Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 32: Giao đoạn- Công chúa

85 Bình luận - Độ dài: 2,060 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

---------------------------

Phianse Depaltia, công chúa đế quốc đồng thời cũng là con gái của anh hùng, đang mơ.

Khi ấy cô vẫn còn nhỏ nên chưa thể nhập học ở Học Viện.

Vậy nên cô phải học cùng một gia sư ở lâu đài hoàng gia.

Thế nhưng, Phianse khi đó lại không thể tập trung vào việc học của cô.

“Thưa công chúa… đã đến giờ học rồi ạ. Xin ngài đừng nhìn ra ngoài cửa sổ nữa.”

“U-uh… nhưng mà…”

Vị gia sư khiển trách Phianse vì đã nhìn ra ngoài cửa sổ giữa giờ học.

Thế nhưng, Phianse lại phồng má bĩu môi và không hề có vẻ gì là biết lỗi của mình.

Trái lại, cô hoàn toàn lờ đi và chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ.

Và……

“Phianse ơi!”

“Ể! Họ đến rồi sao!”

Ngay khi cô nghe thấy giọng nói ấy, Phianse lập tức phản ứng và đứng dậy.

“Nè! Phianse! Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò anh hùng, cậu cũng phải đến đấy!”

“OK! Tớ đến ngay đâyyyyy!”

Phianse mở cửa sổ ra rồi nở nụ cười hạnh phúc như những bông hoa mới nở trước giọng nói trẻ con từ bên ngoài.

Và, ở đó là ba người bạn thuở nhỏ của cô đang đứng trên bãi cỏ trong khu vườn của lâu đài hoàng gia rộng lớn.

“Yo! Cậu định học đến bao giờ vậy? Mau đi thôi!”

“Hmm… tớ không phải trẻ con, tớ là một anh hùng…”

“Rebal~, chúng ta vẫn đang là trẻ con mà~”

Một cậu bé với nụ cười cứng cỏi xấu xa.

Một cậu bé lạnh lùng.

Một cậu bé với khuôn mặt nữ tính và là người nhỏ nhất trong cả ba.

Đó là bộ ba luôn chơi cùng với Phianse và cũng là những người lúc nào gây rắc rối cho vị gia sư kia.

“…… Ha~a…… Lại nữa sao ngài Earth? Ngài biết là công chúa bây giờ đang bận học mà đúng không? Bộ ngài muốn chọc giận cha ngài nữa đấy à?”

Vị gia sư lên tiếng hăm dọa cậu bé trông có vẻ là thủ lĩnh, nhưng cậu lại không sợ, và Earth nhỏ đáp lại ông ta.

“Đây cũng là chuyện học chứ bộ! Phianse là thành viên của nhóm tân anh hùng! Cậu ấy đang học để trở thành anh hùng đấy! Ông hiểu chưa?”

Vòng hai tay lại với nhau, vị gia sư lên tiếng ‘ahem’ một cái rồi ngẩng cao đầu lên và ưỡn ngực ra trước Earth, nhưng Phianse đã tranh thủ cơ hội ấy để leo ra ngoài và nhảy xuống từ cửa sổ dù cho cô vẫn đang mặc váy.

“Phải đó! Học về anh hùng cũng quan trọng lắm nên tôi đi nhé!”

“A, tch, công chúa!”

Khi Phianse nhảy ra ngoài và đưa tay ra, Earth đã cười nắm lấy tay cô.

Bàn tay nhỏ nhắn của hai đứa nắm chặt lấy nhau. Phianse mỉm cười hạnh phúc.

“Ah~, công chúa! Ngài Earth! Khi nào học xong thì ngài mới được chơi! Hôm nay tôi yêu cầu công chúa phải học hành đàng hoàng cho tôi!”

Thế nhưng, vị gia sư cũng không dễ dàng từ bỏ.

Ông cũng bắt đầu đặt chân lên thành cửa sổ như thể muốn đuổi theo Phianse.

Và rồi……

“Hắn đến rồi kìa, tên Đại Quỷ Vương Katekyoshi! Các tân anh hùng, hãy chuẩn bị nào! Bảo vệ bạn chúng ta bằng mọi giá!”

“”Oh!””

Những cô cậu bé cần lấy những thanh kiếm đồ chơi, gậy và trượng.

Họ không hề chùn bước trước vị gia sư đang bắt đầu trở nên hơi nghiêm túc kia, tất cả là để bảo vệ Phianse.

“Anh hùng sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn bè! Vậy nên cậu đừng lo, Phianse. Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì bọn tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu khỏi tên Quỷ Vương tàn bạo này!”

“Afu~u… un…… Cứu tớ vớiiii…”

Earth kéo Phianse ra phía sau lưng cậu và sử dụng bản thân mình như một tấm khiên để chắn trước cô, và tự tin đối đầu với vị gia sư.

Phianse thì ghé sát lại gần cậu và đỏ mặt, cô đang cảm nhận tấm lưng nhỏ bé và ấm áp của Earth.

“Ai là Đại Quỷ Vương hả?! Thật là, ngài nữa đấy! Ngài sẽ không thể trở thành anh hùng tuyệt vời như cha ngài nếu cứ chơi mấy trò đóng giả này đâu.”

“Ông nói sai rồi! Fu chính là pháp sư vĩ đại nhất trên thế giới! Rebal là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới! Phianse là thương sĩ điêu luyện nhất! Và tôi sẽ là vị siêu anh hùng tuyệt vời nhất, tuyệt hơn cả cha tôi!”

Một giấc mơ trẻ con. Nhưng khi đó, cô hoàn toàn tin rằng họ sẽ được như vậy.

Bởi lẽ, họ đã có một vị thủ lĩnh tuyệt vời đang dẫn dắt họ.

“Hoo~oh, đúng là một người thủ lĩnh đáng tin cậy nhỉ~… Vậy, liệu vị siêu anh hùng tương lai đây có thể đánh bại được Đại Quỷ Vương Katekyoshi và Ma Nữ Sadiz này không nhỉ?”

“Geh, S-Sadiz!? Chị làm gì ở đây?!”

“Nofufufu~, tôi đến để bắt cậu chủ nào đó dám không làm bài tập và trốn đi chơi về thôi~ ♪“

Thế nhưng, thủ lĩnh cũng có điểm yếu của riêng mình. Có một con ma nữ mà cậu không thể thắng.

“Cậu chủ Earth. Cậu cũng phải học hành cho đàng hoàng không thì tôi sẽ giận đấy~!”

“Eh, tha, uh, uh… không công bằng!?”

“Huh… Tôi… uh-oh, đồ quỷ con…… ahem. Thôi, tôi về trước nhé, cậu chủ…”

“U-uh… t-thế à… vậy tớ cũng về đây…”

Trong tình cảnh này, thì cô nên tự bảo vệ bản thân mình, vậy nên Phianse bước lên sẵn sàng đối mặt với ma nữ để bảo vệ Earth.

“Earth đã thất bại! Tớ sẽ tự mình đánh bại ma nữ này!”

“Eh, Phianse!?”

“Đến đây đồ xấu xa! Ta sẽ không để bạn mình đi đâu!”

Họ đứng sát cánh cùng nhau và đôi lúc cũng dựa lưng vào nhau.

Phianse rất thích mối quan hệ của họ.

“Earth, Fu, Rebal, tất cả Tân Anh Hùng, sẵn sàng chiến đấu!”

Cô chắc chắn khi ấy… thậm chí là cả trước đó… cô lúc nào cũng ở bên bọn con trai ấy như thể đó là chuyện thường.

Và dù bao nhiêu năm đã trôi qua, mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy.

Chưa lần nào Phianse hoài nghi về tương lai này của họ.

“…… Hồi đó Earth…… cậu ấy quả là ngây thơ và nghịch ngợm mà…”

Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ hoài niệm và hạnh phúc, Phianse rời khỏi giường với cảm giác khoan khoái.

Đã gần mười năm trôi qua kể từ khi ấy.

Họ tuy không còn được ở bên nhau thường xuyên như hồi còn nhỏ, nhưng cô vẫn tin rằng mối quan hệ giữa bọn họ không có gì thay đổi.

“Mà nói mới nhớ, chúng ta đã bắt đầu làm điều ấy từ hồi còn nhỏ rồi nhỉ… tài năng của Fu, thể trạng vật lí của Rebal…. Mọi người tuy còn nhỏ, nhưng họ cũng đều đã bộc lộ một chút tài năng của mình… Còn mình và Earth… mình cũng có gì đó… mình bắt đầu suy nghĩ như vậy rồi trở nên mất kiên nhẫn. Dần dần, mình ngày càng có ít thời gian để chơi hơn.”

Nhưng mặt khác, Phianse biết rằng bản thân cô không còn dễ tiếp cận như trước.

Cô hiểu điều này là không thể tránh khỏi khi trưởng thành, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi chút cô đơn.

“Nhất là… Earth, thủ lĩnh của nhóm Tân Anh Hùng bọn mình… dần dần… bắt đầu căm ghét cái danh hiệu Đại Anh Hùng, Hiro…. Cậu ấy đã cố hết sức để thay đổi bản thân, nhưng kì vọng của mọi người xung quanh vẫn còn đè nặng lên đôi vai của cậu ấy và rồi cậu ấy bắt đầu trở nên khó tính hơn…. Và tự hạ thấp bản thân mình… Hmm, hồi mới nhập học, mình gần như muốn khóc khi nghe cậu ấy gọi mình là ‘công chúa’ luôn đấy.”

Phianse vừa đi đến chỗ cửa sổ cô từng nhảy xuống vừa nhìn ra khu vườn.

Mười năm trước, mọi người đều ở đó với Earth dẫn đầu.

Nhưng đã rất lâu rồi không ai đến cả.

“…… Nhưng…. sẽ sớm thôi. Rebal và Fu đều đã trở về. Earth gần đây cũng đã bắt đầu thay đổi, và cậu ấy cũng tuyên bố rằng mình sẽ chiến thắng giải đấu…. phải. Cũng không sao cả. Khi chúng ta tốt nghiệp rồi thì chúng ta đều sẽ trở thành chiến binh thực thụ cả thôi. Cùng trở thành Kị Sĩ Đế Quốc và rồi một lần nữa, nhóm Tân Anh Hùng sẽ được tái xuất!”

Những người bạn thuở nhỏ của cô đang dần trở nên lạnh nhạt với nhau hơn, nhưng Phianse vẫn tin vào họ.

Chúng ta chắc chắn sẽ được ở bên nhau như trước, thậm chí là càng thân thiết hơn.

Khi ấy, với tư cách là những chiến binh thực thụ, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục bảo vệ đế quốc và thế giới.

Rồi……

“…… Nhưng… Rebal và Earth lại đang định đánh nhau vì mình….”

Phianse biết rằng việc giải quyết những chuyện vượt quá tình bạn là một điều rất cần thiết với những người bạn thuở nhỏ của cô.

“Mình vui khi nghe về cảm xúc của Rebal, nhưng… Mình chắc Earth sẽ… ngày hôm trước mình vừa nhận ra Earth cũng thích mình… Hơn nữa, mình cũng muốn chiến thắng giải đấu và tỏ tình với cậu ấy… Nhưng giờ không biết nếu Earth thắng thì sao nhỉ…”

Trái tim của Phianse vốn đã quyết định xong cả.

Thế nhưng, cô không thể cứ từ chối một người bạn thuở nhỏ của mình khi bảo rằng ‘tớ muốn có cơ hội’ được.

Và, phiền phức thay, Phianse lại tin rằng Earth chắc chắn sẽ chiến thắng mà không gặp khó khăn gì.

Cô hiểu rõ khả năng Earth hơn ai hết trong suốt ba năm ở học viện này.

Mặt khác, Rebal, người chỉ tự tin về mỗi sức mạnh vật lí của mình, đã trở nên mạnh hơn rất nhiều suốt hơn một năm du học qua.

Phianse cảm thấy cậu sẽ khó lòng mà thắng được Earth.

Nhưng, nếu như Rebal chiến thắng giải đấu…

“Haa… Mình đúng là một đứa con gái tệ hại mà… vì mình đã khiến những người bạn thuở nhỏ yêu quý của mình phải đánh nhau…”

Bình thường thì cô sẽ bắt đầu tập luyện trước [Giải Đấu Tốt Nghiệp], nhưng Phianse đã không hề làm gì suốt một thời gian vì mối tình tay ba giữa những bạn thuở nhỏ của cô.

“……Mà, mình cũng không thể cứ như vậy mãi được. Dù sao thì, sau trận đấu… À phải rồi, ‘nếu cô muốn tìm hiểu về Earth thì hãy cứ ở lại một đêm đi’… phải, mình phải học về gu của cậu ta bằng cuốn sách đen mình có được từ bà chị hầu gái kia mới được…”

Cô không hề nhận ra ý định thật sự của Earth và con đường mà cậu đã chọn….

Để rồi cuối cùng, ngày ấy sẽ đến.

-----------------------

Lời tác giả:

Tôi luôn nợ các bạn.

Vì lí do nào đó, sức mạnh của xoắn ốc mà các bạn đã gửi cho tôi hôm qua đã tăng lên rất rất nhiều,

Sáng đó tôi mở máy nhìn bảng xếp hạng và, chúng ta ở hạng bốn đấy.

Tôi không nghĩ mình sẽ có thể quay trở lại được bảng chỉ trong hôm nay, thế nên giờ tôi đang hoàn toàn khỏa thân rồi đấy.

Đây có phải là đang đếm ngược đến mốc 1 triệu điểm không?

Dù là gì đi nữa, tôi cũng rất biết ơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Trong tuần này tôi sẽ cố hết sức! Cùng nhắm đến thiên đường lần nữa nào!

Bình luận (85)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

85 Bình luận

Có điềm
Xem thêm
T thấy công chúa bth mà chả có phải ghét cả, t còn thấy công chúa cũng dễ thương mag sao nhiều ae ghét thế :v?
Xem thêm
drama sắp đến rồi :v
Xem thêm
Mấy ông nói j thì nói xác suất tác giả cho main về vs công chúa... F*ck dù thương em nhưng mà cx dell cao nổi. Bạn thuở nhỏ lại còn tsun dễ thua lắm
Xem thêm
Tui thề luôn,sau này lão tác mà cho main vs cmnl công chúa về vs nhau là tui bay tới tui góp gạch xây nhà cho tác đấy,saidiz iz the best
Xem thêm
về hộ luôn =)))))))))
Xem thêm
@Takishi: về thế quái nào đc,hẳn là tác giả ko bẻ lái ẩu thế đc đâu ha :))
Xem thêm
Đm con hãm công chúa
Xem thêm
J căng z bồ
Xem thêm
@tsubanayoshi: do ghét nó chế :(
Xem thêm
vãi dòng tác giả
Xem thêm
công chúa đáng tiếc , said:"/
Xem thêm
tội công chúa bị NTR cực mạnh :D
Xem thêm
mừng quá khỏa thân à tác giả LV
Xem thêm