Cựu Dũng Giả Muốn Có Một...
こうじ 鍋島 テツヒロ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1: Cựu dũng giả

Chương 34 - Giao đoạn: Người chú ý đến những sự đổi thay (2).

10 Bình luận - Độ dài: 500 từ - Cập nhật:

Giao đoạn: Người chú ý đến những sự đổi thay (2).

Lâu đài của Vương Quốc Levania lúc này trông rất nhộn nhịp.

Nhộn nhip vì sự chuẩn bị cho Lễ Đăng Quang và Lễ Cưới sắp tới của Hoàng Tử Cain và Stella.

Những Hiệp sĩ và nhũng người lính canh cũng trong tình trạng tương tự.

“Việc chuẩn bị cho pháo hoa đã xong hết cả chưa?”

“Aa, những làn pháo hoa rực rỡ nhất sẽ được bắn đi đấy.”

Cuộc trò chuyện này được diễn ra giữa những người lính và những người Hiệp sĩ.

Từ góc nhìn của một người lạ, họ sẽ nghĩ rằng đây là cho Lễ Đăng Quang và Lễ Cưới.

Tuy nhiên sự thật thì lại không phải vậy.

Vào một ngày nào đó, lúc nửa đêm.

Khi mọi người đều đã ngủ say, một số người tụ tập lại ở phòng họp của các Hiệp sĩ.

“Tất cả thành viên của đội 35 đã quyết định tham gia rồi.”

“Đội của tôi cũng vậy.”

“Tôi cũng vậy, chúng ta sẽ giao phó hoàn toàn linh hồn của mình cho Ngài Đại Tướng!”

“Vậy sao……. ”

Đứng ở giữa chính là Đại Tướng Gash.

Ông ta đã bí mật chuẩn bị cho cuộc nổi dậy sau cuộc gặp mặt với Noel.

Ông triệu tập những người cấp dưới mà ông tin tưởng và nói với họ về cuộc nổi dậy rồi bắt đầu gom góp nhân lực.

Vũ khí không phải vấn đề vì quyền kiểm soát kho vũ khí thuộc về những Hiệp sĩ.

Hầu như tất cả các thành viên của đội Hiệp sĩ đều tham gia vào.

“Ta xin bày tỏ lòng biết ơn của mọi người vì đã tham gia vào kế hoạch này. Vương Quốc đang trên đà bị phá hủy. Ai đó cần phải ngăn việc này lại cho dù cái giá phải trả có là chính mạng sống của họ. Chúng ta là những người duy nhất có thể làm được việc này. Nhưng ta không hề nói việc chúng ta đang làm đây là đúng. Thứ gì đúng, thứ gì sai, đó không phải thứ mà chúng ta có thể quyết định được nhưng là việc của các thế hệ sau.”

Những cấp dưới của ông đều im lặng khi nghe những lời nói của ông.

“Nếu, nếu có một ai đó trong số chúng ta trở mặt phản bội thì ta cũng chẳng thể làm gì được. Ta sẽ không oán trách hay căm thù họ. Đó đều là định mệnh cả thôi. Các bạn vẫn sẽ quyết định tham gia vào kế hoạch này chứ?”

“Tất nhiên rồi ạ. Chúng tôi đều được Ngài Đại Tướng huấn luyện và chúng ta đã đi xa đến nhường này rồi. Chúng tôi sẽ kề vai sát cánh cùng nhau, cùng với Ngài, Ngài Đại Tướng ạ.”

“Cảm ơn. Lễ Đăng Quang sẽ là ngày mà chúng ta vùng dậy.“

***

Trans: Kelvin_Key.

Edit: Shuri.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Đảo chính nào
Xem thêm
Nữ thần: Bà cắt nước chúng mày
Quốc gia hàng xóm: Bọn anh xin được phong chức nhẹ cho hero nhà mày
Hoàng tử đệ nhị: Ngu thì chết, tội tình dề. Tôi đéo quen mấy người
Quân lính: Time to fuck you up you motherfucker
Xem thêm
đoạn 18 "ong tin tưởng"
đoạn 23 "đều à định mệnh"
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thanks
Xem thêm
TRANS
CVTER
Ahihi :))
P/s: Vậy là t đoán đúng về mấy con số ha :>
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ừ, từ nay về sau nó sẽ là dấu hiệu của... :D
Xem thêm
TRANS
CVTER
@Kelvin_Key: ...
hqdefault.jpg
Hmmmmm :D
Xem thêm