ giáp bay tới.

Trong khoảnh khắc ấy, Renya lại khởi động ma thuật Thao tác một lần nữa, rồi ném một cách mãnh liệt cơ thể Rialis vào một con trong những con wyvern.

Con wyvern hốt hoảng chuyển sang hành động né tránh, nhưng thời điểm nó nhận ra lại quá chậm trễ.

Khối kim loại vang lên tiếng la hét bị bóp nghẹt liền húc vào eo của con wyvern đã để tuột tay cơ hội bỏ chạy.

Trong khoảnh khắc ấy, con wyvern vang lên tiếng rống đau đớn, thịt ở phần hông bắn ra tung tóe.

Máu me và những mảnh thịt bay vương vãi, con wyvern đang rơi xuống mặt đất.

Trong lúc ấy, cơ thể Rialis đã nhanh chóng chuyển hướng bay bởi ma thuật Thao tác một lần nữa, và thổi bay đầu của một con wyvern khác.

Trong tầm nhìn của Croire, người đã ngạc nhiên tột độ và đang theo dõi bầu trời một cách choáng váng, bộ giáp có Rialis bên trong đang bay ngang dọc thoải mái trên bầu trời, rồi đâm thủng cơ thể của hai wyvern nữa, và cứ thế hạ cánh xuống mặt đất.

u2554-ae7fdaa2-733c-49f0-b309-a4a23be56b06.jpg

Nó rơi xuống chỗ mà đám Renya đang ngước nhìn lên, và tạm dừng ngay trước khi đâm sầm xuống mặt đất, như thể được một bàn tay không ai nhìn thấy ghìm lại, rồi tiếp đất một cách rón rén.

"...... Anh...... Renya?"

Trước bộ giáp không hề co giật và chỉ vang lên mấy tiếng thều thào ưm ưm, mà chắc là do mắt của người bên trong đang bị xoay vòng, Croire đang hướng ánh mắt khiển trách sang phía Renya.

"Thế này thành ra Rialis đã đánh bại bốn con wyvern ha"

Xung quanh Renya, người chả mang bộ dạng hối lỗi, mà nói ra một cách thật thờ ơ, là bốn lần âm thanh các thân thể con wyvern đã tắc thở[note42642] và rơi từ trên xuống đập mình xuống mặt đất không ngừng vang đội tới.

Ghi chú

[Lên trên]
(tuyệt mệnh)
(tuyệt mệnh)
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks trans.
Xem thêm
Cuốn quá mà chả còn nhớ miếng nội dung nào hết =)). Cày lại thôi!!!. Tks Trans rất nhiều nhá..
Xem thêm