Cựu Dũng Giả Muốn Có Một...
こうじ 鍋島 テツヒロ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 2: Lãnh chúa phong kiến

Chương 59 - Cựu Dũng Giả biết về mặt kia của vấn đề.

20 Bình luận - Độ dài: 852 từ - Cập nhật:

Lâu rồi mới dịch lại nên có gì sai sót về xưng hô anh em cho mình biết nhá.

<><><>

Chương 58: Cựu Dũng Giả biết về mặt kia của vấn đề.

Đã một tuần rồi mà tôi vẫn chả nhận được tin tức gì từ Guild Xây Dựng.

 “Phần thưởng có hơi ít à? Hay ta đẩy deadline có hơi gấp?”

Millet tỏ vẻ không đồng ý, “Không, tớ nghĩ vậy là đủ rồi…..”

Ngay sau đó, tôi tới Guild xây dựng để nắm rõ tình hình. Nó vẫn nằm trên bảng yêu cầu như thường, có vẻ như chả có ai đụng gì tới nó cả.

Khi tôi nhìn lên trên cùng, người nhân viên dán một tờ yêu cầu mới với một dấu trên đó.

Để khỏi ngáng đường những người công nhân và quan sát họ, tôi rời đi nơi khác. Một người la lên, “Oh! Nâng cấp căn nhà của nữ Bá Tước Grundy huh!?”

Một người khác với lấy tờ yêu cầu, “Được rồi! Tôi sẽ nhận yêu cầu này vậy!”

Người thứ ba lên tiếng, “Đừng có tham vậy chứ! Chả phải nhóm của ông đã nhận yêu cầu của Hầu tước Beranga vào hôm nọ rồi còn gì! Biến về đi!”

Họ bắt đầu làm ầm cả lên.

Tôi nói thầm cùng với sự bất ngờ, “Cái….. Quái gì vậy……”

Một giọng nói bất thình lình vang lên sau tôi,  “Đây là chuyện thường thôi.” Một người người đàn ông trẻ tuổi trông lịch thiệp đang đứng đó mỉm cười hòa nhã.

Vẫn chưa thông lắm nên tôi hỏi lại, “Chuyện thường tình?”

Cậu vẫn mỉm cười nhưng lần này lại có thêm chút nét mệt mỏi,  “Mọi người đều chỉ muốn nhận yêu cầu từ quý tộc hoặc từ hoàng tộc.”

Tôi lại hỏi, “Tại sao chứ? Ngay cả dân thường cũng muốn tu sửa hay xây lại nhà của họ mà?”

Vẫn với nụ cười mệt mỏi đó, cậu ta giải thích, “Cũng dễ hiểu thôi mà, đó là vì địa vị và tiền bạc đấy. Nếu vị quý tộc hay hoàng tộc nào đó thích bọn họ, họ có thể trở thành một kiến trúc sư riêng, việc này làm họ trở nên giàu có.”

Nhìn lại nơi náo nhiệt kia, tôi hỏi, “Nhưng hạng của yêu cầu kia cũng cao mà?”

Cậu gật đầu đồng ý, “Yeah, đúng vậy. Đó là lý do tại sao những tập đoàn lớn nhận những yêu cầu rồi vứt cho các công nhân việc còn lại. Gần đây, ‘Trung tâm thương nghiệp Amur’ và ‘Trung tâm thương nghiệp Christa’ đang chiếm ưu thế.”

Tôi chỉ vào nơi náo nhiệt kia và hỏi, “Nói cách khác, những người đó cũng vậy sao?”

Cậu trai nói trong khi lắc đầu, “Họ không thuộc về cả hai nơi đó.”

…….Tranh đấu quyền lực và bè phái đều xảy ra ở khắp mọi nơi, huh.

Tôi hỏi cùng giọng buồn bã, “Vậy là yêu cầu của những dân thường bị bỏ lại cả sao?”

Nụ cười đã vụt tắt, cậu trai đồng ý, “Đáng tiếc là đúng như cậu nói đấy.”

Tôi thủ thỉ với sự cam chịu dâng lên, “……Vậy khi nào thì tiến hành…….?” (Kelvin_Key: Có dịch sai cho mình xin lỗi vì nguyên văn nó là”……Then, when it came to pioneering…….?”)

Cậu trai trả lời trong khi lắc đầu, “Có vẻ như họ chả bao giờ có ý định nhận nó đâu. Nó tốn thời gian và rất nguy hiểm.”

…….Thật là…… thất vọng. Cuối cùng cũng chỉ là vì danh dự và tiền bạc.

Cậu trai đổi chủ đề bằng một câu hỏi khác, “Cậu đến đâu để đưa ra một yêu cầu à?”

Tôi gật đầu thừa nhận, “Ah. Tôi đưa ra yêu cầu này cũng phải cả tuần rồi nhưng tôi lại không nhận được thông tin gì nên tôi đến đây để kiểm tra nhưng tự thân làm có vẻ nhanh hơn.”

Nhướm mày, cậu ta hỏi, “Cậu cũng là một kiến trúc sư sao?”

Lắc đầu, tôi trả lời, “Không nhưng tôi có thể sử dụng ma thuật kiến trúc và và ma thuật tái kiến trúc.”

Với một khuôn mặt vô cảm, cậu trả lời, “Hiểu rồi,… hiểu rồi……. Nhân tiện thì nơi đó ở đâu?”

Sao anh ta lại hỏi vậy nhỉ? Sau vài giây, tôi trả lời, “Là làng Hanoi.”

Cậu gật đầu rồi nói, “Aah……..ra là thế à.” rồi cậu ta tiến đến bảng yêu cầu và lấy tờ yêu cầu của tôi xuống. “Tôi sẽ nhận yêu cầu này.”

Tôi vô cùng bất ngờ và hỏi lại cậu ấy, “Cậu-cậu là một kiến trúc sư sao?”

Cậu ta cười ngượng rồi cúi đầu chào tôi, “Tôi là một kiến trúc sư, mọi người thường gọi tôi là ‘Amur Dragger'.”

Eh? Chả phải Amur là…… Thấy biểu cảm của tôi, Amur tiếp tục với một nụ cười khổ,  “Tập đoàn Amur là tập đoàn do tôi sáng lập ra khá lâu về trước. ……Chà, tôi chỉ mới bị đuổi việc gần đây thôi.”

<><><>

Solo: Kelvin_Key.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Cái câu pioneering đấy dịch là "Thế thì... vấn đề khai phá thì sao?..." Pioneering thì kiểu là tiên phong, trong trường hợp này thì dùng từ khai phá chắc hợp hơn
Xem thêm
Gút chọp
Xem thêm
Cty ty mình sáng lập mà lại bị đuổi, cái cảm giác nó deep vê lờ.
Xem thêm
Steve Job bruh... apple đấy
Xem thêm
@Ozvessalius: Steve Job tưởng là nghỉ hưu thôi chứ?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đóng bụi hơi lâu :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
phủi đi là sạch ấy mà? :)
Xem thêm
Truyện nó vẫn nhanh như mọi khi ( ý là mạch truyện nó nhanh chứ méo phải dịch nhanh nhé )
Xem thêm
Quên hết mẹ nội dụng rồi...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cày lại đi... :))
Xem thêm
@Kelvin_Key: lười lắm:))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
boss bị creep đuổi????
Xem thêm
Đuổi vc à? :v
Xem thêm