No Game No Life
Kamiya Yuu Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5

Lời bạt

3 Bình luận - Độ dài: 962 từ - Cập nhật:

—Vào một ngày nọ, ở phòng họp của một studio anime nào đó. Với thứ tài liệu đã bị đọc đến mức nhàu nát trên tay, đạo diễn hỏi ekip tác giả ở MF. [note27580]

“… Uhh, câu chuyện phía sau phần này là gì thế?”

Mọi ánh nhìn của ekip đều hướng về một người—đều đổ dồn lên Kamiya, người đang tận hưởng sự ngon lành của những món đồ ăn đã được bày sẵn. Nhận thấy những ánh nhìn đó, Kamiya mắc nghẹn trước cái câu hỏi đột ngột này, nhưng anh ta vẫn ngẩng cao đầu và đáp:

“Heh, tôi cũng chưa nghĩ ra nữa!!”

Dù đang phải hứng chịu những đợt mưa lạnh toát từ những người đang có mặt tại đây, Kamiya vẫn dang tay ra và tiếp tục nói.

“Nếu mọi thứ đã được quyết định ngay từ đầu, thì các vị buộc lòng phải viết theo nó, phải không? Các vị không nghĩ rằng thích nghi với tình huống chính là cách hiệu quả và thú vị nhất để mang lại trải nghiệm tốt cho người đọc sao?”

Nhưng, trước lời tuyên bố thẳng thừng của Kamiya, đạo diễn lại cười một cách hứng thú và gật gù.

“Vậy thì, tôi có nên cho rằng No Game No Life—chỉ là một trò bịp?”

“Đó chính là câu trả lời chính xác một cách hoàn hảo!! Bịp bợm, láu cá và nhảm nhí chính là thứ sẽ giúp các anh đạt được mọi thứ trên thế giới này!!”

“Heh… tên anh là gì ấy nhỉ?”

“Kamiya Yuu. Mấy cái bánh này ngon quá (măm măm).”

“Chà, anh thuộc tuýp người mà tôi thích đấy, ‘Kamiya ạ.’ Anh sẽ khiến cho buổi nhậu của tôi sắp tới thêm phần thú vị đấy.”

Trong lúc hai người đang bắt tay và thấu hiểu nhau, biên tập viên của Kamiya chỉ có thể đứng nhìn.

—Chuyện đó đã thực sự xảy ra. Hoặc không phải vậy.

“Đừng dùng nguyên cả một trang giấy chỉ để xàm xí chứ.”

Gì cơ? Tinh thần chung là thế mà, phải không? Chằng phải chính cô đã kêu tôi nhá hàng anime ra mà không nhắc tới một cái tên nào sao? Chà, đúng là mặc dù tôi đã giấu đi tính cách và lối nói chuyện của mọi người, nhưng những dòng trên là hoàn toàn viễn tưởng mà.

“Nếu những dòng trên là giả tưởng, vậy thì chẳng phải cái tinh thần chung cũng thế sao?”

(Bơ đi) Heh… Mụ đạo diễn đó… cô ta khá là ghê gớm đấy. Tất cả những gì cô ta nhận được chỉ toàn là những lời nhảm nhí đến cùng cực, đi xa hơn bất cứ thứ gì mà tôi có thể tưởng tượng được. Nếu cô kêu tôi vẽ mấy thứ đó ra trên manga, tôi sẽ chạy với tốc độ 64 FPS mất.

—Vậy thì, Biên tập viên S này (hay là tôi nên gọi cô là Quý cô Bánh Cá, người đã nộp đơn vào MF vì sự cuồng bánh cá của mình?)… cô có nói rằng tôi nên trang trọng quảng bá cho anime. Liệu đây có phải là sự trang trọng mà cô muốn?

(mỉm cười) Ngoại trừ việc cái mớ này không có chút gì gọi là trang trọng cả, theo tôi thì ổn.”

Được rồi, vậy thì… Rất vui được gặp lại các bạn. Là Kamiya Yuu đây. Tôi cực kì nhẹ nhõm khi thông báo rằng, tập 5 đã ra mắt mà không có chút trở ngại nào.

“Tôi cũng thế, nhất là sau những gì anh đã làm với hạn chót của chúng ta, như thường lệ.”

Ồ, về chuyện đó—có một sự thật nhức nhối mà tôi rất muốn chia sẽ với cô. Liệu cô có biết rằng con người không thể nào vừa làm light novel, minh hoạ, manga và họp hành cùng lúc không?

“Ừ thì. Chuyện đó thì khỏi phải bàn rồi.”

Hừm, vậy thì, nhớ lấy chuyện đó, rồi nghía qua cái lịch làm việc của tôi nè.

—Rồi sao? Cô có nhận ra thứ gì khác lạ không?

“Tôi thấy có vô số công việc liên quan tới light novel, minh hoạ, manga và anime cùng lúc. Có chuyện gì à?”

Thưa độc giả, tôi cho rằng các bạn cũng có thể tự mình hiểu ra rồi. Nhưng điều kì diệu nhất lúc này chính là tập 5 đã được xuất bản rồi.

“Trời đất, đúng là có rất nhiều thứ trên thế giới này vượt quá tầm hiểu biết của con người mà.”

Đúng thế, tôi đang sống một cuộc sống viên mãn, suy nghĩ về những kiến thức đang tồn tại ngày qua ngày. (đảo mắt đi).

—Vậy thì, các bạn thấy sao về No Game No Life Tập 5? Giờ thì có thêm cả anime đang trong quá trình sản xuất nữa, và thêm vào đó chính là Tập 1 của manga No Game No Life, được phối hợp sản xuất giữa Yuu Kamiya và Mashiro Hiiragi [note27576], cũng đang được lên kệ. Nên là tôi hi vọng các bạn sẽ dành sự chú ý cho cả nó nữa, và yêu thích cả hai. Cuối cùng thì, tôi cũng muốn dành cơ hội này để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến với những người có liên quan, ngoại trừ Quý Cô Bánh Cá ra.

“Hả, tại sao lại trừ tôi ra chứ?!”

Nhìn xem. Nhìn cái email điên rồ kêu tôi phải nộp bản thảo của Volume 6 trong vòng từ đây đến cuối năm này xem.

Gì cơ, Kamiya-sensei này, tôi biết anh có thể làm được mà; bỏ cuộc trông không giống anh tẹo nào.

Ghi chú

[Lên trên]
Bản dịch được đăng tại ln.hako.re
Bản dịch được đăng tại ln.hako.re
[Lên trên]
Cũng là vợ của tác luôn đó.
Cũng là vợ của tác luôn đó.
[Lên trên]
Media Factory, trước đây là Media Factory, Inc. (株式会社/メディアファクトリ/Kabushiki gaisha Mediafakutorī) là một nhà xuất bản và tên thương hiệu của Tập đoàn Kadokawa. Nghe tên MF Bunko J quen chứ.
Media Factory, trước đây là Media Factory, Inc. (株式会社/メディアファクトリ/Kabushiki gaisha Mediafakutorī) là một nhà xuất bản và tên thương hiệu của Tập đoàn Kadokawa. Nghe tên MF Bunko J quen chứ.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đọc tới chỗ "làm anime" thì mừng quá tưởng tác sắp ra ss2, rồi nhận ra vol này đc xuất bản từ lâu rồi :((
Xem thêm