Around 40 Otoko no Isekai...
Asakura Hifumi Yamakawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 019: Đào cái giếng

6 Bình luận - Độ dài: 3,914 từ - Cập nhật:

―― Ngày hôm sau.

Sáng tỉnh dậy. Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà với đôi mắt còn ngái ngủ, quang cảnh khác hẳn với mọi khi ―― Trên thanh dầm có cái gì đó .......

"...... n?"

Bởi không rõ là cái gì, tôi dụi mắt và cố gắng tập trung. Dù tôi nhìn thấy là một vật thể màu đen có cuốn cái vòng trắng quanh cổ .......

Khi liếc mắt sang, đó là con mèo rừng với cái vòng Elizabeth trên cổ.

Khi nhìn sang chỗ mà lúc nào cô nàng cũng nằm ngủ, hiển nhiên nó không ở đó. Đĩa đựng thức ăn cho mèo đóng hộp đã được ăn sạch bách.

"Đã ăn cơm rồi sao? Leo được lên chỗ như thế tức là mày đã khỏe rồi nhỉ?"

Tuy cho rằng nó không lí giải được ngôn ngữ của con người, nhưng trước mắt, tôi cứ thử nói chuyện xem.

Nếu nó tính tấn công tôi, thì hẳn tôi đã bị giết từ đời nào rồi, nên hẳn cô nàng không có suy nghĩ thù địch.

Hơn nữa, bởi Myaree đã nói rằng ―― mèo rừng không tấn công con người ha.

"Ưgêh!"

Con mèo rừng nhảy xuống mặt giường của tôi. Qủa là một đòn tấn công đáng kể khi bị đè bởi một con thủ cỡ lớn nặng khoảng 30 kg.

"Nya~n"

Cô nàng dí mặt vào mặt tôi và dụi dụi. To đến thế này mà tiếng kêu vẫn là của loài mèo à. Tuy nhiên, ...... Đôi tai nhọn vểnh lên đầy trang nghiêm và chuyển động hấp háy khá là đáng yêu.

Khi tôi vuốt cổ họng, thì tiếng gôrô-gôrô vang lên trong cuống họng giống với loài mèo.

Và nàng đang nhìn chăm chú khuôn mặt tôi. Bằng cách nào đó, tôi hiểu được điều nó muốn nói. Nó muốn tháo cái vòng Elizabeth ra.

Tôi lấy cái vòng cổ trắng buộc trên cổ ra, thì cô nàng nhảy xuống khỏi giường, đi về phía lối vào và bắt đầu dùng chân trước cào cánh cửa, vang tiếng kari-kari.

Hành vi này cũng từa tựa như một con mèo. Có lẽ nào nó muốn ra ngoài.

Tôi xuống giường, mặc quần và đi về phía cửa, lấy khóa, rồi mở cửa.

Con mèo rừng xác định trái phải, xoay đôi tai to lớn và cảnh giác xung quanh, rồi từ từ thận trọng tiến từng bước một.

Nó đi một chút rồi cảnh giác quanh quanh, và lại đi tiếp ―― và khi nhảy qua hàng rào, cô nàng liền biến mất vào trong khu rừng tối.

Tuy trông hãy còn hơi choáng váng, nhưng cỡ đó chắc sẽ ổn thôi. Thật may là nó đã khỏe mạnh lại.

Việc tôi có thể làm là đến mức này thôi. Mong nó sẽ sống mạnh giỏi.

------◇◇◇------

Sau bữa sáng ――.

Hôm nay là ngày mở tiệm ngoài trời, nhưng tôi đã trốn việc. Nếu hỏi trốn việc để làm gì thì đó là đào giếng.

Vị trí là bên trái phía trước ngôi nhà. Tôi định dùng máy móc hạng nặng nên. tôi tháo rời hàng rào để đảm bảo an toàn, rồi tạo không gian.

Trước hết là máy móc hạng nặng ―― tôi dùng máy đào gầu ngược kéo bằng dây cáp đào một cái lỗ khoảng 2m. Khi mở được lỗ, nếu bắt đầu đào, sẽ có thể tiết kiệm được thời gian cũng nên.

Sau khi đào giếng xong, cứ lấp lại xung quanh là được.

Nếu đào rộng ra, tạo mặt dốc và để máy đào gầu xuống đáy hố thì lại có thể đào xuống tiếp bằng máy đào gầu, nhưng chẳng cần phải làm đến thế.

Theo cuốn sách về đào giếng, với những địa hình có nước, là kiểu ―― đất ―― đất sét―― cát――đất sét――, nên dường như nước sẽ ở tầng cát.

Khi đào hố bằng máy đào gầu khoảng 50cm đất mùn của rừng, thì bên dưới là đất mùn.

Nếu bên dưới đất sét là tầng cát, thì khả năng cao ở dó sẽ có nước chảy ra.

Mọi thứ đều là trải nghiệm. Bởi dẫu cho chỗ này không có nước chảy ra, vẫn có thể đào giếng vào lúc di chuyển đến chỗ khác cũng nên ha.

Sau khi quyết định, tôi mua mũi khoan đào ―― 39,000 yên. Độ dài mũi khoan là 1m, đường kính 10cm.

Cái giếng hẹp cỡ như thế này không thể sử dụng gầu múc nước, nhưng vì sử dụng bơm kéo nước, nên chỉ cần mở lỗ cỡ vậy là được.

Do là động cơ 2 thì, nên có thể sử dụng nhiên liệu hỗn hợp giống máy cắt cỏ. Tôi bỏ nhiên liệu đốt vào, sử dụng van điều tiết không khí, kéo dây khởi động (rope starter) một lần thì máy bắt đầu chạy.

Trước mắt thử đào hố đã ―― nhưng mà, tôi hiểu được sự vất vả khi cầm tay trong khi sử dụng nó, nên tôi chất các khối đất, rồi tôi cải tiến bằng cách đặt mũi khoan cổ định lên trên và dùng tay ấn xuống.

1m đầu tiên thật đơn giản, nhưng độ khó tăng dần lên khi tôi thêm các thanh nối.

Sẽ cần tốn kém cực nhiều thời gian, công sức để đào hố, kéo dài hố, vét đất ra và nâng mũi khoan lên nhiều lần.

Đến đây thì phát sinh vấn đề. Việc gỡ đất bám lên mũi khoan được nâng lên lại vất vả đến bất ngờ.

Tôi mua máy rửa cao áp[1] trên srl để thổi bay số đất đó, nhưng―― lại không thể sử dụng trong cái lỗ đào bằng máy đào gầu ngược kéo bằng dây cáp.

Cũng chẳng có không gian, nếu sử dụng, bên trong lỗ sẽ bị ngập nước và thành bùn lầy lội.

Phải lấy máy khoan bị bât ra khỏi lỗ và sử dụng máy rửa cao áp từng lần. Tôi hơi hối hận khi đã dùng máy đào gầu ngược kéo bằng dây cáp để đào hố.

Những đã đào rồi thì đành chịu thôi. Tôi mui thêm 4 mũi khoang thay thể để đổi luận phiên và tiếp tục kế hoạch tác chiến.

Nếu lưu trữ những mũi khoan bị đất phủ, rồi bỏ vào trong itemBOX và mang lên mặt đất rửa bằng máy rửa cao áp là được.

Vừa nỗ lực, vừa đào hố đến khoảng 4m, thì cuối cùng cũng chạm tới tầng cát. Khi rút mũi khoan lên, đó là cát ướt.

"Thế này thì nước sẽ chảy ra cũng nên ha"

Tiếp tục đào tầng cát thật đơn giản. Lưỡi dao cứ dồn dập tiến tới, khoảng 1m là đến tầng đất sét.

Điều này hoàn toàn khớp với địa tâng có nước chảy ra được viết trong cuốn sách về giếng.

Điều này không có nghĩ là nước sẽ chảy ra. Nếu không nạo hết các ra, để làm là trống không gian, thì sẽ bị cát vùi lấp nhanh chóng lại.

Mũi khoan không thể vét được cát. Bởi nó sẽ nhanh chóng tràn xuống dưới ha.

Phải suy nghĩ đến dụng cụ để lấy cát ra ngoài.

――Chưa kể tôi làm việc mà không ăn cơm, nhưng xung quanh đã trở nên tối tăm mất rồi. Đành dừng việc và để phần còn lại cho ngày mai thôi nhỉ .......

Tôi hôm đó, tôi chọn ăn cà-ri.

------◇◇◇------

―― Ngày kế tiếp.

Đã làm tới mức này, thì mình sẽ nghỉ mở tiệm ngoài trời đến khi nào hoàn thành giếng thôi.

Để hút cát trong giếng lên giếng lên, tôi mua ống nhựa PVC trên srl ―― Tôi cải tiến nó và tạo thành một thứ có gắn cái van là miếng kim loại ở đầu mũi.

Tôi ấn cái ống nhựa PVC được cắt vát ở đầu, thì cát chui ào ào bên trong. Lúc kéo nó lên, thì tôi bịt van ở đầu, là có thể lấy số cát trữ bên trong cái ống ra ngoài.

Nước cũng chui vào trong ống đồng thời, nên tôi quyết định đục nhiều lỗ thoát nước 6mm.

Nhưng mà, cái máy vặn vít điện động chạy bằng pin trông như đồ chơi mua lần trước hoàn toàn không đủ lực. Tôi mua máy vặn vít điện động loại nạp điện 18V đích thực.

Để liên kết các ống nhựa PVC, tôi sử dụng miếng nối dạng gắn kết, nhưng nếu chỉ gắn vậy mà không làm gì thêm thì nó sẽ bị rớt ra mất.

Dù nếu sử dụng chất kết dính, thì lại không thể tháo rời ra.

Cho nên, tôi quyết định dùng máy vặn vít điện động để mở lỗ ở chỗ ghép nối, và dùng bu-lông để bổ sung độ mạnh của mối kết nối.

Rồi khi bắt đầu công việc tháo cát ra, lại có nhiều vấn đề xuất hiện.

Cái ống nhựa PVC với cát ngập bên trong khá là nặng. Việc bỏ vào và lấy ra khá là rắc rối. Thế nên tôi đã quyết định dùng máy đào gầu ngược kéo bằng dây cáp.

Móc sợi dây thừng có đính móc vào cái chậu, rồi kéo ống nhựa PVC ở đầu còn lại là được.

Sau đó, lúc nhét nó vào cái giếng một lần nữa, thật đơn giản để nhét nó với việc sử dụng gầu máy xúc để ấn.

Tuy nhiên, máy móc hạng nặng không thể xử lí mấy việc tinh tế. Có ảnh động về chuyên gia cầm quả trưng thông qua thao tác của máy móc hạng nặng trên TV, nhưng thật vô lí để một kẻ nghiệp dư bắt chước theo.

Tôi chăm chú làm vởi việc này yêu cần sự chú ý, nếu không cẩn trọng sẽ làm hỏng mất.

Bởi nếu cái ống bị gẫy ở trong lòng đất, thì việc lấy nó ra sẽ khá cực nhọc ha. Vô ý cái là có khi sẽ chẳng thể nào lấy nó ra nổi cũng nên.

Đã mất công làm tới tận đây, tôi thật muốn tránh để chuyện đó xảy ra.

Khi kéo cái ống nhựa PVC với máy đào gầu ngược kéo bằng dây cáp lên, nước tích tụ bên trong ống đã nhỏ giọt xuống. Tôi đặt cái ống nằm ngang ra, rồi dùng máy rửa cao áp để thổi bay đống cát bên trong.

Nước tràn ra từ cái giếng đào, nên chỉ trong nháy mắt cái lỗ đã ngập tràn nước. Tôi mua đôi giầy ống cao đến tận đầu gối giá 4500, để phòng bị với nước.

Bên trong lỗ đã ngập bùn lầy nhão nhoét, cứ thế này chẳng thể tiến hành công việc được.

Đến đây, tôi mua mấy tấm ván rồi dựng một giàn giáo xung quanh cái giếng. Thế này thì bằng cách nào sẽ ổn thôi. Sau khi làm xong công việc, cứ vậy lấp nó là được.

Tôi bắt đầu công việc trước buổi trưa ――Sau khi kéo cát lên khoảng 15 lần, thì cát không chui vào bên trong ống nhựa PVC nữa.

Tôi quyêt định cứ để cái ống nhựa cắm bên trong giếng làm khung đỡ, ngăn không cho cái lỗ bị sụp đổ. Cái giếng thông thường sẽ sử dụng đá xếp tầng, nhưng ở đây tôi sẽ sử dụng ống nhựa thay thế.

Tôi vừa nổi dài cái ống nhựa nhô đầu ra khỏi giếng, vừa sử dụng máy đào gầu ngược kéo bằng dây cáp để lấp lỗ trở lại. Cỗ máy hạng nặng này cũng có gắn miếng san bằng đất, nên cũng có thể làm được việc làm phẳng mặt đất.

Kết thúc của bao nhọc nhằn là cái giếng đã được hoàn thành bằng cách nào đó.

Trên mặt đất hãy còn hằn vết của bánh xích máy đào, hơi thế nọ chút, nhưng ...... để sau làm đẹp vậy?

Tuy nhiên, dẫu bảo là cái giếng, hình thức nó khá là khác với giếng nước ở thế giới này. Chỉ có mỗi phần đầu của cái ống PVC được nhô ra trên mặt đất.

Nếu luồn một cái ống nhựa nhỏ vào trong cái ống này rồi dùng máy bơm điện động hút nước lên nếu có được không nhỉ?

Nhưng mà, làm đến đây thì đã hoàng hôn mất rồi. Mấy việc còn lại như nối máy bơm sẽ để ngày mai.

Bởi tôi có cái tính cứ bắt đầu làm việc là cứ muốn làm tiếp thôi, nên kiểu gì thì gì cũng có xu hướng làm việc trong một lần cho xong luôn.

Tôi nghĩ mình vẫn làm tốt dẫu cho không ăn cơm. Mà~ dù rằng, do đói bụng, nên tôi vừa gặm SNIC**RS hay S*YJOY, vừa tiếp tục công việc.[2]

Nào ăn cơm tối, nhưng ―― Sau một hồi nhìn Srl và bối rối, tôi đã quyết định sẽ ăn Gyouza.[3]

Có bán loại【Gyouza 48 miếng của cửa hàng chuyên môn giá 1,200 yên】. Ngay cả khi xem cột đánh giá, có vẻ đáng giá của người dùng khá cao.

"Chọn cái này chăng ......"

Tôi đã ăn khoảng 20 cái gyouza rán trên bếp du lịch với súp trung hoa ―― rất là ngon.

------◇◇◇------

―― Ngày kế tiếp, cuối cùng tôi tiếp tục với cái máy bơm.

Để thử nghiệm, tôi lấy máy phát điện trong itemBOX ra, và sử dụng máy bơm điện động rẻ tiền mua lần trước, nhưng bởi năng lượng hoàn toàn không đủ, nên không thể bơm nước từ dưới đáy sâu 7m lên được.

"Thế này, cần mua máy bơm giếng đích thực ha"

Khi tìm kiếm trên srl, có bán vài chủng loại máy bơm chuyên dùng cho giếng. Bởi lắp đặt bên ngoài trời, tôi đã quyết định mua loại có gắn vỏ nhựa.

――Trong danh mục các mặt hàng thường được mua kèm theo, có bày máy loại bỏ cát dùng cho giếng.[4]

Rõ ràng bởi bơm từ tầng cát lên, có thể sẽ lẫn cả cát vào ha ―― hay thử mua luôn nhỉ .......

Tôi mua chúng đồng thời, giá thành bao gồm cả máy bơm là khoảng 50,000 yên.

Tôi chất các khối xi măng vuông mua trên srl lên, điều chỉnh vị trí và kết nối ống nhựa với máy loại bỏ cát.

Bằng cách tận dụng ống chữ L bẻ ngoặt từ máy bơm, tôi gắn đường ra của nước ở độ cao 50cm so với mặt đất.

Tôi thả thứ cất ống nhựa xanh đã cắt ở đó. Nó sẽ thành vòi nước.

Tôi nhanh chóng lấy thùng nhựa trong itemBOX ra và quyết định thử vận hành máy bơm lấy nước ra.

Tôi nối máy bơm vào ổ cắm máy phát điện diezen và switch on!

Tuy nhiên, vang lên âm thanh bư~n, nhưng tôi đã đợi rất lâu mà nước không lên ....... Thế này, có gì đó bị thất bại à? Dù hẳn là nước bị đọng lại bên trong giếng.

Tôi đọc hướng dẫn máy bơm ―― nó viết cần gọi nước ha.[5]

"Ra vậy ......"

Bới trong ống không có nước, nên cánh quạt không quay à. Ngoài ra, có vẻ nước sẽ không lên trừ phi cửa xả được đóng lại và làm tăng áp xuất âm trong ống.

Tôi tháo vỏ nhựa trên máy bơm ra, bởi có chỗ đổ nước vào, tôi đổ nước gọi vào trong đó.

Tôi đã nghĩ mình sẽ đặt một cái vòi nước ở đầu xả nước, nhưng trước mắt tôi sẽ nhét một chiếc khăn ướt vào cái vòi màu xanh như một vật độn

"Được roài, khiêu chiến lần nữa. Switch on!"

Động cơ xoay vòng và nước ngay lập tức leo lên.

"Ô! Ra rồi ra rồi!"

Tôi vội chọc cái ống xanh vào trong thùng nhựa.

Thế này việc đổ nước vào bồn tắm sẽ được cải thiện rồi ―― không ...... chờ đã chờ đã, đã mất công kết nối máy bơm mà.

Tôi có thể phân tách ống nhựa PVC ở đây và để nó chảy trực tiếp và bồn tắm thùng phuy được đấy. Ừm, làm như thế thôi.|

Tôi tạm thời tháo rời ống PVC và gắn một cái van vào cửa xả được tạo ra từ lúc đầu để phân nhanh ra, rồi kéo đường ống tới bồn tắm.

Cự li khoảng 5m. Chắc không có vấn đề gì.

Tôi thử lắp ống nhựa PVC theo đường dẫn cho phép nước chảy vào trong bồn tắm thùng phuy từ phía sau bồn tắm.

Sau khi hoàn thành, tôi khởi động máy bơm, nước chảy từ ống nhựa PVC vào trong thùng phuy.

Bởi không đặt áp lực kiểu như nước máy ở thế giới cũ, không có chuyện nó chảy ra mạnh mẽ, nhưng ngay cả khi chặn nó lại, nước vẫn đọng lại.

Thật tuyệt khi có thể làm công việc khác trong khoảng thời gian ấy. Hay mình lắp đặt thiết bị cảm ứng mực nước và đợi nói kêu cũng được đấy nhỉ.

Nếu tự động hóa thêm chút, tôi dùng truyền động rơ-le (relay) bằng nguồn điện của chuông điện (Buzzer), để khiến cho nguồn điện máy bơm tự tắt cũng được.

Được hen, tôi cực thích thứ kiểu Pythagora Switch[6] như thế đó. Chỉ nghĩ mạch đường đi với cách lắp rắp thôi cũng đã mất hơn 1 ngày rồi.

Tôi mắc chứng hoang tưởng Pythagora mà.

Khi tìm tòi trên srl, có bán thiết bị cảm ứng mực nước dùng cho bếp giá 2,000 yên.

Sau khi lắp đặt thiết bị cảm ứng, tôi nhanh chóng thử cho nước vào bồn.

Tôi chạm tay vào nước được chảy vào thùng phuy thông qua ống nhựa PVC.

"Lạnh!"

Phải, nước giếng lạnh. Độ lạnh lẽo ấy làm tôi nhớ lại chuyện bơi sống thời con nít.

Do ở hạ lưu, khá nguy hiểm do hóa chất nông nghiệp trong ruộng lúa, với trực khuẩn ruột kết (vi khuẩn E.coli) từ nước thải sinh hoạt, nên tôi đi lên thượn nguồn, nhưng nước ở mạn gần núi khá là lạnh.

Nước nguồn lạnh đến mức không thể ngâm chân nổi. Ngay cả khi tôi bơi sông giữa mùa hè, đôi môi ngay lập tức trở nên tím tái còn cơ thể không ngừng run lẩy bẩy.

Đã đào giếng, nhưng tôi không tính sử dụng nó làm nước uống. Bởi nước uống thì tôi có nước ngon ○○ bán ở trên srl ha.

Thứ đó thì không sai vào đâu, khá an toàn. Dù người dân trong thị trấn, nếu sử dụng thứ được gọi là thủy thạch để làm sạch nước, cũng chẳng có vấn đề nếu gọi đó là nước sạch .......

Thực tế, quán trọ mà tôi từng trọ hình như cũng sử dụng nó ha.

Phải, phải, để làm hố rác tự hoại, mình phải mua thủy thạch ở chỗ ông già ở cửa hàng bán dụng cụ ha.

Hà~, có nhiều việc để làm ha. Nhưng mà, đã giống cuộc sống chậm hơn rồi chăng?

Vì máy phát điện và máy bơm trông thật lộ liễu, nên tôi cắt thân gỗ thành các tấm ván và tạo thành cái hàng rào nhỏ, tựa như chuồng chó.

Do không có vẻ mưa sẽ rơi nhiều đến vậy, nên cỡ này chắc là đủ rồi, tôi cũng phòng hờ dán miếng chống thấm nước nữa.

Tôi quyết định dùng cái máy phát điện bằng diezen cho máy bơm giếng, còn máy phát điện trong nhà thì dùng máy phát điện bằng xăng vốn tốt hơn chút.

Ống nhựa PVC chạy trên mặt đất cũng thật bắt mặt. Bởi việc nó phá hỏng bầu không khí khá mạnh, nên chắc mình tạo miếng che chắn bằng gỗ để giấu đi thì hơn cũng nên ha.

Cũng có phương án chôn nó trong lòng đất, nhưng ―― quả nhiên chuyện đó thật phiền phức.

Chưa kể, chẳng may ―― nếu có vấn đề gì đó xảy ra, và mình phải rời khỏi chỗ này, sẽ tốn thời gian để rút khỏi.

Dù sao đi chăng nữa, thật thú vị khi vừa suy nghĩ nhiều thứ vừa tạo ra các thứ. Dù nếu buôn bán cái này, hẳn sẽ kinh khủng ha.

Tôi thích việc vẽ những bức tranh của họa sĩ chuyên nghiệp mà vô danh, nhưng nếu làm kinh doanh, sẽ có nhiều lúc tôi phải vẽ dù không muốn.

Ngay từ đầu, Bức tranh mà tôi muốn vẽ=Bức tranh mà khách hàng mong muốn ―― bởi nó không phải là vậy ha.

Khi bồn tắm thùng đã đầy nước thì rừng đã bắt đầu tối om. Vừa ổn ha. Bởi người đã đẫm mồ hôi, mình tắm qua cái rồi ăn cơm nhỉ.

Nước lạnh đến mức tê tái khi tôi chạm tay vô, sau một khoảng thời gian, nước mới nóng lên.

Tôi bỏ củi vào bếp lò tạo bên dưới thùng phuy để đun bồn tắm, rồi châm lửa ―― nhưng mà, đột nhiên có tiếng gọi bất ngờ vang lên từ phía sau lưng, khiến tôi bật dậy.

"Kenichi-san?!"

Tôi quay về phía sau nơi vang lên giọng nói đã quen nghe, đó là một khuôn mặt mà tôi quen biết ―― đó là cô con gái của thương hội Mallow trong trong phục váy dài màu xanh đậm và một chiếc áo trắng, Primula.

"Primula-san? Cơ sao lại ở nơi như thế này?"

Bởi Kenichi-san nghỉ tiệm một thời gian, nên tôi thấy lo lắng, người thú bảo anh ở trong rừng ―― và được dẫn đường tới tận lối vào ở sông"

Người thú biết chỗ này chắc là Myaree rồi.

Tôi chẳng bận tâm việc cô ghé thăm nhưng ―― đã tối rồi đấy? Một tiểu thư tốt vậy lại tới nơi như thế này, mà chẳng có ai đồng hành .......

Bên cạnh đó, thời gian này cổng thành sắp đóng mất rồi vậy mà .......

---

Chú thích dịch giả: có sự thay đổi về cách dùng từ vựng trong truyện này. Người Nhật khá lạm dụng tiếng Anh và sử dụng từ mượn tiếng Anh trong vốn từ của mình khá nhiều. Nhân vật chính của chúng ta, Hamada là anh chàng như vậy. Cho nên mình sẽ để dạng tiếng Anh trong các trường hợp như thế.

[1] máy rửa cao áp

[2] SNICKERS và SOYJOY        

[2] SNICKERS và SOYJOY

[2] SNICKERS và SOYJOY

[3] Gyouza (餃子; giáo tử), thường ăn với dạng luộc (sủi cảo) hoặc rán

[3] Gyouza (餃子; giáo tử), thường ăn với dạng luộc (sủi cảo) hoặc rán. Nhân bên trong là rau trộn  thịt băm.

Còn há cảo (蝦餃) là một dạng gyouza hấp, thường có nhân là tôm, ở Nhật được gọi là gyouza tôm, hay gyouza tôm Quảng Đông

Còn há cảo (蝦餃) là một dạng gyouza hấp, thường có nhân là tôm, ở Nhật được gọi là gyouza tôm, hay gyouza tôm Quảng Đông. Người ta hay xếp há cảo và xíu mại (焼売; hay 燒賣 theo tiếng Trung Quốc) trên cùng một đĩa.

Người ta hay xếp há cảo và xíu mại (焼売; hay 燒賣 theo tiếng Trung Quốc) trên cùng một đĩa

[4] máy lọc bỏ cát dùng cho giếng nước

[4] máy lọc bỏ cát dùng cho giếng nước

[5] gọi nước trong giếng lên.

Giải thích một cách đơn giản, việc này tương tự việc thay nước trong bể cá bằng cách cắm ống nước vào bể, rồi dùng miệng hút không khí trong ống ra, là nước sẽ tự chảy ra ngoài.

Giải thích một cách đơn giản, việc này tương tự việc thay nước trong bể cá bằng cách cắm ống nước vào bể, rồi dùng miệng hút không khí trong ống ra, là nước sẽ tự chảy ra ngoài        

[6] Pythagora Switch là một chương trình giáo dục của Nhật Bản được phát sóng trên NHK trong khoảng năm 2002, nhằm tạo động lực khuyến khích sự phát triển tư duy của trẻ em.

   

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Em kia muộn vậy còn tới tìm,có thương vụ gì hot chăng? :d
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cũng may bộ này không có ai thầu manga, không spoil hết nội dung mất =))
Cố kIềm chế không tiết lộ nội dung
Xem thêm
@CpariSuji: bộ này sự kiện xảy ra quá chậm,lên đôi lúc không hấp dẫn lắm!như chương xây nhà ấy!mô tả chi tiết vãi :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời