Pháp sư chuyển sinh điều...
Sakurai Christaller TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 01: Có kẻ xâm nhập mới?

17 Bình luận - Độ dài: 1,659 từ - Cập nhật:

HAPPY NEW YEAR!

>///DOKILUCIFER\\\<

Trans: dappingpenguin

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Elsie tham gia với chúng tôi.  

 Dù chỉ là một thực tập sinh nhưng em ấy vẫn là một pháp sư, nên cũng biết những thứ cơ bản về phép thuật. 

Vì thế, tôi quyết định sẽ để em trở thành cánh tay phải của mình.

Nếu mọi thứ xảy ra trơn tru được như vậy thì tốt, nhưng…

“Khoan đã! Cô nói cô là người yêu của Gilles?”

“Senpai yêu Elsie nhất!”

“Hả, không bao giờ! Anh ấy chỉ làm bộ như anh ấy thích cô thôi!”

Belle và Elsie cãi nhau tranh tôi mỗi ngày. 

Và mỗi khi tôi định chen vào giữa hai người để làm dịu tình hình thì….

“Anh im đi !” 

“Senpai im đi !”

Và như mọi khi tôi đều bị lép vế khi họ quát vào mặt tôi

“Haaa……..”

Tôi thở dài, cô hầu gái kế bên tôi cười nhẹ.

“Ufufufu, trở nên nổi tiếng khó khăn thật đó.”

“Chị nói đúng, bị từ chối tỏ tình thì không nói, cơ mà bị cho ra ngoài vòng như thế này thì…..”

“Với Onee-san này thì không có vấn đề gì về mối quan hệ bằng cơ thể đơn thuần đâu.”

“Ca-Carol...”

Tôi cố gắng đối lời Carol người chợt cứu nguy cho tôi.

Nói cho cùng, giả sử chỉ đơn giản là quan hệ xác thịt thôi thì dễ giải quyết hơn nhiều…. hoặc đó là những gì tôi nghĩ.

Và đương nhiên, mỗi khi tôi và Carol nói về mấy cái này, Bell và Elsie sẽ làm một khuôn mặt khó chịu 

“Gilles!”

“Senpai!”

“.....Anh xin lỗi” [note29560]

Đó thấy chưa? Tuy nhiên, mặc dù mấy cuộc trò chuyện của chúng tôi lâu lâu có hơi nhảm, nhưng chúng tôi cũng đã có thể tiến tới gần hơn với bí mật của toà tháp, dù chỉ là một ít. Chúng tôi đã biết được những điều sau:

Đầu tiên, chúng tôi đã thành công trong việc xác định điểm của toà tháp từ những hành động mà chúng tôi đã làm.

Nhưng chúng tôi vẫn chưa phân tích được cách tính điểm của toà tháp, tôi chỉ biết được số điểm thông qua ma pháp trận bằng phép thuật của mình. 

Số điểm chúng tôi hiện có là:

220/10000

Mặc dù 220 điểm còn khá là nhỏ so với mục tiêu, và chỉ khi đủ 10000 điểm, điều kiện mới được hoàn thành và chúng tôi mới có thể mở khoá được bí mật được chứa trong tòa tháp.

Theo những kết quả mà tôi thu được, thì cuộc làm tình giữa tôi và Elsie kiếm được nhiều điểm nhất. 

Sự ghét bỏ của cô ấy đối với tôi đã chuyển hoá thành tình yêu có thể đóng một vai trò lớn việc này. 

Tuy nhiên, nó khá là thất vọng khi nhìn vào số điểm mà chúng tôi kiếm được qua những “hoạt động kiếm điểm” vào những lần sau đó. Vấn đề là nếu tôi không làm tình với những người phụ nữ khác thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian để tôi có thể đạt đủ điểm cần thiết. 

“Nếu chúng ta cùng nhau làm hết sức mình thì……!” Cô nàng pháp sư tập sự đã làm tôi khá là ngạc nhiên khi nói câu đó. Ê, cái đầu em để ở đâu vậy hả? Em có hiểu chỉ làm với một người sẽ mất đến bao giờ không? 

“Ah, nè. Senpai, Em cần nói với anh điều này”

“Gì vậy?”

“ Là về Bộ Ma Pháp Cung Điện Hoàng Gia, họ đang cật lực tìm kiếm anh đấy, anh đã làm gì họ à?”

“Uhm....Anh nghĩ cũng đã đến lúc rồi nhỉ”

Nếu tôi không liên lạc gì với họ trong vòng 3 ngày kể từ lúc tôi đến tháp, họ sẽ cho rằng tôi đã chết. 

Tôi thì ổn đấy, nhưng mấy gã trong Bộ Ma Pháp chắc không đâu, họ sẽ không ngừng tìm kiếm đến khi thấy được xác của tôi đâu.

Thật sự, nếu tôi là thành viên của Bộ Ma Pháp, tôi cũng sẽ suy luận rằng mình đã cấu kết với Quỷ Vương rồi. Họ thù địch tôi như thế đấy.

Mà, tôi cũng không cãi được, vì sự thật là…. [note29559]

“Elsie, em có tin tức gì từ phía họ không?”

“ Uhm, thì, khi Elsie đến Bộ Ma Pháp, họ nói họ muốn biết tình trạng của anh như thế nào rồi, hay những thông tin tương tự vậy…..”

Chắc rằng họ cũng đã đề nghị Elsie làm một chuyến do thám và chắc họ cũng đã chuẩn bị xong xuôi để làm thêm một chuyến nữa rồi. Có thể là nếu Elsie không đi trước thì họ đã xông vô đây rồi. 

Thật sự thì tôi không muốn mấy người được trang bị vũ trang xông vào đây đâu. 

Với sức mạnh hiện tại, tôi nghĩ tôi có thể cân được một số lượng lớn, nếu chúng tôi đánh lộn với nhau.

Nhưng mà, tôi lại không thích đánh lộn cho lắm, tất cả cũng tại vì cái lệnh cấm ngu ngốc của mẹ tôi, rằng không được giết bất cứ ai, nên tôi nghĩ tốt hơn hết là cứ để yên đó và không đụng chạm gì tới họ.

“..... Mà anh cũng không nghĩ họ sẽ để yên việc này đâu”

“ Em cũng nghĩ vậy đó, Senpai”

Khi mà tôi và Elsie đang vắt óc để tìm cách giải quyết vấn đề thì…..

“Vậy thì tại sao anh không giết hết tụi nó cho rồi?” 

Kẻ cuồng chiến nhất trong tất cả chúng tôi lên tiếng với một giọng điệu đắc thắng 

“Yeah, có thể?... Ah mà không, Belle, em có thể thắng họ dễ dàng nếu em chịu nghiêm túc một tí, nhưng nó vẫn không giải quyết được vấn đề.”

“Tại sao?”

“ Ừ thì nếu em đánh bại lượt thứ nhất, thì họ sẽ phái lượt thứ hai đúng không, và chắc chắn sẽ mạnh hơn lượt thứ nhất”

“Và nếu em đánh bại họ luôn, thì họ sẽ phái lượt thứ ba và đương nhiên là mạnh hơn đúng không? 

“ Đúng vậy, Nếu chuyện đó xảy ra thì chuyện khám phá bí mật tầng 101 của chúng ta sẽ bị hoãn lại”

“.....Vậy, chúng ta nên làm gì đây?”

“Đó là những gì mà tụi anh đang nghĩ” 

Tôi có nên thú nhận với tất cả mọi người về mối quan hệ giữa tôi cùng với Belle, và bí mật của toà tháp? Mà, không, Tại sao họ lại phải tin những gì mà tôi nói?

Thôi kệ đi, bây giờ suy nghĩ cũng chả làm được gì, cứ đợi con mồi kế tiếp đến là được rồi. 

Biriririri……!

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay *[note29558], chúng tôi vừa mới nghe thấy chuông báo động.

“ Hình như có người vừa mắc bẫy thì phải. Tầng nào vậy?”

“Cậu Gilles, hình như là tầng 34.”

Carol nói với tôi 

“Bẫy ở tầng 34,... có phải là-”

“Ufufufu, đúng vậy là ‘nó’ ”

“Thi- Thiệt hả?”

“Cậu Gilles có vẻ như cậu đang vui nhỉ”

“không, không có đâu”

Nếu là bẫy ở tầng 34, thì chắc chắn là ‘nó’

‘Nó’ là thứ đầu tiên mà tôi vụt qua đầu tôi khi suy nghĩ về một cái gì đó khiêu gợi khi bạn nhắc tới thế giới khác.

‘Nó’ không quan tâm bạn là kiểu phụ nữ nào.

Trong dungeon này, không phải nơi nào cũng có “thiết bị theo dõi” của tôi.

Cái nơi quái quỷ này quá lớn để thiết lập ở mọi nơi, nên tôi chỉ có thể thiết lập ở những nơi có bẫy mà thôi.

Mọi bẫy đều có thiết bị báo động, nên tôi có thể biết khi nào mà họ sẽ bị mắc bẫy. 

Nhưng không phải nơi nào cũng có camera giám sát để thấy được những vị khách xui xẻo 

Có một lý do mà tôi không thể đặt ở khắp mọi nơi được.

Vì thế nên, tôi không thể kiểm tra thân phận của người đột nhập được, nên tôi không biết người này có phải là nữ hay không.

Và sau khi biết được có người đột nhập thì toàn bộ những phần còn lại tôi phải tự lực mà làm. 

“Nhưng, cũng kỳ nhỉ.”

Belle khoanh tay lại, lẩm bẩm.

“ Tại sao chúng ta không đặt mấy cái camera của anh trước cổng vào của dungeon nhỉ?”

“Nếu anh làm được thì anh đã làm rồi” 

Thậm chí ở thế giới trước, nơi tốt nhất để lấp camera là ngay trước cửa của bất kỳ toà nhà nào mà. 

Nhưng mà, vì một số lý do, tôi không thể đặt ở tầng thứ nhất.

Có một cái gì đó đã phá huỷ cái camera khi tôi định đặt ở đó, một lực bảo vệ hay gì đó. Không thể lắp camera ở đó được 

Cũng có nhiều cầu thang thông đến các tầng trên và rất là khó khi đặt camera ở mọi nơi được. Tôi không còn cách nào khác vì năng lực giới hạn của mình. 

Mà đối với tôi, nó đã tốt khi tôi có thể ngồi yên một chỗ, mà vẫn biết được người xâm nhập đang ở đâu, và cũng vì tôi phải đến gặp nạn nhân để làm việc ‘đó’,nên ngồi một chỗ ngắm màn hình cũng không quan trọng lắm.

Ah, và những cái bẫy, chúng được tạo để trói và bắt con mồi theo đúng nghĩa đen.

Thôi kệ, điều quan trọng rằng đã có người bị mắc bẫy.

Bây giờ đã đến lượt tôi đi và xem người đó như thế nào.

Thêm một lần nữa, tôi nhờ Belle kích hoạt phép dịch chuyển.

-----------------------

Donate cho dịcher:

Momo: 0963984215

BIDV:  26010001251815

Ghi chú

[Lên trên]
tương tự: speak of the devil
tương tự: speak of the devil
[Lên trên]
anh chơi quỷ vương luôn rồi
anh chơi quỷ vương luôn rồi
[Lên trên]
trên giường làm cá mập, xuống giường làm cá con
trên giường làm cá mập, xuống giường làm cá con
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

thanks :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bộ sưu tập tai thú bất diệt đã được cập nhật.
Xem tại phần chú thích thêm.
Xem thêm
Chúc mừng năm mới bro , sinh lực tràn trề , thể lực sung mãn mà trans tiếp
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sắp học trở lại rồi :(
Xem thêm
Happy New Year Kumaʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
New Year Happy
Xem thêm
Chúc mừng năm mới~!!
Btw tks trans~!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Happy new year
Xem thêm
Happy new year. Chả biết nói j nữa ...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Còn chúc mừng năm mới nữa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chứng nhận tem
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Năm mới một chương trình rèn luyện sức khỏe mới, nâng cao thể chất, tăng cường sinh lực.
Xem thêm
TRANS
Chạy việt dã dịch chương nào =))
Xem thêm
như anh main và team trans, chủ post nhà ta
Xem thêm