Cám dỗ của Thanatos
ほしのまよ ; Hoshino Mayo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Tâm tư dưới đêm hè

8 Bình luận - Độ dài: 494 từ - Cập nhật:

Dưới bầu trời đêm ngút ngàn đến hư vô.

Bên cạnh tôi là chàng trai nhắm nghiền mắt như đang say giấc.

   

Vậy là, nhiệm vụ của tôi đã kết thúc.

Tôi được sinh ra từ nỗi lòng “muốn chết” của anh ấy, chỉ là ảo ảnh trong mắt anh ấy không hơn không kém.

Nhiệm vụ của tôi là, giết anh ấy.

   

Mỗi khi anh ấy trở về nhà, khuôn mặt anh luôn vương vấn cơn mệt mỏi.

Nhưng khi ở cùng với tôi, anh ấy đôi khi để lộ gương mặt rạng rỡ.

Tôi chỉ mang lại khổ cực cho tấm thân tàn tạ đó, thế nhưng tại sao anh ấy lại chưng ra được vẻ mặt đó chứ. Lạ lùng đến mức chẳng buồn nghĩ đến nữa.

Nhưng tôi, rất yêu nét mặt đó.

   

Khi nghĩ rằng không thể nhìn thấy khuôn mặt đó nữa, tôi có chút cô đơn.

Mặt dày thật nhỉ. Người cướp đi cảm xúc của anh ấy chính là tôi cơ mà.

   

Nhưng, mong anh hãy tha thứ. Nếu anh không ôm ấp suy nghĩ “muốn chết”, thì em đã không được sinh ra.

Em ước gì mình có thể cứu rỗi anh.

   

Cám ơn anh đã cho em cơ hội gặp gỡ.

   

Mang mọi tâm tư tình cảm, tôi gửi gắm tất cả vào nụ hôn và đặt môi lên môi anh ấy.

Quả nhiên anh ấy vẫn nhắm nghiền mắt, không hề cử động chút nào.

   

A, thôi, đến lúc đi rồi.

Thần chết đang gọi.

   

Hàng vạn ngôi sao trên bầu trời đêm đang lấp lánh như tung tăng nhảy múa.

Hình như khi con người chết đi sẽ thành vì sao, vậy tôi có thể thành một trong số đó không nhỉ.

Nếu được thì, tôi ước mình sẽ được làm ngôi sao bên cạnh anh ấy.

   

A, nhưng được sống lại cũng tốt nhỉ.

Nếu được cùng nhau chuyển kiếp, ước gì đôi ta được thành hoa và bướm.

Rồi hai ta sẽ cùng tận hưởng cuộc đời chậm rãi trên thảo nguyên thanh bình.

   

Nhưng quả thực thật khó bỏ ý muốn chuyển kiếp làm người.

Dẫu cho đời người khổ đau, nhưng miễn ở cùng với anh ấy thì không vấn đề gì cả.

Và rồi sau đó, ngày nào đó tôi sẽ được ngắm nhìn nụ cười từ tươi tắn hết lòng của anh ấy. Tất nhiên tôi sẽ luôn ở bên cạnh.

   

   

Như thể đang chìm dần, như thể đang tan chảy.

Hòa mình vào màn đêm bất tận chỉ có đôi ta.

   

   

Được ở cùng nhau, hai ta sẽ ổn cả.

Sẽ có thể chạy trốn, đi xa hơn cả bầu trời đêm xa xăm kia.

   

Chỉ cần không buông tay, nhất định hai ta sẽ làm được.

   

   

Giữ nguyên đôi tay đang nắm chặt,

   

Chúng ta sẽ thoát khỏi cảnh tấp nập của thế gian này.

   

   

Cùng nhau, chìm sâu vào màn đêm vô tận.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Vừa nghe Yoru ni Kakeru, vừa đọc cái này. Tôi vừa đọc xong chữ cuối cũng là lúc nghe thấy "...shiteku" (mấy chữ cuối trong bài hát ấy mà) vang lên. Một trải nghiệm phải nói là "Ảo thật đấy!".
Xem thêm
Đoạn cuối giống lời bài hát yoru ni kakeru thật
Xem thêm
Hơi lạ nhỉ
Xem thêm
Hết lẹ quá.
Xem thêm
hum...hội chứng FA quá lâu năm đây mà...
Xem thêm
Cảm giác..........gì ấy?
Tks trans
Xem thêm
T2H
TRANS
Tem =]]
Xem thêm