Tantei wa Mou, Shindeiru
Nigojuu Umibouzu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Truyện ngắn trợ thủ của thám tử - năm người với năm kiểu sinh nhật (Hàng ưu đãi của ebook vol 6 thám tử đã chết)

4 Bình luận - Độ dài: 719 từ - Cập nhật:

"Ngày hôm nay, vì trước đấy nhóm con gái đã được hỏi là định tặng quà gì vào ngày sinh nhật của cậu, nên bây giờ, tôi sẽ bắt đầu công bố kết quả."

Siesta đội chiếc mũ hình chóp thường được sử dụng trong các bữa tiệc, rồi bỗng nhiên tuyên bố với tôi một chuyện có liên quan như vậy. Trong căn phòng này cũng chỉ có hai người là tôi và Siesta. Còn về phần thời gian như nào, vị trí ở đâu, thì đây không phải là chuyện mà tôi nên hỏi.

"Đầu tiên là Charlotte."

Siesta đưa tay vào một cái hộp hình khối lập phương rồi rút tờ giấy ở bên trong ra. Trên đó có vẻ như đã viết món quà sinh nhật mà Charlotte cho rằng là hợp với tôi nhất.

"Không nghĩ là cô gái đó sẽ tặng quà cho tôi đấy...."

"Vậy à? Để tôi xem nào, ở đây viết là áo sơ mi trắng."

Quần áo sao. Lựa chọn này cũng nằm ngoài dự liệu của tôi rồi.

"Thì tại lúc nào cậu cũng chỉ mặc một chiếc áo vest, nên cô ấy mới muốn cậu có thể mặc chiếc áo sơ mi bên trong chiếc áo vest để có thể đẹp trai hơn đôi chút."

"So với trong suy nghĩ của tôi thì món quà này lịch sự hơn nhiều."

"Cũng bởi vì bình thường hai người luôn coi nhau như kẻ thù nên mới phải quan sát kĩ như thế, đúng không?"

Chuyện này thì chính xác. Vì là bạn bè nên có thể hiểu nhau, nhưng cũng vì là kẻ thù nên không thể hiểu nhau, đây cũng là một quan niệm chủ đạo từ khi trước rồi.

"Thế còn Saikawa thì sao?"

Nếu là một người sở hữu tài sản kếch xù như cô bé thì rất nhiều lựa chọn có thể xảy ra, nên thành thử cũng khó để đoán được.

Đến ngày đó, chẳng hạn như cô bé tặng cho tôi một chiếc đồng hồ cao cấp, hay một món đồ hàng hiệu gì đó, thì cả đời này, tôi cảm thấy mình sẽ không thể ngẩng đầu ở trước mặt cô bé nữa.

"Ở đây viết là sách dạy nấu ăn cùng bộ đồ dụng cụ nhà bếp."

"...Để cho khéo tay sao. Không ngờ cũng là một món đồ rất có ích trong cuộc sống nhỉ."

"Tôi cũng tán thành việc rèn luyện kĩ năng sống."

Siesta chăm chú nhìn tôi, có vẻ như cô ấy đang nhớ về cuộc sống đã từng trải qua.

Mà cho đến bây giờ, tôi cũng chẳng giỏi gì trong khoản nấu ăn cả. Xem ra là vì Saikawa còn hiểu tôi hơn chính bản thân tôi nên cô bé mới quyết định tặng món quà như vậy.

"Cuối cùng là Nagisa."

Siesta nói vậy rồi rút tờ giấy từ trong chiếc hộp ra. Mong Nagisa đừng có viết bừa thứ gì đó theo hướng kì lạ.

"Tôi xem thử nào, là cốc."

"Vậy à. Nhưng với cô ấy thì đó cũng được coi như một lựa chọn không thể chê trách rồi."

"...Đôi."

“….”

"...Tôi cảm thấy Nagisa thật đáng thương, cậu cũng nên có một chút phản ứng đi chứ."

Nếu tôi dùng cốc đôi với Natsunagi thì Saikawa sẽ nhìn bằng ánh mắt giống như đang phòng ngừa, Charlotte thì có thể sẽ nở nụ cười trêu đùa, còn Siesta thì....sẽ như nào nhỉ. Cơ mà tôi cũng chẳng muốn hỏi riêng cô ấy đâu.

"Vậy, Siesta sẽ tặng tôi cái gì đây?"

Tôi hỏi vậy. Nhưng cô thám tử lại đáp "Tôi đã cho cậu thứ mà cậu muốn rồi." để chuyển hướng đề tài câu chuyện.

Khi tôi hỏi lại lần nữa là có ý gì thì Siesta thì khẽ mỉm cười đáp.

"Cơ hội được nói chuyện với tôi ấy."

Sau khi cân nhắc đến rất nhiều khía cạnh, tôi dứt khoát đưa ra quyết định, tốt hơn hết là không nên phản ứng lại.

----------------------

Ae nhớ mua truyện của nxb Hikari để ủng hộ cũng như theo dõi tình tiết mới nhất của truyện nhé, đây là bản ngoại truyện của ebook vol 6 nên tôi dịch đăng thôi, còn không có chính truyện đâu :D

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cứ tưởng truyện ngắn thì phải ngắn như Chiếc lược ngà hay Những ngôi sao xa xôi chứ sao lại như truyện Trạng Quỳnh thế này :(
Xem thêm
Truyện ngắn chứ ko phải truyện ngắn nên nó ngắn chứ ko phải nó ngắn như truyện ngắn đâu
Xem thêm