Kono Subarashii Sekai Ni...
Akatsuki Natsume ( 暁なつめ ) Mishima Kurone ( 三嶋くろね )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 17: Phước Lành Cho Những Mạo Hiểm Giả Này!

Chương II: Chúc may mắn cho Nữ thần này!

15 Bình luận - Độ dài: 9,461 từ - Cập nhật:

“Họ sẽ không tới đây đâu... ”

Chúng tôi bị dịch chuyển tới đây bao lâu rồi nhỉ?

Tôi ngồi cạnh Aqua trong góc của căn phòng và đợi, có vẻ như không có ai đến rồi:

“Cô vừa nói cái gì cơ? Cô vừa nói là sẽ không ai mắc phải cái bẫy đó ư? Không, không, không, điều này thật ngớ ngẩn. ”

“Có lẽ họ không thể tìm được cái bẫy tiên tiến đó rồi ? Megumin, người chỉ nghĩ về việc cho nổ tung mọi thứ hay Darkness, cô gái chỉ nghĩ về việc mình bị đánh như thế nào. Tôi không nghĩ họ cẩn thận đến thế đâu. "

 -Tôi hiểu mà.

“Nhưng mà nếu tôi cứ rời khỏi cô một lát là cô sẽ biến mất trong chớp mắt ngay. Megumin và Darkness cũng không thể làm gì nếu không có tôi chỉ dẫn…”

Chúng tôi đang lạc lối hoàn toàn và đây chính là tin tốt đối với kẻ địch, những kẻ tạm thời không còn ở đây.

――Nhưng…Chúng tôi không thể ở đây mãi được.

Chúng tôi nên làm gì để thoát ra khỏi đây?

Sau khi lục soát căn phòng 1 lúc thì chúng tôi không thể tìm được 1 công tắc có thể dịch chuyển chúng tôi về chỗ ban đầu.

Theo như tên Noss đã nói thì đây là tầng trên cùng, nghĩa là bây giờ chúng tôi đang ở nơi cao nhất trong hầm ngục.

“…Này Aqua. Cô thử chọn 1 trong 2 lựa chọn này đi: Tự tìm kiếm mọi người trong tòa lâu đài nguy hiểm này hay dịch chuyển về nhà? Tôi là tôi sẽ chọn dịch chuyển về nhà. "

“…Tôi cũng muốn lắm nhưng mà tôi không nghĩ Megumin và Darkness muốn làm vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tự ý rời đi? Tôi nghĩ họ sẽ rất tức giận và sẽ không tha thứ cho chúng ta đâu. "

 Tôi không biết mình nên làm gì nữa đây.

Huh, tôi nghe thấy có 1 tiếng động bên ngoài. Khi tôi chuẩn bị sử dụng skill nghe lén để kiểm tra thì…

“Hỗ trợ, gọi hỗ trợ đi!”

“Gọi những tên lính ở tầng trên xuống đây đi. Nhanh! Những kẻ đột nhập đang làm loạn hết cả lên rồi, có vẻ chúng là những kẻ đã phá hủy rào chắn!”

Rõ ràng là Mitsurugi và Yunyun đang tìm kiếm bọn tôi. Tôi nghĩ nếu chúng tôi cứ ở yên đây thì sẽ an toàn hơn.

“Mọi người có vẻ đang rất hăng máu, tôi nghĩ họ sẽ lên đến tầng của chúng ta sớm thôi."

“Huh … Đó là những người được chọn lọc bởi tôi, họ đang cố gắng giúp đỡ một nữ thần đang bị kẹt ở lâu đài của

Quỷ Vương. Này, tôi thấy đây giống như 1 câu chuyện cổ tích vậy!"

“Chính xác hơn là một nữ thần đã bị mắc bẫy và phải nhờ tới 1 anh chàng yếu nhất để giải cứu, cô ấy đang trốn ở lâu đài Quỷ Vương vì đã bỏ trốn khỏi tôi…”

Vừa lắng nghe, Aqua càu nhàu lấy tay đập vào vai tôi.

“Nhưng mà cô sẽ làm điều gì khi gặp lại Megumin và Darkness? Chắc chắn Darkness sẽ giảng cho cô 1 bài học nhớ đời, tôi nghĩ “

À mà nếu cô năn nỉ tôi thì tôi sẽ tặng cho cô vài viên đá khá là thú vị đấy…”

Tôi đang muốn chuồn thật nhanh khỏi đây nhưng sẽ rất rắc rối nếu để Megumin và Darkness ở lại, tôi khá chắc là mình sẽ bị mắng tơi bời.

-Ý tôi là…

Có rất nhiều điều tôi muốn nói khi tôi gặp cô ấy. Như giảng đạo, la mắng hoặc nhiều hơn nữa. Mặc dù chỉ là 1 tên lười biếng nhưng tôi đã mạo hiểm luyện cấp ở 1 cái hầm ngục cực kì nguy hiểm chỉ để đuổi theo con mắm này.

Làm cho mọi người trong thị trấn lo lắng hết lên à…

Ngay cả Wiz và Vanir, những kẻ thù của 1 nữ thần còn chịu giúp…

Có rất nhiều thứ tôi muốn nói nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch và ngây thơ này...

Thật là, cô làm tôi lo lắng lắm đấy.

“… ????, sao ông lại nhìn tôi bằng khuôn mặt kì lạ đó. Có phải khi gặp lại tôi sau 1 khoảng thời gian dài thì ông cảm thấy ấn tượng với ngoại hình nữ thần của tôi à. Nếu như ông cảm thấy tôn trọng tôi thì ông phải làm món phụ riêng cho tôi vào mỗi tối--này, đau quá! Nó đau đấy, Kazuma! Tôi xin lỗi vì đã kiêu ngạo mà! Ah, nhưng tôi thấy hoài niệm thật đấy, đây là lần đầu ông đánh tôi sau ngần ấy chuyện. "

Khi tôi véo má Aqua, người vì một lý nào đó có vẻ khá vui mừng thì tôi lại phát hiện và nghe thấy được 1 giọng nói rất kinh tởm bằng skill Nghe Lén của mình.

“Này các ngươi, hãy nghe cho rõ đây! Con gái của ngài Quỷ Vương, kẻ lãnh đạo các đội quân tinh nhuệ nhất đã đạt được nhiều kết quả rất thuận lợi trong trận chiến ở thủ đô hoàng gia. Mặc dù chúng ta không làm được gì, nhưng cũng có thể nói đây chính là chiến thắng của chúng ta. Cô ấy sẽ quay trở về trong hôm nay. Bây giờ, nếu như chúng ta còn không thể kiểm soát được những kẻ đột nhập thì tất cả sẽ phải chịu 1 hình phạt rất nặng đấy. Nếu các ngươi muốn sống thì mau đi tìm mấy đứa nhãi đó và xé xác chúng ra đi! "

“Này, Kazuma-san, cậu nói thật à? Thực sự là thật à? "

Trong quá khứ thì tôi đã cảm thấy điều này rất tồi tệ rồi nhưng những điều tôi vừa nghe thấy khi nãy thì nó lại ở 1 tầm cao khác.

“Vậy nếu như chúng ta không làm thì ai sẽ làm việc đó đây? Chúng ta phải gặp lại mọi người càng nhanh càng tốt. Đánh bại Quỷ Vương và đạt được mục tiêu xong thì chuồn lẹ khỏi lâu đài. Bằng không, con gái của Quỷ Vương và đội quân hùng mạnh của ả sẽ quay trở lại lâu đài sớm thôi. Sẽ không có gì bất ngờ nếu như cô ta có thể quay lại đây bất cứ lúc nào, vì vậy một khi đã có giới hạn về mặt thời gian như thế này thì chúng ta không thể ở đây mãi được… Tôi sợ lắm nhưng không phải là cô là người đầu tiên đòi đi đánh Quỷ Vương mà?”

“Thì đúng là vậy nhưng cậu bảo là cậu không quan tâm đến Quỷ Vương hay gì hết mà. Khi gặp Kazuma lúc nãy, tôi đã cảm thấy rất nhẹ nhõm rồi. Giờ thì thấy gương mặt của Megumin với Darkness xong, tôi sẽ đi về nhà luôn. "

Đúng là 1 ‘nữ thần’ mà...

Tuy nhiên, tôi cũng có thể hiểu được cảm giác của nhỏ.

“Có thể tôi không có động lực để đi đánh Quỷ Vương thật. Nhưng, nhìn này, bây giờ tất cả ai ai cũng hừng hực quyết tâm đánh Quỷ Vương, đúng không? Không nhẽ giờ chỉ có mỗi hai ta sợ hãi trốn tránh và kêu mọi người đi về nhà sao? "

“... Tôi không thể phàn nàn được nữa rồi. "

“Đó là lí do chúng ta cần tham gia cùng với mọi người. Sau đó, nếu tôi đi được đến phòng Quỷ Vương thì tôi đã có ý tưởng rồi. Tôi sẽ cho cô thấy kỹ thuật chắc chắn sẽ giết Quỷ Vương của tôi! "

Vừa nói, tôi vừa đội mũ bảo hộ vào.

Cái mũ này là cái thứ còn sót lại trong trận chiến vừa rồi.

Nó rất nặng và to, nhưng giờ tôi chỉ còn cách phải mặc nó thôi.

“Nó có giống tuyệt kĩ chết người lúc nãy của cậu không Kazuma!? Bắn Beam à? Có phải lần này cậu sẽ sử dụng Beam đúng không. Hay lần này cậu định dùng buff 『Versatile Entertainer』 của tôi?! ”

“Cứ đợi đi, cô chuẩn bị bản thân đi kìa. À mà, cái buff 『Versatile Entertainer』 ấy, cô có thể thi triển lại cho tôi được không?”

“Tôi đã sẵn sàng rồi! Này Kazuma, đừng có đánh tôi khi cậu đang căng thẳng, nó đau lắm đấy. Hơn nữa, tôi không phải bao cát cho cậu. Hiểu chưa?! "

Tôi biết rồi, dù gì tôi cũng là người hiểu cô nhất mà.

Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh tôi từ khi đến thế giới này nhé.

Tôi mở cánh cửa phòng và sử dụng giọng của tên hiệp sĩ bị dịch chuyển rồi hét lên:

“Ở đây có kẻ đột nhập!"

Những tên quái vật mặc áo giáp nhanh chóng đến và vây quanh tôi với Aqua, một con quái vật với cái đầu dê được bọc trong bộ áo giáp đau đớn lắc đầu.

“…Không, không thể thế được, Logia đã chết ư. Tên đã bỏ mặc đứa con gái này và đánh bại Logia là một kẻ chúng ta cần cảnh giác. Xét theo những vết thương của cậu ta... Hẳn là hắn đã đánh vào điểm yếu nhất của Logia rồi…”

Con quái vật đầu dê đứng dậy, và con thằn lằn đang giữ Aqua liền nói:

“Chết tiệt, đây là kẻ thù của Logia, chúng ta nên băm vằm con ả này ra thành 8 mảnh! ”

“C-cái gì cơ?! Các ngươi muốn khô máu với ta à!? Ta rất mạnh đấy!! Ta sở hữu sức mạnh của cả giáo phái Axis lận đó. "

Aqua đe dọa những tên quái vật xung quanh cô, khuôn mặt của bọn chúng bỗng chốc tái lại và chúng bắt đầu lùi lại một bước.

“Đạo Axis! Cô ta là 1 người thuộc giáo phái Axis!”

“Thật ghê tởm!!'

“Này, tôi không muốn gây chuyện với những đứa Axis đâu. ”

“Nhìn vào mái tóc xanh này đi, cô ta chắc chắn là người theo đạo Axis. "

Những tên quái vật lùi thêm vài bước nữa rồi hãi hùng thì thầm với nhau.

“……….”

“Woa! Này Noss! Giữ cô ta với tôi!”

“Thật là nguy hiểm. Tý nữa thì tôi bị chạm bởi 1 tín đồ của giáo phái Axis rồi... "

Mặc dù Aqua đã bị trói 1 cách chắc chắn bởi phép Bind của tôi. Nhưng cô ấy vẫn đang cố đe dọa bọn chúng và khiến kẻ thù của bọn tôi bị hoảng loạn đến tột cùng khi đã gào thét cả lên mỗi lúc Aqua lại gần.

“Này. Noss! Anh có thể ném cô ta ra khỏi lâu đài được không? À mà anh không sợ thứ đó à? Những người theo đạo Axis đáng sợ lắm đấy anh có biết không? "

Tên đầu dê này có vẻ như là chỉ huy của tiểu đội quái vật này―nhưng nó vẫn không nhận ra tôi, người đang giả làm hiệp sĩ bắt giữ Aqua.

Có vẻ như Noss luôn luôn mặc bộ giáp của hắn, hắn không thấy khó chịu khi cứ phải đeo chiếc mũ này à?

Để tránh nghi ngờ, tôi có thể giả giọng nói của hắn nhưng lại không rõ hắn thường nói như thế nào. Khó thật đấy.

“Này, tôi không thể làm thế! Người phụ nữ này là con át chủ bài cho tên đàn ông đã chạy đi lúc nãy. Sau cùng thì vẫn còn một người nữa mà, cậu ta tên là Kazuma. Tên đó sở hữu một body 6 múi và là bậc thầy ma thuật đấy. Hắn còn là là một kẻ thù rất khó nhằn, nhưng nếu chúng ta để người phụ nữ này làm con tin thì ta sẽ thắng dễ dàng thôi. ”

Những tên quái vật sau khi nghe thấy tiếng của tôi lại lùi đi vài bước.

Eh... Tôi nhớ mình đã không nói gì sai mà?

“Này Noss. Cậu vừa bị đập đầu vào đâu à? Tôi biết cậu không thông minh nhưng bây giờ cậu đang nói về một vấn đề cực kì ngu ngốc đó... ”

“Chỉ nghĩ đến việc giữ cô ta lại thôi thì cậu chắc chắn là có vấn đề rồi. "

Khi những tên quái vật còn đang nói chuyện với nhau thì tên trưởng nhóm sờ tay lên cằm và nói:

“…Hmm, cậu là 1 thằng ngốc nhưng cậu vẫn rất khỏe. Nếu đúng như lời cậu nói thì tên kia hẳn rất mạnh rồi, ta cũng nghĩ vậy. Hừm, tên đàn ông vừa chạy trốn chắc chắn vẫn còn ở trên tầng này. Noss! Mang cô ta đi theo. Trông chừng ả cẩn thận vào. Đừng để ả đến gần bọn ta. ”

Tên đầu dê vừa quay lại và nói thì--

“……….”

Aqua lặng lẽ di chuyển tới gần tên đầu dê và chạm vào người của hắn...

“Ôi! Ngài Mamon đã bị chạm bởi 1 đứa thuộc giáo phái Axis!”

“Giữ cô ta lại! Thật là ghê tởm thưa Mamon-sama!”

“Argh, dừng cô ta lại đi!! ”

Tôi đang đi trên một hành lang tối tăm trong lâu đài với lũ quỷ. Hầu hết như bọn chúng không có khả năng nhìn trong bóng tối, vậy nên có vài tên đang cầm đuốc và đứng phía trước để dò đường.

Nếu như bây giờ mà đánh nhau thì sẽ rất thuận lợi nếu tôi dập lửa thành công. Trong khi mải suy nghĩ, tôi và Aqua ở ngay đằng sau lưng bọn chúng.

Bây giờ vẫn chưa ai dám động đến Aqua mặc dù nhỏ đã cho 1 tên chỉ huy của bọn chúng bay màu. Điều này đã giúp cho mục tiêu bây giờ của bọn tôi là gia nhập vào party của Mitsurugi 1 cách an toàn rồi tìm ra nơi ẩn náu của Quỷ Vương dễ dàng hơn.

“Ka-zu-ma—sannn. "

Aqua chán nản thì thầm.

“Này tôi đang phải giả vờ đấy, dù cho những tên quái vật kia đang giữ khoảng cách với chúng ta thì cô cũng không nên nói chuyện với tôi đâu. ”

Aqua hét thầm với vẻ mặt rất khó chịu và bối rối:

“Tôi sắp đến giới hạn rồi! Tôi không thể chịu đựng được cảnh một nữ thần bị áp bức như thế này. Tại sao tôi lại bị trói vậy?! Đây không giống cách nữ thần được phục vụ chút nào cả. Tôi đã mong rằng nó sẽ vô cùng suôn sẻ và dễ dàng nhưng giờ thi nhìn đi! Tôi đang bị bao vây bởi những tên quái vật bị mắc bệnh dại kìa. ”

“Hãy cố gắng giữ bình tĩnh nốt một lúc nữa thôi, cô biết chúng ta không thể cân được hết chỗ quái vật này mà. "

Vì tôi và Aqua được đưa tới địa điểm được canh gác rất cẩn thận, nơi ở đâu cũng có những tên hiệp sĩ cầm vũ khí đứng canh ở bên trong. Chỉ nhìn thôi thì tôi đã cảm nhận được mấy tên đó toàn những kẻ mạnh cả. Riêng việc đứng trước cửa căn phòng thôi đã làm tôi muốn đi về nhà lắm rồi…

Thấy vậy, tôi và Aqua, cả 2 đều quá sợ hãi để đi vào trong.

“Một trong những kẻ đột nhập đã bị bắt! Từ những gì tôi nghe được thì bọn chúng rất mạnh đấy. Mạnh đến nỗi có thể làm rung chuyển cả tòa lâu đài. Vì vậy chúng ta cần phải chiến đấu để bảo vệ Quỷ Vương-sama! Đó là lí do vì sao, Noss đây đã có 1 kế hoạch rất tuyệt vời… Đó là giữ đứa con gái bị bắt này làm con tin và sử dụng nó làm bàn đạp để một lần quét sạch hết những đứa dám cả gan đột nhập vào đây!”

“Ohhhhhhhhhhhhhhhh! ”

Bọn chúng xếp thành một hàng rồi ngưỡng mộ kêu. Có vẻ như sự hung hăng của Megumin dường như đã gây ra một chấn động lớn trong quân đội Quỷ Vương. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Lâu đài của bọn chúng đang yên đang lành tự dưng bị đánh bom thì ai chả sợ. Thêm nữa, những tên chỉ huy mạnh nhất của bọn chúng đều bị đánh bại hết nên lũ quỷ đều đang trong tình trạng bị kích động mạnh và rất hoảng loạn.

“Lạy trúa, chúng ta đã an toàn rồi…!”

“Tuy nhiên, sử dụng 1 người phụ nữ làm con tin... Không thể tin được rằng, Noss 1 người kiêu hãnh lại bày ra kế hoạch đó đấy…”

“Này, cô ta là con tin à? Không phải việc giam giữ một con tin thì chỉ có những người trong tầng lớp trung lưu mới dám làm điều này thôi mà. Chúng ta thực sự có phải làm điều đó không? Ý tôi là ta là những vệ binh tinh nhuệ chuyên báo cáo trực tiếp cho Quỷ Vương-sama mà, điều này có ổn không vậy?”

Trong khi những tên kia còn bàn tán sôi nổi thì con quái vật đầu dê đã đi đến phía sau của khu vực chờ. Hình như hắn đang cầm 1 loại vật phẩm ma thuật kì lạ nào đó, nó có cỡ của một bao thuốc lá.

“Này, đây là Mamon, chỉ huy của đội vệ binh cấp cao nhất của lâu đài Quỷ Vương! Một trong những kẻ đột nhập đã bị bắt rồi. Các binh lính hiện đang giao chiến với bọn chúng thì hãy thông báo cho họ biết rằng một linh mục thuộc giáo phái Axis đang bị giam giữ ở đây. Nếu như các ngươi không muốn cô ta bị giết thì hãy mau chóng đầu hàng đi! "

Tên chỉ huy đầu dê, kẻ được mệnh danh là Mamon sau khi hắn thông báo xong thì bắt đầu ngồi xuống và khoanh hai tay của mình lại, chễm chệ nhìn.

Những tên quái vật vừa nãy còn đang bàn tán ồn ào giờ cũng đã im lặng tuyệt đối.

Aqua làm tôi ngạc nhiên khi từ nãy đến giờ vẫn đang bình tĩnh giữ im lặng thay vì bồn chồn như lúc trước…

Ý của tôi là tôi cũng khá là mệt mỏi rồi, có phải cô ấy cũng như thế không? Hay là vì nếu như bọn chúng có phát hiện thì tôi có thể sử dụng Teleport ra nơi an toàn nên cô ấy cảm thấy yên tâm hơn à?

Mamon hỏi Aqua, người cũng đang ngạc nhiên vì sự yên tĩnh đến lạ kì này của cô nàng.

“Này cô gái, có bao nhiêu kẻ đột nhập ở đây? Nếu như ngươi không muốn bị đau thì tốt nhất ngươi nên nói cho bọn ta về những gì ngươi biết… Đặc biệt là cái tên body 6 múi, cái tên được Noss mệnh danh là Kazuma vĩ đại, kẻ đã bỏ cô và chạy trốn ấy. Nghề nghiệp của hắn là gì? Trang bị của hắn như thế nào? Phong cách chiến đấu, quá khứ, sự nghiệp và tính cách của hắn nữa. Kể tất tần tật mọi thứ mà cô biết về hắn cho ta. "

Mamon, người đang cố hỏi về thân phận của tôi với Aqua. Sẽ rất nguy hiểm nếu để cô ấy trả lời, tôi định ra nói thay nhưng tôi sẽ gặp rắc rối to nếu như tôi biết quá nhiều mất...

“Ta không phiền về việc kể cho ngươi, nhưng ta cần trà, cổ họng của ta đang rất khô rồi. "

“Cái con này! "

1 trong những tên hiệp sĩ không thể chịu được thái độ ích kỉ của Aqua liền đứng dậy và bất bình nói. Nhưng Mamon đã giơ tay và ra dấu dừng tên hiệp sĩ kia lại.

“Hãy đi pha trà đi. Sau cùng thì đây sẽ là lần cuối cô ta được uống trà…Hãy pha cho cô ta loại trà tốt nhất mà chúng ta có. "

Mamon thể hiện quyền lực của mình và yêu cầu tên hiệp sĩ kia đi pha trà.

“…Trước tiên, số người đột nhập vào đây là bao nhiêu và sở trường của tên Kazuma kia như nào. Anh ta làm nghề gì? 1 Thập Tự Quân? Hay 1 Bậc Thầy Kiếm Thuật? Cái vết chém chí mạng vào cơ thể của Logia khi nãy chứng tỏ rằng anh ta không hề liên quan đến ma pháp mà. "

“Số người đột nhập nếu đếm cả tôi thì… sẽ có 8 người, và Kazuma là 1 nhà Mạo Hiểm Giả vì thế cậu ta có thể học nhiều chiêu thức. "

Aqua trả lời Mamon 1 cách thật thà.

Bỗng nhiên …

“Hahaha!! "

Tất cả mọi người, ngoại trừ tôi và Aqua đều bật cười rầm rộ.

“Mạo Hiểm Giả ư. Cái chức danh phế vật nhất á!? Đừng có ngu ngốc như vậy. Làm sao cậu ta có thể vào được đến lâu đài này được. Buhahaha, cô mang theo cậu ta như một người vác hành lý à? "

Mamon cười cùng với những tên hiệp sĩ khác. Aqua thấy thế liền vội lắc đầu.

“Không, Kazuma có thể sử dụng cả kiếm và phép thuật. Tôi nhớ rằng cậu ta còn sử dụng phép hồi phục nữa. Ngoài ra, Kazuma còn có thể sử dụng Teleport và các kĩ năng của 1 undead, còn nhiều thứ khác nữa, cậu ấy có rất nhiều kĩ năng… Ồ,cảm ơn ngươi. " Aqua nhận được tách trà rồi cảm ơn tên hiệp sĩ''

----Thế rồi âm thanh căn phòng này dần lặng xuống đến khi chỉ còn duy nhất tiếng uống trà của Aqua.

“Này, đây là nước nóng mà!”

Cái tách được đưa cho Aqua chỉ chứa toàn bộ nước nóng.

“Này, đừng làm ta xấu hổ, ta biết cô là kẻ kết liễu Paine và Logia nhưng đừng có bắt ép ta quá nhiều. "

... Cô ta lại thanh tẩy trà trong tách rồi!! Dừng lại đi, đừng làm phiền hắn ta nữa.

Mamon ho một lần, điều chỉnh lại thái độ của mình và bắt đầu nói:

“Cấp dưới của ta đã làm những việc thừa thãi rồi. Nhưng kĩ năng của 1 undead ư? Chắc chắn đó chính là những kĩ năng rất hiếm chỉ có thể sử dụng bởi 1 lich rồi…Nào, hãy kể nốt cho ta về cậu nhóc đó đi. Kazuma có vũ khí nào? Có phải cậu ta sở hữu 1 vũ khí huyền thoại có thể đánh bại Logia và Paine 1 cách dễ dàng không. Nếu đúng như vậy thì chúng ta có thể khắc chế được bằng cách sử dụng Steal. "

“Trang bị của Kazuma hầu hết đều rất bình thường. Về cơ bản thì những vũ khí của cậu ta là những vũ khí đắt nhất trong cửa hàng dành cho các mạo hiểm giả tân binh. Thực ra cậu ấy không quan tâm lắm đến chất lượng của trang bị đâu. Vì Kazuma có rất nhiều những cây kiếm vừa rẻ lại vừa ngắn. Cậu ta đã vung kiếm chiến đấu với rất nhiều những tên chỉ huy của các ngươi. Nhưng vũ khí chính của Kazuma là 1 thanh kiếm được làm với phong cách của Nhật Bản, cậu ta đã luyện tập với nó rất nhiều vào ban đêm. Ồ, cảm ơn vì tách trà. "

Aqua vừa nói vừa nhận tách trà, bầu không khí của căn phòng trở nên im lặng. ...

Trời, nhỏ đã thấy tôi lén tập vung kiếm lúc nửa đêm rồi à. Điều này xấu hổ quá. Một trong những tên hiệp sĩ kia rụt rè lên tiếng.

“… Tôi đã nghe về nó, Kazuma và câu chuyện của cậu ta… Tôi được kể bởi 1 tên lính sống sót sau trận chiến với Sylvia-sama ở Hồng Ma Tộc rằng Kazuma là 1 tên rất cặn bã, hoặc 1 thứ tồi tệ hơn cả thế…”

Đột nhiên giọng nói của Aqua vang lên trong căn phòng lấn át cả câu của tên hiệp sĩ nọ.

“Đây là nước nóng mà. "

Cô ấy vừa dứt lời, tên hiệp đang nói kia lại bị thổi bay bởi Mamon.

“Hắn ta đã đấu với những chỉ huy? Điều đó là sự thật à?”

“Đúng vậy. Những tên chỉ huy không quay về được lâu đài đều là đối thủ với cậu ta. Verdia, Vanir, Sylvia, Hans, Serena. Đấy là những tên chỉ huy đã đối đầu với Kazuma, cậu ấy còn là người đã phá húỷ pháo đài di động Destroyer nữa.”

Trong phòng bây giờ chỉ có thể nghe được tiếng của Aqua và Mamon. Có ai đó đã nuốt nước bọt. Tôi nghĩ là cô ấy nên dừng lại được rồi nhưng không…

“Ngươi muốn nghe gì nữa? Ngươi muốn biết cách thức chiến đấu và tính cách của cậu ấy đúng không? Kazuma là 1 người rất nhát gan và thường chiến đấu 1 cách lén lút. Cậu ta sẽ không đánh thẳng mặt đâu, ví dụ, Kazuma sẽ theo dõi ngươi trong 1 khoảng cách dài với tầm nhìn ban đêm và khả năng nhìn xa sau đó sẽ bắn ngươi bằng chiêu Snipe, hoặc lẩn trốn với kĩ năng Hiding, và tiêu diệt kẻ địch với Drain Touch từ phía sau.”

Cô dám nói tôi là nhát gan với lén lút à? Tôi sẽ đánh cô sau

“Lẩn trốn,… Drain Touch ư…”

Khi Mamon đang lẩm bẩm nói thì có tiếng húp trà sột soạt kêu lên. Aqua lại nhận được 1 tách trà mới rồi. “Đúng, đó là lẩn trốn và Kazuma còn có kĩ năng nhận dạng kẻ địch nữa nên anh ấy có thể xem trước nước đi của ngươi khi đang dùng “Hiding” … Không, có lẽ…Kazuma đã ở sẵn trong căn phòng này rồi ấy!”

"Cái gì!? "

Những tên hiệp sĩ quỷ ấy hét lên. Này, đừng có nói mấy thứ ngu ngốc đó chứ Aqua!! Trong khi Mamon bình tĩnh đảo mắt xung quanh thì Aqua vẫn thản nhiên mà ngồi uống trà.

“Đây là nước nóng mà. "

“Sao lại thế được được, chắc chắn cô đã dùng mánh khóe gì đó rồi. Tôi chắc chắn là đã cho trà hẳn hoi vào rồi mà…”

Trong khi Aqua vẫn đang làm khó tên hiệp sĩ kia thì Mamon thấy 1 tên lính tá hỏa chạy vào, gấp gáp nói.

“Mamon-sama, tôi đã bắt được những kẻ đột nhập rồi! Đối phương là 1 tên sử dụng kiếm, ban đầu hắn tỏ thái độ chống đối tôi nhưng khi tôi nói là đang bắt giữ một người phụ nữ đạo Axis làm con tin thì cậu ta ngoan ngoãn đi theo luôn! "

Nghe được thông báo đó xong, những tên hiệp sĩ ấy thở phào nhẹ nhõm.

“Tốt, mang chúng vào đây! Cảm ơn ngươi, ngươi đã làm rất tốt, Noss! Kế hoạch của ngươi rất ổn đấy. Ta hứa sẽ trọng thưởng ngươi sau!”

Nói xong, hắn ta cười 1 cách đắc thắng.

Một vài tên lính đã dẫn những người rất quen thuộc với chúng tôi đến đây. Mọi người đều đến đông đủ cả và Mitsurugi là người dẫn đầu.

“Aqua-sama, người có an toàn không?! "

Mitsurugi thấy Aqua đang uống trà ở đằng xa, trông cô ấy vẫn ổn nên Darkness, Megumin và Yunyun cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

Nhận thấy Mitsurugi vẫn còn đang cầm vũ khí, Mamon liền trầm giọng, nói:

“Ta rất tiếc nhưng ngươi cần ném vũ khí của ngươi đi. Ta nghe được nhiều điều vô lí từ câu chuyện của người phụ nữ này. Ngươi có phải là tên Kazuma vĩ đại kia không?! Nếu đúng thì hãy vứt vũ khí của mình đi và đến đây!"

Nghe Mamon nói vậy, Aqua liền chỉ tay vào Mitsurugi.

“Đây không phải là Kazuma! "

Cô ta vẫn bình thản uống trà và nói:

“Đấy là The Magic Sword Guy, Kazuma không có ở đây. "

“!! "

Ngay lập tức, Mamon tức giận đưa mắt thận trọng nhìn xung quanh.

Tại sao tôi lại sợ hãi như thế này?

“…Đây không phải điều mà ta muốn thấy… Người phụ nữ này là quá đủ để làm con tin bắt giữ Kazuma rồi! Giết hết bọn chúng đi. Này, đừng chống cự. Nếu như ngươi chỉ cần mạnh động thì tính mạng đứa con gái này sẽ…!”

“…!”

Megumin và Darkness có vẻ như không biết chuyện gì đang xảy ra hiện giờ và trông bối rối ra mặt.

“Ném vũ khí của các ngươi xuống. Quân đâu, bao vây bọn chúng cho ta!”

… Đệt, chuyện này căng rồi... Tôi không thể để tình hình tồi tệ hơn được nữa. Bước lên và đứng bên cạnh Mamon, tôi bắt đầu nói với hắn rằng:

“Đợi đã chỉ huy Mamon! Nếu như giết luôn những người này, tôi không thể trả thù cho Paine và Logia được. Hãy để đó cho tôi!”

“À, ừ được thôi. Ta khá chắc cậu hay đi cùng Paine và Logia nên ta sẽ để đó cho cậu…nhưng..sao cậu lại nói chuyện như vậy?”

Với sự cho phép của Mamon, tôi kéo sợi dây đang giữ Aqua và tiến tới mọi người. Khi đứng trước mặt mọi người, tôi liền ra dấu bằng mắt với bọn họ :

{Các người có thể thấy đúng không? Tôi đang kéo sợi dây và cô gái này đang rất sợ hãi}

“Cậu thật thô lỗ, tôi đang uống trà mà!”

Arghh tý nữa tôi phải đập cô một trận mới được!!! Sao cứ trong hoàn cảnh khó khăn và quan trọng cô toàn làm hỏng mọi thứ thế!! Chết tiệt,phải thay đổi chiến thuật thôi.

“…Người phụ nữ Thập Tự Quân kia!”

“!?”

Darkness run lên khi nghe thấy giọng nói của tôi.

“Này hãy vứt vũ khí đi. Nếu như ngươi không làm vậy thì sẽ có chuyện xảy ra đấy! "

“…Tôi hiểu rồi. Dù sao thì khả năng tấn công của tôi rất kém...Thế này được chưa?”

Darkness nghe lời của tôi ngay lập tức và bỏ vũ khí trên tay xuống. Sự thật là sau khi Darkness bỏ vũ khí của mình đi thì Mamon và những tên hiệp sĩ quỷ khác cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

“Tiếp theo thì…Tôi muốn cô cởi bỏ bộ áo giáp cấp cao đó xuống luôn. "

“C-cái gì! Không, không được! Đây là cái áo giáp duy nhất của tôi…”

Tưởng rằng cô nàng sẽ phản đối kịch liệt lắm. Nhưng thật bất ngờ rằng Darkness vẫn miễn cưỡng làm theo.

“Cô có thể cởi đồ luôn ra được không? Cô biết mà? Nếu không thì người phụ nữ đẳng kia sẽ gặp vấn đề đấy. "

“Ngươi vừa nói cái gì thế?! "

“N-ngươi thật độc ác. Đồ bỉ ổi!! "

Trong khi Darkness đang đỏ mặt hối hận thì những binh lính sau tôi cũng làm ầm lên theo:

“Rẻ rách, Noss, cậu đúng là đồ cặn bã mà... "

“Cậu đúng là 1 tên khốn nạn. "

“Này, Noss, tôi nói là tôi sẽ để cậu xử lí bọn chúng nhưng việc này có hơi…”

Tôi tiếp tục ra lệnh cho Darkness, mặc dù tên chỉ huy Mamon có vẻ không thích điều này chút nào.

“Kukuku, Thôi nào. Cô đang làm việc này vì đồng đội của mình đúng không? Vậy hãy cởi ra nhanh lên. "

“Tại…Tại sao…Đây là điểm yếu của tôi mà. Ah…., cái cảm giác này thật khó để mà cưỡng lại được! Cậu là ai mà lại biết được điểm yếu của tôi vậy... "

Darkness với khuôn mặt đỏ đến tận mang tai lần lượt tháo những chi tiết của bộ áo giáp ra trong khi cằn nhằn.

Một mảnh áo giáp rơi xuống thảm khiến cho đôi vai trắng ngần của Darkness lộ ra ngoài.

“Ồ! " “Ta, ta…! Ta sẽ không chịu thua chỉ vì mấy điều đáng xấu hổ này đâu!! "

Darkness đỏ mặt nhìn thẳng vào mắt tôi. Mặc dù khá chắc nịch rằng không ai có thể nhận ra tôi ngoài Aqua nhưng Megumin lại đang lườm tên Noss giả dạng này rách cả mặt.

Mặc dù đấy chỉ là trực giác của em ấy nhưng điều này làm tôi sợ quá…

“Dừng lại đi! Ngươi không có quyền được làm điều này! Kể cả khi ngươi thuộc phe Quỷ Vương thì ngươi vẫn là 1 hiệp sĩ kia mà. Ngươi không thấy nhục à!? Hay là ngươi sợ chiến đấu với ta? "

Mitsurugi, người không thể đọc bầu không khí hiện giờ hét lên trong khi bị bao vây tứ phía bởi đội quân hiệp sĩ quỷ. Nghe thấy vậy, Mamon liền liếc mắt qua cậu ta.

Chết tiệt, sao cậu cứ phải làm những chuyện không cần thiết đấy chứ. Đừng ngáng đường tôi!

u53730-1eac5f03-b7e7-4173-9711-83824ce127f5.jpg

―― Mamon chậm rãi đi tới chỗ mọi người. Cơ thể đồ sộ được bảo vệ bởi một lớp áo giáp vững chắc ấy đứng ngay đằng sau tôi. Mamon trừng đôi mắt dê vàng rực của hắn về phía Mitsurugi và nói:

“Này, Noss, từ bỏ đi. Tên đó đúng là 1 thứ nguy hiểm, sẽ tốt hơn nếu cậu ta bị bắt làm con tin, giờ cậu không cần phải làm gì nữa đâu. "

Đoạn, hắn nói tiếp:

"Bay đâu, giữ bọn chúng lại, còn chàng trai kia sẽ là đối thủ của ta! Nếu như cậu ta không phải Kazuma vĩ đại thì không có việc gì khiến ta phải dè chừng cả. "

Nghe thấy thế, Mitsurugi liền hét lên trong khi rút ra thanh Ma Kiếm của mình.

“Là Kazuma ư? Ngươi đang nói về Kazuma hả? Ta khỏe hơn rất nhiều tên nhát gan đó đấy. Ta tên là Mitsurugi Kyouya, kẻ sử dụng Ma Kiếm Gram! "

Và-

“Kazuma! Ngươi sợ Kazuma à?”

Megumin cũng giơ cây trượng của mình lên và đe dọa Mamon.

“Ồ. Ta không có sợ. Tại sao ta lại phải sợ một tên nhát gan toàn trốn tránh đó nhỉ? "

Darkness nhặt lại mảnh áo giáp và trang bị lại lên vai của mình.

“Đừng có đánh giá thấp cậu ấy. Khi ngươi gây chuyện với Kazuma thì ngươi sẽ ăn đủ đó, ngươi không lường trước được mọi chuyện sẽ thực sự tồi tệ đến thế nào đâu! "

Tôi không biết họ đang dìm tôi hay khen ngợi tôi nữa đây...

“Câm mồm. Ta tên là Mamon, đại chỉ huy của đội quân hoàng gia canh gác trước căn phòng của Quỷ Vương-sama! Ta không biết Kazuma là ai hay cậu ta đang ở đâu nhưng không có lí do gì khiến ta phải sợ hắn cả!”

“Thật sự ư? Ngươi đang sợ hãi mà, ngươi có chắc là ngươi không sợ Kazuma không đấy? Vì cậu ta luôn giúp tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn mà, có lẽ cậu ấy sắp đến đây rồi đó! "

Aqua tự hào nói trong bầu không khí căng thẳng này. Cô ấy nói với hắn như thể điều đó hết sức là bình thường và không hề thể hiện một chút lo lắng nào hết, c-cô thật sự tin tưởng vào tôi đến thế à... Ừm...khi nào đến về nhà, tôi sẽ dành ra nguyên 1 ngày để nói chuyện với Aqua và hỏi xem cô ấy nghĩ về tôi như nào vậy.

“Này, đừng nói ngươi sợ ta đấy, ngươi có nghe thấy không!? Ngươi vẫn đang lẩn trốn ở đây à. Nếu như nghe thấy tiếng của ta, hãy ra đây và chiến đấu với ta nào tên nhát gan kia. "

Tôi cởi bỏ mũ của mình sau khi Mamon vừa dứt lời.

“Rất vui được làm quen, ta là Satou Kazuma đây, kẻ nhát gan mà ngươi đang nhắc đến ấy. "

Tôi rút thanh kiếm của mình ra và nhanh chóng kết liễu Mamon bằng cách chém thẳng xuống cổ của hắn trong khi đang giới thiệu tên của mình. 

Tra lại lưỡi kiếm vào bao, tôi lùi thật xa để giữ khoảnh cách với hắn. Mamon ngã xuống, miệng sủi đầy bọt mép làm cho những tên hiệp sĩ đằng sau sợ hãi.

“Cậu…Cậu ta xuất hiện rồi!”

“Mamon-sama bị giết rồi! "

“Đúng là kẻ hèn nhát, thật kinh tởm! "

“Thật sự ngươi có còn là một con người không vậy!?”

Mặc dù đang rất hoảng loạn, nhưng chúng vẫn nhanh chóng xốc lại được tinh thần và cử ra 3 tên tấn công tôi.

“Light of Saber!”

Đằng xa, Yunyun sử dụng phép thuật của mình và chém bay những tên hiệp sĩ định tấn công.

Darkness cũng xông lên hỗ trợ Yunyun và Mitsurugi theo ngay sau khiến cho trận chiến khốc liệt hơn nhiều.

“Tên này thật nguy hiểm, ta sẽ giết ngươi, chấm dứt một lần và mãi mãi!”

Tên hiệp sĩ trước mặt tôi nắm chặt thanh kiếm của mình rồi nói, 2 tên đằng sau cũng gật đầu đồng ý chạy theo. Có 3 tên lao nhanh về phía tôi.

“3 đấu 1, các ngươi là hiệp sĩ mà. Chả nhẽ các ngươi không có tinh thần thượng võ à? "

“Hả? Sao ngươi dám nói thế? Lòng tự trọng của ngươi đã biến mất sau khi đánh lén Mamon-sama từ phía sau rồi. Đối với mấy tên khốn nạn như thế, bọn ta chả cần phải câu nệ làm gì. "

“Tên khốn này, sao ngươi dám nói thế. "

"Guh, hắn ta nhanh quá. "

"Bind. "

“Eh, khoan! "

Một trong những tên lính đang đuổi tôi bất ngờ bị bởi phép Bind trói quanh người. Sợi dây mà tôi dùng để trói rất mạnh, nó siết chặt thân thể của hắn ta, khiến cho hắn hoàn toàn không thể cử động.

“Aitatatata! Nó đau! Nó đau quá! "

Trong khi đó, sợi dây mà tôi dùng để trói Aqua lúc đầu vẫn đang giữ cô ấy và khiến cô nàng bị va vào tên hiệp sĩ. T-tôi không thể nói rằng tôi đã bỏ quên Aqua được...

“Kazuma-san. Kazuma-san. Áo giáp của những tên này cứng và đau quá. Tôi có thể hóa giải phép “Bind” của cậu được không? "

“Hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa đi! Tôi sẽ lo hai tên kia và cứu cô ngay lập tức!”

Trong khi nói chuyện với Aqua, tôi chĩa thanh kiếm của mình về 2 tên hiệp sĩ kia. Nhận thấy nguy hiểm, hai tên hiệp sĩ kia liền chuẩn bị tư thế chiến đấu.

“Tên cặn bã này, mặc dù trông hắn có vẻ khá yếu nhưng đừng lơ là, đếm đến 3, 2, 1, chúng ta sẽ tấn công cùng một lúc.

"Hãy giao nó cho tôi,đếm đến 3 đúng không?”

Thận trọng tiến lại gần bọn chúng, tôi lén lút giả giọng của một tên.

“Đợi đã, hay là chúng ta đếm đến 10?”

“Không! Đừng đếm đến 10. "

“Eh, eh?! Anh đang nói cái gì vậy, 10 hay 3?”

“Tên khốn kia đang giả giọng của tôi. "

Trong lúc cố lừa 2 tên hiệp sĩ này, đột nhiên một cảnh báo vang lên từ phía xa.

“Con Thập Tự Quân đang lao đến đấy!! "

Lời thông báo kia đã làm 2 tên hiệp sĩ này bị mất cảnh giác và trở nên luống cuống, khó xử.

“Woa?! "

“Cái, cái quái gì vậy?”

Darkness, người bị đánh, đập nãy giờ vẫn không thể hiện cảm xúc gì. Cô ấy đang đi đến vị trí của tôi và Aqua, kéo theo thêm 2 tên hiệp sĩ nữa đang tuyệt vọng bám vào eo hòng giữ Darkness lại.

Cô ấy vừa cố gắng gỡ hai tên cản trở này ra, vừa tiến gần tôi và nói:

“Kazuma, Aqua, chúng tôi đến hỗ trợ hai người rồi đây! Để tôi giúp một ta--y... Này, Kazuma, giúp tôi một chút! Hai người này đang…”

Cô vừa biến số lượng địch mà tôi phải chiến đấu lên thành 4 đấy, đồ ngốc này!!

2 tên hiệp sĩ kia thả Darkness ra liền hội nhóm cùng 2 tên hiệp sĩ đang đấu với tôi. Bọn chúng đứng dàn ra bao vây chúng tôi. Chưa kịp hết hoảng hồn tôi còn nghe thấy tiếng nói tự tin của Aqua ở sau lưng mình.

“Nào, chúng ta thử 3 chọi 4 nhé?” Aqua, người đã hóa giải phép “Bind” của tôi và mỉm cười nhìn mấy tên hiệp sĩ.

Khoan đã, hóa giải phép “Bind” của tôi đồng nghĩa với việc tên hiệp sĩ còn lại cũng được giải thoát…

“Nè, Kazuma! Sao giờ mọi việc lại tồi tệ hơn rồi vậy này?! "

“Ahhhhh!! Hai con Crusader và Archpriest vô dụng này! Bây giờ tôi phải cân 5 đấy! "

Thế là 5 hiệp sĩ trước mặt tôi bước vào tư thế cầm kiếm.

Có vẻ mục tiêu của tất cả bọn chúng là tôi. Nếu bây giờ bạn ảo tưởng như Yasuo nhảy vào cân 5 vệ sĩ Hoàng Gia của Quân Đội Quỷ Vương thì chắc chắn bạn sẽ bay màu trong 1 nốt nhạc ngay.

Thế nên khi những tên hiệp sĩ lao lên cùng 1 lượt, tôi và Aqua cố gắng núp sau người của Darkness.

“Decoy”

Tất cả thanh kiếm của họ chuyển hướng hết sang Darkness. Dù cho có 5 cây kiếm đâm vào Darkness, nhưng họ chỉ có thể gây một vài vết xước trên giáp của cô ấy, cũng như cắt 1 ít tóc và gây ra 1 vết thương nông trên má. Những tên hiệp sĩ định nhắm vào tôi lúc đầu rất tức giận vì họ đã đánh phải Darkness.

“Chết tiệt, nhát chém của tôi bị ảnh hưởng bởi Decoy. "

“Tôi…Tôi không thể điều khiển thanh kiếm của mình. "

“Kuu...! Đúng như mong đợi của ta về đội quân Hoàng Gia mà! Nào hãy tấn công một cách dữ dội vào ta đi, ta sẽ nhận hết!”

Các hiệp sĩ sau khi nghe được lời thách thức của Darkness, liền lùi bước thận trọng quan sát. Bỗng dưng 1 trong 4 tên ngã gục xuống.

“Aqua-sama, người có ổn không?”

Nếu để ý thì những tên hiệp sĩ khác ngoại trừ mấy tên chúng tôi đang đối đầu đều đã bị chém hạ hết rồi. Bất ngờ thay có 1 tên hiệp sĩ nhảy lên chém vào người Mitsurugi, nhưng…

“!?... Cái quái, Kiếm của ta…!?”

“Đây là cây kiếm huyền thoại được trao tặng bởi một vị nữ thần xinh đẹp và quyền năng. Thế nên không có cái gì nó không thể cắt đứt được. "

Mitsurugi nhẹ nhàng chém phăng thanh kiếm của tên hiệp sĩ xấu số đó như thể cắt một miếng đậu phụ vậy. …Cái quái gì thế?

“Tên này thật nguy hiểm! Chúng ta nên tiêu diệt hắn trước…Ah! "

Một tên khác cố cảnh báo với mọi người cũng bị Mitsurugi cắt đứt kiếm. Nhận thấy sự nguy hiểm ấy từ cậu ta, 3 tên hiệp sĩ còn lại liền thay đổi mục tiêu và lao vào chém tới tấp cậu ấy.

“Rune of Saber! "

Mitsurugi, người đang rất tỏa sáng với thanh kiếm của mình đã chém cả 3 trong 1 nhịp. Một chiêu hạ gục toàn bộ những tên hiệp sĩ cuối cùng.

“…Cậu ta lại làm những điều thừa thãi rồi…”.

Darkness khó chịu lẩm bẩm.

Tôi nên nói gì đây.

Tại sao cậu ta lại sở hữu 1 thanh kiếm quá bá và mất cân bằng đến như thế vậy... Mitsurugi đến chỗ của Aqua và nắm lấy tay của cô ấy rồi hỏi:

"Aqua-sama,người có bị đau hay không vậy? "

“Tôi ổn. Tôi sẽ hồi phục cho Darkness trước…” “À vâng, tôi xin lỗi…”

“Tôi không để ý đâu nhưng cách anh quấy rối tình dục tôi giống hệt cách của Kazuma vậy. "

“Oi, cô muốn bị ăn đòn à?” Mitsurugi thấy vậy liền vội vàng buông tay của mình ra.

“Anh khỏe lắm đúng không? Thử đánh nhau 1 v 1 với Quỷ Vương xem nào. "

Tôi hơi khó chịu nói với Mitsurugi trong khi đảo mắt ra nhìn chỗ khác. ----Nhìn những cái xác của các tên hiệp sĩ nằm rải rác trong căn phòng là đủ để hiểu thực lực của đôi bên.

“Dù gì thì anh cũng sở hữu loại cheat mạnh hơn tôi rất nhiều mà. "

Như để trả lời cho câu nói của tôi, Mitsurugi liếc nhìn Aqua trong khi cầm cây kiếm của mình. Một cái cheat bá đạo à… Khi tôi nhìn Aqua, người đã chữa thương cho Darkness xong liền quay mặt đi để lẩn tránh ánh mắt của tôi. Trong khi Megumin và Yunyun nghỉ ngơi sau đợi thi triển phép nhiều lần thì tôi rất lo về cái cánh cửa siêu to khổng lồ ở phía sau phòng nghỉ của các hiệp sĩ.

Nếu đúng như lời nói của Mamon.

Thì căn phòng này dẫn thẳng tới phòng của Quỷ Vương Có nghĩa là chúng tôi vừa vượt qua thử thách để đến đánh bại Quỷ Vương rồi à? Tôi đã đến đây một cách dễ dàng nhưng tôi chắc chắn nếu tôi còn tiến sâu vào nữa thì tôi sẽ gặp phải một trong những trận chiến khắc nhiệt nhất của thế giới.

Điều này không ổn chút nào, tôi cần nói chuyện với mọi người mới được.

“Được rồi. Nhiệm vụ của tôi là đưa Aqua về sau khi gây ra mớ hỗn độn này và đã xong xuôi cả rồi. Chúng ta có thể đi về nhà nhờ Teleport của Yunyun được chứ? "

Vừa nghe thấy câu nói của tôi, Mitsurugi có vẻ không đồng tình và lắc đầu:

“Anh đang nói cái gì vậy? Quỷ Vương đang ở ngay bên cạnh chúng ta đấy. Cơ hội này nếu chúng ta bỏ lỡ thì sẽ không còn nữa đâu. Chúng ta nên mở 1 cuộc chiến giữa con người và Quỷ Vương ngay bây giờ. "

Thế thì chuyện con gái của Quỷ Vương với chục đội quân tinh nhuệ của ả sắp quay lại thì sao?! Ngay cả khi ta có thể đánh bại Quỷ Vương thì cô ta sẽ quay lại và quét sạch chúng ta mất thôi

“Ita …! Đau quá! Tại sao hai người cứ véo má tôi vậy? Đây đáng lẽ khoảnh khắc cảm động của những đồng đội cũ gặp lại nhau sau một quãng thời gian dài mà. Chúng ta nên ôm nhau và tán chuyện với nhau chứ, đau, đau quá! "

Aqua, người đang bị cả Megumin lẫn Darkness véo má

u53730-238840bf-8d77-41e3-8d50-d176a0054341.jpg

Nhìn thấy Aqua vui vẻ như vậy, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

“Oi, Megumin đã phá hủy hàng rào bảo vệ lâu đài rồi thế nên chúng ta có thể tấn công bất kì lúc nào mà. Hãy để những việc đó cho Hồng Ma Tộc và những cheater khác thôi. "

Tôi đang thong thả nói thì bỗng dưng Yunyun xen ngang vào và hét lên:

“C-cậu đã tự mình phá hủy rào chắn á? Kể cả tập hơp tất cả những pháp sư xuất sắc nhất thì cũng không thể phá hủy được đâu, Megumin, cậu đã làm tất cả thật à?”

“Đúng vậy. Trong khi mọi người đang mải mê đột nhập lâu đài thì cũng có lúc nhiều vụ nổ liên tiếp xảy ra mà. Đấy là do Megumin cả đấy, em ấy cầm những viên Manatite hảo hạng và đã spam phép thuật liên tục…”

Megumin lại phá đám tiếp lời nói của tôi. 

“Không phải do Quỷ Vương mà là Megumin ư…? Này...mặc dù bọn tớ vẫn đang ở trong lâu đài, cậu vẫn ra tay một cách tàn bạo!”

Yunyun rươm rướm nước mắt, run rẩy vì sợ hãi.

“Thật là khủng khiếp! Cậu đã thực sự định chôn sống bọn tớ với Quỷ Vương à?”

“Không không, tớ chỉ hơi phấn khích trước sự bất ngờ của món quà tớ nhận được thôi mà! "

Trong khi đó ở bên cạnh tôi, Aqua thút thít xin lỗi Darkness.

“D-Darkness..., cô có thể véo má tôi mà! Nhưng hãy làm điều đó thật nhẹ nhàng nhé... Tôi biết mình đã sai vì đã tự quyết định rời đi mà không xin phép rồi, v-vì vậy tha lỗi cho tôi được không, hic! "

Nhìn thấy tình cảnh hổ lốn trong thời gian nguy cấp như này, những người đồng hành cùng Mitsurugi dù còn mệt nhưng vẫn cố nói tiếp:

“Chúng ta có đi tiếp không vậy? Dù gì thì tôi cũng sẽ mãi theo Kyouya, kể cả anh ấy có đi bất cứ đâu. "

“Tôi đã đến đây vì Kyoya, thế nên tôi sẽ đi theo anh ấy cho đến khi tôi chết. Nếu như Kyoya có đánh Quỷ Vương, tôi vẫn sẽ theo! ”

….Chà, quả là những người đồng đội tốt... Sở hữu một thanh Ma Kiếm với sức mạnh cực bá cùng 1 dàn harem, tôi bắt đầu ghen tị với Mitsurugi rồi đấy...

So sánh với đồng đội của tôi thì…

Megumin chuẩn bị đánh nhau với Yunyun còn Aqua thì đang bị la mắng bởi Darkness.

Tổ đội của tôi khác biệt gì so với tổ đội của anh ta nhỉ?

“Aqua-sama,người nghĩ chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Mitsurugi hỏi Aqua, người vẫn bị Darkness véo má.

“…Tôi á?… Ừ thì nếu cậu tự tin có thể đánh bại Quỷ Vương dễ dàng thì cậu nên đi đi, nhưng bởi vì bạn bè của tôi đều ở đây hết nên…tôi…tôi có hơi phân vân…”

Aqua nói với 1 giọng nói nhỏ nhẹ và yếu ớt.

Thực sự thì tình hình này rất tồi tệ.

Tôi hiểu cảm giác của cô ấy.

Tôi cũng muốn đi về nhà mà...

----Quyết vậy đi.

“Thế thì hãy về nhà thôi. Chúng ta có thể rút lui rồi bàn kế hoạch trước khi đi đánh 1 trận chiến quyết định với hắn. Theo tôi thì cách dễ nhất để đánh bại Quỷ Vương là ta nên dịch chuyển ra ngoài lâu đài rồi để Megumin bắn Explosion mỗi ngày…”

“-Từ từ đã Satou Kazuma, không có lí do nào để Quỷ Vương vẫn ở lại đây khi rào chắn đã bị phá vỡ. Phe ta sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị 1 đội quân tinh nhuệ sẵn sàng nghênh chiến với Quỷ Vương và trong khoảng thời gian đó thì có khi rào chắn đã được hồi phục và nâng cấp rồi! Cậu nên suy nghĩ kỹ về điều này!" Mitsurugi cố ngăn tôi kể nốt kế hoạch của mình.

Trước đây khi tôi đánh vào đầu Darkness mỗi khi cô ấy phạm lỗi, hay xoa đầu cô, hoặc chỉ mỉm cười với cô ấy thôi thì Darkness sẽ để đầu tóc của mình bù xù lên.

Khi tôi nhớ về những chuyện xưa thì ánh mắt của 2 chúng tôi gặp nhau. “Này Kazuma, tôi đã phạt Aqua xong rồi, giờ thì đến lượt cậu! Sao cậu dám làm bẽ mặt tôi trước nhiều người như thế! Cởi ngay bộ áo giáp đó và ra đây cho tôi. "

“Ouch! Xin lỗi, đừng có đánh tôi khi đang mặc áo giáp, cơ thể tôi đang kêu rắc rắc đây này!"

Mitsurugi đang rất nghiêm túc,nghiêm túc hơn rất nhiều so với Darkness, cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói:

“Cậu là người kéo Aqua đến thế giới này mà? Cậu đáng lẽ phải là người mạo hiểm mạng sống của mình để đánh bại Quỷ Vương và đưa cô ấy về thiên giới. Cậu phải có trách nhiệm cho hành động của chính mình!”

(Này nếu cậu cứ thế mãi thì sẽ chả bao giờ tán được người mình thích đâu…)

Đây có vẻ như là 1 câu hỏi rất quan trọng với anh ta nên chắc tôi chỉ có thể im lặng và lắng nghe Mitsurugi mà thôi

(Nhưng tôi cũng phải công nhận rằng gu cậu ta mặn thật).

Mitsurugi, người luôn tỏ ra ngầu lòi như vậy nắm lấy tay tôi nên tất nhiên tôi phải sử dụng “Drain Touch” để tự vệ rồi.

“!! Này cậu bị làm sao thế? Tôi cứ tưởng nếu chúng ta cùng đánh bại Quỷ Vương thì ta có thể trở thành bạn tốt với nhau chứ?! Oi oi, loại kỹ năng quái quỷ gì đây, tôi cảm giác như năng lượng của mình đang biến mất dần. "

“Không quá khó cho cậu kết bạn đâu, ở Axel đang có vô số người đang chờ được cậu kết bạn kia kìa! Nếu đi cạnh cậu thì tôi sẽ bị coi là kẻ xấu mất nên tốt nhất là tránh ra đi!”

Khi Aqua thấy tôi và Mitsurugi cãi lộn, cô ấy có biểu hiện hơi kì lạ rồi chen ngang cuộc tranh luận của 2 chúng tôi.

“Từ khi đến đây, hôm nào cũng là 1 ngày quý giá đối với tôi nên tôi không phàn nàn về việc mình bị kéo tới thế giới này đâu. Không hề!”

“Vậy, tại sao người lại rời thị trấn?”

Câu hỏi của Mitsurugi đã làm Aqua bối rối.

Và chỉ trong một khoảng khắc, nét buồn bã, cô đơn thoáng hiện lên khuôn mặt của nhỏ, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt rầu rĩ. tội lỗi

“T-tôi chỉ muốn được thử cái cảm giác chạy trốn đấy thôi, vậy đó…”

Sau đó Aqua đã nói 1 thứ mà tôi không ngờ tới.

“Tôi nên nói thế nào nhỉ? Tôi chỉ muốn dạy cho những kẻ vô ơn với ân nhân của mình 1 bài học .Đó cũng là lí do tôi bỏ trốn. Vậy thì phản ứng của mọi người trong thị trấn thế nào vậy? Họ có lo lắng không? Mọi người có bàn tán gì không thế?”

Aqua hỏi Megumin và chúng tôi với 1 tâm trạng hồi hộp.

“Chắc chắn rồi, trước khi đi tìm cô, đã có rất nhiều người trong thị trấn dạy tôi các skill khác nhau, và họ giao cho tôi nhiệm vụ là đưa cô trở về 1 cách an toàn. Nếu như quân đội Quỷ Vương không tấn công thị trấn thì đảm bảo sẽ có nhiều Mạo Hiểm Giả đến đây đấy!”

“Eh, thật á? Có vẻ như mọi người ở đây đều là tsundere giống hệt Kazuma nhỉ... Bọn họ vốn thường khá lạnh nhạt với tôi, thế nhưng tất cả đều lo lắng cho tôi như thế thì tôi sẽ bỏ qua vậy."

"Vậy thì...Chúng ta đi về thôi Kazuma!”

Aqua quay lại 1 cách hồn nhiên với tôi.

Nụ cười ngốc nghếch của nhỏ luôn tỏa sáng, dù chỉ 1 ít...

Tuy nhiên vẫn có 1 thứ gì đó uẩn khúc mà chỉ có tôi, người bên cạnh nhỏ lâu nhất, mới có thể hiểu được.

“…Tôi hiểu rồi. Nếu Aqua-sama nói vậy thì... "

Mitsurugi cùng với 2 người đồng hành thở ra 1 hơi thật sâu.

Còn Yunyun thì bắt đầu niệm phép Teleport. ……………

“Mọi người có biết ý nghĩa của từ khốn khổ là gì không?”

Tôi lẩm bẩm sau lưng mọi người.

Vừa nghe thấy thế, Megumin với Darkness, như biết trước là tôi sẽ nói gì liền quay lại nhìn tôi và nở nụ cười tinh nghịch.

Này, dừng lại đi, đừng nhìn tôi như một thằng Tsundere thế chứ.

Tôi không làm cái này vì Aqua đâu, hiểu chưa?

Tôi có 1 lí do rất chính đáng để đánh bại Quỷ Vương, hai người hiểu mà!

Tôi đã tiêu gần hết số tiền cho những viên Manatite đó rồi, hiện giờ tôi đang phá sản, đúng chứ?

Bộ tứ chúng tôi đã ở bên nhau từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi không cần giao tiếp mà vẫn có thể hiểu ý của nhau.

“ Hmm, tôi đang thắc mắc thủ cấp của Quỷ Vương sẽ được bao nhiêu tiền. "

(Hết chương II)

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

=)))))) Darkess nhìn mlem quá
Xem thêm
Tài sản sau chi tiêu bậy bạ chắc tầm trên tỉ Eris ấy nhỉ. Mất nửa sao bay sạch luôn à. Thanks trans
Xem thêm
Tsundere-san
Ko hổ là Eroness nuột vl
Xem thêm
darkness ngon vkl
Xem thêm
Mệt cái cặp này ghê.
Xem thêm
Nghi nghi ròi đây. Mà hỏi thật kazuma thích aqua phải không
Xem thêm
lại chả không =)), kazuma cũng tsun vler ra, ảnh nói ảnh ko coi aqua ra gì tin đc ell
Xem thêm